1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    pha nhiều vì chanh leo bổ mà rẻ, lại để được lâu, hơn nữa pha thế có phải là nhiều đâu
  2. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    đúng, sống gấp chứ, sao lại ko gấp, thời gian trôi đi ko bao giờ trở lại, dòng sông đã trôi đi, có bao giờ về chốn cũ.
    sống gấp cũng tốt chứ sao, sống gấp nhưng ko bỏ qua những điều tuyệt vời trong cuộc sống mới là hay chứ, sống ko gấp, cà kê thì mệt lắm,
    nhưng có lẽ các bạn chua hiểu hết ý của mình, những người chỉ còn 1 thời gian ngắn để sống thì họ thấy yêu cuộc sống lắm, quý trọng từng phút giây, từng giờ từng phút đều đáng quý, họ sử dụng tối đa thời gian để giúp ích cho đời, để hoàn thành những ước mơ của họ, sống như ko hề hối tiếc, như vậy chẳng phải là thật tuyệt vời ư?
    mình nghĩ các bạn nhắc đến từ sống vội, sống gấp nhưng các bạn chỉ nhìn ra mặt tiêu cực của từ đó thôi, nên nhớ mọi thứ trên đời đều có 2 mặt cả đúng ko nào
  3. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ topic của tớ, mấy trang vừa rồi có vẻ ko được như ý các bạn phải ko? có lẽ tớ nên giải thích 1 chút nhỉ, mấy trang vừa rồi các bạn thấy khác những gì tớ viết ban đầu nên các bạn chán, ko thấy có những loài lẽ như đầu nữa nhưng bạn à, dù bất cứ lúc nào cũng là những bài viết của tớ, những lời của tớ đều là gửi đến vợ mình mà.
    mình viết cho vợ, chứ ko phải viết truyện, ko phải để khoe khoang chẳng nhằm mục đích gì cao cả, đơn giản là muốn nói với vợ thôi.
    thế cho nên tớ nghĩ cái gì thì nói cái đây, chẳng bị ảnh hưởng bởi 1 cái giọng văn chung nào đó, đang lãng mạn tớ có thể nói ngay sang thời sự chính trị, tất cả đều là dành cho vợ.
    các bạn tham gia đóng góp cho toic tớ rất cám ơn nhưng tớ viết với mục đích ko phải là viết cho các bạn đúng ko nào ? các bạn có giận tớ cũng chịu vì tính tớ thế, thẳng thắn, nhẹ nhàng nhưng ko thô lỗ.
    các bạn bảo tớ ko cần chấp với mấy bạn kia cứ viết tiếp đi, uhm nói vậy nhưng đâu có dễ, chính các bạn cũng cảm thấy topic bị loãng mà, đâu phải là do tớ cãi nhau với họ mà bị loãng đâu, tính ra phải đến 4 5 trang họ cứ quote với nhại lại bài của tớ một cách thô thiển, chính với hành động của họ làm cho các bạn thấy topic ko được như trước nữa, nhưng với tớ thì ko, tớ viết đâu phải chờ lời khen ngợi của các bạn, đâu phải viết chờ mong sự đồng tình. tớ viết cho vợ tớ.
    đó chính là lý do mà tại sao tớ và vợ tớ ko bao giờ hết chuyện để nói. nói từ đông sang tây, từ trên trời xuống dưới đất, tất cả mọi chuyện nảy ra trong ý nghĩ tớ đều nói với vợ cả, như vậy thì tên topic là "gửi em người vợ của anh" đâu có bị lệch với những bài viết của tớ phải ko?
