1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, người con gái tôi yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi amailacuaem, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amailacuaem

    amailacuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, người con gái tôi yêu...

    Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 1h đêm, nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi quyết định ngồi dậy và viết ra những dòng chữ này, bởi tôi nghĩ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

    Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2h trưa, tôi tự nhủ tầm này chắc em đã về. Tôi cầm máy di động và bấm số điện thoại của em, tín hiệu thông báo số thuê bao của em hiện đang tắt máy. 15p sau tôi gọi lại, đã có tín hiệu đổ chuông. Và đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc của em:
    - Alo, anh à.
    - Uh, em đấy àh. Em về rồi đấy à? Sao lúc nãy anh gọi mà vẫn thấy em tắt máy.
    - Em về được một lúc rồi, nhưng chưa kip bật máy. Anh đang làm gì đấy?
    - Anh đang làm việc em ạh. Em đi công tác thế nào, có mệt không? Có ăn uống được không? Có ngủ được không?
    - Em không mệt, em ăn và ngủ được. Ah, em tăng cân đấy, em mới kiểm tra ở bên kia, em tăng 2 cân. Đợt này toàn ăn với chơi thôi.
    - Vậy hả?
    - Vâng.
    - Anh ở nhà thế nào, công việc mấy hôm nay có bận không?
    - Công việc của anh mấy hôm nay bận lắm, anh phải làm cả buổi tối nữa, sợ không kịp tiến độ.
    - Anh ở nhà có nhớ em không?
    - Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ như muốn phát điên lên được.
    - Thật không?
    - Thật mà. Ah, anh đã gửi cho em 2 tin nhắn trong thời gian em đi công tác, em có nhận được không?
    - Em có nhận được. Anh ở nhà có hay đi chơi không?
    - Không, anh chỉ ở nhà thôi, chẳng đi đâu cả, mấy hôm nay công việc cũng bận. Với lại anh chỉ thích đi chơi cùng em thôi.
    - Anh nhớ em nhiều không?
    - Anh nhớ em rất nhiều.
    - Nhớ để đâu?
    - Để trong trái tim anh, trong tâm hồn anh, tất cả trái tim anh là dành cho em.
    - Anh khéo nịnh thế, em không tin đâu.
    - Anh nói thật mà, không phải anh nịnh em đâu.
    - Em đi tới đâu rồi?
    - Em đi qua trạm soát vé rồi.
    - Thế lát về em có đi ngủ không?
    - Cũng chưa biết được, có thể em dọn dẹp nhà cửa, nếu có khách thì ngồi chới, còn không thì em đi ngủ.
    - Uh, vậy nhé, em về nghỉ ngơi đi nhé, anh phải làm việc tiếp đây.
    - Vâng, anh làm việc tiếp đi nhé, bye anh.
    - Bye em.

    Công việc của tôi hôm nay cũng bận nên kết thúc hơi muộn, tận hơn 6h tối mới nghỉ. Tôi lại nhớ tới em, mà khi nhớ em thì tôi hay gọi điện để nói chuyện với em, bởi tôi và em ở 2 thành phố khác nhau, điều kiện để gặp nhau cũng ít. Tuy nhiên, những lần chúng tôi được ở bên nhau quả thật là hạnh phúc. Khi xa em, tôi càng cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu, em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu trong nỗi nhớ... Chuông điện thoại của em reo:
    - Alo
    - Em đang làm gì thế?
    - Em đang ngồi chơi bên nhà chị Q.
    - Anh gọi vào máy kia mà không được.
    - Àh tại em không cầm máy, em biết anh hay gọi vào máy này lên em cầm theo. Anh thấy em thông minh không? hihi...
    - Lát bọn em đi ăn ở đâu vậy?
    - Tối nay bọn em định sang bên thành phố ăn, lâu rồi cũng không sang bên đó.
    - Ăn xong có đi đâu chơi không?
    - Không, ăn xong bọn em về thôi, mai em còn phải đi làm.
    - Thế chỉ có em và Q đi thôi àh?
    - Vâng, chỉ có 2 chị em thôi.
    - Anh đang làm gì đấy?
    - Anh vừa xong việc, giờ chuẩn bị đi chơi thể thao đây.
    - Muộn rồi mà anh vẫn còn đi thể thao ah?
    - Uh, đi chơi thể thao về ăn cho ngon miệng.
    - Vậy anh đi tập đi nhé.
    - Okay, bye em.

