1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này thì thấy bác này khả dĩ hơn 1 chút
    Chẳng có cơ sở nào mà bạn hỏi tôi có biết đâu là xấu, đâu là tốt, đâu là khoe. Vàng 1: Mà đã khoe thì khoe cho chót, lại càng đình đám hơn ( he he ý tốt có phải xấu gì đâu)
    Vàng 2: Bác nói tôi trẻ con thì chẳng hiểu bác là gì nữa có người bảo bác đít xanh kìa.
    DA nói như vậy bác rút kinh nghiệm, các bài viết mang chất đàn ông hơn thế thôi. Mà ko phải chỉ riêng mình DA nói vậy.
    Vàng 3: Mà cũng có nói câu nào là cấm học hỏi đâu
    Mà nói thật đọc xong cũng chẳng hiểu là "women" hay "man" đang viết trả lời nưã
  2. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: heh, thích cãi nhau thì xin mời lượn thưa cô, tôi chẳng thừa thời gian cãi nhau với cô trong topic của tôi, cô thích đọc thì đọc, ko thích thì lượn, thích bình luận thì cứ bình luận, tôi cũng ko chấp cô, nhưng đừng có nhảy vào topic của tôi với mục đích cãi nhau với tôi.
    chất đàn ông là gì vậy bạn, phải chửi bới ah hay là nói chắc nịch từng câu chứ trong đó đầy học thức với những logic tuyệt vời, heh, đúng là đàn bà, cứ nghĩ hiểu được đàn ông là dễ, thảo nào dễ vào phụ sản nạo thai thế hô hô hô
    rất nhiều người nói tôi thế nọ, tôi thế kia nhưng hiện giờ nói thẳng tôi sống tốt hơn khối người nói tôi, khinh tôi. thường thì đời nó thế, ko ăn được thì tức, ko hơn được thì kú, thấy người ta vui vẻ mà mình ko được thì nói, ho ho ho, nói chung là đời nhiều kẻ rỗi việc lắm. nhưng thế mới vui, có 1 ông bạn nhắc mình trong topic này là sẽ có nhiều người nói mình và ông ấy xem mình đối phó thế nào hi hi, yên tâm đi, tớ kém lắm, làm sao mà đối phó được
    trước đây trong truyện Phong vân, 1 trong những nhân vật chính của phần 2 là Dịch Phong lúc đầu có nói rằng: lại thêm 1 kẻ ganh ghét với mình nữa, thật là sung sướng, thêm 1 kẻ ganh ghét với có nghĩa là mình hơn thêm 1 kẻ, giờ mới cảm nhận được cái sướng đó.
    có người sướng nhưng ko nói ra được cứ để âm ỷ trong lòng, có người muốn làm 1 việc gì đó phá rào nhưng ko dám làm chỉ dể trong suy nghĩ nhưng tại sao lại phải thể nhỉ? tại sao phải sợ rằng mình nói ra sẽ bị chê cười, sướng thì cứ cho mợi người biết là mình sướng, làm việc gì đó sáng tạo, mới mẻ thì cứ làm, tại sao phải sợ mọi người chê cười.
    cũng như đã nói, đã khoe thì khoe cho chót, có lẽ chính bản tính này của mình mà mình cua được gái chăng ? cứ lúc nào cũng ra vẻ đàn ông trên sách vở thì chỉ có ăn cám thôi. cũng chìm nghỉm trong bao nhiêu người khác thôi. sống ở trên đời phải để lại 1 cái gì đó riêng của mình. kẻ đốt dền thờ bên hy lạp nói cũng chưa chắc đã sai: nếu ko để lại tiếng thơm cho đời thì hãy để lại tiếng xấu cho muốn đời sau.
    đời người ngắn lắm, tội gì phải giống mọi người rồi nhận được những thứ như mọi người khác, hãy là một cái gì đó khác, một cái gì đó mang bản chất của mình. cũng như cái nick này của mình chẳng hạn Alze, có mỗi mình mình dùng chẳng đụng chạm với ai. vì nó có nguồn gốc riêng của nó mà mình mình biết.
    và theo như rất nhiều cô gái mình gặp, rất nhiều những người có học thức khác thì đó mới là đàn ông. find your own way, just one for only you.
    và thêm 1 câu khuyến mại, câu mà ông thầy hồi ở đại học nói mà mình rất thích. thầy Đoàn Hữu Xuân - Pro khoa Quản lý có nói
    hãy suy nghĩ một cách không cũ với những vấn đề không mới.
    gọi vị trí của từ suy nghĩ là x. bạn có thể thay vào x những từ như hành động, nhìn nhận, thực hiện v.v....