    sống ko theo một khuôn mẫu nào, sống thực với bản chất của tớ. kể cả chuyện ngoại tình tớ cũng nói thật, chẳng đứa con trai nào chê con gái cả, đó là ý muốn của mọi thẳng con trai bình thường, nhưng từ ý muốn đến hành động lại là cả 1 vấn đề, vì khi hành động còn nghĩ tới hậu quả, mình có thể nói là mình muốn lên giường với 1 cô gái nhưng để lên giường thật thì còn phải xem xét xem cô ta thế nào, xem tình cảm của tớ với cô ấy ra sao, nói chung nhiều chuyện lắm nhưng thực sự ước muốn, nói một cách rất thật là thế, em nào cho tớ sẵn sàng nhận
  4. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cảm ơn bạn mottamlong nhá
  5. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Vầng, thế thì bác cứ việc viết cho vợ bác, nhưng mà em là em thấy khó có thể chấp nhận được việc đàn ông con trai cứ đứng giữa đường hô hoán là tình cảm của mình thế này thế nọ. Rồi tự an ủi mình là vợ ông thì ông yêu, liên quan đến bố con thằng nào đâu
    Các bác cứ việc cãi nhau, topic này loãng rồi.
    Thôi, em chả dây dưa gì nữa, chào các bác, em ngược
  6. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    may quá, chào bạn
  7. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    hè, sáng nay đến cơ quan, chị G đi làm lại rồi, trông người ngon cực.
    ông Jay cũng sang để chuẩn bị làm hội thảo, cả lão Peran cũng sang, công nhận khác thật em ạ, ông Jay sang, bao giờ cũng thế, cầm theo 1 hộp socola để làm quà, rồi sang gặp Pm mới thì chào hỏi, ngồi nói chuyện rất thân mật, anh H biết ông ấy đến thì sang ngồi nói chuyện, pha trà mời tất cả mọi người sang em ạ.
    còn ông Peran thì đến sang chào 1 câu rồi chẳng biết nói gì, công nhận khác thật
    oè anh phải sang bên bộ đây, tí về nói cho em nghe về 2 ông này. sự khác biệt
  8. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    rồi, về rồi, ăn cơm rồi. mấy em sv thực tập vừa đến, hôm nay có mấy chuyên gia nên các em phải sang phòng anh ngồi hờ hờ.
    nhắc chuyện chuyên gia, anh công nhận ông Jay xịn thật. Trường Harvard đúng là xịn, một giáo sư chính thức của họ toát ra 1 vẻ gì đó rất trí thức, cái mặt của ông Jay anh nhìn hơi quen quen ko hêỉu gặp ở đâu rồi, vừa rồi anh mới nhớ, em có nhớ mấy cái bức hoạ vẽ chân dung ông darwin, giống thật đấy.
    ở ông ấy toát ra 1 vẻ học thức nhưng rất gần gũi, chứng tỏ rằng ông ấy học nhưng biết suy nghĩ, biết đặt mình vào hoàn cảnh để hiểu, đầu óc logic cao nói chung là đúng là giáo sư của harvard.
    lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là những giáo sư Harvard thì cũng chỉ là những người giỏi thôi nhưng ko phải vô cớ mà trường đó lại nổi tiếng vậy đâu. một giáo sư của họ lựa chọn ko những giỏi vể kỹ thuật, trình độ mà kiến thức về xã hội cũng phải giỏi nữa, phải hoà đồng với mọi người.
    ông Jay là một người đúng là mẫu mực trong lĩnh vực khoa học và xã hội, sống, làm việc làm cho mọi người yêu quý, biết hoà đồng với mọi người, ông ta đặt mình vào vị trí của người bản địa hiểu cách suy nghĩ của họ. tôn trọng người bản xứ, những người như vậy đúng là đáng kính trọng.
    cùng với sự kính trọng như vậy nhưng có một số người nước ngoài lại vì được kính trọng quá, tư tưởng họ trở nên coi thường người Việt Nam chúng ta, nghĩ chúng ta là 1 bọn ngốc, chữ stupid, lazy lúc nào cũng thường trực, với những người như thế thì có lẽ chúng ta cũng chẳng nên cần kính trọng làm gì.
    những người có học thức cao, biết cách cư xử thì họ bao giờ cũng nghĩ cao hơn người khác 1 cái đầu, như ông Jonathan bên UNDP, thực sự ông ấy bị UNDPzation :D, lúc nào cũng nghĩ làm sao để phát triển con người, vì quyền lợi con người, làm việc vì một mục đích cao cả.
    cả ông Jay cũng thế, chính vì thế những ý kiến họ nêu ra phải công nhận thật sự là tiến bộ và mang tính đóng góp cao.
