1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, người vợ đang ngoại tình tư tưởng....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi scarlette1980, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng la địa ngục đó . Tôi nghĩ là nên giải thoát cho cả 2 . Ở trong chăn mới biết chăn có rận , ANH đã làm gì cho cô ấy thất vọng à ? Anh yêu cô ấy theo kiểu áp đặt nhỉ ? Anh có tìm hiểu xem cô ấy cần 1 tình yêu như thế nào ? Mức độ thể hiện và cách thức thể hiện ra sao chưa ? Hay anh chỉ bao bọc lấy cô ấy bằng cái mà anh gọi là tình yêu bao la, ko quan tâm đến cảm giác của cô ấy. Chẳng trách sao cô ấy có sự so sánh và tiết nuối . BIết là anh tốt hơn người xưa . Nhưng theo thời gian chỉ còn lại những điều tốt đep xa xưa ...
    Kết luận la anh yêu nhưng ko hiểu cô ấy rồi.
    Giải pháp : 1 . giải thoát
    2 . tìm hiểu vấn đề ( cái này chắc cô ấy đã có lúc mở đường cho anh, nhưng anh ko đế ý rồi , đàn ông vô tâm muôn thưở mà ) . Cho đến thời điểm hiện tại thì cô ấy đã chuyển sang chán chường rồi . Muốn thực hiện gia đoạn hiểu biết này hơi khó . Nếu khó quay về giải pháp 1 ( nhưng tôi nghĩla anh yêu cô ấy nhiều , nên sẽ biết phải làm gì )
    Phụ nữ ko phải là cái máy , anh đã sở hữu thì ko có nghĩa được quyền đòi hỏi . Đàn ông tham lam.!!!!
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đang hồ hởi định chia sẻ với người đàn ông tôi nghiệp thì ngứa tay click vao trang thông tin cá nhân của tác giả. Trời ơi! Gì thế này? Tên con gái, giới tính nữ... Thôi, bà chị đừng viết kiểu này để câu khách nữa. Nếu không thì sửa lại thông tin cá nhân đi cho bà con đỡ mất hứng.
    Kính!!!
  3. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cảm ơn về hảo ý của bạn nhé. Nhưng tôi viết bài không phải để câu khách đâu bạn ạ. Mà chẳng có lý do gì để tôi phải câu khách cả. Tôi không nghĩ là mọi người tâm sự chuyện đau buồn, khó xử của mình lên diễn đàn (theo tôi chính là vạch áo cho người xem lưng) với mục đích là câu khách nhỉ. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là tôi
    Đó chính là tâm sự thật của một người, còn chuyện ai viết thì lại là chuyện khác!
    Thân!
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 09/05/2004
  4. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán mò 3 điều :
    1- Scarlet là người rất yêu nhân vật "Anh" trong truyện nhưng không được yêu lại. Bây giờ anh ta buồn chuyện gia đình nên kể với Scarlet . Như vậy anh ta cũng bắt đầu ngoại tình tư tưởng với Scarlet.
    2- Scarlet chính là nhân vật "anh" trong truyện. Vậy thì thật đáng thương nhưng cậu cũng phải xem lại mình, phụ nữ nào chẳng có quá khứ trước khi lấy chồng. Mình làm cho họ quên béng được người cũ mới siêu chứ?
    3- Scarlet là nhân vật "hắn" trong câu chuyện. Trước đây yêu nàng nhưng vì lý do gì đó nên không lấy nhau, bây giờ thấy tiếc nên bịa ra chuyện này để tự vuốt ve lòng kiêu hãnh của mình.
    Còn có thể Scarlet chính là nhân vật "em" trong truyện , đưa chuyện lên để tìm kiếm sự thông cảm .
    Nói tóm lại Scarlet hoàn toàn không đứng ngoài và vô tư trong câu chuyện này ?
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi cũng chỉ góp ý thế thôi. Vì tôi (và chắc không ít người định chia sẻ hoặc gửi tới một lời khuyên) hiểu lầm khi đọc bài viết và xem thông tin cá nhân của bà chị. Giá mà câu chuyện được chua thêm một câu: "viết hộ một người" thì chắc chắn không có vụ hiểu lầm nào xảy ra.
    Tôi là người hơi nhạy cảm trước một số vấn đề nên có thể đã hơi nặng lời khi nói bà chị câu khách. Và nếu làm bà chị tự ái thì chị cho tôi xin lỗi. Nhưng bà chị tin đi, nếu thông tin-chủ đề-mục đích rõ ràng thì sẽ không có bất cứ sự thất vọng hoặc lời phàn nào đâu.
    Dù sao tôi cũng muốn nói là người phụ nữ trong câu chuyện này là một người bất hạnh. Còn người đàn ông thì bất hạnh hơn người phụ nữ đó hàng trăm lần.
    .

Chia sẻ trang này