1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, người anh sẽ lấy làm vợ trong tương lai.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhyeudautien, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, người anh sẽ lấy làm vợ trong tương lai.

    Gửi em người anh sẽ lấy làm vợ trong tương lai.

    Em yêu quý, vào cái giờ phút xúc động viết bức thư này, anh vẫn chưa có được cái hân hạnh được biết mỹ danh cũng như khuôn mặt kiều diễm của em - người sẽ là mẹ ít nhất 3 đứa con riêng của anh trong tương lai. Em là ai, cô gái hay nàng tiên ? Em là ai giữa 5 triệu phụ nữ VN phù hợp đối với anh. Có lẽ thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó nhưng chàng hoàng tử của em muốn nói rằng đối với anh: em dù xấu hay đẹp không quan trọng, em có thông minh hay không cũng không quan trọng; nhưng quan trọng là em phải giàu. Tại sao ư, bởi vì anh rất nghèo lại còn phải nuôi nheo nhóc ít nhất 3 đứa con riêng của 3 cô nhân tình cũ ( Có khả năng còn nhiều hơn nữa ). Thế nên tốt nhất là em có khả năng chu cấp cho cái gia đình bé nhỏ này trong hoàn cảnh sức khỏe của anh vừa giảm sút sau 1 đợt cai nghiện trở về. Dù vậy, sau khi chúng mình cưới nhau, chúng ta vẫn trở về căn nhà nhỏ nhắn và phù hợp với thời tiết 4 mùa của anh chứ. Gọi là nhà thôi nhưng nó giống với mấy căn lều của người dân tộc hơn chút ít, gồm 4 vách ngăn phên nứa trên 1 diện tích chừng 10 m2 bao gồm cả bếp. Em biết đấy, thời buổi này tấc đất tấc vàng mà, anh kiếm được cái mảnh ven sông Tô lịch này sau khi đấu tranh mãi với mấy ông phường cứ bảo mình là "nhảy dù". Không sao, bây giờ hơi chật một tý nhưng sau này mình có thể mở rộng ra xung quanh được mà, lúc đó có thể xây được những căn nhà như theo ý thích của em. Bù lại nó có thể giao tiếp thân thiện với môi trường xung quanh khi mà mùa đông thì thoáng mát còn đảm bảo nhiệt độ trong nhà vào mùa hè luôn cao hơn bên ngoài 1 vài độ.

    Cuộc sống sau khi em về với bố con anh sẽ như thế này nhé. Vì từ bé anh đã rất thích xem bộ phim Oshin của Nhựt bổn rùi nên anh mong rằng người vợ đảm đang của anh sẽ giống với thần tượng đó. Tức là hàng ngày, sau khi đi làm về, em sẽ phải nấu cơm, giặt giũ, rửa bát quét nhà và chăm sóc lũ trẻ; ngoài ra cho milu lẫn miumiu ăn nữa chứ. Trong khi em làm những việc đó, có lẽ anh nên ra ngoài quán cà phê ngoài kia để hóng mát và trò chuyện với cô chủ quán. Buổi tối, nếu em không chịu được cái mùi đặc trưng toát ra từ người anh thì có lẽ trong lúc anh nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái này thì em nằm tạm trên chiếc ghế ghế sofa 25 năm tuổi kia nhé, em an tâm là dù nó bé nhưng khi ngủ sẽ không bị ngã đâu mà nếu ngã cũng không đau vì em sẽ ngã lên mấy thiên thần đáng yêu đang nằm dưới đất kia ( 3 thằng cu ý mà ). Có lẽ để giúp đỡ em phần nào trong công việc hàng ngày, anh sẽ đảm nhiệm phần thực phẩm tươi sống. Anh không thích mua cá ngoài chợ đâu vì nó mất an toàn vệ sinh với cả tốn tiền nữa. Anh sẽ ra Hồ tây câu cá ở cái khu người ta đang nuôi thả ý dù có bị ngăn cấm. Để thay đổi khẩu vị, thỉnh thoảng anh sẽ theo mấy người đi bắn chim hoặc đánh bả chó để làm bữa cải thiện cho cả nhà.

    (Bùn ngủ quá, mai vít típ )
  2. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Gửi chồng yêu dấu in my futuré của em!
    Cưng ơi, nếu có diễm phúc đc làm zợ một ông chồng vừa tốt tính lại vừa chu đáo như anh thì em quả thật lấy làm mãn nguyện lắm! Cảm tạ Chúa đã mang anh đến bên em để em biết rằng giờ đây em ko cần sinh mà cũng có ngay 3 thiên thần bé nhỏ. Em thích trẻ con lắm chồng yêu à! Em sẽ suốt ngày ở nhà trông ba đứa nhỏ để đợi anh đi làm về vợ chồng, con cái mình cùng ăn một nồi khoai hà bự nhứt thiên hạ nha Cưng!
