1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: bị lock đến 19h ngày hôm nay cơ hu hu, ghét thế, trong thời gian qua mình viết được bao nhiêu bài, thế mà lại + điểm vào cái nick này mới ghét chứ
  2. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: trước tiên xin đính chính tớ là Alze chứ ko phải la Azle nghe cứ như là Alê alê ý, mất cả thiện cảm
    tớ biết điều mà bạn nói chứ nhưng chính vì thế tớ mới nói cô ấy chứ. ở trường hợp của tớ đúng như bạn nói vợ tớ mà nghe lời tớ thì đúng là tớ chán thật, chẳng được chăm sóc như trước nữa, ko được khoe vợ nữa thì hơi bị buồn.
    nhưng về phía vợ tớ, nếu mà tớ ko nghĩ cho cô ấy nữa mà cứ nghiễm nhiên chấp nhận tất cả những gì cô ấy làm cho tớ, coi như điều đó là tất lẽ dĩ ngẫu công việc của một người vợ phải làm thì lại càng không hay đúng ko nào, như thế thì quá là tớ coi như lấy vợ về là có người hầu hạ theo đúng nghĩa, thế là tớ sẽ chán và đi linh tinh.
    nói chúng cả 2 phản đối nhau nhưng đó mới là cách làm cho gia đình vui vẻ nhất, chứ nếu ko thì teo ngay. thế nên mới bảo là nói thì cứ nói nhưng ai cũng có suy nghĩ của người ấy rồi, nói, nghe chỉ là để tham khảo thôi đúng ko?
    nói ra chỉ để cho vợ biết rằng mình cũng quan tâm đến vợ chứ ko phải là cứ nghiễm nhiên nhận lấy những sự chăm sóc ấy, coi chuyện ấy là bình thường. tớ nghĩ một người chồng chỉ cần làm thế là vợ sướng rồi, biết chồng mình tôn trọng những suy nghĩ hành động của mình, lo cho mình khổ cực là sướng rồi.
    tớ nói cô ấy, chỉ trích cô ấy nhưng thực chất là đang cho cô ấy thấy rằng tớ quan tâm đến cô ấy thôi. bài cả đấy
  3. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang mới thấy Bài viết này hay. Tặng nàng [rose
  4. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: em ơi, tình hình hôm nay thế nào?
    mấy hôm nay trời nóng rồi, đi mua cá được rồi đấy, muh ghét thế, cái con cá vàng em mua mãi nó ko chịu chết cho để mình dọn sạch bể để mua lượt cá mới, lần này mà mua cá thì anh sẽ mua toàn bọn cá con thôi, cá to to như cá vàng vừa rồi em vừa mới mua thì chán lắm, nó ị đầy bể, ghét thế.
    đợt vừa rồi mua mấy con cá con anh mua ko chịu được sự bẩn thỉu của con cá vàng nên lăn ra chết hết ghét thế. anh đi tìm mua cần mãi mà chẳng có chỗ nào bán cả, phen này phải nuôi mèo để nó xử con cá vàng của em đi mới được.
    mà dạo này hình như em ko thích lên trên trần nhờ, thỉnh thoảng lên xem cây chanh leo nó như thế nào, toàn anh lên, vợ ngoan mà thế ah.
    hôm nay có link chính thức tuyển kê toán rồi, đưa các thứ cho em P, em ấy đọc 1 lúc rồi kêu là "thôi, họ đòi hỏi cao quá, tớ nghĩ tớ ko đủ tiêu chuẩn làm đâu" ghét ko, cái kiểu chưa làm, mới đọc yêu cầu người ta đưa ra đã sợ thì đúng là ko thể vào chỗ anh được, tiến độ công việc của anh H nhanh thế chỉ cần đứa nào chậm chậm 1 tí thôi là đã chết ồi chứ đừng nói đứa ko tự tin vào bản thân. dzè
    đang lo quá ko biết có tuyển được em nào ko đây.
    hôm nay đi lấy tiền ở bên cao học, lúc về đi ngang qua chỗ em làm, ngó vào mà chẳng thấy em đâu ko biết có đi cùng anh nào ko ta
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Kế toán ?" cá vàng và chanh leo​
    Em thân yêu của anh
    Cái yêu cầu kế toán đấy của anh thì có ai nào dám chấp nhận, anh lại bảo mấy đồng nghiệp là đứa mới chết, ôi học cao học rồi mà nhiều lúc vẫn vô văn hoá lắm (xin lỗi các đồng nghiệp nhé).
