1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có thể so sánh khập khiễng như thế nhỉ ?
    Ôi thế bạn là giáo sư à ?? Ùhm bây giờ mới biết
    "Giáo sư chém gió" hay "Giáo sư tưởng bở"

  2. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có thể so sánh khập khiễng như thế nhỉ ?
    Ôi thế bạn là giáo sư à ?? Ùhm bây giờ mới biết
    "Giáo sư chém gió" hay "Giáo sư tưởng bở"

    [/quote]
    Khinh!
  3. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khinh!

    [/quote]
    Ặc
    Chả trách sao Dương Anh và các member khác bảo Alze đàn bà.
    Mà sau mấy bài viết của Dương Anh thấy bài viết và tính cách
    Alze có vẻ đỡ đỡ rồi đấy
  4. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    hè hè, nói vậy thôi nhưng bây giờ tớ cũng ko tự tin vào bản thân cho lắm, nếu em nào tự động xin chết thì chắc là tớ cũng ko từ chối mà xuống tay, hồi xưa đã 1 lần ngu rồi, lột hết ra rồi mà ko ăn . nghĩ lại giờ thấy tiếc, ko hiểu sao lại ko ăn, chắc là lương tâm cắn rứt.
    bây giờ cuộc sống bận rộn, ai cũng mải mê kiếm tiền, làm việc, vợ chồng tớ thường kết thúc ngày làm việc lúc 7 h tối, về nhà nấu cơm, ăn tối xong là 9h rưỡi rồi. ban ngày thì chẳng gặp được nhau, muốn nói chuyện chắc chỉ có viết ra thôi. mà viết thư thì vợ tớ lười đọc, mà đọc xong cũng chẳng trả lời, thói xấu ghê cơ.
    ah nhân tiện quảng cáo tí, bên tớ đang cần tuyển 1 kế toán nếu bạn nữ nào chưa chồng chưa ngời yêu ở Hà Nội muốn đăng tuyển thì vào xem nhé:
    http://www.undp.org.vn/undpLive/System/Get-Involved/UNDP-Opportunities/UNDP-Opportunities-Details?contentId=2534
    tớ làm ở 1 dự án của UNDP về phát triển con người, chị kế toán cũ chê lương 8tr đi chỗ khác rồi giờ vẫn mức lương đó ko biết có tuyển được ai ko nữa
    nhắc lại công việc,buồn cười hồi tớ mới vào làm, về kể với vợ: "ở chỗ anh làm thì 1 chĩ u4x50, 1 chị đang chửa sắp để, 1 chị mới đẻ, chẳng có em nào chưa chồng chưa ngời yêu cả" thế mà vợ mình sướng ra mặt thế mới hãi chứ, đúng là đồ đàn bà
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tập 4: Vợ anh ?" **** và chanh leo hoặc Em ?" **** và chanh leo
    Em à, về sau đừng pha chanh leo cả ngày cho riêng anh nữa nhé mà cho cả em nữa nhé để tối đêm về mình còn thịt nhau mà chẳng lẽ thiên hạ họ lại thịt mình. Chanh leo khi anh nghĩ đến nó có vị chua chua, mầu nó vàng vàng, hạt nó đen đen, vị nó thơm thơm để tăng thêm phần hưng phấn: chúng ta cùng mùi chanh leo. Giỏi thế vợ anh có khác. Mà nó có tác dụng trong việc ?othịt người? không nhỉ, để anh lên google search đã
    Còn chuyện du ngoạn tuần nào mình cũng đi, đi ít thôi em ạh không lại ảnh hưởng đến em bé, để cuối năm anh còn được làm bố của trẻ con. Tiền lương của em 6T ôi cao ngất ngưởng, thế những người lương tháng 1000USD hoặc hơn thế nữa anh bệ lên bàn thờ, anh và em thờ để mình cùng học tập nhé, em cứ lấy hết ra để làm 1 chuyến cho hoành tráng, giữ làm gì tiền còn đang trượt giá. "Trẻ không ham hố già lại nuối tiêc"
    Anh lên mạng nói đến phụ sản nạo thai. Ôi chợt nghĩ lại mình. Vợ yêu trước kia của anh bị dính chưa nhỉ? . Ôi thật may mắn nếu em có dính thì đã phá, em mà có con lúc đó anh làm sao mà thích em được nữa. À mà thôi nếu em có thì anh lại càng hãnh diện hơn ?oĐã tậu trâu lại còn thêm nghé?. Các pác trên diễn đàn lại thêm phần ?okú? với anh.