    Em lại chúa là thích mấy món ngô, khoai, sắn mình ạ! Chao ôi ăn mãi rùi mà vẫn thấy thích nha! À, em cũng có một ý tưởng hay lém muốn bàn bạc với mình đây, ko biết anh yêu nghi thế nào nhỉ? Hi vọng đức lang quân đẹp giai và tài ba của em sẽ ủng hộ em nha! Chả là em định mở một quán bánh rán ở gần sông Tô Lịch, chỗ mà vào mùa này ng ta hay rán bánh đó anh. Anh thấy ko khi em là nghề này, vừa tiết kiệm tiền đc cho mình, đỡ fải mua thức ăn,mà hơn nữa em lại còn béo lên đúng như nguyện ước của mình đó. Và rồi một ngày nào đó em sẽ giàu lên cho mà xem. Anh yêu tin em chứ? Thì một chậu bánh em cứ cho độ 2 cân bột nở vào là đc chứ gì Dear? Em sợ đông khách ko bán kịp hay Dear fụ em thu tiền nha! Đếm cho cẩn thận mình ạ! Đôla giả cứ nhan nhản ra đấy!
    Bán xong bánh thì chúng mình về ổ ấm nha anh yêu!
    Chàng biết không, em rất thích mùi hương từ cơ thể chàng, dù nó có vẻ bốc mùi thật đấy. Nhưng ko sao cùng lám thì chúng mình kiêng khem độ 5 tháng chứ gì?
    À, ý quên, chưa nói với mình yêu là em rất giàu nhỉ?Em giàu đức tin và tình cảm lắm. Em tin với niềm tin của mình những đứa con của chúng ta sẽ đc lo đủ, chồng yêu của em sẽ có đồ ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày mình ạ!
    Còn nữa nè, em có cái xe đạp Nhật bãi mình ạ! Nếu mà bán đi cũng đc ối xiền ra ý! Tha hồ mà ăn mỳ tôm cả tháng nha Cưng! Hic, nghĩ đến mỳ tôm em lại thèm quá! Anh yêu!
  3. heengtran

    heengtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gửi 2 củ chuối
    Có lẽ 2 bạn, 1 chồng future, 1 vợ future nên về quê trồng chuối và bán bánh chuối thì hơn
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đấu giá từ thiện quả mini nhật bãi của em miss nào! Giá khởi điểm 1 nồi khoai lang, bước giá 1 củ...
  5. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Nữ hoàng yêu quý của lòng anh ơi. Sao ai đã chỉ dẫn em vào đây vậy. Hẳn là linh tính của 1 người vợ tương lai đã mách bảo em đúng không. Em ui, có người bảo chúng mình đi trồng chuối và bán bánh chuối kìa,giá mà mình có nhiều vốn thì cũng làm được đấy nhỉ. À mà té ra bây giờ em mới nói với anh về cái mini Nhật bãi thuộc dòng 8x. Thế anh dự định thế này nhé, sau khi bán chiếc xe đấy đi, chúng mình sẽ cùng nhau sản xuất rượu nhé. Nguyên liệu sản xuất là cuốc lủi, cộng với phẩm màu công nghiệp. Chai lọ thì mua của mấy bà đồng nát còn nhãn mác thì anh có mấy thằng bạn chuyên in tem mác giả mà nên em không phải lo đâu. Đảm bảo sau 1 năm chúng mình sẽ giới thiệu được mặt hàng ra thị trường ra toàn quốc và mở rộng khu đất ven sông này nữa chứ.
