1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tập 3: Tặng các member trong topic ?oGửi em người vợ của anh?​
    Đầu tiên tôi phải thấy hạnh phúc vì lấy được vợ tôi: một người mà bao chàng trai mong muốn, ôi các bác zai đừng ghen tỵ nhé cái đó chỉ dành cho đàn bà thôi
    Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bác pác, các comments chê nhiều hơn là khen. Sao lại thế nhỉ, bài viết của tôi hay và lại hơn tầm sao bác pác cứ chê, hãy nói thật lòng mình đi nào bác ấm ức ở đâu. Tôi muốn mọi người phải tôn trọng bản thân và tôn trọng chính mình vì vậy tôi sẽ trả lời từng comments từng người.
    @) Em yêu của anh, người vợ yêu dấu của anh: Đôi khi anh nói đồ đàn bà, anh kể xấu đàn bà mà quên mất là có em trong đó, thôi anh nghĩ em là 8 vía vậy nhé. Viết về em nhiều rồi dành thời gian viết cho mọi người.
    @)lamtuvien_ttt và ?: Cảm ơn em lắm, vì có em mà anh thấy mình tôpic của mình nên tồn tại và hoạt động lâu dài: yên tâm part I hết thì Part II lại ra đời và ai còn thích thì đến Part n nữa nhé
    @) Mùa xuân mới: He he em còn trí tưởng bở cao nữa cơ
    @) picolo: em mà nói nữa anh đá lại đấy ?oEm già ngố ngố giả nai vàng ngơ ngác vừa vừa thôi?
    @ Nomanswoman: Ai bảo chị là tôi không là trụ cột . Hôm gì tôi vừa leo lên dàn chanh leo đấy
    @) con gà vịt: Okie chú em để anh xem còn con vịt nào ko anh lùa vào giọ cùng chú
    @ Quên rùi: Sao lại nói tôi đít xanh, mầu đỏ nổi hơn, thôi mai tôi sơn đít mầu đỏ bằng sơn NIPPON: ?oSơn mông cũng đẹp?
    @)Tuhanh 2007: Sao pác lại nói tôi không trở thành Rồng được, không thành Rồng thì chí ít tôi thành trâu như bác nói, vẫn hạnh phúc chán
    @ Dương Anh: trước tiên phải cám ơn vì đã viết hộ tôi những suy nghĩ mà không dám viết (sợ mất đi hình tượng đẹp của mình). Ôi cảm hứng thì không thể trì hoãn được phải không nào. Hãy cùng tôi làm topic và box Tâm sự nóng lên nhé. Hình như mọi người đang mong chờ đấy
    Sơ sơ là đó đã
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Thấy bạn DA cũng hơi quá đà rồi. Cuộc sống rộng thế,mỗi người mỗi tính. Chỉ cần người ta ko làm gì hại mình, hại người, hại cho cuộc sống thì sống thế nào là quyền của mỗi cá nhân, khác mình ko có nghĩa là ko tốt, ko giống số đông chưa chắc là đã sai
  3. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: Em ạ, anh công nhận là kiếp trước anh may mắn lắm, chắc dễ phải tu mười mấy kiếp ấy chứ, người ta nói cũng đúng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. may mà tính em tốt, hiền lành chứ nếu ko thì...
    khi quyết định lấy 1 người làm vợ (chồng) thì có lẽ chắc hẳn ai cũng nghĩ là mình đang tham gia vào 1 trò may rủi. tại sao lại là may rủi có lẽ em sẽ hỏi vậy.
    đúng là may rủi thật vì có những người khi yêu thì rất tuyệt vời nhưng khi lấy về thì lại bộc lộ những thói xấu có thể là ko phải là lớn nhưng người kia lại khó chấp nhận. anh cũng nhận thấy rằng mẹ anh có khi còn quý em hơn cả anh bất công quá. nhưng có lẽ thế thật, vì lấy được 1 đứa con dâu tử tế bây giờ đâu phải dễ. chỉ cần nó ko phá phách, ăn chơi sa đọa là tốt lắm rồi, phước lắm rồi, nên bây giờ các chị phụ nữ hình như biết được điều đấy hay sao nhỉ nên cao giá kinh .