    Lúc đi qua chỗ em ko thấy anh cũng lo lo nhưng lúc sau nghĩ ?oThôi sau này anh không đáp ứng được? em cứ đi với người khác cũng được, không lại về giận dỗi anh, hết làm vợ hiền vợ ngoan của anh? .
    Em này con cá vàng anh xử lý thế này nhé: đến tối anh rán nó lên ăn: nó vừa đỡ ị bậy em lại được thưởng thức món cá rán do tự tay anh làm. Em đang sắp biến anh thành một người tính toán giỏi và nội chợ đảm đang đây (ùh thì chí ít phải bằng một phần của em chứ).
    Còn cây chanh leo, thôi em bận anh đành trèo lên vậy để thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay của anh chứ, em phải cho anh thể hiện nữa. Em yên tâm đi vẫn là vợ ngoan mà.
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 09/01/2008
  6. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: Mình cám ơn những bài viết tâm huyết
    nhưng mình cũng lưu ý một số bạn không muốn đóng góp ý kiến, chỉ muốn trêu chọc do kú hoặc một số lý do nào khác thì xin bạn tôn trọng topic và tôn trọng chính bạn, đừng viết lung tung làm loãng topic và làm mất cảm hứng của những người tham gia topic.
    nếu những bạn đó muốn chỉ trích mình hoặc muốn gì gì đi nữa xin lập 1 topic khác và thoải mái làm gì bên ấy cũng được.
    vì mình chỉ là người lập ra topic nên mình chỉ muốn nói vậy thôi chứ cũng chẳng có quyền gì mà cản nhưng mình chỉ không thích cách cư xử của một số bạn. nó làm giảm giá trị bài viết của mình xuống ngang tầm của những bạn đó nếu các bạn đó cứ nói linh tinh. mình muốn khẳng định rằng tầm bài viết của mình hơn hẳn những bạn đó (nói thật bạn nào kú hoặc ko thích thì chịu) nên mình ko muốn bài viết của mình bị hạ thấp mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. mình tôn trọng và cám ơn những ý kiến tâm huyết và cả những lời bình cho câu chuyện thêm vui.
    nhắc lại lần nữa: xin tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm. Các bạn chờ đón đọc tập 3 nhé
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 09/01/2008
  8. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: thật thông cảm cho những người không biết tôn trọng chính mình, và cũng cám ơn nhờ những người đó lảm nhảm mà bài viết lúc nào cũng ở trên trang 1. Xin phép các bạn chúng ta nên đi tiếp vì ko thể tốn thời gian bận tâm vì những điều nhỏ nhặt ko đáng có, khi chứng kiến những sự việc như vậy những người có học như chúng ta khuyên nhỏ nhẹ mà nếu ko tiến bộ được thì chúng ta cũng chỉ nhẹ nhàng nói 1 từ:
    Khinh!
    rồi đi phải ko nào.
    cám ơn
  9. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: em ạ, hôm nay anh ăn cơm ở văn phòng, mấy anh chị lại nói: H hôm nào cũng như đi picnic ấy nhỉ?
    hè hè! anh T hôm nay sang bảo: em ác quá, anh sợ em quá nên ko dám ăn cơm ở văn phòng nữa rôi
    công nhận là em cũng hơi quá thật, pha cả nước chanh leo đem đi cho anh uống cả ngày, hix, nhiều khi thấy mình được chăm như là trẻ con hoặc là được nuôi vỗ béo để chờ ngày bị thịt, hu hu, hôm qua đọc được mấy bài báo nói về những người phụ nữ tàn ác nhất thế kỷ, trong đó có 1 bà "làm xịt" ông nhân tình theo đúng nghĩa rồi ninh, nấu bày lên bàn để thiết đãi con của ông ta, những người điều tra vụ án chứng kiến hiện trường đến bây giờ vẫn cứ phải điều trị tâm lý mới thấy rằng đàn bà thật là dã man
    lúc hiền lành thì như thiên thần lúc mà kú lên thì như ác quỷ, thật là kinh khủng, chẳng biết đâu mà lường.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu chả cấm được người ta đâu, thế tớ mới phải nhắc cậu chứ, cảm giác thế nào??

Chia sẻ trang này