1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, người anh sẽ lấy làm vợ trong tương lai.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhyeudautien, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu quý à, có lẽ tối qua em đi bán bánh về muộn quá nên anh mới khóa cửa đấy chứ, dạo này nhìu trộm cướp lắm nên an toàn là trên hết. Trời thì mưa gió, lạnh lẽo mà em phải vất vả kiếm xiền về cho cả gia đình bé nhỏ này, thương quá cơ. Nhưng mà anh đã bảo thằng cu lớn ra mở cửa cho em rồi còn gì. Anh biết rằng lúc đó em rất mệt, em vào trong chăn ấm này để anh ôm cái nèo, nhớ quá cơ. Chỉ có điều em lại chưa ...tắm mà, thế nên anh không thể cho em chui vào chỗ anh đang nằm được đâu ! Rất tiếc là cái nồi nấu cám lợn chưa rửa nên anh không có chỗ nào để đun nước nóng cho em tắm cả. Em lại rất mệt, anh biết điều đó nên em không thể ra ngoài đầu ngõ để mua 1000dd nước sôi về tắm được. Anh cũng muốn lắm nhưng chân anh đang đau em ạ. Vấn đề thật là nan giải, em chưa tắm thì không thể đến gần anh để xoa bóp, mà em không xoa bóp thì chân anh không bớt đau để mà đi mua nước cho em được. Cuối cùng chúng mình đã thống nhất là anh sẽ gọi cho cô chủ quán cà phê đến để xoa bóp cho anh mờ. Như thế anh sẽ vừa thoải mái mà không lo lắng vì cái mùi khó chịu của em. Sau đó sẽ đi mua nước sôi về cho em tắm nhé. Nhưng tiếc là tuy anh gọi rồi nhưng cô chủ quán không nhấc máy. Thế là rốt cuộc em phải đi ngủ bên nhà hàng xóm à, cho đáng đời thằng cha đó phải chịu đựng mùi của em suốt cả tối qua.
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  3. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vợi iu à, trưa nay chồng phải ăn bánh bao nhân chuối tiêu đấy. Thế mới thấy rằng món bánh rán của vợ là ngon nhứt trên đời. Tối qua về, chồng mới cho vợ chui vào chăn đấy vì vợ đã tắm rồi. Hỏi lại té ra là vợ đi tắm nhờ nhà anh hàng xóm, hư quá cơ. Cái cảm giác của chồng lúc đó cũng giống như của vợ khi nhìn thấy cô bán cà phê đấm lưng cho chồng vậy mà. À mà bà xã nè, cuối tuần này 3 bà mẹ của 3 thằng cu sẽ đón chúng về chơi nên vợ chồng mình rảnh rỗi không có việc gì làm đâu. Hay là chúng mình về nhà nhạc gia với nhạc mẫu nhé. Từ khi mình là bà chủ căn lều này đã hơn ....2 năm rồi mà chống vẫn chưa bít mặt nhạc gia với nhạc mẫu gì cả, thế nên chống quyết định là sẽ thuê 1 cuốc xe ôm để vợ chồng mình về quê nhá.
    À mà mấy hôm nay chống thấy vợ cứ xem ảnh mấy đứa bé trên cái tờ quảng cáo sữa trẻ em phát miễn phí tới tận nhà; chồng cũng hiểu tâm lý vợ lắm. Có gì chúng mình lên kế hoạch cho ra đời thằng cu của riêng 2 vợ chồng mình nhá. Iu vợ nhìu và nhứt nhứt trên đời
  4. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vợ iu nhứt đời của chồng đây chồng ơi là chồng!
    Vợ buồn lém chồng bít hông, răng làm sao mà cái tóp píc của vợ chồng nhà mình nó lại tụt xuống tận đây chồng nhẩy? Chồng fải chịu khó pót bài lên nha! Chồng làm ở đó thì rảnh mà, tranh thủ lúc mấy cô nhân viên hay sếp ngủ thì viết vài nhời cho vợ nha, một ngày chồng viết độ 8,9 bài là ôkê rùi mà. Hay chồng rủ thêm mấy cô bồ, mấy cô ngừi iu của chồng joi nha chồng iu! Em bít chồng sẽ làm đc việc nầy mờ. Em thì rà iếu rùi nên hổng có sức viết bài nữa ông sã à! Thì chồng thấy đấy, tối tối cứ độ 9-10 h em mới đi bán bánh về. Có hôm hết thì ko sao, chứ nhiều hôm không hết lại fải cố ăn mình ạ. Kẻo về chồng với mấy đứa nhỏ nhìn thấy lại xót xa. Thời gian tắm cũng hổng có lấy đâu mà pót bài hả chàng? Cuối tuần nầy vợ có hẹn với ông lão bán gà bên hàng sóm rùi nên vợ chồng mình sẽ hoãn sang một ngày khác nha Kưng! Lâu rùi vợ chồng mình ko về thăm ông bà ngoại, vợ thấy cũng có lỗi với các cụ cố lắm cơ. Các cụ cũng nhắc mãi, các cụ bảo thế này chứ chồng ạ:"Ghớm! Cái chàng rể nhà mình đến nà hay thật! Nấy con nhà người ta rùi hàng tháng chẳng thấy gửi tiền mình nuôi nó từ hồi quấn tã tới giờ. Mặt mũi thì ko thấy mang về cho mình xem, ko bít có ra răng là môi gì ko? Chứ con gái nhà mình nà ná cọ cành hồng, sợ chi mà ko nấy được một người cho ra người..."
    Các cụ nói thế trong một buổi họp báo hôm thứ hai tuần qua anh ạ! Em tình cờ mua lại được từ một thằng nhỏ bán băng đĩa lậu nên pót lên cho chồng iu xem thế nào. Hic, các cụ cứ no là no chồng nhỉ? Chứ vợ chồng mình thì hết mực thương nhau fải ko chồng. Chẳng thế mà cứ nghe thấy tiếng em về là chồng đon đả từ trong quán cafê nhà cô Nhọ chạy ra đón em ngay. Lúc đấy em thấy mãn nguyện lắm chồng iu biết ko? Em chỉ ước giá mà có thêm một người chồng như thế nữa thì em đã là người hạnh phúc nhứt roài!
    Hôm nay em ko đi bán bánh nữa đâu Kưng iu ạ! Em ở nhà đi bắn chim với chồng iu nha! Em thấy thi thoảng chúng ta nên đổi trò cho nó trí tuệ chàng ạ! Câu cá mãi em thấy chán lém! Thế nha chàng! Chồng sửa soạn nhanh lên, sẵn sàng chưa mình? Chúng ta cùng đi nèo! Kệ cho mây đứa nhỏ nha! Đã có cô cà fê và bác bán gà lo rùi! Ha chàng!
  5. Tinhyeudautien

    Tinhyeudautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Zợ yêu quý, tình hình là dạo này anh đi kiếm hơi bị nhìu việc nên khá là bận rộn. Nào là bảo kê, nào là viết sớ, nào là làm thầy bói... nên khó có thời gian để vào đây viết bài. Tất cả cũng vì tương lai con em chúng ta với cả để chuẩn bị cho ra đời 1 thằng ku mới mà
  6. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chồng a! Chồng bận thế thì vợ bít làm sao đây???
    Thui đành an phận vậy. Số tôi nó khổ thế đấy! Huhu

Chia sẻ trang này