1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lê Gia Ly ơi, vợ mình hôm qua có nhờ mình hỏi về bạn đấy, vợ mình thấy bạn bảo là người quen cũ nhưng mãi mà ko nhớ quen ai tên là Lê Gia Ly cả, Ly thì có nhưng mà Le gia Ly thì ...nói thế đừng giận, mà có giận thì giận vợ tớ ý.
    bạn giới thiệu sơ qua chút đi
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ko nói về bản thân mình
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 11/01/2008
  3. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà xoá bài nhanh thế hả em Dương Anh. Em còn sắp kết hôn cơ à???? Bạn ấy bức xúc hộ vợ Alze. ĐÃ từng là bạn :cách tốt nhất là bảo cô ấy về dạy lại chồng, đừng nói DA này nọ.
    Bạn Lê Ly này trí tưởng tượng phong phú gần như em roài, nghĩ em đang giận người yêu, lại 2 người dùng 1 nick?
    Ảnh hưởng gay gay đít xanh của Alez ít thoai
    Được Convert_love_me sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 11/01/2008
  4. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    hè, anh vừa sang UNDP về xong, không hiểu bên đó kiểu j lạ lắm, bao nhiêu lần rồi lần nào cũng thế, cái chỗ cầu thang cuối cùng ý, lần nào anh đi lên đến đấy cũng có cảm giác như hết hơi ý, kiểu thiếu ko khí kiểu gì ý, mà các chỗ cầu thang khác thì ko sao. Lạ lắm.
    cái cây chanh leo ấy, nó mọc nhanh cực, ngày nào anh cũng tưới nước nhưng lúc đầu anh sợ nó bị úng nhưng giờ thấy lớn nhanh, nó sắp bắt được vào cái giàn rồi, nhưng còn mấy cái ngọn phía dưới gần gốc ko biết làm thế nào, chẳng lẽ lại kiếm thêm mấy thanh tre cắm vào cho nó bám vào dó leo lên ah, có lẽ phải thế vì nếu chỉ trông chờ vào 1 cái ngọn bên trên thì bao giờ nó mới leo kín được cái giàn nhỉ.
    hình như ở trên trần của cái chỗ cầu thang lên sân thượng ý, anh thấy có mấy cái móc sắt, nếu đem dây chằng thêm vào đó thì có khi mắc giàn kín cả sân thượng ý lúc nào thử nghĩ thêm xem sao đi.
    dạo này vàng lên xuống thất thường, chứng khoán giảm, các anh chị đều kêu, anh thấy vậy bon chen: "...em cũng nghèo lắm..." y như rằng bị mắng té tát nghèo cái gì mà nghèo, tí tuổi đầu nhà to gấp đôi nhà chị.
    cứng họng ko nói được gì
    hè hè, bọn mình sướng thật sống chẳng phải lo nghĩ gì, đúng là ... may mắn. chỉ biết đổ cho số thôi chứ cũng chẳng thể nào giỏi được.
    nhưng vậy có phải ko nhỉ?
    nói đến giỏi, đến mạnh một chút nhé. Giỏi, mạnh là gì, có người nghĩ giỏi là học giỏi, làm được nhiều tiền, mạnh là sức mạnh cơ bắp, công nghệ v.v... nhưng anh lại nghĩ khác. anh nghĩ giỏi và mạnh ko thể nói riêng bất kỳ một yếu tố nào cả.
    ví dụ trong học hành nhé. học chăm ơi là chăm nhưng vẫn kém người khác, có thể người ta thông minh hơn nhưng cũng có thể người ta giàu hơn, mua điểm, làm quen với thấy giáo để biết đề, gặp trường hợp đó người chăm chỉ thường nói là " ôi dzào ơi, cái bọn mua điểm ko chấp" nhưng có thật thế ko nhỉ, theo ý của anh thì mua bán, hay làm cái gì đi chăng nữa miễn kết quả hơn là giỏi hơn. có thể về mặt kiến thức thì anh chằng chăm chỉ hơn nhưng về mặt tư duy, nhanh nhạy và "tiềm lực" hỗ trợ thì thua đứt anh bạn kia, thế nên anh nghĩ trong bất kỳ trường hợp nào kẻ chiến thắng mới là kẻ giỏi, kẻ hơn cho dù với bất kỳ lý do gì.
    có kẻ chiến thắng ko từ thủ đoạn nào, người chân thật thua thiệt thì bảo kẻ kia là gian xảo, rắn độc rồi đủ thứ trò nhưng cuối cùng thì là gì, kết quả kẻ thất bại vẫn chỉ là kẻ thất bại mà thôi.