    Bà mẹ yêu quý của các con anh à, chúng mình sẽ bàn tới chuyện làm ăn và móc tiền của thiên hạ sau nhé. Bây giờ anh đang nhớ lại cái chuyện hẹn hò của chúng mình. Vào một ngày trời đen như mực, trong lúc câu trộm cá trong công viên Lê nin, anh bắt gặp 1 cô gái có khuôn mặt hồn nhiên như cô tiên, nhí nhảnh như con cá cảnh đang thẩn thơ hái mấy bông hoa ngũ sắc ( ai ko bít hoa ngũ sắc là hoa gì thì tự tìm hiểu nhé ). Vào cái giây phút đấy, anh biết rằng trái tim mình đã bị cướp mất và những đứa trẻ sắp có mẹ mới của chúng rùi. Bà xã à, em có nhớ cái giây phút quan trọng đấy không. Chỉ có đất trời và mưa bão, em và anh trong căn nhà ( cái căn lều bên bờ sông Tô lịch ý mà ) mà sẽ là tổ ấm của 2 chúng mình trong tương lai, cái góc nhà ấy, cái chỗ duy nhất mà trời mưa thì không bị dột ấy. Anh đã bảo em từ từ nhắm mắt lại, im lặng; nghe rõ cả tiếng hơi thở từ đôi môi chúm chím xinh xinh, nhẹ nhàng tay anh cầm lấy tay em, đặt lên trái tim anh, rồi vòng qua phía sau, rồi đặt lên chiếc bút nhỏ nhắn và ký gọn gàng vào tờ giấy đk đó. Thế là từ giờ phút đó, em đã là bà chủ của căn lều này rồi nhé
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hic, em chào thua hai bác rồi, Lãng mạn quá.
    Chậc chậc, hai bác đang "tán" nhau khiếp quá, hạnh phúc này mới bền lâu đây.
    Ngày xưa Romeo phải leo tường rào để tặng hoa cho Ruliet thì bây giờ bác trai phi thẳng qua sông Tô lịch để ...tặng bác gái cái tờ đăng ký.
    Ôi em ngưỡng mộ tình iu này quá, hic ...
  7. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hic!
    chả thấy lãng mạn zì . Toàn thấy củ hành vớ củ chuói lẫn cả củ khoai thoai. Hức ! chả hiểu 1 ông "fiu tờ" với 1 bà ""cũng fiu tờ" két nahu kiểu zề nữa hưc...!
  8. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Chồng yêu ơi em vừa mới đi ăn hết 5 cái bánh ngô lận, 6 cái bánh khoai và một cặp bánh chuối. Ngon lém nha! Về nhà nhớ đến anh iu nên em quyết định ri pờ lai để hỏi chàng một việc mà em vẫn còn băn khoăn Cưng ạ! Chả nà thế lày nhớ: em thấy cái vụ mà bán cái xe đạp bãi của em đi ko ổn lắm mình à! EM bít là thể nào sau khi em bán đi anh sẽ nói rằng: "Mình iu ơi, cho anh xin vài đồng anh đi uống trà đá và hút thuốc nha. Chuyến này lâu rùi anh ko hút hít gì cả thấy nhớ chúng ghê cơ. Anh hứa là hút thuốc xong anh sẽ rất tỉnh táo và làm việc hăng say hơn, kiếm nhiều tiền hơn cho em và các con..." Em biết thế nên em với danh nghĩa là chủ của căn lều em quyết chí ko bán gì sất nha chàng!
    Còn có cái mà thi thoảng vợ chồng, con cái mình đi dạo ngày cuối tuần chứ Dear nhỉ?
    Hic, thế có đc ko mình??? Nếu anh ko đồng ý thì mình ly dị vậy nha! Đó là tái sản riêng của em trước khi vợ chồng mình sống chung nên theo pháp luật Việt Nam nó sẽ vẫn thuộc về em sau khi chia tài sản nha mình.
    À còn nừa nè! Anh nói làm em nhớ đến cái lần đầu tiên ấy quá, cái lần đầu tiên ấy! Một đêm ko giăng, ko sao, ko ánh đèn cao áp rọi vào trong túp lều xinh sắn của chúng mình, một đêm chỉ có anh và em và lũ trẻ con riêng của anh và cả nồi bánh khoai bên cạnh nữa. Đúng là anh đã cầm lấy tay em và bắt em fải ký vào lá đơn đó. Em cứ nghĩ là đơn li dị cơ, ai dè.... Thế là em ký. Và từ đó mở ra cho cuộc đời em những trang hoằn toằn mới. Cám ơn anh iu, nếu ko có bản lĩnh đàn ông vừng vàng như anh thì ko bít liệu em có dám đủ sức ký vào lá đơn ý ko để cuối cùng đang cùng anh trải qua những ngày sóng gió mà ấm áp nhất của cuộc đời em - một túp lều xi măng 5 trái tim đang thoi thóp. Anh yêu!
  9. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao bé nhỏ trong trái tim anh ơi, Anh không hài lòng lắm đâu khi thấy em nhắc tới 2 chữ li dị. Hai cái chữ thiêng liêng đấy đâu phải lúc nào cũng nhắc đến được ( cứ nhắc đến nó lại làm anh liên tưởng tới việc chia tài sản trong đó có căn nhà ven sông này nên tốt nhất là không nên nói đâu nhá, anh dễ đau tim lắm ! ).