    Em này anh trình anh viết bài cao tay hơn người khác nên anh gán cho họ cái mác **** vào cho bõ tức. MÀ nhân tiện qua chuyện này anh muốn nhắn với em: em nên hành động giống như những cô ấý đấy, anh càng sướng càng yêu em hơn thôi, thực hành không tử tế là anh chửi cho chẳng khác gì **** đâu. Sau chuyện này anh thấy mình không những chém gió giỏi mà còn khéo không chịu được. Một mũi tên trúng 2 cái đích. Mà em lại thêm phần hoàn hảo phải không nào. Giờ thì anh đã dạy em được một số điều, he he giỏi gần bằng em rồi. Chứ mấy bác trên diễn đàn chỉ được cái mác đàn ông trong sách vở lấy cám ra mà ăn, mang sách vở đến đây tôi truyền cho vài chiêu
    Ôi sợ thế, sợ đến phát kinh vì vừa tốn tiền lại chẳng bổ ích gì khi buôn với em: thà lúc đó anh gọi em H, em gì đó đi chơi còn sướng hơn biết đâu còn được sơ múi. Mình buôn 2,3 tiếng cơ à? ngày đó muốn dập máy lắm mà em cứ níu kéo. Đừng như thế nữa khi mình đã lấy nhau nhé.
    Ùh mẹ anh quý em cũng phải thôi ?oMay ông con nhà mình được cô gái tử tế rước cho? mà không tốt với em về già lại đối xử chẳng ra gì với mẹ chồng.
    Phụ nữ ko ăn chơi sa đoạ, biết làm ô sin như vợ của anh thì phải ?ocao rá? chứ. Anh chỉ mong họ được một phần ôsin như của em của anh thôi.
    Em à thôi anh không buôn chuyện với mấy cô văn phòng nữa không lại như cô kế toán xinh đẹp sắp tuyển, lúc đó anh không chịu nổi là tèn tén ten, đêm về không đủ sức chăm em, em lại chê là không ?oman sờ ly? thì chết. Anh hứa chỉ tén tèn khi đi hội thảo, công tác xa, ở nhà giữ gìn sức khoẻ còn phải dành cho em chứ.
    @ Nhắc nhở mọi người một chút này: ví dụ như trường hợp của một tấm lòng, Convert_love_me: sao cứ nhắc đến Dương Anh trong topic của tôi thế, tôi không thích thế đâu:topic chỉ có tôi, vợ tôi và các mối quan hệ của tôi thôi, tập trung một chút vào chuyên môn đê.
    => Next to continue
  6. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời, tính đi tính lại maximum chỉ có khoang 7 8 chục năm thôi, sống mà ko vui vẻ thì đúng là phí, cả anh và em đều thấy thế đúng ko?
    nhưng thực sự là số bọn mình sướng, nói đúng hơn là số anh sướng, hình như thần may mắn luôn theo anh hay sao ý, hồi bé nhé anh nghịch ngợm trèo lên cái gốc cây trong trường, nó có 1 cái đinh đóng vào, trời mưa nhỏ thế là bị trượt ngã, eo ơi, bây giờ nghĩ lại anh cũng thấy lạ. anh mặc cái quần bò mà cái quần đó kéo lên cao lên tận đầu gối cực khó, thế mà ko hiểu sao cái đinh ấy nó đam rách chân anh, sâu vào tận xương, phải khâu 3 mũi, mà lạ hơn nữa là anh ko hề cảm thấy đau, vết thương ko hề chảy máu, anh chỉ thấy hơi tê tê chân, lúc vào lớp bị muộn, cô giáo hỏi làm sao vào muộn, anh bảo là em bị ngã, cố gắng lắm kéo được cái quần lên thấy eo ơi, vết thương dã man, sâu ơi là sâu, tận xương, anh thò tay vào sờ sờ thấy chỗ trắng trắng nó nhờn nhờn, hix, mỡ, thịt thì lòi sang 2 bên, eo ơi, thế mà lạ nhất là chẳng chảy tí tẹo máu nào, quần thì chỗ đó ko bị rách, mà nếu bảo bị kéo từ dưới lên thì cũng ko thấy xước chân, lạ thật.