    nói thế nhưng chiến thắng bằng chính sức mình thì tất nhiên là sướng hơn rồi. trong một cuộc chạy đua bỏ sức lực ra để chiến thắng thì mới ý nghĩa, khi chiến thắng người ta cảm nhận được hết những sự vinh quang từ khi họ đổ mồ hôi luyện tập hàng ngày, chiến thắng, vinh quang là sự đánh giá chính xác về những gì họ bỏ ra.
    nhưng anh nghĩ là những quan niệm này nên thêm vào 1 yếu tố căn bản là mục đích của người đó là gì. với mỗi người thì mục đích quan trọng, người ta coi trọng cái gì. ví dụ với một học giả, nhà nghiên cứu thì quay cóp bài, ăn trộm kiến thức là không thể được. vì họ coi con đường tri thức là con đường chính của họ. cả khi ngồi trên ghế nhà trường cũng như khi làm việc, với vấn đề chính thì họ thường rất khắt khe. thế nhưng ví dụ họ phải vượt qua môn giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất chẳng hạn. nếu họ ko thể qua được (yếu quá) mà nếu yêu cầu được nhận vào làm ở một viện nào đó hoặc 1 cái chỗ nào đó đòi hỏi phải bằng giỏi hết cơ, giáo dục quốc phòng mà dốt cũng ko được. mà anh ta làm mọi cách rồi, cố gắng hết sức rồi mà ko khá được trong môn đó. ko lẽ bỏ lỡ mất cơ hội sao(mặc dù kiến thức và tố chất anh ta hoàn toàn phù hợp làm việc đó) vậy trong trường hợp đó hoàn toàn có thể nhận nhượng (cả mọi người và bản thân) đều có thể "chạy"
    chạy để có 1 cái bằng tốt, chạy với những thứ được coi là ko phải là chính với người đó được chấp nhận, và anh ta thành công trong lĩnh vực của anh ta, góp công sức đóng góp cho xã hội thì cái sự "gian lận" của anh ta hoàn toàn có thể được bỏ qua.
    tuy nhiên với 1 vận động viên chạy, coi thể thao, coi đuờng đua là mạng sống, là danh dự của mình, chiến thắng của anh ta đem lại vinh dự cho cả quốc gia thì dùng doping để chiến thắng lại là ko chấp nhận được.
    vậy có lẽ mạnh, giỏi nên xét một cách tổng quát, dựa vào mục đích, đối tượng và cách tiến hành phải ko em.
  5. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tập 4: Một tấm lòng ?" anh ?" chó​
    Em này anh cực kỳ giỏi nhé, anh đưa ra chủ đề nào là nó cứ được bàn tán xôn xao, hot hot cực dã man
    Đầu tiên anh nói với em về chó. Anh có viết chó cữ lẽo đẽo theo người ta, mà em mua chó anh nói vậy thôi chứ ai lại dám li dị, còn ai dũng cảm được như em dám lấy anh. Anh sẽ là trâu là chó suốt đời theo em. Mà cái bác gì đó trong topic đã nói anh là trâu rồi nay lại là chó. Ôi hu hu đang là trâu bị đánh tụt xuống chó. Trâu to hơn ?ocái gì? cũng to hơn. Hu hu
    Anh có fan hâm mộ đấy em ạh. Vợ yêu anh đừng ghen nhé, cô ấy muốn học tập gia đình mình muốn trở thành người phụ nữ hoàn hảo hơn. Ối giời ơi cô này giả vờ nai vàng ngây thơ tệ ?oChỉ vì không hoà hợp mà bao nhiêu gia đình đã đổ vỡ?. Mội người phụ nữ hoàn hảo thì không những giỏi trên giường mà còn nên giỏi trên giường. Ôi anh sao cao siêu thế, đưa ra một triết lý hoàn toàn đúng
    Hay cô này lại thích đời zai của anh, cứ nói thẳng ra cứ đá ra đá vào, mệt anh không thông minh sao hiểu được em nhể. Em đừng ghen khi anh training cho cô ấy 24/24h từ A-Z nhé ke ke. Ngoài em, anh vốn thường tốt bụng với các cô gái mà
    Em ?omột tấm lòng ơi?, anh hiểu em thông cảm cho gia đình anh. Em đừng chọc ngoáy chị Dương Anh làm gì. Em là đàn bà làm gì có ?ocái ấy? giống anh để mà chọc ngoáy