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chị nhà cảm thấy tự ái đấy mà. Chị í quan tâm đến a như thế, dc bao nhiêu người khen là chị í hoàn hảo thế này thế nọ (dĩ nhiên là khi dc khen như thế thì chị rất sướng rùi), vậy mà cái người mà chị í muốn dc nghe lời khen nhất thì lại chẳng thấy khen, thay vào đó còn tỏ ra nghi ngờ, k tin này nọ...
    Vấn đề là chị thì mang cái tật cố hữu của con gái là mơ mộng, lý tưởng hoá người mình yêu. Còn anh thì quá thực tế, mà anh lại quá cố chấp, cứ thích làm theo ý mình, k chịu 1 ai cả, ngay cả vợ mình.
    Nói chung là cả 2 người, nếu biết vì nhau, thì đều fai thay đổi đi 1 tí. Chị thì nên thực tế hơn, mặc dù hình ảnh chị thể hiện mình là 1 người vợ quá hoàn hảo (không ai chê chị cái gì), nhưng cái cách chị thể hiện là mình yêu chồng rõ ràng là có vấn đề. Đưa cho ng ta cái j đó mà cứ thừa mứa ra thì rõ ràng dần dần họ sẽ chẳng coi cái đấy ra j, và chán là tất yếu. Điều này thì chẳng cần fai nói thêm vì nó là thực tế quá rõ ràng rồi. Yêu thì cũng fai có cách. Hơn nữa, con gái thì vẫn fai là con gái, có yêu mấy thì cũng fai có duyên thầm, có sự tự trọng, và dc đàn ông coi trọng.... Đại khái là thế, chứ góp ý cho chị thì nhiều lắm, đừng có nghe người ta khen thì là đúng và tin sái cổ đâu
    Còn anh thì nên bớt cái tôi đi 1 tí, bớt cố chấp đi 1 tí, bớt thực tế đi - cứ coi như là để chiều vợ, lắng nghe vợ hơn, đừng có giữ khư khư cái quan điểm bảo thủ của mình (mặc dù e thích quan điểm của a hơn, vì rõ ràng nó là thực tế nhưng ở đời cũng phải có nhưng lúc mơ mộng 1 chút thì nó sẽ dễ thở hơn, và nhiều gia vị cuộc sống hơn)
  4. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ biết chứ, biết hết ý, nhưng từ biết với thực hiện là cả 1 vấn đề, bạn thử tưởng tượng 1 con gà tây ở lễ giáng sinh no bị nhồi những thứ gì thì tình trạng của tớ cũng tương tự như thế, nấu thức ăn trưa mang đi thì 1 mình tớ bị nhồi cho suất của 4 người ăn, sau đó lại kêu là béo
    tớ biết và vẫn động viên vợ tớ nhưng đôi khi tớ cảm thấy cô ấy bỏ ra quá nhiều công sức vào những chuyện mà nếu tớ có đáp trả lại bao nhiêu thì vẫn ko đủ.
    để tớ định lượng vấn đề ra nhé.
    tâm huyết của mỗi người dù nhiều dù ít nhưng vẫn là có hạn, nó chỉ vô hạn khi bỏ ra mà được bù dắp lại mà thôi. vì dụ cô ấy bỏ ra 10 phần tâm huyết mà được tớ đáp lại là 10 hoặc 11 thì ko những cô ấy bù đắp được phần tâm huyết ko những thế lại được 1 phần dư ra để dành cho những việc khác, nếu cứ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ cạn tâm huyết, và tình cảm vợ chồng bao giờ cũng mới.
    thế nhưng rất nhiều ngươi vợ mà tớ gặp đều nói là chỉ tâm huyết với chồng được khoảng 6 tháng đến 1 năm là cùng sau đó nhạt dần. tái ao vậy?
    đó là tuỳ vào mỗi người chồng có một khả năng đáp trả lại tâm huyết tình cảm của người vợ khác nhau. với anh này thì chị tâm huyết 10 thì anh ấy đáp trả 10 15, với anh khác thì chỉ có 7 8 hoặc cố gắng hết sức chỉ có 9. người chồng là 1 chuyện,
    thứ nữa chính là vấn đề mà người vợ bỏ tâm huyết vào, vì dụ những chuyện cỏn con mà chúng ta cứ mặc định 1 người chồng hoàn hảo nhất cũng chỉ có thể đáp trả lại vợ mình 5 phần, họ có cô gắng pro đến thế nào thì cũng chỉ 5phần mà thôi, thế mà người vợ lại bỏ ra 10 phần thì lẽ đương nhiên là tâm huyết sẽ bị giảm đi, và như thế vợ chồng tình cảm sẽ mau phai nhạt.