    còn những người mang trên mình cái danh nghĩa làm việc với mục đích phát triển con người, hướng tới những mục tiêu cao đẹp mà trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn ý nghĩ về tiền, làm sao kiếm được nhiều tiền, làm sao mà có chỗ ngon, làm nhẹ nhàng mà có nhiều tiền, làm sao mà giữ chỗ cho người nhà của mình thì đúng là... ở đây chưa cần xét tới trình độ của họ mà chỉ là cách làm việc thôi đã thấy không đáng để được kính trọng bằng những giáo sư thật sự kia rồi.
    ko những thế mà trong đầu óc của họ còn hay săm soi người khác, này nhé, em có thấy 1 chuyên gia nào sang để làm việc mà suốt ngày đi soi người khác có làm việc ko ko nào ? trong khi đó việc của mình thì ko lo.
    nói đến trình độ thì anh ko đủ để phán xét người khác nhưng đến anh T, mới ra trường, kể là hỏi 2 câu mà ko trả lời được thì đúng là ... chán.
    nói đến đây lại nhớ lại hồi xưa, lúc anh mới vào làm, thấy trên bàn có 1 tấm danh thiếp của 1 ông người nước ngoài, anh cầm lên đọc đọc, thấy thế anh H hỏi là em quen ông này ah? anh bảo là: ko nhưng em nghe tên quen quen, có vẻ là chuyên gia xịn được nhắc đến nhiều. anh ấy lại nói là: xin gì mà xịn, đến toàn nói linh tinh lăng nhăng. nghe mà muốn đuổi cổ đi luôn :D
    rồi nói: chuyên gia nước ngoài cũng như người việt thôi, giỏi cũng có người giỏi nhưng bọn lừa đảo cũng nhiều, tiến sỹ giấy, mua bằng cũng nhung nhúc ra. người việt mình giỏi hơn nhiều
    nói dến đây lại ghét bên UN, lại thấy người VN mình bị coi rẻ quá, làm 1 việc, cho người nước ngoài 1 đống tiền còn người việt thì ko bằng 1/10. nói thì là có rate chung cho từng nước nhưng lại bảo là công việc cần người nước ngoài, làm thì tốn, đưa ý kiến lên bảo là người Việt cũng làm được, kết quả có khi còn tốt hơn, trong khi đó chi phí thấp hơn thì ko đồng ý, lại cứ phải người nước ngoài cơ. đây ko phải là do UN thế mà là do người Việt làm ở UN thế, cứ coi trong quá người nước ngoài, nghĩ người Việt kém cỏi. nghĩ thế thì bao giờ khá lên được.
    chính vì thế mới xó nhiều chuyện chuyên gia thì lởm, mà tốn bao nhiêu tiền, chuốc thêm 1 đống rắc rồi vào nhưng vẫn dùng, vì ko muốn dùng người việt.
    nói chung mọi người cũng nói rồi. UNDP là một hệ thống, một cỗ máy già cỗi và quá lỗi thời, từ đó suy ra ở đâu cũng thế thôi, ở đâu cũng có quan liêu chẳng riêng gì VN đâu
  9. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    ngày mai anh sẽ phải đi học 1 khoá ở bên UN, đào tạo về NEX, èo ơi, học gì mà những 4 ngày, 8 buổi, bao nhiêu việc ở nhà mà cứ học học j, mệt ơi là mệt.
    lại đi học, quá khứ hãi hùng lại hiện về, thời gian xa xưa như là những bóng ma cứ theo đuổi, khi những đêm khuya vắng lại vọng lại trong sâu thẳm linh hồn như tiếng đàn quạ kêu trong trời chiều nhuộm máu.
    ký ức học hành ngày xưa đúng là nhuộm máu thật ghê rợn, luôn bị xếp gần cuối lớp, bị sỉ vả hàng ngày về sự dốt nát và ngu đần. nhưng mình đâu có nghe, mình mà nghe thì có khi bây giờ mình đã đoạt giải Nobel cũng nên.
    nhớ hồi xưa lúc chuẩn bị đi thi Đại học, hỏi mình thi khối gì, nghĩ 1 lúc trả lời, khối gì cũng được ạ, vì học đều lắm (dốt đều). mãi cuối cùng mới quyết định thi khối D.