    Mà em cũng rảnh rỗi nhiều thời gian nhể vào đọc từng bài viết của anh và những người khác. Hâm mộ anh thì cứ nói thẳng ra vòng vo tam quốc mãi mệt lắm. Nói người phải nghĩ đến mình em nhá. Yên tâm đi anh vẫn dạy em, có vợ rồi thỉnh thoảng tòm tem với em tí. Sướng vật vã chưa. Hà hà
    Mà này sao em cứ Dương Anh, Dương Anh mãi thế lèm bèm nghe nhức hết cả tai. Các bài viết của cô ấy em cứ như ?omù câm, điếc? không đọc, mà có muốn đọc thì cứ ?oti hí? có ai biết được đâu. Em mà giống 1 phần như Dương Anh là mất cả ?omột tấm lòng? đấy. Mà em cũng đừng cố tình làm giảm độ hot, tụt comments của topic anh. Anh không còn cách nào, khinh là đủ lắm rồi em ạ
    Em này sau mỗi bài viết anh phải tổng kết lại mình thôi: vừa ?othông minh? vừa ?otốt bụng?, vừa ?ocao ?oxiêu? nữa?, vừa trung thành với em ?onhư ?..?.!!!!!!!!!!!Ôi các bác tha hồ ?oKú? đê
    @ Các member không bình luận người khác trên topic của tôi, chỉ viết về tôi thôi nè. Không tôi lại gục vào bộ lòng dồi của vợ tôi hụ hụ hú hú bắt đền các bác đấy
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 11/01/2008
    [/quote]
    Nói đến chó nhắc có khác đến lòng dồi ghê thế. Lên Nhật Tân ăn thịt chó thôi
  6. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    em ơi, anh vừa nghe thằng bạn làm ở hàng net kể 1 câu chuyện buồn cười cực. kể lại cho em nghe cho vui.
    số là thằng bạn anh làm 1 phòng net. máy pro, sẵn sàng đáp ứng đủ mọi nhu cầu của thượng đế như là ăn uống ngủ nghỉ, toilét, máy thì xịn thôi rồi, nơi tụ tập của vô vàn cao thủ game.
    quán ăn nên làm gì vì là một trong những quan đi tiên phong lo từ A-Z để phục vụ mọi người, có cả dịch vụ cầm đồ ảo và thật luôn, máu lắm.
    hix, nhiều dịch vụ thế nên chơi đêm là điều đương nhiên, nhà đất rộng phết, có chỗ để xe an tâm, thoải mái nên có lẽ vì thế mà cũng được mọi người đặt niềm tin. ra vào tấp nập qua chính vì thế kể từ ngày làm ăn quá phát đạt họ phải nuôi 2 con chó để trông nhà, trông xe vì người có là thánh cũng có lúc mệt, còn chó chúng nó rỗi rãi lắm mà lại thích sủa, nên có vẻ yên tâm hơn, mấy khách ruột lúc rỗi rãi AFK (away from keyboard) tán gẫu với chủ (cũng là pro game): nhà anh may thế, nhờ có 2 con chó nên mới đông khách thế này, thế mà anh hơi tí thì xích chúng nó lại, cho ăn thì toàn đồ thừa, phải khen ngợi chúng nó, thưởng cho chúng nó chứ ai lại thế.
    thằng bạn chỉ biết cười hềnh hệch đá theo: cũng may nhờ có 2 con chó mà nhà anh giàu, số lượng người ra vào tăng thêm đáng kể, phen này anh quyết nghe lời các chú thưởng thêm cho chúng nó mỗi con 1 cái rọ mõm.
    bọn nhóc kêu: sao thế hả anh? rọ mõm thì sao mà trông nhà được, nó sủa sao được nữa?
    ko sủa cũng phải chịu thôi. vì làm cái nghề này hàng xóm đã ko ưa rồi, khó khăn lắm mới đàm phán được với mấy nhà xung quanh để cho mọi người ra vào thoải mái, đêm hôm, từ ngày mua chó cứ mỗi lần có khách là chúng nó sủa ầm lên, hàng xóm người ta ko chịu được, hôm qua tổ dân phố mới đến làm việc kìa. cái nghề này nó cũng bạc dữ lắm
    mấy ngày sau chó bị rọ mõm, mà rọ mõm thì nuôi chó cũng bằng thừa nên hình như vào 1 ngày chủ nhật đẹp dzời, các cao thủ khách ruột được mời ở lại ăn cơm với gia đình thằng bạn anh với đồ nhắm là 2 con chó.
