1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi anh thấy lạ thật, anh chẳng hiểu em là cái kiểu j nữa, và anh cũng chẳng hiểu anh là cái kiểu j luôn.
    nói ra chuyện này anh cũng ko hiểu em nghĩ anh thế nào và mọi người nghĩ anh thế nào, anh đi chơi với cô nào anh cũng kể với em, anh nói gì với họ về nhà cũng bô bô kể với em, em ghen nhưng ko ***g lộn lên mà lại vừa ghen, vừa hào hứng tham gia vào bình phẩm. hài thật.
    anh là người chém gió giỏi (anh nghĩ thế) nhưng anh băn khoăn về em nhiều hơn, có lần anh hỏi em là nếu sau này anh ngoại tình thì em thế nào ?
    một loạt trạng thái diễn ra, cay kú, ghét, khóc lóc rồi cuối cùng em cho 1 câu làm anh ko biết là nên sung sướng hay nên giận nữa, cười ko cười được, em cho 1 câu là: em cũng không biết làm gì cả, chấp nhận thôi.
    anh nói với em là anh thích C, lúc anh lại nói là anh thích H, rồi lại kể là từng thích P, rồi T rồi ... nhiều quá, nhớ ko hết. có thể em nghĩ rằng anh thích linh tinh nhưng thật ra anh thích thật, anh thích tất cả bọn họ, anh nói chuyện với bọn họ đều hào hứng, đều vui vẻ như nhau, khi có những đứa con trai khác đến với họ anh đều thấy khó chịu, ghen ư, uhm cứ cho là thế đi.
    nhưng điều anh ko hiểu là tại sao anh lại ko có những cảm giác ghen tuông, hồi hộp như vậy với em? anh ko yêu em chăng? khó trả lời quá. nếu ko yêu em thì anh yêu họ hả ?chắc là ko rồi, gì mà cùng 1 lúc yêu nhiều thế, mà nói với em rằng thì là mà đó toàn là cảm xúc thật em ạ, anh sẵn sàng đưa người ta đi chơi, đi ăn thoải mái, vui vẻ với nhau, anh là cái loại gì vậy nhỉ.
    Được alze sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 18/12/2007
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Trốn đi
  3. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bạn này là người đa tình. Yêu thì còn chấp nhận được chứ lấy phải người như bạn cũng khổ đấy. Tớ mà gặp ai như bạn thì chắc chắn tớ sẽ tránh xa hàng trăm ki lô mét luôn.
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thúi ruột
    chúc mừng, bác éo yêu vợ, vợ bác cũng éo yêu bác
    yêu tốt zề , đau chết cha , nghẹt phổi
    m hiểu cảm giác bị đánh toé máu zồi có đứa còn xát muối vào
    lập lờ > đợi chờ > ngơ ngác > hối
    7 , 14 , 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
  6. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    mất lĂm sao 'ược
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chồng của em về nhà thôi cấm lên đây viết linh tinh nhá
    Từ ngày mai lo lau nhà, nấu cơm, giặt đồ nhá . Mới cưới về nên bà giả nai chút thôi từ mai nhớ bóp chân cho bà trước khi đi ngủ nữa đấy.
    Mà còn léng phéng với con C hay con B nào uữa là bà cắt, rõ chửa!
    Hihihi chúc anh chị hạnh phúc!
  8. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn na?y chắc giật mi?nh
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    oài, lại nhầm nhọt , say be bét
    http://www.youtube.com/watch?v=GbBD47TF6Cw
    lập lờ > đợi chờ > ngơ ngác > hối
    7 , 14 , 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
  10. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    giật mình thật

Chia sẻ trang này