1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, người vợ đang ngoại tình tư tưởng....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi scarlette1980, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhân vật nữ chính là bản thân.
    Đã đọc được câu chuyện của bạn, trong mục Tâm sự. Cô bé này quả là phức tạp thật
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 17/04/2004
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là chồng tương lai của bạn gặp phải một nỗi bất hạnh nhất của tất cả những gì bất hạnh mà một người làm chồng có thể gặp phải.
    Người ta thường coi trinh tiết, thể xác là tất cả nhưng đâu biết rằng tâm hồn, trái tim mới là cái quan trọng .
    Một lần nữa chia buồn với người yêu (chồng) của bạn, và mong bạn nếu thương anh í thì hoặc chấm dứt hoặc đừng nên tái diễn nữa.
  3. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lam sao ban biet duoc la nguoi yeu cua ban dang nghi ve nguoi iu cu~ co the la do ban tuogn tuogn hay khong.Ban hay thu hoi ve cam nghi cua co ay ve nguoi deo xem co ay the nao .Neu khogn ban thu xa co ay 1 thoi gian de tim hieu cam giac cua co ay cung nhu cua chinh ban.Kho0gn the chap nhan ban cuoi 1 nguoi ma nguoi do dang nghi ve nguoi do ma khong phai la ban.Minh cunh dang yeu 1 co ban gai da~ tung co nguoi iu roi day.Minh cung co luc suy nghi giong ban do.Nhung ma phai de thoi gian tim hieu thoi.Ban khogn nen quyet dinh voi vang wa.
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Không làm thế được !
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Anh biết mình là kẻ đến sau, anh cũng biết em đã yêu người ấy bao nhiêu lâu rồi, và anh cũng hiểu khoảng thời gian tối thiểu để em có thể quên đi hình bóng của người ấy. Nếu anh có giận gì em, thì chính là anh cũng đang giận bản thân mình, đang bế tắc và bất lực. Bế tắc vì không làm được gì cho em vui, bất lực vì sao anh lại có sức chịu đựng kém cỏi đến vậy. Có nhiều khi anh ghen, không phải ghen vì nghĩ rằng em đang nghĩ đến người ấy, mà ghen vì em đã chót cười với ai đó không phải là anh, em biết vì sao không? Anh đã quan tâm đến em nhiều như thế, nghĩ đến em, cố gắng dành cho em tất cả, vậy mà em còn tiết kiệm cả nụ cười với anh, làm sao anh không buồn, không ghen cho được? Những khi em đi bên anh mà chẳng nói câu nào, không phải là anh giận em đâu, mà anh đang giận mình đó chứ? Sao em không thử một lần nhìn thẳng vào mắt anh, một lần cố gắng hiểu những gì anh đã dành cho em, một lần thôi, anh tin là em sẽ thay đổi, vì trong sâu thẳm nơi con mắt ấy, là một tình yêu vô bờ bến dành cho em. Anh hiểu là em vẫn còn có thói quen nhớ về người ấy, và em nhớ về người ấy càng lâu bao nhiêu thì anh càng được an ủi và càng kiên trì bấy nhiêu. Nghe những lời nói này em lạ lắm phải không? Vì em đã dành cho người hờ hững với em một tình cảm sâu sắc đến vậy thì những gì anh đã dành cho em, anh tin rằng nó sẽ làm cho em cảm thấy không thể thiếu anh suốt cả cuộc đời, em không tin ư? Anh sẽ xa em ít ngày, để cho em biết rằng em đã bắt đầu nhớ anh, chẳng qua em vẫn còn có thói quen làm và nghĩ những điều mà em cho là em nên làm, nên nghĩ như thế, anh không trách gì em đâu, ít ra anh cũng muốn thử thách sự chịu đựng của chính mình. Có thể em sẽ bất ngờ khi nhận được lá thư này của anh, nhưng em cứ hỏi lại lòng mình xem, hình bóng của anh không tràn ngập ở trong đó ư? Đã nhiều tháng rồi em vẫn quen sống có anh, sự mất tự tin vào tình yêu vừa tan vỡ kia đã khiến em không dám nhìn thẳng vào lòng mình rằng em đã yêu anh, yêu rất nhiều và không thể nào sống thiếu anh, nhưng em yêu ơi, anh vẫn còn đủ sự khôn ngoan và kiên trì để giúp em nhận ra điều đó, rồi em sẽ thấy. Em không dám chấp nhận anh cũng chỉ vì em sợ rằng em sẽ mất anh. Em không dám dành tình cảm cho anh cũng chỉ vì em chưa xác định được tình cảm của chính mình. Anh muốn sở hữu em ư? Không đâu, anh chỉ muốn dành cho em sự âu yếm, ngọt ngào của tình yêu, anh sẽ không làm gì nếu chưa được sự cho phép của em, và ngay cả khi em muốn anh làm thế đi nữa, nếu mà điều đó bất lợi cho em sau này, anh cũng sẽ không làm. Anh biết rằng giờ này em đang nhớ anh, rất nhớ, và cứ tự hỏi tại sao, nhưng rồi em cũng sẽ nghĩ ra thôi, em sẽ hiểu em đã yêu anh đến mức nào. Em yêu ơi, giờ này anh cũng rất nhớ em. Anh viết lá thư này trong lúc mà anh không còn kìm nén được cảm xúc của mình nữa, ngay sau khi em đọc được lá thư này, anh sẽ về bên cạnh em để dành cho em tất cả tình yêu của mình. Anh yêu em
    ( viết cho ai cần đọc, lại gặp "người yêu" ở đây rồi )
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 22/04/2004
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ôi vovo viết thật hay nghe mà cảm động luôn,nhưng vovo quá tự tin không biết vovo tự tin ở chính mình hay ở người yêu,ai cũng tự tin ai cũng cố gắng thì trên đời này không ai phải khổ hết.