    Xời, khối D nhé. có tâm hồn lãng mạn của khối C (văn), có đầu óc logic của khối A (toán)lại cộng thêm với khối kiến thức đồ sộ của các nền văn hoá, xã hội khác từ ngoại ngũ (Anh) thiết nghĩ khối D chính là khối đào tạo ra... những bọn ăn tục nói phét, ngồi chỉ tay năm ngón, chém gió tung dzời mà ví dụ cụ thể là anh đây.
    lại khen vợ cái cho vợ sướng nhờ. èo, trước đây anh cứ đi qua trường Trần Phú, Chu văn An, Am là ngoảnh mặt đi, ko dám nhìn, ai ngờ mình lấy được 1 người học giỏi 12 năm, đạt hết giải nọ giải kia (ặc ặc), học 2 trường DH, vừa đi học vừa đi làm, ra trường thi phát đõ ngay mấy nơi, điểm đỗ thì cao chót vót, nhận vào làm thì được mọi người khen lên khen xuống... nói chung là nhiều. từ khi quen em, lấy được em anh càng ngày càng có một niềm tin mãnh liệt khơi dậy trong lòng. đó chính là KHỦNG LONG CHƯA BỊ TUYỆT CHỦNG, rằng thì là MA LÀ CÓ THẬT TRÊN ĐỜI.
    hè hè. ah hôm nay chị G bảo là chị ấy có 1 cái cây gì gì ấy nhỉ, em đã nghe qua cây "hài tiên" bao giờ chưa, chị ấy bảo nó leo thành giàn, mà hoa thì trông giống cái hài, ẹc lạ quá, chưa nghe bao giơ, chị ấy bảo lúc nào cho cấy đấy về mà trồng, lại chuẩn bị đi kiếm thùng xốp thôi.
    anh thấy trồng tường vi cũng được nhưng nó cứ ghê ghê thế nào ý, tường vi nó cứ gợi cho anh 1 cảm giác ma quái thế nào ý, em có biết chính nhờ nhìn được sự ma quái của tường vi mà truyện nàng công chúa ngủ trong rừng ra đời ko.
    rồi xem phim kinh dị những lâu đầu cổ thường có dây leo um tùm phủ kín, mà nhiều cái bị phủ bởi tường vi
    khi ko biết thì ko sao nhưng khi biết cư thấy ghê ghê kiểu gì ấy
  10. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    tối qua dã man quá, ăn nhiều thế thì người nào chịu nổi, công nhận có gia đình sướng thật, nhiều người cứ bảo sao lại cưới sớm thế nhưng giờ nghĩ lại nếu ko cưới thì có khi bây giờ anh cũng ngồi mốc mồm ra nhìn em nọ em kia nhưng ko làm gì được, tối về tự xử, thấy thằng nào nó khoe gia đình nó vui vẻ hạnh phúc, thằng nào nó khen vợ nó thì lại kú, nghĩ số mình với số nó thì cú, cú mà lại ko dám nhận là cú nên lại cú ngồi đá đểu nó, đớp theo nó, bị nó chửi là chó mà cũng ko làm gì được. hix
    nghĩ đến cái cảnh đó mà sợ, nghĩ nếu mình mà lâm vào cảnh đó, đã trêu rồi bị nó chửi cho cú lắm chứ, cú thì càng nói tiếp, mà càng nói thì càng bị chửi mà ko nói nữa thì lại ức, nghĩ đi nghĩ lại có gia đình sướng thật.
    đi làm cả ngày, tối về rung đùi ngồi xem tivi, có người bê cơm ra cho ăn, ăn xong tắm rửa lại có người đấm lưng cho, sướng kinh, biết thế này thì lấy vợ từ 5 tuổi.
    nhiều người bảo lấy vợ xong tù túng nhưng anh lại thấy khác, sướng, thích làm gì thì làm, đi với em nào thì đi, ai bảo lấy vợ là mất tự do thì đúng là lạ hè hè hè.

Chia sẻ trang này