1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em Ngốc của anh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Dungbaogionoilakhongbaogio, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungbaogionoilakhongbaogio

    Dungbaogionoilakhongbaogio Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Ngốc của anh

    Không dễ mà nói về một nỗi đau càng không dễ nghĩ ra một cách để vượt qua nó nhưng anh vẫn phải dùng cách ấy em có biết không?
    Anh không thể vừa sống trong cõi thực với những trách nhiệm không thể chối từ của một người chồng một người cha vừa phiêu linh đến đáy với một tình yêu dù ảo huyền thiêng liêng duy nhất và vô giá được.
    Em yêu anh bởi anh trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không dễ đánh mất đi tính thiện lương.
    Anh đã làm tròn nghĩa vụ của mình với hồng nhan tri kỷ của anh,đã xóa được hình bóng của tình yêu cũ khỏi hoài niệm của em.
    Để em trở về với cái hạnh phúc em đang có trong tay.
    Hãy cố gắng quên anh đi càng sớm càng tốt bằng cách nào cũng được miễn là quên.
    Như chúng ta đã tình cờ tìm thấy nhau trong câu nói nhân văn,nhân bản nhất của Trịnh Công Sơn.
  2. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    là lá la.
    Thực sự đồng cảm
    Biết rõ thế nào
    Ai mà làm được
    Tất sẽ thăng cao
    lalalá
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Không dễ mà nói về một nỗi đau càng không dễ nghĩ ra một cách để vượt qua nó nhưng anh vẫn phải dùng cách ấy em có biết không?
    Anh không thể vừa sống trong cõi thực với những trách nhiệm không thể chối từ của một người chồng một người cha vừa phiêu linh đến đáy với một tình yêu dù ảo huyền thiêng liêng duy nhất và vô giá được.
    Em yêu anh bởi anh trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không dễ đánh mất đi tính thiện lương.
    Anh đã làm tròn nghĩa vụ của mình với hồng nhan tri kỷ của anh,đã xóa được hình bóng của tình yêu cũ khỏi hoài niệm của em.
    Để em trở về với cái hạnh phúc em đang có trong tay.
    Hãy cố gắng quên anh đi càng sớm càng tốt bằng cách nào cũng được miễn là quên.
    Như chúng ta đã tình cờ tìm thấy nhau trong câu nói nhân văn,nhân bản nhất của Trịnh Công Sơn.
    NGƯỜI THÔNG MINH LÀ NGƯỜI BIẾT DỪNG LẠI ĐÚNG LÚC

Chia sẻ trang này