1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ôi TY

    Đúng , những ng` con trai kỉu như bác chủ topic này có sức thu hút nhất định , nhưng mà gặp mấy ng thế này chị em té nhanh nha , mệt lắm

  2. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tại vì anh bík chị ấy đã hoàn toàn thuộc về anh, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ là của anh, nên anh ko có những cảm giác kia thui. Chị ấy thật bản lĩnh là em chắc em kill anh chít lâu rùi, híc.
    Phải trân trọn những gì mình có mất rùi tìm ko ra đó nha
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vợ ông có em gái hay chị gái nào chưa chồng không . Anh em mình làm cọc chèo đê .Mà không có chị em ruột thì chị em họ cũng được
  4. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Do anh nghĩ chị ấy yêu anh thật lòng + chung thuỷ nên dù có người con trai nào " đong đưa " chị ấy, anh cũng ko ghen. Đơn giản vì anh hoàn toàn tin tưởng vào chị ấy hay là tin vào tình yêu của chị ấy.
    Anh là người hạnh phúc đấy. Nếu như chưa cưới, nói anh bỏ chị ấy...liệu anh có dám " mạo hiểm" ko?
    Có một chuyện em cũng ko hiểu ( vì giống bạn trai em)
    Nếu có thích hay gặp gỡ bạn gái nào đó, lúc về lại bô bô kể lại cho em...mặc dù biết thế nào em cũng giận dỗi
    Chả hiểu nữa...con trai...nhiều người lạ thật đấy. Có lẽ vì anh như thế thì chị mới yêu anh nhiều như vậy chứ
    Chúc anh ko bao gio` bị lạc đường nhé
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Keke, đọc tiếp topic này, thấy đời nhiều giai đáng yêu tệ.
    Ui, iem cũng bắt đầu thích anh Alze dzồi^^
    Hí hí.
  6. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    em muốn giết anh hả em, anh đã cho vợ anh link của cái bài này rồi, con mụ ấy bây giờ chắc ngày nào cũng vào đây chửi nhau với anh ấy. hờ hờ
  7. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, đầu óc tưởng tượng của chú này quả thật phong phú
  8. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh đã lập nick trên diễn đàn cho em, chỉ cho em link này để có gì em cần nói với anh thì em cứ nói ở đây cho tiện, anh biết nhiều khi ngồi thẳng mặt với nhau cũng khó nói lắm em ah.
    hôm nay anh bảo em ko cần nấu thức ăn cho anh buổi sáng nữa, buổi trưa anh xuống hàng cơm bình dân mua ít thức ăn lên ăn là được mà, anh ko bảo em là ko đưọc nấu nữa mà anh chỉ đơn giản bảo là những hôm nào em mệt quá thì thôi, ko cần phải dậy sớm để nấu nữa đâu.
    anh ko biết rõ tình cảm của anh thế nào chính vì thế em cứ làm như vậy anh thấy ngại lắm, anh có cảm giác em cứ khách sáo với anh kiểu gì ấy, em cứ phục vụ anh, anh nhìn thấy khổ lắm, anh đâu muốn hành hạ em vậy đâu?
    em bảo là nấu thế em ko thấy khổ, em lại vui là đằng khác vì bọn mình đi làm suốt ngày tối về muộn, nấu cơm cho chồng là em hạnh phúc. vậy hả em, anh biết vậy và anh cũng đồng ý nhưng anh ko muốn em cứ phải lúc nào cũng phải cố gắng làm như vậy, những hôm em mệt thì em cứ ngủ tiếp đi, sao em cứ phải cố gắng vậy, anh đã nói thẳng với em rồi mà, em càng làm thế anh càng có cảm giác em rất gượng gạo với anh
    anh thích nói chuyện với em, thích lắm nhưng em ah, như anh nói với em rồi mọi chuyện, mọi câu chuyện thì người khởi đầu vẫn là anh. em quan tâm, vui vẻ đáp lời, tham gia. nhưng em ah, tại sao em ko bao giờ khởi đầu 1 câu chuyện, 1 vấn đề nào đó. anh quan tâm đến em, anh muốn chia sẻ công việc, suy nghĩ với em nên anh mới nói với em tất cả.
    đúng anh cám ơn em vì em đã nghe anh, anh cần tình yêu và anh cũng đã có được tình yêu của em nhưng em ah, anh cũng cần yêu, anh cũng cần được là 1 người chia sẻ, anh muốn là một chỗ dựa để em có thể kể mọi chuyện với anh. những gì anh cần đơn giản chỉ là em có ý muốn chia sẻ với anh thôi, nhưng khi anh ko gợi ý thì em cũng chẳng nói, anh hỏi tại sao thì em trả lời gọn lỏn "chẳng có chuyện gì cả"
    anh muốn là chỗ dựa của em lắm chứ nhưng nếu anh ko gợi ý thì em chẳng chia sẻ gì, em ngay trong ý nghĩ em - anh nghĩ rằng em ko có ý chủ động, ý muốn chia sẻ với anh.
    em tuân theo anh 1 cách rất thụ động, càng ngày em càng làm cho anh có cảm giác anh đang ép buộc hành hạ em vậy, anh đâu có muốn thế.
    anh nghĩ có thể nói trực tiếp thì em thấy khó nên em muốn nói gì thì cứ nói thẳng vào đây này, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, để anh ko phải hoang mang trong con đường kiếm tìm tình yêu, để anh có thể trai qua được cả yêu và được yêu em nhé
  9. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    anh ghét em lắm ý, ghét nhất cái gì em biết ko? ghét nhất cái kiểu hình thức của em. lúc nào em cũng chú ý để ko bị xấu đi hình tượng của em.
    Hình thức- thứ rất ngớ ngẩn, em sợ người này nói nọ, sợ người kia nói thế kia, sợ thế thì có mà sợ cả đời em ạ, mình sống cho mình trước đồi hãy vì người khác.
    cái mà anh ghét hơn nữa là đối với anh em cũng hình thức, thế là thế nào. em bảo em yêu anh, uh thì anh biết thế nhưng thực sự chính anh cũng ko biết được rằng đó có thật ko? anh ko biết là em yêu anh vì là yêu anh hay vì cái gì khác. em nói thế thì anh biết thế thôi nhưng anh vẫn nghĩ chứ.
    em đối với anh, anh cảm thấy nó rất hình thức, thụ động và nói chung là như là anh ép buộc em làm mọi chuyện vậy, như là em chẳng vui vẻ tự nguyện làm vậy, ghét lắm ý.
    còn nữa, anh ko ưa chút nào cái tính của em là đang có vấn đề cần phải giải quyết rõ ràng hay là cần nói chuyện thì em kệ, ko nói nữa mặc anh có băn khoăn khó chịu thế nào em cũng kệ, ngủ luôn mặc anh tức tối, hay là khó chịu gì cũng mặc. anh ép em quá thì em kêu là ko thích nói nữa,sao cũng được.
    em ko thích nói chuyện thì anh bảo em viết ra em cũng ko muốn viết, nói chung là có lúc anh khó chịu với em lắm
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan diểm

    Xin lỗi là lỗi của anh
    7 , 14, 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn

Chia sẻ trang này