    đến tận bây giờ anh vẫn ko thể hiểu được tại sao vết thương sâu thế mà nó ko hề chảy 1 tí máu nào, vào tận xương cơ mà, bình thường anh xước da 1 tí là máu chảy rồi (máu đỏ hờ hờ người bình thường)
    lần nữa, cũng hồi cấp 1 ko biết là lớp 3 hay 4 ý, ở khu anh có 1 đơn vị bộ đội, nó có cái thanh barrie bằng tre, chắn ngang đường, nghịch nghịch tập đi trên dây, hô hô, cái thanh tre nó mọt, gẫy gạp xuống, anh sợ bị mấy anh bộ đội gác ra mắng nên đứng lên ngay, ai ngờ chỗ gãy gập của thanh tre nó đang cong giờ thẳng lại, nó "đớp" mất 1 miếng thịt luôn (hình trái tim hè hè) - cũng ko chảy máu, dã man chưa, mà anh quay lại tìm miếng thịt đấy ko thấy đâu hu hu, ghét thế.
    đến giờ anh cũng ko hiểu được mấy chuyện đó là thế nào nên chỉ biết cho là may mắn.
  7. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại cứ đón chờ bài của DA .Cô này thật biết dùng chữ
    Mà anh đang đứng về phía em mà em lại nói anh trong bài viết Pó tay?????????????????
    Được Convert_love_me sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 10/01/2008
  8. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì câu nói này mới dám tham gia topic của azle đấy (chưa "chống lầy" nên k có kinh nghiệm gì, thỉnh thoảng hóng hớt trên các pt đại chúng thôi)
    Tự giới thiệu cái nhờ
    Name: nhìn sang trái
    Nick:
    Symbol: nhìn tiếp sang trái
    Quan niệm
    Công danh: vui vẻ
    Sự nghiệp : bình yên
    (nghe k được tích cực nhờ mặc dù cũng muốn làm gì đó, đóng góp này nọ, muốn lắm ý dưng mà chỉ cách đây ít lâu chỉ nghĩ đến cái nhăn mặt dù của ai đó chả quen biết gì đã thấy chán &mệt lắm rồi, thôi tặc lưới cố gắng k là gánh nặng của xh vậy, giúp được ai cái gì thì giúp. Nói thật ý, cảm thấy mong manh đến nỗi 1 cơn gió nhẹ thổi cũng tít tắp sang tận châu Phi )
    Tính cách: chấm phá thui
    Topic này nội dung mqh trong gđ nên trích ý kiến n trong gia đình
    Papa kể với bạn bè: con bé nhà này được cái nhận thức nhanh nhưng mà toàn lt thôi, idea 10 đ, nhưng phần thực tế, thực hành dưới trung bình, yếu đuối quá, được cái nghe đâu bỏ đấy k lắm chuyện khá hiếm thấy.
