1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Một tấm lòng​
    Ngáppppp!
    Còn từ giờ thấy chữ DuongAnh là bỏ qua, ko mất time đọc
    Tất nhiên thích topic ko có nghĩa là tất cả những gì alze nói đều là chân lý, vì có những điểm tớ ko đồng tình như là nói về những người phụ nữ thành đạt là đều phải ... lên giường <== ko nên vơ đũa cả nắm
    ......
    Còn những ai đọc mà thấy ko thích, ko vui, ko thoải mái thì ko nên vào.... Sống trên đời cần có "tớ", hí hí tức là cần có "một tấm lòng" í mà, nếu tấm lòng dù chưa được tốt lắm thì ít ra cũng ko nên nhàn cư vi bất thiện - đi chọc ngoáy topic người khác như mấy bạn ý ý...
    [/quote]
    Tập 4: Một tấm lòng ?" anh ?" chó​
    Em này anh cực kỳ giỏi nhé, anh đưa ra chủ đề nào là nó cứ được bàn tán xôn xao, hot hot cực dã man
    Đầu tiên anh nói với em về chó. Anh có viết chó cữ lẽo đẽo theo người ta, mà em mua chó anh nói vậy thôi chứ ai lại dám li dị, còn ai dũng cảm được như em dám lấy anh. Anh sẽ là trâu là chó suốt đời theo em. Mà cái bác gì đó trong topic đã nói anh là trâu rồi nay lại là chó. Ôi hu hu đang là trâu bị đánh tụt xuống chó. Trâu to hơn ?ocái gì? cũng to hơn. Hu hu
    Anh có fan hâm mộ đấy em ạh. Vợ yêu anh đừng ghen nhé, cô ấy muốn học tập gia đình mình muốn trở thành người phụ nữ hoàn hảo hơn. Ối giời ơi cô này giả vờ nai vàng ngây thơ tệ ?oChỉ vì không hoà hợp mà bao nhiêu gia đình đã đổ vỡ?. Mội người phụ nữ hoàn hảo thì không những giỏi trên giường mà còn nên giỏi trên giường. Ôi anh sao cao siêu thế, đưa ra một triết lý hoàn toàn đúng
    Hay cô này lại thích đời zai của anh, cứ nói thẳng ra cứ đá ra đá vào, mệt anh không thông minh sao hiểu được em nhể. Em đừng ghen khi anh training cho cô ấy 24/24h từ A-Z nhé ke ke. Ngoài em, anh vốn thường tốt bụng với các cô gái mà
    Em ?omột tấm lòng ơi?, anh hiểu em thông cảm cho gia đình anh. Em đừng chọc ngoáy chị Dương Anh làm gì. Em là đàn bà làm gì có ?ocái ấy? giống anh để mà chọc ngoáy
    Mà em cũng rảnh rỗi nhiều thời gian nhể vào đọc từng bài viết của anh và những người khác. Hâm mộ anh thì cứ nói thẳng ra vòng vo tam quốc mãi mệt lắm. Nói người phải nghĩ đến mình em nhá. Yên tâm đi anh vẫn dạy em, có vợ rồi thỉnh thoảng tòm tem với em tí. Sướng vật vã chưa. Hà hà
    Mà này sao em cứ Dương Anh, Dương Anh mãi thế lèm bèm nghe nhức hết cả tai. Các bài viết của cô ấy em cứ như ?omù câm, điếc? không đọc, mà có muốn đọc thì cứ ?oti hí? có ai biết được đâu. Em mà giống 1 phần như Dương Anh là mất cả ?omột tấm lòng? đấy. Mà em cũng đừng cố tình làm giảm độ hot, tụt comments của topic anh. Anh không còn cách nào, khinh là đủ lắm rồi em ạ
    Em này sau mỗi bài viết anh phải tổng kết lại mình thôi: vừa ?othông minh? vừa ?otốt bụng?, vừa ?ocao ?oxiêu? nữa?, vừa trung thành với em ?onhư ?..?.!!!!!!!!!!!Ôi các bác tha hồ ?oKú? đê
    @ Các member không bình luận người khác trên topic của tôi, chỉ viết về tôi thôi nè. Không tôi lại gục vào bộ lòng dồi của vợ tôi hụ hụ hú hú bắt đền các bác đấy
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 11/01/2008
  2. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0

    cơ bản là các anh ý có được trông thấy các cô đi lên đi xuống đâu, mới cả tớ nghĩ trong đó chắc cũng chẳng có anh nào, vì có chị nào mở cửa ra đâu mà có người trong đó làm gì cho mệt
  3. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời lại chuyển sang gu dạo dẫm. Sao bây giờ lại bênh **** thế, tưởng hôm gì bảo chửi bới, hôm qua vợ thực hành giống thế rồi hả????
    Tôi có đâu ko tôn trọng họ. Và đang học hỏi topic bạn đây, thèm vợ bạn, ngưỡng mộ bạn kinh phủng đến phát sợ đây nè
    Được Convert_love_me sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 11/01/2008
  4. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Rốn xinh, lưng đẹp, cái giè cũng đẹp. Sao hai anh chị nhà này không vạch nốt cái "b...." đẹp cho mọi người cùng thưởng thức nhể
    Ối chết nói lung tung MOD lock nick mất
    Thủi thui cái mồm
    Được Convert_love_me sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 11/01/2008
  5. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    heh
  6. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá cứ rê đi rê lại. Thôi để tôi "rê" cùng chú và vợ chú nào. Nhớ khao chầu bia khi "dê" xong.
