1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, Nỗi buồn mùa thu yêu dấu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thaonguyen_baola, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyen_baola

    thaonguyen_baola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, Nỗi buồn mùa thu yêu dấu

    Hà Vy, có thể một ngày nào đó, rất gần đây, chuông điện thoại của em lại reo vang vào lúc nủa đêm, đó là lúc anh nhớ em nhất, yêu em nhất và mong gặp em nhất, mình đã nói với nhau khá nhiều rồi nhưng tất cả chỉ tồn tại trên thế giới ảo-diễn đàn HPC, những lời tâm sự qua phone....anh muốn gặp em và sẽ gặp em và mang đến cho em một tình yêu chân thành nhất, ở nơi đó em sẽ ngập tràn trong hạnh phúc giữa thảonguyên_baola, giữa mùa thu Hp hay Hn.....anh muốn chứng minh tình yêu anh dành cho em trước mọi người trong diễn đàn HPC này Hà Vy ạ. Anh yêu em.
  2. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Trời ,lãng mạn quá nhể ,nhưng bây giờ mới là hè thôi mà ,đã đến mùa thu đâu .
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Xời ơi nghe phê chết đi được ý .... Hà Vy... ơi.... tinh hình là xem thế nào đi chứ ... người ta bày tỏ kìa .... hãy cho người ta 1 câu trả lời đi kìa.... HPC đang rất mong mỏi thấy câu trả lời của Hà Vy cũng như la Thaonguyen_baola nói riêng...
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá nhỉ , Hà Vi đâu rồi ???? Ra đây xem nào , phải tớ thì cái gật đầu của tớ nằm ngay dưới bài của thaonguyen_baola ấy chứ chả để cho mấy lão kia vào đây buôn đâu .......
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Quạ đen ơi,thaonguyenbaola đang nhắc tới bạn với những nỗi niềm chưa biết tỏ cùng ai kia kìa.Bạn xem thế nào rồi trả lời người ta đi chứ,ko lại đêm đến là nghe tiếng máy reo với những câu đậm chất dân ca đấy quạ à.
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy quạ va?o ma? không thấy hô?i âm TNBL. Một giây chơ? đợi la? nga?n thu mong nhớ, hô?i hộp, sao lại nhâfn tâm thế nhi? ??? Hay la? kiêu, hay la? thẹn ??? Hay ha?, hay la?, hay la? ...... ? Chi? có NBMT mới câu tra? lơ?i ....
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Trời trời.....lão đú của HPC hôm nay cũng văn vẻ ghê ta.Nghe lâm ly,bi đát ra phết,chắc cũng cỡ Lan và Điệp quá.
    Quạ đen ơi,làm vài dòng cho TNBL đi kìa,lỡ nào bạn của tớ lại để một người chờ đợi trong mỏi mòn đến thế sao?
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hic , đến mình cũng không chịu nổi sao cô bạn NBMT vẫn bình chân như vại thế nhỉ ??? Hay lại Ok con gà đen ngấm ngầm ở chỗ khác với anh TNBL rồi , biết đâu đấy .....ghen tị chết đi được .......phải mình thì ....hehehe .
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mợ ơi! Lâu ngày không vào Box nghía nghía. Hum nay chui vào thấy châm bước cứ lân lân, trượt mấy lần muốn ngã. Hoá ra nước mưa rơi nhiều ngày để rêu mọc tứ lung tung nên .... dễ trơn trượt. Hẹ hẹ.
    Mai Siêu Phong đâu roài. Mau mau tung mấy chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đẻ cho Thaonguyenbaola mát lòng mát dạ xem nào. Trốn giề mà kĩ thế ?
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Oạch .. sung suớng , run rẩy , cảm động , tim đập mạnh . Ai can rưu , xin rưu đừng hót nữa được ko ?
    Ảo .. một tình yêu ảo , lời yêu ngọt ngào , hoa mĩ kia xem có vẻ là thật . Hay cũng chỉ là ảo ? Thaonguyenbaola là ảo ? Có gì là thật nhỉ????
    Ôi trời ơi , chúa ơi !!!Amen .. con của chúa đang bị khủng bố ,doạ nạt , kinh khủng quá , con vô cùng sợ hãi. Con phải làm gì đây nhỉ ? Chắc là phải đối mặt nhận lời khiêu chiến phải ko ạ .. help...help... me... Sao mình lại phải xin lỗi ai đó nhỉ ? vì vấn đề gì thế nhỉ ? Amen có chúa hiểu lòng con ...!!!
    TO người ấy ..!!!

Chia sẻ trang này