1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người con gái mà tôi yêu!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi chongcuanino, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Gửi em người con gái mà tôi yêu!

    Trà yêu dấu!

    Em có biết chăng giờ này anh đang nhớ em da diết. Anh viết những dòng này cho em bằng màu mực tím, màu của thủy chung, màu của trái tim anh và của tình yêu mà anh mãi mãi dành trọn cho em.

    Những đêm sáng trăng anh đều thao thức. Ngắm ánh trăng anh lại tưởng như đang nhìn thấy ánh mắt của em lung linh trong suối tóc huyền ảo của màn đêm. Em ơi, xin em hãy nhìn lên vầng trăng thuần khiết dù chỉ là một tích tắc, để rồi ánh mắt em rọi xuống nơi đây, làm tan đi trong anh nỗi cô đơn và thắp sáng trái tim anh với ánh sáng vĩnh hằng của tình yêu em nhé!

    Đừng buồn về những chuyện đã xảy ra, anh biết những chuyện đó xảy ra không phải theo ý muốn của em. Hãy vui tươi và nhí nhảnh như ngày nào ta quen nhau. Anh ti n em sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trên tình đời vì bên em lúc nào cũng có anh.

    Mãi mãi yêu em!
    Ký tên: Người chồng (hờ) của em.
    Sẽ là không đủ để nói lên tình cảm của anh dành cho em qua bức thư này!


    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá đấy ông anh ơi , em choáng hi` hi
    Cố lên đi Trà ơi , còn ông anh này tự nguyện chết vì em này !!!!!!!
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    trà ơi kệ lão ấy ngắm trăng anh em mình ra kia đi....đấy cái chỗ"....." ấy..như vậy cho kín đáo............
    to chongcuanino: khi nào ngắm trăng xong gọi bọn em mụt tiếng............à anh ngồi ngoài canh trừng giùm cái nhé.......tí nữa Trà cho anh ăn kẹo...........măm măm ngoan nào............

    mà này ông cho con tôi ăn chưa đấy , chồng với chả con cứ lơi ra một cái là lại đãng trí rồi...tôi đã bảo anh rồi con tôi thì anh phải chăm sóc chúng cẩn thận,mà anh bảo thằng con anh giặt cái đống quần áo chưa.......lại chưa chứ gì, đúng là bố nào con nấy..........tí nữa về chết với bà............thôi Hải ơi chúng ta ra kia đi hôm nay là thứ 7 rồi,em có nhiều điều để nói với anh lắm -lời Trà tui ghi được hôm ấy......


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  4. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đek hiểu cái thằng này nó chép được cái bài này ở đâu ra nghe tởm thế không biết, chẳng có tính thực tế tẹo nào cả. Cưng ơi đạp cho nó phát vào alô, nghe muốn ói quá. Đến anh mày kinh nghiệm tán gái như thế này mà còn không thể nào mà ngửi nổi. Mình mà là em Trà cho nó phát vào mẹt.
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Anh có gửi bức thư này cho các chú đâu cơ chứ? Gửi cho cô vợ anh cơ mà, các chú làm gì mà cứ nhặng cả lên thế.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    a ha ! tui bít bài này ở đâu rùi ha ah ha ,hối lộ đi hông thì
    Anh em đi ăn nào , có người chui đãi rui
    Chán chẳng buồn chết
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá đấy anh ạ , càng ngày em càng thấy sợ anh đấy anh ạ , đừng làm cho em sợ anh thêm nữa Dũng ạ !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    hihi!chỉ là một bức thư tình của chồng(hờ) gửi cho vợ thôi mà, bọn em thông cảm nhé.
    Mà Minh sợ anh cái gì thế nhỉ? Nói rõ cho anh biết cái nào.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc!chống ơi !cảm động chết đi được!vợ muốn đập đầu vào gối chết lun nè!híc!trong mấy thằng chồng mấy bồ của vợ chắc có chồng tốtt nhất đó!amen!
  10. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    kinh qua nho!!!Trong box 86 bay gio co ca tiet muc thu tinh cho ban tre moi tap yeu co day.nhung ma nay thu tinh y thi nguoi ta thuong kin dao gui cho nguoi_can_phai_nhan thui.chu ai lai dem ra treo giua cho the nay.0 so bi ruoi bu hao cho duong di loi ali the nay de bi an cap ban quyen lam day
    I DON'T KNOW MUCH
    BUT I KNOW I LOVE YOU
    PIPPO

Chia sẻ trang này