    thằng bạn anh nó chơi game nhưng thình thoảng cũng rỗi việc nên hay nói chuyện với anh, kể cho anh chuyện này anh tự dưng thấy hơi quen quen ko hiểu thấy ở đâu rồi, kể lại với em cho vui
    Được alze sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 11/01/2008
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chó nhắc có khác đến lòng dồi ghê thế. Lên Nhật Tân ăn thịt chó thôi
    [/quote]
    Juri xin lỗi ko muốn chen ngang nhưng do thấy các bạn đều là người tốt vì đã cố công giúp sức cho topic cũng như chủ topic này; nên đành viết vài dòng để hy vọng ko vì những xích mích nhỏ mà tạo ra những hiểu lầm ko cần thiết.
    Juri nghĩ DuongAnh thật tốt nhưng bạn ơi, chủ topic có ý của chủ topic đó, bảo ko yêu vợ đâu ầm ĩ lên nhưng bạn thấy đấy quan tâm vẫn là quan tâm mà. Mỗi người mỗi cách thể hiện thế thôi và đây là nơi để mọi người "Tâm Sự". Với lại về khoản văn chương thì Juri nghĩ: ai đã viết văn thì đều có dụng ý trong văn cả, hy vọng bạn hiểu giúp cho chủ topic nhé. Đàn ông mà!
    Anh Azle: em không có ý đụng chạm gì nhưng anh ơi hãy kệ mọi người đi vì đó là suy nghĩ của các bạn ấy (đầu tốt cả thôi, nhưng có lẽ họ suy nghĩ khác anh). Em đọc và nhận thấy trong văn của anh dụng ý, chính xác hơn là muốn bày tỏ tình cảm với vợ. Tiếp tục thì đừng quan tâm quá nhiều nữa anh nhé. Em nói thế thì cũng tương tương như cái anh gọi là "mục đích học tập" của anh vừa viết thôi- anh viết vì vợ mà!
    Chúc mọi người vui vẻ và hy vọng chủ topic sẽ có nhiều bài hay hay để Juri có thể nhớ "chồng" của mình.
  8. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã quan tâm đến topic của mình, đúng như bạn nói, một câu chuyện có nhiều dụng ý, cũng như xem một bức tranh vậy, người này nhìn vào tranh thì thấy cảm giác này người khác thì lại có lý giải khác, mà đặc biệt là tranh trìu tượng. nói đến tranh trìu tượng thì đúng là điên cái đầu.
    mình chỉ hiểu được ý trong một bài văn, một bức tranh khi mà mình có một chút gì đó cảm xúc mà bài văn, bức tranh kia ở một góc nào của nó phản ánh được cảm xúc của mình. một hoạ sỹ giỏi, một nhà văn hay hơn được người khác là vì tác phẩm của họ ai nhìn, ai đọc cũng thấy họ ở trong đấy, ai cũng cảm nhận được một cái gì đó. có thể cảm nhận của mọi người ko giống nhau nhưng ai cũng có một cái gì đó riêng. chính vì thế nên mới có những tranh cãi xunh quanh 1 tác phẩm nổi tiếng phải ko?
    càng hiểu biết nhiều (hiểu biết ở đây ko chỉ đơn thuần là kiến thức) thì càng dễ dàng cảm nhận được cái hay cái đẹp. kinh nghiệm càng nhiều thì càng thấy cuộc sống này tươi đẹp.
    Thế nên hãy trân trọng từng ngày được sống, hãy sống như ngày mai sẽ chết hi hi hi (và ngày mai hãy sống như ngày kia sẽ chết)
  9. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi, cho mình hóng hớt tí.
    Theo quan điểm của mình, topic trong trong box Tâm sự này thể hiện tình cảm cá nhân của mỗi người (có tính riêng tư một chút), do vậy ai thấy đồng cảm thì comment, không thì thôi. Còn mình nghĩ ai thấy chối quá thì thôi, bỏ qua. OK?
    Mọi người cứ bình luận về chuyện "có học" hay "....", nhưng qua tranh luận, đối đáp của hai bên thì... miễn bình luận Hai bên đều thể hiện được đẳng cấp của mình.
    @chủ topic: mình thấy topic cũng hay. Nhưng mạng là public, có lẽ bạn không nên thể hiện tình cảm một cách hồn nhiên quá, và cũng không nên chỉ trích mọi người theo cách của mọi người chỉ trích bạn.
    Vài lời mạo muội...
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mới đọc mấy trang cuối nhưng đúng là tranning 24/24, từ A đến Z

Chia sẻ trang này