    vợ mình là 1 người hoàn hảo trong mắt người khác và trong cả mắt tớ. nhưng đó chính là cái ko hoàn hảo của cô ấy, cô ấy gồng mình lên mà chứng minh mình, luôn lấy lý lẽ là "em muốn làm như vậy, đó là ý muốn của em, em tự thấy cần thiết làm cho anh, em muốn phục vụ anh..." để bào chữa cho mình.
    tớ ghi nhận những điều cô ấy làm cho tớ và tự thấy mình rất hạnh phúc và với bản thân hiện nay chưa xứng đáng với những gì cô ấy thể hiện nhưng tớ ko phải gồng mình lên để cố làm một người chồng mẫu mực, đúng như trong sách, đúng với lý thuyết là đàn ông phải thế nào, người chồng phải thế nào mà tớ là tớ, có thể có bạn coi đó là cái tôi quá lớn, hoặc j j đó nhưng nếu tớ ko làm thế thì tớ đã ko phải là tớ, tớ lại yêu người khác chứ ko phải cô ấy.
    biết được mình ko hoàn hảo và chẳng ai hoàn hảo trên đời này cả, chính vì thế mình mới ko ưa cái sự hoàn hảo của vợ mình. tuy nhiên nếu vợ mình cứ mặc kệ thì sẽ thật là thảm hoạ. cái khó ở đây chính là biết thế nào là vừa đủ trong cuộc sống vợ chồng phải ko?
    làm thế nào để biết là vừa đủ, thật là khó, chính vì thế tớ mới lập ra cái topic này. ko phải để khoe, ko phải để tranh cãi mà là để biết thế nào là đủ, để vợ chồng được thoải mái hạnh phúc nhìn nhận thật sự con người của nhau, nếu ko tự nhìn thấy thì qua những ý kiến tâm huyết thực sự của những người quan tâm thì 2 người sẽ hiểu nhau hơn.
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Chú Alze chưa được mở khoá nick à?? Đen nhỉ . Trong này mọi người tranh cãi với chú cũng vui fết , anh chả dám ý kiến ý cò gì kẻo chú mang vợ đến quây anh thì anh tẽo .
    Chúc chú hạnh phúc và sớm có nhóc chống gậy , cố sống có hậu vào ko thì hỏng đấy .
  6. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh Alze này trông thì có vẻ trẻ con vậy mà suy nghĩ cũng sâu sắc ghê ta. E thích những người đàn ông biết suy nghĩ sâu sắc. Chị P rất may mắn vì có người chồng biết suy nghĩ đấy. Hầu hết đàn ông chỉ suy nghĩ hời hợt thôi, kiếm được 1 người đàn ông biết suy nghĩ cặn kẽ, và hiểu ra đâu là vấn đề cốt lõi là hiếm đấy. (Đấy là e nói về khoản suy nghĩ, còn những mặt khác thì không bàn đến, nên e không có ý nói là a Alze hoàn hảo đâu nha'').
    Còn về chị P, theo ý của e thì chị nên học tập a ở cái khoản suy nghĩ này, thì có lẽ chị sẽ hiểu ngay vấn đề của chị thôi.
    Nếu e hiểu không nhầm thì a định mượn diễn đàn này để nói cho chị hiểu vấn đề của chị đúng không. Nhưng chính a cũng thấy đấy, nó vẫn không có tác dụng mấy (thậm chí là tác dụng ngược lại). Nhiều khi muốn để người ta hiểu thì nói là 1chuyện, mà chúng ta còn phải có những hành động thiết thực nữa. Nên có lẽ đã đến lúc a phải làm 1 cái gì đó thay vì cứ ngồi đây bla bla bla roài.
    E đồng ý là cái gì cũng chỉ nên vừa đủ, vì "Mọi thứ chỉ là Tương Đối" mà. Thậm chí, cả những người tốt đôi khi cũng phải có những lúc nghĩ cho bản thân họ. Và dĩ nhiên Không có gì là hoàn hảo cả, ở đời ai biết đâu được chữ ngờ, nên đừng bao h phải cố gắng, chứng minh mình hoàn hảo như người ta nói làm gì. Lời khen cũng chỉ là lời nói, có mất tiền đâu nên người ta cứ khen nhau bừa đi. Còn cta chỉ nên biết sống cuộc đời của cta để không phải hối hận là được.
  7. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với Azle về khoản ngoại tình. Mặc dù trong thâm tâm có thể mình ko có ý nghĩ sẽ làm việc đó, nhưng ko nên nói chắc điều gì hết. Cũng tựa như là kiểu ko nên tin những câu như: Anh yêu em mãi mãi, trọn đời hay đại loại thế...