    Nhưng công nhận tính anh ưa người nào nhẹ nhàng, hiền lành mà nhất là phải biết tôn trọng người khác, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình, những đứa ko biết tôn trọng người khác, ko biết tôn trọng chính mình thì đến đi làm **** còn ko xứng, vì **** nếu mà ko tôn trọng người ta người ta còn chửi cho ấy chứ.
    cũng may em là người như thế, biết tôn trọng anh.
    anh kể với anh chị ở cơ quan khi bọn mình bắt đầu yêu nhau thì điện thoại cả 2 nhà từ 7h tối đến 2 3 giờ đêm ko bao giờ rỗi, liên tục như thế suốt trong 1 năm, sợ nhờ, các anh chị ấy băn khoăn ko hiểu là mình nói chuyện gì mà nhiều thế, ờ anh cũng băn khoăn ko hiểu bọn mình nói gì nhỉ, nói mãi ko chán ngày nào cũng nói...
    thế mà bây giờ em về em chẳng chịu nói chuyện với anh nữa, thỉnh thoảng mới nói, còn đâu toàn làm việc nhà, ghét thế
  4. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm mất cảm xúc của bạn Dương Anh thế chứ. Bạn đấy có viết gì thiếu văn hoá đâu, rất hay và hợp với anh chàng chủ topic này
    Quyền tự do ngôn luận không ảnh hưởng đến người khác chắc đã là sai
    Vàng : chắc chú này đi **** nhiều rồi sao hiểu rõ, chắc chú nằm trong số đánh **** à.
  5. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: tớ vẫn trả lời bạn có nghĩa là tớ vẫn tôn trọng bạn.
    bạn có hiểu được rằng ko phải là dùng từ ngữ thô thiển, văng tục chửi bậy tùm lum mới là vô văn hoá chứ.
    bạn có biết tại sao những người ăn mặc hở hang đi vào những nơi đình chùa miếu mạo những nơi tôn nghiêm thì đều bị mọi người nhìn bằng con mắt khó chịu ko?
    chẳng hạn khi đang nghe những giáo sư ở những đại học lớn nổi tiếng nói chuyện mà bạn nói chuyện riêng, cười hô hố thì tất cả mọi người nhìn bạn bằng con mắt nào ko ?
    có thể ý tưởng cách nói chuyện của mình ko giống ai, các bạn có thể tự nhiên bayg tỏ ý kiến thế nhưng ăn nói 1 cách thô thiển, đầy tính cay kú, khiêu khích, tỏ ra ko tôn trọng topic, ko tôn trọng người viết lẫn người đọc thì xin hỏi bạn đó có phải là những người kém văn hoá ko?
    với những người đó như tớ nói là lần đầu thì góp ý, vẫn thế thì chỉ cần nói 1 chữ "khinh!" rồi quay đi, hi vọng tớ ko phải nói chữ đó với bạn.
    cám ơn bạn đã tham gia topic
  6. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @DuongAnh: Tớ cũng đã từng thấy bạn ở một vài topic, và ko nghĩ bạn lại là người như thế này. Dù người ta lập topic với mục đích gì, người ta có là người như thế nào trong mắt bạn, thì bạn cũng ko nên bám theo mà nhại lại từng chữ như thế... Tớ thấy đấy thực sự là một hành động ko đẹp. Nếu bạn ko ưa chủ topic thì đừng vào nữa là được, cần gì phải tự hạ thấp và bôi xấu hình ảnh của mình như thế!
    @ Alze: Bác quan tâm làm gì, việc bác bác làm. Còn những người như vậy tự người đọc sẽ có đánh giá...
    Vụ cái nick của bác thì tớ sry he he, nhưng nghe Alze cứ như là Anh lày zê ý
    Chúc hai vợ chồng vui vẻ, viết tiếp bài cho box tâm sự bớt ảm đảm vì những topic đòi chết
  7. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả, mới được ra tù vì cái tội nói xấu Đoàn TN, sợ quá, em thề từ sau ko dám chỉ trích gì Đoàn nữa. mới nghe anh Thưởng trả lời trực tuyến trên vtv6, hãi quá, từ người hỏi đến người trả lời đều được gà bài, mới nghe qua thì tưởng là tức cảnh sinh tình nhưng thực ra là đều đọc lại những gì chuẩn bị trước rồi.