  7. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một người đi với một người ,một người đi với.........
    Kể ra thật cũng đáng sợ đấy chứ
  8. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh lạnh!
    Anh chán lắm rồi em ạ! Chán mình, chán em và chán luôn cả cuộc sống gia đình tẻ ngắt và buồn chán này lắm rồi! Cuối cùng thì ngày hôm qua anh phải ngủ salon, À, mà đâu phải là "phải ngủ", mà "tự nguyện ngủ" đấy chứ. Nghe có vẻ tức cười em nhỉ, có cái thằng chồng nào không bị vợ đuổi mà tự dưng đi ngủ salon không hả em? Vậy mà có đấy, anh đây này!
    Mà chuyện như thế nào nhỉ, anh nằm đấy xem tivi, còn em tự nhiên bỏ vào phòng ngủ, em lúc nào mà chẳng thế. Anh quyết định đêm nay không ngủ với em thử một bữa xem sao nhé. Đáng đời anh em nhỉ, em ngủ tuốt, chẳng biết anh ở ngoài phòng khách này lạnh lẽo thế nào, đáng đời, thật đáng đời!
    Không biết cuộc sống vô cùng tẻ nhạt này rồi sẽ đi đến đâu. Mỗi ngày đi làm về anh chỉ thấy bộ mặt lạnh tanh của em, nụ cười của em sao càng lúc càng hiếm hoi vậy? Một cái khăn ấm cho anh, một ly nước mát, một bàn tay dịu dàng của em, tất cả chỉ là ảo tưởng. Chỉ tội nghiệp cho mẹ anh phải thay em làm tất cả mọi việc đấy, còn em thì dửng dưng một cách đáng sợ.
    Mà không biết bao lâu rồi em và anh không nói chuyện với nhau nhỉ? Em là thế, anh bắt chuyện thì nói, trả lời nhát chừng, còn không thì thôi. Chưa bao giờ em một lần nói chuyện gì trước với anh. Đôi khi nhìn mặt em, anh chẳng hiểu nỗi em đang nghĩ gì, cái mặt em sao mà nó chán đến thế, sao em lầm lì đến thế. Anh biết, em muốn anh chán em chứ gì, em muốn anh ghét em chứ gì. Em tưởng anh không muốn ư, em tưởng anh yêu em nhiều lắm hả? Anh đang rất muốn đạp đổ, rất muốn, muốn nhiều là đằng khác, anh muốn phá nát hết, cho vỡ tan hết tất cả những gì mà anh, chỉ có riêng mình anh là người tạo dựng bấy lâu nay.
    Thật là đáng thương, cho anh, cho em. Lỗi là tại anh đúng không? Lỗi cũng là tại em nữa, phải chi hồi ấy em đừng chấp nhận anh, em đừng cho anh cơ hội, cho em cơ hội thì cả hai, em và anh đâu có phải như thế này. Tuyệt vọng thế không biết, chán thế không biết!
    Không hiểu sao bây giờ anh ghét cái ngày thứ bảy và chủ nhật quá. Người ta có vợ chồng con cái, đi chơi vui vầy bên nhau. Ai cũng thấy vui cười hạnh phúc, ai cũng trân trọng giây phút hiếm có ấy. Còn anh, đưa em đi chơi thì thà là ở nhà còn hơn. Cái mặt đưa đám của em chỉ có đem phiền hà đến cho người khác. Mà ở nhà với em càng chán hơn nữa, anh ở trên lầu thì em đi xuống dưới, anh đi xuống nhà thì em đi lên trên lầu. Cái bản mặt của anh thật chẳng đáng cho em nhìn thì phải?
    Em muốn gì?
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 23/04/2004
  9. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Anh chàng trong câu chuyện này là một anh HÈN. Hèn bởi vì sao? Biết sự thực mà không chiến thắng được mình. Mà hèn thế thì ...It serves him right! hahaha
    Tui mà biết vợi tui như thế thì sẽ ....... tặng nàng 3 nhát, hehe. Đàn ông mà hèn thế thì chết bố nó đi cho rùi!
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là được, nhưng người ta thắc mắc đâu có sai

Chia sẻ trang này