1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    ui, cám ơn bạn đã tham gia đóng góp ý kiến, nhưng có lẽ quan niệm của bạn khác của mình chăng?
    mình ko nghĩ là hồn nhiên qúa hay nghiêm chỉnh quá, thế nào là tâm sự, nếu bạn nghĩ rộng ra 1 chút bạn có thấy 1 blog viết tâm sự khác gì với bài tớ viết ko? tớ nghĩ là ko khác mấy.
    hồn nhiên hay ko là do quan niệm của mỗi người, mà mình cũng thấy hơi lạ, tại sao những gì mình yêu thích, mình sung sướng muốn khoe, muốn nói lại ko được nói ? lại sợ là hồn nhiên quá ? sợ gì hả bạn, sợ bị người khác chọc ngoáy ư? chắc ko phải. sợ bị chê cười vì sai, vì dở hơi, vì trẻ con, vì nghe giống đàn bà... v.v...
    tớ thì chẳng sợ những cái đó, tớ được dạy ở trường DH như thế, bày tỏ ý kiến riêng của mình, nếu đúng thì biết mình đúng, nếu sai thì cùng nhau phân tích cái sai. hơn nữa trong chuyện này chẳng có cái gì gọi là sai và đúng cả. chỉ là quan niệm mà thôi.
    làm những điều khác người nhưng của riêng mình thì đáng ra nên tự hào chứ, vì mỗi chúng ta "chỉ có một trên đời" mà.
    mình ko chỉ trích mọi người mình chỉ bảo vệ quan điểm của mình mà thôi, vì mình chỉ ko thích cái gì khác người là ko đúng, là chướng tai gai mắt.
    trong lịch sử có nhiều chuyện như vậy rồi. mặt trời là trung tâm của thái dương hệ, trái đất hình tròn và một người bị thiêu.
    mọi người trên thế giới đều rất thoải mái thể hiện bản sắc riêng của mình. thiên tài được cấu thành bởi 99% chăm chỉ và 1% thông minh nhưng ko có cái thông minh đấy thì chỉ là 1 người chìm nghỉm trong hàng tỷ người mà thôi.
    tớ vẫn giữ nguyên ý của tớ: sống phải là chính mình.
    và ko chỉ trích ai cả, tớ chỉ viết những gì tớ thích và người mà tớ viết cho là VỢ tớ, rất cảm ơn các bạn dã cùng tớ tham gia topic, cùng nhau chia sẻ những sự vui vẻ trong cuộc sống gia đình, sự lãng mạn của tuổi xuân, bồng bột của tuổi trẻ. chia sẻ niềm vui chẳng nhẽ ko được ?
    tớ lại nhắc lại: hãy vui mà sống, vui lên vì đời ngắn lắm, ai biết được bạn có thể thức giấc vào sáng mai ko?
  2. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thế sao nguyend_uyanh k nói sớm, thế thì cái chuyện này sai bét rồi
    Sợ chẳng cô nào lên được tầng4 chứ nói gì tầng 5, 6
    vì gió ở tầng 3 đã mạnh lắm rồi
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ sống là chính mình, có ai nói gì đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng nên nghe mọi người góp ý 1 tí chứ. Mấy bạn này cũng chỉ có ý tốt nên mới góp ý cho bác thôi. Mà cụ thể là, có lẽ dạo này mọi người đọc topic này đều thấy là topic đang có phần loãng đi nhiều vì mấy cái vụ cãi nhau VỚ VẨN. Chính vì các bạn này (và tôi nghĩ là đại đa số mọi người) đều không muốn topic ngày càng bị "thất sủng" nên mới góp ý đấy chứ.
    Thôi thì có mấy người không thích, họ nói này nói nọ thì kệ họ. Bây h bác không quan tâm đến nữa. Chứ bác cứ đọc, rùi quote lại bài của họ, rùi lại xen thêm mấy câu bình phẩm, rùi họ lại quote lại bình phẩm lại bài của bác, cuối cùng là loạn cào cào, và cuối cùng là chẳng còn "Gửi cho vợ nữa", mà nó chỉ trở thành nơi cãi nhau thôi. Và thế là die cái topic của bác rùi.
    Nên tốt hơn hết bác cứ kệ họ, cứ thấy cái tên của họ thì bác không đọc nữa (có ai bắt bác phải đọc đâu nhỉ). Lâu không có ai cãi nhau thì họ cũng sẽ chán mà thôi thôi
  4. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rất đúng, mình đọc ngược đễn trang 7 mà có nhưng chỗ chịu chẳng hiểu j?
    Thế sao vợ bác alze lại hay pha nhiều nước chanh leo cho chồng thế?
  5. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ah, chị í iu chồng đấy mà, muốn chăm sóc chồng đấy mà, mà hình như nhà anh chị ấy có cây chanh leo, k mất tiền mua nên cứ uống thôi
    Mình nói đúng thì bạn vote cho mình cái deeeeeee...........
  6. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ya, tớ thấy ấy nói đúng đấy...
    Bác Alze cứ kệ mấy người ý, có ai ủng hộ họ đâu. Cũng may, topic dài thêm mà đỡ mất time đọc nhiều hí hí...
    @lanphuong : để tớ vote cho ấy nhá
  7. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bác đã làm gì nên tội vậy. Nếu thật thế thì để vợ cho ai??
    Mà em thấy bác bắt đầu cổ vũ cho phong trào sống gấp rồi đấy
  8. MeoUvaHoaMi

    MeoUvaHoaMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ tô pịt này cổ vũ cho lối sống gấp, sống thiếu cầu tiến, sống không chung thủy thì lo ngại thế cũng phải thôi
    Từ đầu đến cuối, rặt những khoe khoang lộ liễu, chả biết hay ho ở chỗ nào mà cũng có người vỗ tay hoan hô cũng lạ
  9. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, nói cứ gọi là chuẩn
  10. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, bạn hiểu nhầm rồi, tớ có cãi nhau với ai đâu, sau 2 từ khinh là tớ đã ko để ý đến rồi mà, tớ vẫn viết bình thường đấy chứ, nói thật tất cả cái này tớ viết cái gì cũng đều suy nghĩ cả mà, ngoài những gì twó viết 1 cách tử tế ra thì tớ chỉ nhắc nhở mọi người vào topic nên tôn trọng topic thôi, chứ mình nghĩ loãng topic ko phải là do mình cãi nhau, mình có cãi nhau với ai đâu, mình viết của mỉnh và chỉ nhắc nhở thôi, chứ cãi nhau làm gì cho mệt.
    bạn cứ để ý mà xem bài viết của tớ ko hề mang cái gọi là cãi nhau, :D nhưng cám ơn các bạn khích lệ tớ

Chia sẻ trang này