1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em có muốn diết chóc gì anh đâu. Tại anh "đã" tự diết mình đấy thôi.:D
    Em thấy topic này nên chuyển thành "Gửi em - vợ yêu của anh", thế có phải tình cảm hơn không, nhờ^^
    Anh nhờ mod ở box này đổi tên topic đi, bà xã mà click vào cũng thấy dịu lòng. Hí hí.
  2. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chồng của em và những người bạn đã tham gia topic này. Từ khi a lập nó ra, e luôn hồi hộp chờ đợi những điều a viết, những comment của mọi người, và vẫn như mọi khi e thật xấu tính khi chỉ đọc mà chẳng bao giờ viết ra ý kiến của mình. Những điều a nói ở đây không phải là lần đầu tiên em được nghe. E đã nghe nhiều và e hiểu những điều a nói, mặc dù có thể a ko tin điều đó. E luôn nghĩ rằng hành động là quan trọng, hành động sẽ chứng minh và làm cho chúng ta hiểu được nhau hơn. Vì cũng đã nhiều lần, khi nghe e nói xong a lại bảo là e chỉ biết hát hay thôi. A có biết rằng khi a nói thế e buồn đến thế nào không, và e tự an ủi mình rằng rồi thời gian trôi đi, khi chúng ta cùng trải nghiệm cuộc đời, cùng sống bên nhau, cùng giải quyết những khó khăn nảy sinh, hay cùng vui vẻ tận hưởng những món quà của cuộc sống, thì a sẽ hiểu e và tình yêu của em.
    Vì thế, e đã nghĩ rằng hãy cố gắng hiểu a trong từng tình huống dù nhỏ nhất của cuộc sống. Vì sao e lại phải cố gắng như thế ư, e cũng đã trả lời a rồi, vì e yêu anh rất nhiều. Tại sao a lại cảm thấy ngại, cảm thấy áy náy khi e làm những công việc nhà, khi e chăm chút cho a. Rồi a lại còn cảm thấy như đang hành hạ e nữa. Nếu a có cảm giác như vậy thì chính a đang có cảm giác khách sáo với e. Bởi vì e nghĩ đã yêu nhau thì chẳng nề hà việc gì cả. Chỉ có xã giao thì mới ngại làm phiền nhau. E muốn làm những điều tốt nhất cho những người em yêu, đó là anh, là bố mẹ, là anh chị em? A lại tự hỏi vì sao e yêu a đến thế ư? E cũng không giải thích được với chính e, là tại sao chỉ yêu nhau trong một thời gian ngắn, e đã có cảm giác vô cùng thân thiết đối với a, như a là một thành viên của gia đình e vậy, vì thế là một phần con người e, là một phần cuộc sống của e. Có những buổi sáng thức giấc, e ngồi ngắm a và cười, và cũng lại tự hỏi, sao e lại nhìn a với ánh mắt trìu mến như thế, e đã ngắm ai như thế đâu, hai mươi năm năm sống, được bao nhiêu lần e ngắm bố mẹ e như thế??
    E nghĩ e cũng giống như nhiều người, e yêu cuộc sống này, e muốn mình luôn cố gắng nỗ lực, e không muốn mình lười biếng. Mặc dù có thể không làm được nhiều điều, nhưng chính sự nỗ lực vươn lên làm người ta cảm thấy vui, thanh thản. Còn a thì lại thấy sự cặm cụi của e thật đáng thương và a cảm thấy áy náy. E đã bảo a là e muốn làm những việc đó, kể cả khi e thấy mệt. A sợ rằng e chăm chỉ như vậy là vì e đang rất yêu a, và có thể chỉ được một thời gian ngắn thôi là e chán. A áy náy vì trong khi e làm cho a nhiều điều còn a chưa làm được j cho a ư? Không phải như vậy đâu, e không những làm cho a mà còn làm cho chính e nữa, bởi vì luôn cố gắng là tính cách của e. Có phải ai khi cho đi mà nhận lại được đủ đâu, thế mà người ta vẫn muốn cho. Có phải yêu người khác thật nhiều là người ta cũng sẽ yêu mình được như thế đâu. Thế mà người ta vẫn sống, vẫn yêu. E không bao giờ vĩ đại được như thế, nhưng e hướng tới một con người như vậy. A từng nói là a không tin vào chính a, thế nên e phải tin a, và e đã rất tin a. Rồi bi giờ a nói là a ko hiểu được tình cảm của a dành cho e là j. Thế nhưng luôn tin vào tình yêu của a. Nếu a yêu e nhiều hơn cả e nghĩ, thì e là người thật may mắn và hạnh phúc, còn nếu a ko yêu e nhiều như e nghĩ, e tin, thì e là người kém may mắn, nhưng e vẫn yêu a và yêu cuộc sống này.