    Ăn cơm tối xong, tôi nhắn tin cho em:
    - Em đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa?
    Em trả lời tin nhắn:
    - Em cùng chị Q ăn lẩu thái ở VC. Nhớ anh nhiều.


    9h tối, tôi gọi điện hỏi xem em đang làm gì, có tín hiệu đổ chuông nhưng không thấy em bắt máy. Đến 9h30, có chuông điện thoại, em gọi lại cho tôi:
    - Anh àh, đang làm gì đấy?
    - Anh vẫn đang làm việc, mấy tối nay toàn phải làm thêm giờ thôi. Sao lúc nãy gọi điện cho em mà không nhấc máy?
    - Em để máy trong túi của chị Q lên không biết. Em ăn xong rồi, đang chuẩn bị đi xem phim đây.
    - Muộn thế này rồi mà vẫn còn đi xem phim sao. Xem tầm này thì mấy giờ về?
    - Tầm 11h30 về.
    - Đi với ai vậy?
    - Em đi với chị Q, chỉ có hai chị em thôi.
    - Chúc em đi chơi vui vẻ.

    11h30, tôi lên giường đi ngủ, tôi có thói quen gọi điện cho em trước khi đi ngủ. Tôi cầm máy bấm số của em:
    - Em xem phim về chưa?
    - Em xem về rồi.
    - Thế em đang ở đâu đấy?
    - Hihi..., tiện đường về, bọn em lại vào Bar chơi...
    - Đi với ai vậy?
    - Thì chỉ có 2 chị em thôi.
    - Vào bar mà chỉ có 2 người con gái thôi àh...???
    - Vâng. Tại lâu bọn em cũng không đi chơi.
    - Hôm nay mới là thứ 3 mà em cũng đi bar à?
    - ....
    - Sao em ham chơi vậy, em mải vui quá. Cuối tuần đi bar đã đành, đây đầu tuần cũng đi bar. Mà bây giờ muộn rồi. Em địn đi tới mấy giờ em về ?
    - Em về sớm, tầm 12h30 thôi.
    - Anh thật chẳng hiểu em nghĩ sao nữa ? Chắc là em đi cùng với người bạn trai nào đó? Bởi có bao giờ em về muộn quá 12h đêm đâu, em sợ vấn đề an ninh ở khu vực em sống mà, mà nếu có về thì phải có người đưa về, chính em đã nói với anh như vậy mà.
    - Anh lại bắt đầu ghen rồi đấy, lát em về sớm mà, chỉ có 2 chị em thôi.
    Thực sự lúc này đây tôi cảm thây tim mình đập mạnh hơn rất nhiều, cảm giác trong tôi thế nào ấy, khó miêu tả lắm. Rồi tôi nghĩ tới những hình ảnh mà chỉ ở trong bar cũng có, quán bar mà tối nay em đi chơi, tôi và em cũng đã vào đó rồi, và tôi biết trong đó có những hạng người như thế nào. Hình như tôi đang có cảm giác run sợ...
    - Anh chờ chút em nghe điện thoại.
    Sao tầm muộn thế này mà vẫn có người gọi điện thoại cho em, không biết là ai gọi.

    Một lát sau em gọi lại cho tôi:
    - Em nghe điện thoại xong chưa?
    - Em nghe xong rồi.
    - Bây giờ anh hỏi em một câu,em chỉ cần trả lời có hay không.
    - Vâng.
    - Bây giờ muộn rồi, anh không muốn em chơi ở đó nữa, anh muốn em đi về ngay. Em có đồng ý hay không?
    - Anh đừng ép em, em vừa mới đến xong, mới đi với người ta ai lại đòi về.
    - Anh không cần biết, anh muốn em đi về ngay, em chỉ cần nói có hay không...
    - Anh đừng làm khó em, em không về đâu.
    - Em bảo em không về?
    - Vâng.
    - Vậy em hãy cứ chơi vui vẻ đi nhé, từ nay trở về sau đừng bao giờ gọi điện và nhắn tin cho anh nữa. Anh cũng sẽ như vậy.
    - Anh cứ suy nghĩ kỹ những lời anh nói đi nhé.
    Tít tít, tôi tắt máy. Lúc này đây tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về người mình yêu,chẳng nhé đó là cách em thể hiện tình yêu của mình chăng..???