    Viết nhầm lỗi chính tả
  7. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    nói chung là những người có học bao giờ cũng khác, thông cảm, bạn nào có nghĩ mình tinh vi mình cũng đành chịu vậy nhưng càng ngày mình càng thấy mình đúng trong trường hợp này.
    có lẽ mình nên giải thích cho các bạn một chut về cái từ có học nhỉ. có học ko có nghĩa là được cho đi đến trường, mà nên hiểu sâu xa ở đây chính là lòng tự trọng, cách cư xử phải đạo, phải phép làm người.
    ấy thế tuy nhiên với mỗi người thì sự có học lại khác nhau. ví dụ như với tớ thì có học có nghĩa là biết tôn trọng người khác,ăn nói, cư xử lịch sự, nhã nhặn đó tuy chỉ là một vài yếu tố nhỏ nhưng cũng đáng để được công nhận
    nhưng với một số người thì sự "có học" của người ta lại thấp xuống ví như là ko chửi D mẹ D cha là có học
    và thấp nữa là sự "có học" ấy có nghĩa là có đi học còn họ có về chửi bới cha mẹ, đánh đập ông bà, ăn cướp ăn trộm, bị mọi người khinh bỉ thì vẫn là "có học"
    người ta thường bảo phú quý sinh lễ nghĩa nhưng mình nghĩ cái này chỉ đúng với đa số thôi, chứ với một số người khác cho dù phú quý hay nghèo hèn thì cái bản chất vô học nó ngấm vào trong máu rồi, ko biết có phải là truyền thống của gia đình ko chứ mình nghĩ con hư chắc hẳn bố mẹ cũng không phải là mẫu mực cho lắm nhỉ.
    lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống các cụ nói ko sai đâu, một gia đình mà vô học thì mình nghĩ cũng khó có thể lấy được người tử tế lắm.
    chính vì thế nên muốn làm cho đất nước phát triển thì phải bắt đầu từ con người, cải tạo con người mà trước hết là những con người có học thì đất nước may ra mới phát triển hơn được.
    nào hãy nâng cốc vì những người có học, vì tương lai của đất nước
  8. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ô chuyển biến nhanh thế, Giờ lại chuyển sang văn có học từ lúc nào vậy. . Cứ thế phát huy nhá
    @) Vợ Alze: em đúng thật là phúc tổ 70 đời khi lấy được một ông "có học" như Alze.
    CÒn phúc tổ 100 đời nữa là khi nào mà chán chồng thích thì .......tèn tén ten với anh, anh ko ngại khoản đó đâu. Anh thì chẳng biết có lấy được vợ tử tế nhưng cứ tòm tem với em cùng Alze thì sướng vãi lúa. Cần giè nhẻ
  9. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    em ơi, trưa nay mọi người đi hết rồi, văn phòng còn mình anh, cơm nấu chỉ vừa 1 mình anh ăn, anh chị khác ko có cơm đi xuống dưới ăn hết rồi.
    ngồi ăn một mình nhiều khi hay phết, ở chỗ này vắng thật, buổi trưa im ắng thật, nhưng ko hiểu quanh đây nhà nào nuôi chó mà nó sủa ghê quá ( thề là có tiếng chó sủa thật) bực mình ko chịu được. ăn cơm mất ngon.
    sáng nay mẹ nhờ dịch hộ cái thông cáo từ đại sứ quán Ấn Độ về vụ trộm cắp gì đó, chắc là lại mấy anh dzai nào đó vô học táy máy lấy cái j của người ta bị người ta gô cổ lại.
    hix, đọc báo dạo này thấy đúng là nhiều vụ chán thật, rồi đọc comments mọi người nói về các vụ đấy cũng đúng, chung quy lại cũng là "vô học". chính cái sự vô học ấy làm ảnh hưởng đến cả giới trẻ VN. thiết nghĩ chỉ một vài cá nhân mà ảnh hưởng đến hình ảnh của một đất nước thì thật là... nhưng cũng nhờ có thế mà những bạn trẻ khác, những người chứng minh được mình lại càng được tôn thêm vẻ "hào nhoáng" đúng ko?
    nghĩ xem nhé, với suy nghĩ của những người tiêu cực thì họ toàn gặp những kẻ vô học thôi, thế mà trong một lần hiếm có nào đó họ được nói chuyện với người có học thì họ sẽ nghĩ là ở cùng với một lũ vô học mà lại có được những người thế này thì chắc hẳn người đó phải có ý chí lắm, chắc hẳn đất nước đó cũng ko đến nỗi nào, chỉ có điều phân hoá rõ là 1 bên là vô học, 1 bên là có học. và người ta nhận ra ngay.
    như thế mô hình chung những kẻ vô học cũng ko thể thiếu trong xã hội được, họ chính là cái dụng cụ để tôn thêm vẻ học thức, tốt đẹp của những người lịch sự và cử xử phải phép. thật là tuyệt
  10. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gửi nick DuongAnh
    Mình đoán bạn ko phải là con gái, hoặc nick này 2 ng dùng. Dương Anh này, có thể bạn ko ưa Alze, hoặc 2 bạn có xích mích j với nhau tôi ko biết, nhưng bạn ơi, có quá ko khi bạn bắt đầu có nh bình luận ko hay về vợ Alze?
    Mình ko nghĩ cùng là phụ nữ mà lại nói nhau thế đâu, nhất là hình như bạn cũng cbị kết hôn thì phải. Nếu đúng vậy thì cho mình gửi lời chúc mừng nhé. Bạn thấy ko hài lòng với comment này của mình thì ntin vào nick mình, đừng sáng tác thêm 1 câu chuyện nào đó nữa. Thế nhé

Chia sẻ trang này