1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi em nino

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trantrunghai80, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    gửi em nino

    THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ nổi nhớ
    Nhạc: Phạm Minh Tuấn
    Lời phỏng thơ: Nguyễn Nhật ánh


    Có tự bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó cho em làm thơ
    Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi như lại nghìn lần
    Mà sao bối rối khi cầm tay nhau
    Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu
    Bằng hương rừng già trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội, thanh niên xung phong
    Bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong
    Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe nghe thành phố thở
    Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời
    Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
    Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai

    Dù nơi chiến trường xa, còn nhiều gian khổ
    Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố
    Như là cuộc sống như là tình yêu và nổi nhớ
    Suốt đời, suốt đời mang theo....




    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    cái này là cái gì, chẳng hiểu gì cả, chúc mừng tân Hội Trưởng à?.................

    Trái tim bên........1980 family
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ihhi ông không có ở đó lúc họp thì làm sao mà biết
    hihi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! sắp có vụ uính khen khủng khiếp sảy ra trong 80 rùi híc. Này tui cảnh cáo trước những ai đi và có mặt hôm đó mà để lộ ra cái gì thì nino ............xẻo còn không có cái gì để xẻo thì .......biết uy danh của hội trưởng chưa?
    Nobody wants tobe lonely..
    Why don't you let me love you?
    Gorgeous-man in 1980s
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã nịnh hội trưởng rồi.TTH cơ hội quá đi thôi
    Muốn có một tình yêu!????
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói thật.
    Anh mong em có thể thành công khi đảm nhận vai trò của một người hội trưởng, anh mong em có thể giúp cho 1980 Family ngày càng vững mạnh hơn, giai đoạn khó khăn của TTVNOL đã qua, những ngày tháng êm đềm và vui vẻ sắp tới, điều đó cũng nói lên rằng em sẽ vất vả hơn. Nhưng anh cũng chia sẻ với em cả công việc cá nhân của em, anh nhgĩ rằng em cũng rất bận không thể nào làm được ngay cả chính những điều em muốn chứ chưa nói gì đến những điều em chưa nhìn thấy.
    To Captain: Tao nghĩ mày được sắp đặt như thế cũng hay lắm, trở thành vệ sỹ của Nino, mày lại có thể cống hiến và mày xứng đáng bị hành hạ lắm, tao sẽ lấy quyền thành viên ra để khiến mày không thể rảnh rang được.
    Chúc mừng các cán bộ trẻ của 1980Family. Và không biết các cán bộ đã chính thức ra mắt chưa nhỉ, nếu có thể thì cùng làm một bữa nhỉ?
    Do it yourshelf
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0

    Gửi bức thư này hay nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi thế?
    Show me the way to your heart!
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    nino à em không nói gì , không khéo mọi người hiểu sai hết nhỉ
    hihhhihih

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đây ạ. Chẳng là mấy hôm rồi, em ko lên net, mà có lên thì được 1 tẹo rùi bị đuổi. Tội nghiệp thế cơ chứ
    Có gì phải đính chính đâu cơ chứ hả anh TTH. Ai mà chẳng biết "cái đấy là cái gì". Em cảm ơn anh nhiều nhiều.
    Thank everybody who care 'bout me
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này