    Đọc những comment của các bạn trong này, e thấy vui vì có những lời rất hay. E không dám nhận mình là có bản lĩnh, nhưng quả thực sống được như những điều e mong muốn và viết ở trên thật là khó, e dám chắc mình có làm được như thế ko, hy vọng là làm được. Có lúc e cũng nghĩ rằng chắc chỉ khi nào mất e thì a sẽ thẩm định được tình yêu của a dành cho e là đến mức nào. Nhưng phép thử đó là một con dao. E là người thực tế và e ko nghĩ đến chuyện giận dỗi hay bỏ đi. E cũng ko bao giờ nuối tiếc hay thời gian quay trở lại để làm j làm j đó. A đã, đang và sẽ luôn là sự lựa chọn của e. E chỉ tiến về con đường phía trước chứ ko bao giờ ngoảnh mặt lại.
  3. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    máu ah nha, trốn việc nhảy vào trả lời ah .
    em biết ko trước đây anh ghét nhất bọn học giỏi, đứa nào học Am, Kim liên, trần phú, chu văn an v.v... anh nghe thấy là ghét rồi, ko thèm nhìn rồi, hix đời thật ko công bằng, anh lại lấy phải 1 kẻ học chuyên từ bé, rồi lại chu văn an, ghét thế ko biết.
    Đọc những gì em viết anh thấy xúc động cực kỳ ý, thấy ngại ngại ngượng ngượng, hờ hờ.
    Hôm nay lúc ăn cơm, anh xuống dưới mua cơm, anh X D thấy em xuống mua thì bảo là: dạo này vợ ko nấu ăn cho nữa ah, uhm đúng rồi, ko phải bắt nó khổ thế, giờ sáng sớm lạnh, dậy nấu nó khổ ra.
    chẳng biết bình luận thế nào nữa
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Giơ? chắc anh cufng hiê?u thêm vê? vợ anh rô?i chứ
    Cho nên anh hafy đối xư? tốt với chị ấy nhé
    Anh thấy ghét nhưfng ngươ?i học gio?i vi? anh thấy mi?nh kém ư?
    Trên đơ?i na?y ko chi? có ngươ?i giỏi ma? co?n có ngươ?i xuất sắc.
    Ngươ?i ta ba?o họ gio?i vi? họ biết được nhiê?u thứ, co?n ngươ?i xuất sắc la? ngươ?i du? kém hơn, du? họ gặp khó khăn nhưng họ vâfn đứng vưfng va? đứng dậy tiếp tục đi tiếp.
    Chúc anh chị hạnh phúc
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ui, thú vị cực kì ấy. Chị Phương đúng là rất tuyệt.^^ Chị ơi, cứ bỏ đói cái ông Alze này mấy bữa, chị cứ đi chơi với bạn đi, cho ông í biết thế nào là...thèm vợ. Hì hì.
  6. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    ko giỏi, cũng ko xuấ sắc vậy mình là cái gì nhỉ
  7. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    biết mình biết người trăm trận trăm thắng, anh đố chị ấy dám bỏ anh đi đấy ha ha ha, đời có nhiều người sướng thật mà mình là 1 trong số đó
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi chỉ được vài tháng sau khi cưới thôi anh ạ
    Em cũng đã từng như vợ anh ạ, sáng nào cũng cặm cụi làm ăn sáng cho chồng, làm với Tình yêu và niềm vui sướng thực sự.
    Nhưng rồi thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng thôi anh ạ. Nhất là từ khi em có mang,mà bây giờ, nhất là khi em lại biết anh linh tinh như thế này...
    Anh cứ yên tâm mà hưởng hạnh phúc tuổi già (được ăn sáng do vợ nấu, được mang thức ăn đến VP do vợ nấu) nốt vài tháng này đi anh nhé!
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    @ Vàng vàng : Cái này thì em hoàn toàn công nhận với bác, bó tay bó chân bó đủ thứ
  10. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    vừa già, vừa ngố lại ra vẻ nai vàng ngơ ngác

Chia sẻ trang này