1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: hôm qua bọn mình cãi nhau ko ai chịu ai cả, cơ bản là do sự nhận thức hơi khác nhau về 1 vấn đề. về cùng 1 chuyện thì tớ nhận xét là cô ấy hơi hình thức còn cô ấy thì là bảo là đó là do tâm huyết của cô ấy thế mà ko những ko được chú ý mà còn nói là hình thức nên buồn lắm.
    câu chuyện đại loại nó chỉ có thế, nhưng dài dòng chi tiết lắm.
    cô ấy thì bảo là cô ấy sẽ ko bao giờ phản bội tớ còn tớ thì bảo rằng trong điều kiện bình thường thì thế nhưng cuộc đời biết bao nhiêu là biến động, biến cố mà ko ai ngờ tới được nên đừng nên nói chắc thế, rồi mình đưa ra 1 vài sự kiện đặc biệt thì cô ấy bảo là đó là đặc biệt ko tính, cô ấy ko trả lời...
    nói chung chuyện cãi nhau giữa 2 đứa bọn tớ chỉ là do
    tớ thì thấy thương cô ấy quá, cô ấy phuc vụ tớ nhiều quá mà tớ thấy mình chẳng đáp trả được bao nhiêu nên nghĩ rằng cô ấy làm hơi quá, cho nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu nên bảo cô ấy có những chuyện gì nhỏ nhặt thì phiến phiến đi, ví như sáng nay dậy muộn (do hôm qua cãi nhau) thì ko đi chợ nấu thức ăn trưa cho mình được thì cố gắng pha 1 chai nước chanh leo nhét vào cho mình, hix mình cảm động lắm nhưng mà liệu có cần phải như thế ko, nó phiến phiến thôi, cô ấy làm thế mình ngại lắm
    còn cô ấy thì lại nghĩ rằng cô ấy làm thế là vì yêu tớ nên làm thế làm nữa cũng là vì tớ, đáng lẽ tớ phải biết nghĩ cho cô ấy và nhận lấy hết chứ.
    nói chung là cả 2 anh chị đều nghĩ cho nhau nên mới cãi nhau
  2. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến giờ thấy ấn tượng nhất là ở sự "khoe khéo" của anh alze. Làm gì có ai "thô bỉ, xấu trai, đê tiện " mà lại lấy đc người vợ tốt thế, cưa đc lắm gái thế???
    Thứ 2 là qua lời anh alze kể thì chị Phương - vợ anh là hình mẫu chắc chỉ có trong chuyện cổ tích (hi hi...mà cái này cũng ko dám chắc đâu. Có thể anh này yêu vợ quá nên toàn kể điểm tốt, còn những điểm xấu của chị thì giấu nhẹm)
    Tóm lại là thấy 2 anh chị đều "khéo khoe" quá ! Đúng là chuyên gia "chém gió" có khác!!!
    Chúc "anh/chi" luôn hạnh phúc nhé!
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vẫn chưa chịu thôi mang gia đình lên cho cả làng chiêm ngưỡng hả ông bạn. Ông viết sướng miệng ông rồi, nhưng tôi hỏi ông có nhìn thấy vợ ông vui không, hay cũng chả cần qua tâm em nó nghĩ gì, mình cứ được thiên hạ tuyên dương, thiên hạ ganh tị với cái gia đình mới của mình, với cô vợ hoàn hảo của mình, rồi tự nhiên sướng. Chưa khoẻ đâu ông bạn.
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc sơ lược vài trang của anh chủ topic này lúc bảo mình pờ rồ, lúc chê bản thân. Chẳng hiểu chắc tự chê mình nhiều nên cũng sắp bờ "RỒ" thật rồi.
    Em nói thật với bác nhé: vợ bác có giỏi đến đâu mà tự đem mình đi so với vợ nghe nó cứ đàn bà thế nào ý
    Chắc bác này được cái chém gió giỏi nên cưa được chị nhà
    Đọc vài trang thấy thương chị nhà.
