1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    em ah, anh muốn nuôi mèo nuôi mèo nhé để nó xử cái con cá vàng của em đi.
    nuôi con vật trong nhà anh thích nhất là nuôi mèo, có nhiều người chọn giữa mèo và chó. nói chuyện về 2 con này chút nhỉ.
    anh thích nhất là mèo, nó nhẹ nhàng tình cảm, trông yêu cực, ngoan lại còn biết nũng nịu nữa chứ (há há đúng là yêu cái gì thì nói tốt cái đấy)
    nhưng anh lại ghét chó cực, tuy có 1 số con trông cũng yêu yêu nhưng đa số anh ghét chó, anh ghét nhất là cái tính gì của nó em biết ko? cái tật nó sủa, mình đã ghét, đã chửi nó rồi nó vẫn lẽo đẽo sủa theo.
    đã nói "khinh!" rồi mà nó vẫn cứ lẽo đẽo theo mình sủa, ghét cái loại chó thế, thế cho nên sau này em mà muốn nuôi chó anh sẽ ly dị luôn .
    há há
  2. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà đã có 1 con chó là anh rồi thì cần gì phải nuôi thêm hả em.Nó lại cắn nhau suốt ngày, Đêm em mà chọn nhầm chó để chơi thì anh hết được sướng.
    Viết văn hay gần bằng Dương Anh.
    Được Convert_love_me sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 10/01/2008
  3. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp ý thêm 1 chút là vào topic này đọc là để thoải mái, giải trí, những ai ko muốn đọc thì xin đừng vào, đừng có mạt sát người khác, hãy là một người có học thức.
    chửi bới mạt sát người khác chỉ càng làm xấu đi hình ảnh cua rbạn trong mắt người khác
    mình mong các bạn hãy tôn trọng người khác.
    bây giờ mình xin kể tiếp tại sao mình ghét chó thế. ko những chó hay sủa linh tinh, lẽo đẽo theo người khác để sủa mà chó còn hay sủa bậy, nhiều con khôn thì ko sao nhưng phần nhiều là hay sủa bậy, cú có động là sủa, nó cứ tưởng các cái "động" ấy là ảnh hưởng đến nó nên nó phải sủa ngay kẻo bị tai hoạ ập xuống lúc nào ko biết.
    thêm nữa ko biết tớ nghe cái câu này ở truyện nào ý: đó là "Những con chó nhỏ thì thường sủa to" ah đúng rồi, cây đàn kỳ diệu, truyện về thằng dũng sỹ hammer ý. những con chó nhỏ thì thường sủa to, ko biết tự lượng sức, cứ ra sức sủa mà ko biết có ngày người ta rọ mõm nó lại là hết sủa
    đó chỉ là nhận xét phiến diện của tớ về chó thôi bởi vì tớ yêu mèo mà
  4. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Alez là chó mà nên mới hiểu giống chó kỹ thế. Chó lại pha mèo. Mình còn mạt sát người khác là **** mà nên họ mạt sát mình là chó đã là cái giè. Đừng tưởng chó mà Alez sợ nhé, đã là chó thì còn giè phải sợ ha ha
  5. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Convert_love_me viết lúc 16:13 ngày 10/01/2008
    xin lỗi bạn "love_me" mình chưa mạt sát ai là **** cả, mình chỉ nói là những ai ko biết tôn trọng người khác và ko biết tôn trọng chính mình thì ko bằng **** vì **** cũng cần được tôn trọng, xin bạn đọc lại kỹ cho. mình ko thích bạn mạt sát người khác trong topic của mình. xin bạn đọc kỹ lại nội quy. nếu bạn còn ko tôn trọng topic mình sẽ nhờ mod lock bạn lại.
    cám ơn
    Được alze sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 10/01/2008
  6. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngáppppp!
    Còn từ giờ thấy chữ DuongAnh là bỏ qua, ko mất time đọc
    Nói phải củ cải cũng nghe, cái kiểu nhại theo người khác đến 5, 6 bài tớ chả ưa
    Mỗi người mỗi tính! Quan trọng là vui vẻ và thoải mái he he
  7. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ôi sao ấy giống tớ thế keke, nhưng mà tớ mâu thuẫn hơn ấy, lúc thì thik gia đình nhỏ đầm ấm, lúc lại thik gia đình giàu, nhà to cửa đẹp nhiều xiền mà cũng đầm ấm nữa
  8. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn, may mà có bạn nên cảm hứng của tớ mới ko bị tụt, chứ mà tụt thì khó kéo lên lắm, xấu hổ chết.
    tớ rất ít đọc sách truyện tiểu thuyết nhưng có 1 câu trong bố già mà tớ rất thích: sống làm sao mà khi chết chỉ cần nói 1 câu: ôi cuộc sống thật tươi đẹp
    (có thể ko đúng như nguyên tác nhưng đại ý là thế)
    sống để ko có gì phải hối tiếc, ko có gì phải ân hận vì mình đã sống.
    sống và cảm thấy mình đang được sống, điều đó thật tuyệt vời phải ko ?
  9. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc logic của ấy có vấn đề đấy hí hí
  10. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm việc căng thẳng lém, vào đọc topic của ấy lại thấy vui vẻ thoải mái, nên vào.
    Tất nhiên thích topic ko có nghĩa là tất cả những gì alze nói đều là chân lý, vì có những điểm tớ ko đồng tình như là nói về những người phụ nữ thành đạt là đều phải ... lên giường <== ko nên vơ đũa cả nắm
    ......
    Còn những ai đọc mà thấy ko thích, ko vui, ko thoải mái thì ko nên vào.... Sống trên đời cần có "tớ", hí hí tức là cần có "một tấm lòng" í mà, nếu tấm lòng dù chưa được tốt lắm thì ít ra cũng ko nên nhàn cư vi bất thiện - đi chọc ngoáy topic người khác như mấy bạn ý ý...

Chia sẻ trang này