    Trước đó chúng tôi cũng đã có một vài lần giận nhau, nhưng chỉ nhỏ thôi. Nhưng không biết lần này, tôi linh cảm mọi việc thật không đơn giản, không biết chúng tôi sẽ giận nhau đến bao giờ nữa. Lần này tôi thực sự tự ái rất nhiều. Ngồi viết những dòng chữ này mà tôi vẫn tự hỏi không biết giờ này em đi chơi đã về chưa?

    Khoảng một tuần nữa em lại đi công tác 4 ngày. Tôi thực sự cảm thấy rất buồn. Có lẽ vì tôi quá yêu em, nhưng lòng tự ái trong tôi cũng quá lớn. Liệu tình yêu của chúng tôi có còn tiếp tục nữa hay không? Tôi cũng không biết nữa.... Trời ơi , tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

    Em... nếu chúng ta không còn yêu nhau nữa, thì xin em hay nhớ rằng, tôi luôn luôn nghĩ tới em, với những kỷ niệm đẹp mà hai đứa đã có khi ở bên nhau. Người ta vẫn nói: "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Nếu vậy, tình chúng ta sẽ mai đẹp trong lóng nhau. Có lẽ tôi sẽ phải quen dần cảm giác khi không có em ở bên cạnh, không còn được chò chuyện với em qua điện thoại, sẽ không được em đón mỗi khi tôi lên thăm em.

    Không biết lần này liệu cả hai có làm lành được với nhau không, bởi có lẽ cả hai đều chạm vào lòng tự ái của nhau. Nếu không còn yêu nhau nữa, tôi mong em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn tôi, yêu thương em nhiều hơn tôi. Tôi vẫn mãi lưu giữ hình ảnh của em trong trái tim tôi.
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, 2 đoạn trên có mâu thuẫn rồi, bạn gái bạn đã nói dối. Lúc trước chỉ cầm 1 máy ĐT mà bạn hay gọi, sau đang nói với bạn lại có điện thoại khác reo. Không hiểu sao nhỉ?
  3. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tý, cần xem lại tình cảm của cô bạn này đối với bạn. Không hề bơm đểu, nhưng phải tôi... chia tay
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dù cô ấy đi với ai nữa thì trước hết anh hãy tin tưởng cô ấy đã. Hai người ở cách xa nhau, khoảng cách đã làm cho tình yêu bị ngăn trở dễ dẫn đến sự nghi ngờ, ghen tuông. Đã xa nhau thì gắng giữ lấy và vun đắp hạnh phúc, càng nghi ngờ ko có chứng cứ càng đẩy tình yêu vào ngõ cụt. Nhất là khi anh nhất quyết ép cô ấy phải về nhà khi cô ấy vừa mới vào bar. Chia tay chỉ vì điều đó thì nó trẻ con lắm. Tình yêu ko phải dễ tìm và dễ giữ, vì vậy phải cảm thông, hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Một khi có sự nghi ngờ thì chỉ ******** yêu sớm rạn nứt mà thôi. Nếu cảm thấy ko tin tưởng hay nghi ngờ cô ấy có người mới thì anh hãy giữ kín nghi ngờ đó cho đến khi nào xác minh được nó là sự thật. Đừng nên vì mù quáng ghen tuông mà đánh mất tình yêu của mình.
  5. amailacuaem

    amailacuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy cho mình nhưng lời khuyên, để mình có thể bình tĩnh suy xét, xem nên phải làm như thế nào. Liệu cô ấy có thực sự dành tìn cảm cho mình không?
  6. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    bác làm thế là đúng rồi,chẳng có lý do gì mà con gái đi chơi tới tận 12h mà ko về nhà,nếu gái có t/c với bác thì đã nghe lời bác và ko đi chơi về muộn như thế
    có vẻ bác quá quan tâm đến gái nên gái cảm thấy như bị làm phiền->ko nghe lời
  7. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em mà là chị ý anh không nói chấm dứt liên lạc thì em cũg nói . Là người yêu mà em thấy anh chả tin tưởng chị ý gì cả . Em thấy anh kiểm soát chị ý đúng hơn là đang quan tâm - cách quan tâm thái quá . Chị ý đi làm , thỉnh thoảng vào bar chơi về muộn cũg có sao đâu ạh ? Như anh nói là chị ý thường đi vào cuối tuần , nhg mà đang ở với bạn , muốn vui vẻ không dứt ra được thì rủ nhau vào bar ngồi , cũng như con zai các anh hay đi nhậu thôi .
    Còn về việc đt thì em không thấy mâu thuẫn lắm , vì có thể có 1 cuộc gọi khác trong lúc mình đang nchuyện đt đc mà , chị ý có thể jữ máy nói chuyện tiếp vs anh hoặc là sợ anh chờ lâu nên kết thúc cuộc gọi với anh để nói chuyện với người kia rồi mới gọi lại . Cũng chẳng có gì quan trọng lắm . Nếu chị ý không có tình cảm với anh thật thì chẳng bao giờ để anh kiểm soát chị ý như thế, và gọi lại cho anh khi mà có miss call từ anh cả. Em thấy lúc cuối chị ý bảo anh ép chị ý là cũng đúng , phải cho chị ý có chút thời gian riêng thoải mái chứ ạh. Rồi anh thật vô lí khi nói rằng " Vậy em hãy cứ chơi vui vẻ đi nhé, từ nay trở về sau đừng bao giờ gọi điện và nhắn tin cho anh nữa. Anh cũng sẽ như vậy. " . Có lẽ cái tôi của anh quá cao rồi . Nên sửa đổi lại đi ạh . Lo lắng quan tâm cho người yêu là tốt nhưng đừng nghĩ rằng người yêu là của riêng mình vả phải nghe theo mọi lời nói của mình anh nhé . Trường hợp này đúng kiểu anh tự biên tự diễn xong làm khổ mình . Anh nên đặt mình vào hoàn cảnh của chị ý .
    ( ý kiến của riêng em thôi ạh )
  8. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Có thể cô này chuyển sang cuộc gọi chờ.vẫn có thể nghe đc đt bằng 1 máy
  9. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    em thấy người yêu bác thực sự không tôn trọng bác nêu tọn trong nhau đã không đi chwoi khuya như thế quán bar là nơi rất phức tap, thế mà khi or xa nhau lại đi vào đo và chơi rất muôn . yêu nhau phải tin tưởng nhau nhưng cái gì cũng phải có giới hạn , thế người yêu bác đi với thằng khác bác cũng phải tin là cô ấy chỉ yêu mình bác à. Đấy là xuy nghĩ của em bác nên xuy nghĩ kĩ đi bạn gái bác như vậy là không hết lòng rồi còn em lynkoy tư tưởng sống thoáng quá . nên xuy nghĩ kĩ bác ạ , em cũng giống bác và rốt cuộc bạn gái em đẫ yêu người khác
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn chủ topic hình như mới yêu lần đầu. Bạn kiểm soát bạn gái quá, rốt cuộc chỉ mình bạn khổ, còn người ta có xi nhê gì đâu. Mình không chắc bạn gái của bạn có một cơn say nắng với ai đó không, nhưng chắc chắn một điều bạn cứ thế này sẽ mất đi tình yêu của bạn. Chẳng biết bạn yêu người ta lâu chưa, nhưng những đối đáp có vẻ đã rất "nhàm chán", nếu bạn cứ thế này, người ta không đi với người khác mới là chuyện lạ.
    Bạn gái bạn có thể hơi vô tư, chứ không phải là không tôn trọng bạn hoặc có người mới. Tình yêu xa cách cần sự tin tưởng chứ không phải kiểm soát như thế. Bạn thử làm gì đó thật nồng nàn, như đột ngột gặp bạn gái khi đi công tác về, ôm người ta hay thậm chí bất ngờ lên HN thăm cô ấy. Việc làm ý của bạn cũng có thể giải quyết những nghi ngờ của bạn mà sống tốt hơn. Như những gì bạn viết thì có vẻ hai người trước đây đã yêu nhau rất nhiều, bạn phải hành động ngay nếu chắc là cô ấy chưa đến nỗi thay đổi và bạn còn muốn giữ cô ấy. Đợt này làm lành chắc không khó lắm, nhưng cứ thế này thì không ổn bạn ạ.

Chia sẻ trang này