    Con gái nhiều cô cứ chết vì cái mồm
  5. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thế thì mới nói đời nó công bằng lắm, mọi người đều như nhau cả, anh có giỏi hơn người khác, tất cả mọi thứ hơn nhưng rồi sẽ lấy phải cô vợ chẳng ra gì đâu, còn như tớ đây chẳng ra gì nên mới lấy được vợ tốt, đời nó là thế muh, âu nó cũng là cái liễng
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Chả nghe ngược đời như vậy.
    Khoe thì cứ nói là khoe, cứ làm trò
    Thôi show mấy cái ảnh đêm tân hôn, cảnh x xx thì mọi người thêm tin
  7. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cho dù vợ tớ có thích hay ko tớ cũng ko quan tâm, quan trọng tớ sướng là được, hơn nữa đằng này cô ấy cũng đồng tình, nói thật chứ nhiều người nghĩ là vạch áo cho người xem lưng, kéo quần cho người xem rốn chứ xin lỗi lưng đẹp thì khoe, rốn xinh thì sướng chứ tội gì mà giấu, khoe ra cũng chẳng chết ai mà làm cho cuộc sống nó vui vẻ lên, mình vui vợ mình cũng vui, mà ví dụ vợ mình ko vui mình vẫn cứ làm vì mình thích mà, tội gì, sống mà cứ phải sợ nọ sợ kia thì dễ chết lắm, vợ chồng mình thống nhất từ đầu rồi, thoải mái, sống thật với nhau, cho dù có thể lúc đầu ko hiểu nhau thì giận nhưng rồi sẽ qua, sống thật với nhau thì sau này sẽ ko bao giờ nói (hoặc nghĩ) kiểu như "giá mà, biết thế ..."
    đặt vào chỗ chết rồi mới sống, binh pháp tôn tử dạy rồi, ko biết ah
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
  9. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cứ cho là như vậy đi nhưng sống lâu mới thấy nhiều điều hay, còn ở đây là nói vui vẻ với nhau, đừng có nói linh tinh ngứa tai, cảnh bem nhau như gà thì nhìn ở đâu nó chả thế, nói chung là cái giọng trẻ con như bạn thì mình ko có chấp.
    tớ so sánh mình với vợ có gì là xấu, đôi khi người ta cần nhìn lại chính mình, cần một cái gì đó để so sánh, để làm cột mốc để cho chúng ta phấn đấu hơn, tự hoàn thiện hơn.
    bạn có biết cái xấu là gì ko? cái đẹp là gì ko? cái tốt là gì ko?
    cái tốt là tốt so với cái xấu, cái xấu là xấu so với cái tốt, cái đẹp, hiểu ko ?
    nói chung là cần phải sống, nhìn, học hỏi và suy nghĩ nhiều, ai cũng thế mà mình cũng vậy
  10. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: em ah, anh thấy dạo này hơi bị vui đấy em có thấy thế ko ?
    hôm nay anh làm xong cái tuyển kế toán mới rồi, em thấy yêu cầu tuyển 1 kế toán như thế này có ổn ko?
    tuyển kê toán dự án
    yêu cầu: nữ, xinh xắn, ngoan ngoãn, hiền lành. số đo 3 vòng 90- 60 - 90, cao >1m55, chưa chồng chưa người yêu, hoặc có chồng nhưng đang chán chồng. biết mát xa, đánh cảm đánh gió, sẵn sàng đi công tác xa với đồng nghiệp nam
    lương khởi điểm: 8 tr
    như thế này ko biết có ai đăng ký ko nhỉ?
    hồi hộp quá, nếu có em nào xinh xinh mà chưa chồng chưa người yêu vào thì sau này đi hội thảo xa, chẳng hạn Tản Đà nhỉ, ngày làm việc xong rồi, đêm đến khi hết việc 2 người dạo quanh, nghe tiếng dế kêu, ngắm trăng trải dài trên mặt hồ, từng làn gió nhẹ đùa giỡn qua các kẽ lá, thế là tèn tén ten

Chia sẻ trang này