1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    hix, các chị phụ nữ, làm vừa lòng các chị chắc bọn đàn ông chúng tôi phải mất đến 6 7 kiếp làm người chắc cũng ko đủ.
    còn nhớ tôi đọc được 1 chuyện cười
    ở một thành phố nọ họ mở ra 1 dịch vụ làm ăn cực kỳ đắt khách, đó là bán chồng như ý. các cô gái muốn có chồng chỉ cần vào đó và chọn người chồng theo những chỉ tiêu có sẵn
    một hôm có 1 cô gái đi đến của hàng, sau khí đóng đầy đủ lệ phí cô ta được đưa vào 1 cái cầu thang, đi lên trên tầng, trước khi lên cô ấy được dặn là: khi nào thấy phù hợp thì hãy mở cửa ra và cô có chồng, chỉ được đi lên chứ ko được đi xuống, tâng bên trên bao giờ cũng tốt hơn tần bên dưới.
    tầng 2: cô thấy 1 người đàn ông có công ăn việc làm tử tế. thấy biển đề vậy cô nghĩ, xời, cái này thì quá bình thường
    tầng 3: người đàn ông có công ăn việc làm tử tế, đẹp dzai
    cô nghĩ: ờ cũng được đấy.
    rồi cô lại lên trên tần
    tầng 4: người đàn ông kiếm được nhiều tiền, đẹp dzai, lãng mạn
    whao, thật là tuyệt nhưng cô vẫn đi lên trên dù thốt lên như vậy.
    tầng 5: người đàn ông kiếm được nhiều tiền, đẹp dzai lãng mạn, hào phóng, khả năng trên giường cực tốt
    cô trầm trồ: thật đúng là người đàn ông lý tưởng
    cô lại lên tầng 6: người đàn ông kiếm được nhiều tiền, đẹp dzai lãng mạn, hào phóng, khả năng trên giường cực tốt, ko bồ bịch, giúp vợ làm việc nhà, trông con, đi chợ, có khiếu thẩm mỹ cao, biết chơi 10 loại nhạc cụ
    thật ko thể tin được!
    và cô lên tầng 7: thấy 1 tấm biển điện tử, có 1 cái nút, để chữ "press" cô nghĩ thầm chắc là tuyệt vời quá đây mà. Ấn phát, thấy nhạc nhiếc nổi lên, và dòng chữ xuất hiện. chúc mừng, bạn là cô gái thứ 683676464313 đã lên đến tầng này, thật tiếc là tầng này ko có đàn ông và điều này cho bạn thấy là để làm vừa lòng phụ nữ thì thật là điều im pót si bờ với đàn ông,mở cửa ra và sẽ có thang máy đưa bạn xuống tầng 1. cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  2. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    cái này nói đúng hơn là ước muốn của tớ, và tớ sẽ cố gắng để trở thành 1 người "trong tương lai sẽ được nhờ vả" và tớ mong có thật nhiều phụ nữ thành đạt, suy nghĩ thoáng, sướng sướng sướng
  3. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ố hố thế nói về Dương Anh VIP ghen tức à.
    Alez cắm cái đấy vào mồm cho thành người đàn bà hoàn hảo, hành động..... giống chó ấy hay lắm. Đàn ông khoái cảnh đó lắm một tấm lòng ạ (kinh nghiệm đầy mình nên truyền lại)
    Lời khuyên cho Alez và một tấm lòng
  4. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mắm muối, da vị của em là thuốc độc đấy Dương Anh. Ha ha
  5. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn khi quote bài thì đừng nên quote chồng nhiều quá, những bài viết dài thì ko nên quote 2 3 lần. hãy tôn trọng topic
    mình vẫn chỉ nói như vậy thôi vì mình ko thể giống người ta hàng tôm hàng cá chửi nhau được, người có học mà, may mà bố mẹ mình dạy mình được, chứ nếu mà ko được chắc là có ngày con quay ra chửi bố mẹ, đập phá bàn thờ tổ tiên mất. hi vọng mọi người luôn là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
  6. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba tây nguyên
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/06/05F62CF9/
    Nhạc: Trần Chung
    Thơ: Thân Như Thơ
    Tháng ba mùa con ong đi lấy mật
    Mùa con voi xuống sông hút nước
    Mùa em đi phát rẫy làm nương
    Anh vào rừng đặt bẫy cài chông
    Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng
    Theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn
    Dạy con trai phóng lao trừ hổ báo.