    Hôm nay 2 vợ chồng tớ ăn lẩu, vừa ăn vừa nghe anh Thưởng trả lời, ko hiểu tại sao lại bật sang kênh đó nữa, ah đúng rồi, vì tớ xem phim kinh dị thì vợ ko cho, kêu là sợ, là ghê lắm, vợ bật sang phim Hàn xẻng, mình ghét ko xem, thế là 2 người nhất trí xem anh Thưởng.
    bây giờ vợ đang cặm cụi rửa bát trong bếp, mình tận dụng để vào ăn mừng được thả, sướng.
    Những chuyện vui trong cuộc sống vợ chồng tớ còn nhiều lắm, có thể nó chỉ là một chuyện rất bình thường nhưng đối với tớ nó đều là những điều đáng nhớ, đáng ghi lại trong ký ức của tớ, tớ là cái loại người sống chỉ biết hôm nay nên rất trân trọng những gì có hôm nay, tớ nhớ hết và hơn nữa lại là người lạc quan nên cho dù chuyện nó hơi lăng nhăng 1 chút thì tớ cũng nghĩ nó theo hướng tích cực nên cuộc sống vợ chồng tớ vui lắm, kể cả ngày ko hết chuyện.
    có nhiều chuyện muốn kể lắm như là chuyện công việc, chuyện gia đình nhưng có 1 số chuyện vì là hơi riêng tư kể ra thì lại ko hợp lắm hoặc có những chuyện là bí mật quốc gia (nghĩa đen luôn) nên ko dám kể hè hè.
    bây giờ vào giúp vợ rửa bát tí, thỉnh thoảng vào giúp 1 tí thôi, dù ko bỏ nhiều sức, ko phải làm nhiều nhueng vợ sướng, thấy được quan tâm sướng lắm, đàn ông nham hiểm thật và phụ nữ thật là ngây thơ hơ hơ hơ
  8. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Alze hạnh phúc thật, lúc nào cũng thấy vui phơi phới.. Tớ cũng thik thế...
    Tớ thấy ấy cũng là người chồng tốt đấy chứ. Biết nghĩ cho vợ thế là đc rồi. Còn cái khoản lăng nhăng thì theo cảm nghĩ của tớ Alze chắc ko phải là người dễ ngoại tình đâu, chỉ là cái miệng thích chém gió thôi .
    Tính Alze giống một ông anh tớ quen trong game. Ông này 30 tuổi rồi mà gặp em nào cũng tán. Cùng guild với tớ, coi tớ như em gái nhưng mà khi nào vui miệng tán cả mình, thỉnh thoảng còn: bé ngoan, cho anh sờ má cái . Trước đây tớ rất ghét những người thiếu nghiêm túc như vậy, và ai như thế là tớ giận ko nói chuyện liền. Thậm chí trên yahoo với bạn khác giới là ko bao giờ dùng icon :-*... Ấy thế mà ông anh này chẳng bao giờ khiến mình giận... Vì bản chất rất tốt, thật và vui tính, chém gió nhưng trong bụng chả nghĩ gì, chả có chủ ý gì... Thế mới vui! Chắc Alze cũng giống thế
  9. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn một tấm lòng ơi thảo nào cái nick của bạn hay thế. Bạn theo dõi từng bài viết của Dương Anh ở các topic khác cơ à. DA Víp ghê
    Bạn ko thấy nhờ có DA mà topic này hot lên bao nhiêu, nó vẫn hoạt động tốt, số lượng người truy cập nhiều, comments tơi tới. MÀ có nói sai câu nào cho gia đình đâu, sao bạn phải bức xúc hộ thế. Thế ko phải là điều mà anh chàng chủ topic này muốn hay sao,
    Bạn DA đâu chỉ nhại mà còn tâng bốc gia đình nhà đó lên tận mây xanh. Đó là hành động cực xấu.
    Dương Anh ơi cố lên em
  10. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ối bạn ơi, bạn nhìn lại xem bạn viết những từ thiếu văn hoá hay Dương Anh thế những dòng mà cô ấy gạch chân vàng vàng ấy trong bài viết của bạn.
    Ha ha nói người mà chẳng nghĩ đến ta

Chia sẻ trang này