    Bro: về một số mặt chị còn nt như trẻ con ý
    k có thói quen đi phán xét người khác, lại chưa có kn gì nên nên chỉ góp chút lời cho vui thui
    em được cái "chồng e rách e thương, chồng n áo rách xông hương mặc n", thích 1 gia đình nhỏ đầm ấm, vợ chồng thương yêu nhau thui, k ham kiểu chức nọ quyên kia, mấy người đó suốt ngày phải giao giao, tiếp tiếp chỉ nghĩ mỗi khoản đó đã thấy mệt rùi
    Em nghĩ em yêu thì em ghen ghê lắm ý nên vợ bác quả là người có 102. Tính em lại ghê gớm, đừng nói đã thành vợ chồng, chỉ giai đoạn êu thui, tốt nhất là đừng linh tinh, biết lúc nào em bỏ lúc ấy, sắp lấy em cũng bỏ, lấy rồi em cũng bỏ, bác thấy nổi loạn k. Em mà ế thì phe bác ăn mừng to
    Tính em thích được chiều, được cái cũng chiều người khác nên chắc chắn hê hê chắc khoản "làm nũng" thì chả kém trẻ con, vd như: có khi mệt thì "chồn ơi mệt quá, lấy tay vỗ vào ngực chồng như kiểu đập vào gối trước khi ngủ rồi tựa vào" hoặc "chồng ơi ôm em một cái", thỉnh thoảng nổi hứng thì bất ngờ ôm chặt chồng thỏ thẻ "sao em yêu mình thế" cái ngượng quá chả tưởng tượng nữa đâu
    buôn với bác cà kê quá, đói rồi phải đi ăn đã
  9. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng kia vợ tớ thực hành nhiều rồi, con gái ai chả thích làm nũng, đối với những người cứng cỏi thì thực ra họ chính là những người muốn làm nũng nhất đấy, nhưng họ nhát nên họ phải lấy cái dáng vẻ cứng cỏi ra để che đậy lại mà thôi.
    tớ có 1 suy nghĩ có nhiều bạn bảo là tiêu cực là: "con gái muôn đời vẫn chỉ là con gái mà thôi" tớ ko ưa những bạn gái hay bon chen với con trai, quyết ăn thua đủ với đàn ông để chứng tỏ ta đây ko thua j họ. con gái phải nhẹ nhàng thế thì con trai nó mới chết. nhưng em nào mà bon chen nhiều tham vọng thì chỉ có thua thiệt vào người thôi.
    tớ bao giờ cũng tôn trọng nhưng cô gái rất con gái, con những cô mà bon chen thì mình cũng chẳng chỉ trích làm gì nhưng chỉ là tránh dây vào thôi. các bạn nghĩ con gái bon chen trong xã hội này liệu có bằng được con trai ko ? có chứ, có khi hơn là khác, nhưng cái sự hơn đấy nhiều khi phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác.
    là đàn ông mình biết khi mình làm việc với đàn ông thì công việc là hàng đầu, anh em vui vẻ với nhau đôi bên cùng có lợi, xích mích gì thì gọi nhau ra quán bia nói là xong. nhưng làm với phụ nữ thì mệt lắm.
    với phụ nữ để hoàn thành công việc đôi khi tốn hơn mà cũng ít tốn hơn đàn ông, như đã nói đàn ông làm việc với nhau thì vui vẻ, và đôi bên cùng có lợi là ok, nhưng phụ nữ thì...đôi khi với đối tác là đàn ông thì họ chẳng cần tiền, họ thích cai mà phụ nữ có cơ.
    mình biết khá nhiều trường hợp đưa tiền ko lấy mà đòi lên giường cơ, thế nó mới máu, các chị phụ nữ làm ăn giỏi thường thì là người đẹp, mà người đẹp đi cầu cạnh đàn ông để tiến hành công việc thì tội j đàn ông ko chén. thế là với những chị em bon chen với đàn ông, để tiến thân trong sự nghiệp, để chứng tỏ mình họ lên giường thôi.
    mà thêm nữa với những cô gái thế họ thường suy nghĩ rất thực tế. họ vẫn yêu chồng, yêu con, yêu bạn trai nhưng vì công việc, họ lấy công việc ra để làm cái cớ...tặc lưỡi 1 phát "có mất gì đâu nào mà lại được nhiều"
    như đã nói số mình may mắn, rất may mắn là vợ mình thuộc loại bảo gì nghe nấy, ko bon chen, ko đặt công việc, danh vọng lên trên gia đình, và mình nghĩ đó là 1 người lý tưởng với mình.