    Tháng ba mùa hoa bông đang nảy nở
    Cho con công múa, cho con cá bơi
    Bông không rụng xuống lòng suối nhỏ
    Tung lên trời vạn cánh sao rơi
    Bông lách bay để lại nụ cười.
    Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ
    Làng buôn vang tiếng chiêng múa hát
    Bầy chim muông cất cánh rợp trời
    Sông từng đàn con cá lội bơi.
    Tháng ba tay em dệt khăn hồng
    Thêu cánh chim trời cho người em mến
    Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà
    Phòng khi qua những đêm ngày giông bão.
    Tháng ba trời trong xanh như suối ngàn
    Cho em múa hát cho anh đánh chiêng
    Chiêng anh rộn núi rừng buôn làng
    Em ca giọng vút mây xanh
    Chim hót theo nghe sao ngọt lành.
    Tháng ba người Tây Nguyên chan chứa tình
    Con tim xao xuyến đôi môi hé tười
    Tháng ba mùa núi rừng sôi sục
    Tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên
    Ôi tháng ba tô thắm cuộc đời!
    em ah, ko hiểu em thích thể loại nhạc nào nhỉ, từ hồi cưới anh rất hiếm khi nghe em hát, mỗi lần bảo hát là em cứ chối kêu là giọng em nó the thé ghê ghê, hi hi,
    anh thì thích nhiều thể loại nhạc lắm, nói chung nhạc nào anh cũng nghe nhưng 1 chỉ tiêu duy nhất để anh nghe bài hát ấy chính là bài hát phải có hình. hi hi có hình ở đây ko phải là video clip đâu nhé.
    ko biết anh nói thế này có khó hiểu ko nhỉ. 1 bài hát mà anh nghe nó phải là ... khi anh nghe bài hát, nhắm mắt vào là anh thấy hình ảnh của bài hát hiện lên, như lung linh trước mắt.
    ví dụ bài tháng 3 tây nguyên. bài này em có thấy ko, một màu vàng rực của nắng tây nguyên, một không gian rộng và thơ mộng. lách bay trên những dòng suối nhỏ, rụng đầy dưới lòng sông. ong đi kiếm mật, nhiều lắm nhưng em có biết hình ảnh nào anh thấy thích nhất ko? hình ảnh rất cảm động ý đó là câu.
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn
    Dạy con trai phóng lao trừ hổ báo
    người hát bài này đến chữ "trừ hổ báo" nghe cực hay luôn, có thể cảm nhận được âm vang hào hùng, cảm nhận được những kinh nghiệm, trí tuệ của người cha, của lớp người đi trước đang được truyền lại cho thế hệ sau, thế hệ trẻ tiếp bước cha anh. âm hưởng của câu hát còn cho anh thấy được sự hào hứng của tuổi trẻ, tâm huyết lòng quyết tâm, tất cả sức lực dồn hết vào cánh tay phóng đi những mũi lao mang theo cả tâm huyết của người cha cắm phập vào đích.
    hình ảnh đấy thật là tuyệt phải ko? còn có cả
    Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà
    Phòng khi qua những đêm ngày giông bão.
    hi hi, đôi uyên ương trẻ, cái này thì khỏi tưởng tượng nhỉ
    đây là một bài hay, ko biết em có thích ko?
  7. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    em mà có cái hình cười nghiêng ngả như bên YM thì em đã tặng bác alze và cái anh chàng trên tầng 6: 10...0 phát rồi
    em cũng "không thể tin được", 1 n đàn ông như thế lại thiếu tình yêu phụ nữ đến thế. Hi hi cứ trống mắt để từng ấy nàng đi qua, có thể bọn tầng dưới nó còn tự ti chứ mình đường thế này mà k nắm chặt được tay một ai à
    --> tầng 6: người đàn ông kiếm được nhiều tiền, đẹp dzai lãng mạn, hào phóng, khả năng trên giường cực tốt, ko bồ bịch, giúp vợ làm việc nhà, trông con, đi chợ, có khiếu thẩm mỹ cao, biết chơi 10 loại nhạc cụ
    BUT thật ko thể tin được! lại NOT man sờ ly
    chúc mừng, bạn là cô gái thứ 683676464313 [/hl] đã thoát được 1 người đàn ông k man sờ ly
  8. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay thế nay đến em còn thích nữa là
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Tớ ở tầng 3
  10. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hehhe, chuyện này thú vị đấy, về phải cho chồng đọc mí đc

Chia sẻ trang này