    Còn về việc mà 2 ấy cãi nhau - giống chuyện nhà tớ phết. Nhưng tất nhiên - nhắc lại là tớ ko đc như vợ Azle Ví dụ như khi tớ muốn giúp chồng tớ làm việc (chỉ là đọc cho chồng type cho lẹ), đến 11h chồng tớ bảo tớ đi ngủ. Tớ thì hoàn toàn thích việc giúp chồng và không muốn đi ngủ (Thường thì 12h30 bọn tớ mới ngủ). Thế là cãi nhau. Chồng tớ nhăn như khỉ ăn ớt, nhất quyết ko cho tớ làm. còn tớ thì nằm trên giường mà ko ngủ đc vì tức... Vì rõ ràng sự yêu chồng của tớ mạnh hơn yêu ngủ (thực lòng lúc ấy tớ cũng mệt rồi nhưng vẫn muốn làm). Còn chồng tớ lại ko muốn phiền tớ... hí hí...
    Vợ chồng tớ mà cãi nhau cũng chỉ vì chuyện đó thôi - tất nhiên là ko cãi to lắm - chỉ là ko thoả mãn đc mong muốn của cả hai thôi - mà đều là mong muốn tốt hơn cho người kia... Hồi đầu thì tớ thấy rất khó chịu vì cái mâu thuẫn zớ zẩn í, nhưng bi giờ thì tớ thấy cũng hay... Vợ chồng mà ko có mâu thuẫn gì cũng chán lắm hè hè... Phải có giận mới có làm lành chứ lị ...
    Ấy thế có nghĩa là Azle cũng đừng quá suy nghĩ về việc bất đồng quan điểm, thường suy nghĩa của man and woman rất khác nhau. Tớ thì rất đồng cảm với suy nghĩ của vợ Azle. Bi giờ giả sử vợ azle làm theo ý azle, từ giờ sẽ không nấu cơm hay hết mình vì azle nữa. Thì nhất định trong lòng cô ấy sẽ luôn thấy ko yên, thấy mình ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, thấy có lỗi với azle vì ko chăm sóc azle chu đáo. Ngược lại nếu đc chăm sóc azle thì trong lòng thấy rất yên ổn và vui vẻ...
    Thế đấy, đâu phải cô ấy làm chỉ vì Azle, cả vì bản thân cô ấy đấy chứ, vì đó là mong muốn của cô ấy. Mà thoả mãn mong muốn là một trong những điều khó nhất ^_^
    Thêm vào đó, nếu azle không phản đối mà ngược lại chỉ nhận với niềm vui đã khiến vợ Az vui lắm rồi.
  8. tuhanh2007

    tuhanh2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Để đưa topic này thành 1 hot topic tôn vinh những người phụ nữ, người Vợ Việt Nam. Dương Anh sẽ bắt tay với bác này viết tiếp những bức thư gửi người vợ yêu.Cả nhà ủng hộ nào
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Em ơi thế mà mình có thêm một đối tác viết về hạnh phúc của gia đình mình rồi đấy. Cô Dương Anh ấy tưởng tượng phong phú và may là không giầu trí tưởng bở như anh nhưng anh vẫn thích lắm em ạ. Ai chê mình hoặc anh nghĩ là ghen tức với mình thì anh lại đá lại ngay, em đừng phải lo lắng nhé.
    Tập 1: Cô kế toán​
    Em này tiêu chuẩn chọn kế toán của anh thế có được không? Ngu ngu 1 tí cũng được đỡ bòn rút tiền của công ty mà anh quan tâm gì đến cái đó đâu chỉ cần biết đạt tiêu chuẩn 3 vòng
    Em cũng đẹp thật đấy, khuôn mặt rất Tây và rất hiện đại nhưng nó vẫn chưa đủ với anh. Đêm về ngắm vợ?. vẫn chưa đủ sướng đến công ty ngắm công ty thêm cô kế toán xinh đẹp. En đừng giận anh nhé, anh vẫn mủi lòng nũng nịu trước cái đẹp mà.
    Mà trong lúc anh đi công tác với cô kế toán. Trăng thanh gió mát ***g lộng, tiếng gió rít qua kẽ lá. Thế là tèn tén ten thôi. Ôi anh ngây thơ lắm tèn tén ten là gì nhỉ? làm xong rồi mới biết thế nào là tén tèn. Anh man sờ ly thế cơ mà làm sao mà chịu được cảnh xa vợ. Em đêm nằm đừng tức tối nhé, em vừa xinh đẹp lại được thêm tính bao dung anh càng nể hơn thôi. Thôi lúc đấy anh sẽ hình dung ra khuôn mặt em hoặc cố tình nghĩ đấy là vợ yêu của anh
    Thôi anh dừng bút đây em thân yêu. Còn nhiều tập nữa em ạh. Em và cả nhà cùng đón đọc nhé

Chia sẻ trang này