    hix. vợ đẹp là vợ người ta, nghe câu này sướng thật, sau này mình mà làm quan chức, có vị trí, được nhiều người nhờ vả thì chắc chắn là sẽ biết được nhiều cái "người ta" nhỉ. anh em đàn ông phấn đấu đi nhé vì ngày nay số lượng phụ nữ đẹp + năng động làm việc nhiều lắm
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Có lẽ đây là lần đầu tiên và cuối cùng Dương Anh viết về mình trên topic này sau một số comments của các bạn về DA
    Không biết Dương Anh có hơn tuổi trình cao hơn các bạn ko? nhưng vẫn đưa ra mấy lời nói
    1- Dương Anh chẳng xấu chẳng làm hại đến ai, sau topic này Dương Anh nghĩ bài viết của mình có lẽ sẽ gây nên rất nhiều tiếng cười: những ngôn từ, những câu chuyện đâu phải tự Dương Anh bịa ra có ít là thêm mắm thêm muối. Giống như thức ăn ko cho gia vị thì nó sẽ nhạt lèo, phải không nào.
    2 ?" Dương Anh muốn nhắn nhủ tới các bạn nữ: nếu mà có chồng như vậy thì nên về dậy lại chồng,để anh ấy lên mạng kể bô bô chẳng có gì là hay ho
    3- Nếu ai đã từng và sắp khen ngợi: ôi sao anh chị đáng yêu và hạnh phúc thế, chị nhà qủa là tuyệt vời. Các bạn nên nhận thức lại đâu là những lời viết chân thành, lời viết hợm hĩnh, lời viết khoe khoang, đá đểu.
    4- Khi ko nói được ai, anh chàng này giở ngay giọng lưỡi chê bai cánh phụ nữ phá thai rồi ****. Mà đúng vậy box Tâm sự đa số là những người có tâm trạng buồn thất vọng mới vào đây. ( híc bên box HP gia đình lỡ lạc chân vào đây vì 1 bạn gái) Dương Anh sẽ góp phần vui vào topic này. Okie???
    Có thể ngôn từ của Dương Anh có phần độc đoán, cổ hủ và không nhẹ nhàng lắm: nhưng ở đó luôn chứa đựng 1 ý tưởng: các bạn hãy mạnh mẽ, biết giữ gìn những cái mình đang có và hãy đối diện với thực tại (hơi lạc topic). Và cũng hy vọng những lời khuyên của mình luôn là đúng đắn và có hiệu quả với các bạn (có thể là trên các topic khác).
    5- Mà bạn chủ topic bảo điều hay phải học hỏi, Dương Anh thấy đúng nên nghe lời. ?oHay thế này phải vào học hỏi chứ nhể ?
    6- Mà sau khi đọc bài viết được tâng bốc bằng tầu bay giấy của DA, page view tăng lên vùn vụt anh chàng Alze này chắc hỉ hả lắm.
    Cũng xin nói trước: DA cũng chẳng hề biết cái anh chàng chủ topic này là ai, nhưng thấy comments trả lời mọi người cũng ghê gớm phết nên cũng thử comments xem thế nào. Quả thật trình cao tay ko bằng anh ta nên từ sau mấy comments ko thể chen vào được. Cũng chẳng có gì phải ghen với chị chủ topic này làm gì?
    Ai ko hiểu được ý tốt thì đành chịu thôi. Và khi nào vẫn còn thấy cái vàng vàng thì sẽ vẫn còn các bài viết của Dương Anh, mọi người đón đọc nhé. Có điều các bài viết đấy hơi sơ suất là mượn ngôn từ ?ocủ chuối? của bác Alze quá nhiều (ko mượn cũng khó bởi đang viết về gia đình bác ấy mà)
    Chúc gia đình này và các bạn hạnh phúc.
    Hạnh phúc sẽ đến trong từng kẽ răng (ý lại quên cái giọng đá đểu). Sodi
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 10/01/2008

Chia sẻ trang này