    Trong lúc em đang lang thang trên đường giữa mùa đông rét buốt này để bán bánh rán nuôi 5 năm miệng ăn, anh cảm thấy vô cùng ấm áp khi nằm trong cái chăn bông Tàu mà ông bố vợ của em rể em tặng ý. Chắc là hàng họ dạo này ế ẩm quá nhỉ, anh đã bảo em rồi có cho bột nở thì cho vừa vừa thôi không là nó bốc mùi NH3 đặc trưng đấy, 1 thúng bột thì chỉ 1 cân bột nở thôi không còn thì mình cho bột khoai bột gạo vào chứ chả cần dùng tới bột mỳ nhập khẩu từ Đông Timo đấy đâu. Mà mấy đứa trẻ nó cứ luôn mồm gọi mama từ tối đến giờ tại vì chưa được ăn tối, thôi thì có gì tối về em cho chúng nó ăn luôn nhé, chắc mấy cái bánh vẫn còn thừa, bán không hết đâu. Em có công nhận là chúng là những đứa trẻ đáng yêu không dù nhiều lúc gây khó chịu vì những trò nghịch ngợm của chúng. Sẽ có lúc anh kể cho em nghe về tiểu sử cũng như quá trình ra đời của 3 đứa trẻ này nhé, chắc lúc đấy em còn thương chúng hơn nữa. Cứ như những cử chỉ yêu thương của em bây giờ thì cái câu mẹ ghẻ con chồng chắc chưa đúng trong hoàn cảnh gia đình mình bây giờ rồi. Thôi buồn ngủ quá, anh đi ngủ trước đây. Khi nào em về thì đừng gọi cửa nhé vì như thế sẽ làm anh thức giấc, em sang tạm nhà cô hàng xóm ngủ tạm hay là ngủ tạm trong cái túi ngủ ở ngoài đường cũng được. Bọ trẻ không ăn tối thì sáng mai chúng ăn cũng được. Yêu vợ nhìu !
  10. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu ui! Em thành thật sin lũi chàng vì đã nhắc tới hai từ "Ly dị" nha chàng. Em cũng xót xa lắm khi nhắc đến hai từ đó cờ hồng à! Em lại đang mon men hổi tưởng lại vụ ly dị đẫm ớt của em và anh chồng ex. Chắc chồng iu bít em chúa ghét ăn cay đúng không. Thề mà hôm đó, lần cuối cùng chia tay zới anh ý, vợ đã không thể nào chịu đc nên ăn hết vài cặp bát ốc liền, mà ốc ở cái đường nhỏ nhỏ, gần cái hồ nhỏ nhỏ, trên cái hồ đó có một cái tháp nho nhỏ, gần căn lều nho nhỏ của chúng ta ý, chúa là cay anh yêu à! Thế là về đến nhà thay vì khóc cho một cuộc tình vừa đổ bể thì em lại khóc thương cho đôi môi quả nho của mình đang bị sưng lên. Hic, tội vợ không chồng iu!!!
    À, tối qua chồng iu ngủ hư thế??? Vợ nhìn qua nhà anh hàng xóm thấy chồng giành hết chăn chiếu của ba đứa nhỏ rồi quấn hết vào mình, đến nỗi mấy đứa fải hợp sức lại mà giật lấy sự công bình. Bốn bố con nhắm mắt mà chiến sợ thật! Em nhìn thấy mà xót xa! Nhưng em vẫn cổ vũ cho chàng, vì chàng cô đơn nhất! Chàng đơn thân độc áo quá! Nhưng cuối cùng chàng lại để thua ba đứa nhỏ đó. Chàng làm em thấy ghét con riêng rùi đấy. Chúng nó sinh ra từ đâu mà khoẻ dzữ zậy chàng???
    Lúc đó khoảng 3h sáng , tối qua chồng chả bảo em sang hàng xóm ngủ là gì, em sợ làm fiền giấc chồng và các con nên đành vậy. Em đang hăng say cổ vũ thì anh hàng xóm đập rất nhẹ vào vai em :" Em ơi, đi ngủ thui! Kệ chúng nó!" Em biết làm sao, thân gái dặm trường, đã chót nhờ người ta cho ngủ thì đành vậy...
    Sáng nay chồng dậy lúc mấy giờ mà 8h36 phút vợ về nhà để soạn hàng đi bán đã thấy chồng ko có nhà rùi? Chồng dậy sớm thế mà ko sang nhà anh Vĩ call vợ với! ghét chồng ghê cơ!
    Một ngày mới rùi, chồng làm việc hăng say nha! Vợ iu iu chồng iu nhìu lém! Hun chàng nè!

Chia sẻ trang này