1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, Nỗi buồn mùa thu yêu dấu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thaonguyen_baola, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hình như bác nì đi hơi..nhanh thì phải.Chẹp chẹp,ko nên..đốt cháy giai đoạn thế chứ
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm sao cho kẻ để ý kĩ càng. Wá đáng khen. Chân thành cảm ơn, lần sau lão già ngoclong80 này sẽ đi ....cẩn thận hơn, không nhanh wá, kẻo kẻo người ta lại hiểu ....đúng.
    To iem Noibuonmuathu: Thôi, thôi.... và ...cho xin thôi. Ối zời ơi, vỡ nhà ra mặt chuột. Tán nhau chán chê tận đẩu tận đâu, để đến khi con người ta chết nhăn củ đậu ra roài mới lòi cái mẹt ra minh .... oan. Hời, oan thị Màu thì có đấy, chứ chẳng Thị Kính chút xíu nào. Thôi thì, sướng cho hết cái ...sung sướng đê, rồi gỡ cái ảnh của bác Yann xuống, cất tạm vào một rương tình cảm nào đó. Nhớ. Trước khi cất đi thì hãy để lên trên đó một ..nụ hôn và vài giọt nước mắt nhé.
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Năm sao cho kẻ để ý kĩ càng. Wá đáng khen. Chân thành cảm ơn, lần sau lão già ngoclong80 này sẽ đi ....cẩn thận hơn, không nhanh wá, kẻo kẻo người ta lại hiểu ....đúng.

    cái người này , sao mà giống thế không biết , hà hà
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 01/07/2004
  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Kính cài lão Mai siêu thùng kia cấm ăn nói vớ vẩn nhé ! người ta đuờng đuờng chính chính maviệc gì mà phải dấu diếm chứ . Sợ gì ai nào . Mà đúng là lần này thị mầu bị oan thật rồi . Có tiếng mà chẳng có miếng . Nói cho Vẹt Long biêt nhé cứ ăn nói hàm hồ , cô nương ko kiếm được chồng là Vẹt mất lưỡi đấy . Xì , thời này củ đậu biết bay rùi , hihi mà cô nuơng hổng thèm tán cũng đổ . Thị mậu bâ giờ chê chú tiểu rồi ...hihi..
    Mà sao phải xoá cái logo đó nhỉ ? Mặc kệ anh em nhà người ta chứ " tình thâm nghĩa thâm " mà . Người yêu thì kệ người yêu , cái nào ra cái đấy chứ , nồi là nồi , xô là xô mà . Không thể lẫn lộn vàng nồi xô được . Cứ lo cái lưỡi của mình đi nhé , đến giờ vẫn ca trái tim cô đơn. Kể ra HPC nhà mình cũng lắm cổ vât
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé.
    Sau wả này lão ngoclong80 quyết định lặng yên trên lĩnh vực này, để cho ai đó không còn là cổ vật, chỉ bị ... vật cổ.
  6. xichlohaiphong2005

    xichlohaiphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn mùa thu ơi cổ vật bây giờ có giá lắm,không sợ ế đâu nhưng mà hàng hoá phải quảng cáo chứ thì không ai biết mà mua.Người ta nói là tốt cho minh thôi.HeHee
    Mình vì mọi người nhưng mọi người coi minh như người mọi
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm cái lão xichlohaiphong này nữa . Tự nhiên ở đâu zào zô đây tốt với xấu gì . Lão cũng cứ lo cái thân lão đi nhé !!! thuphuong20 đang chờ lão đấy chuyện của mình thì ko lo toàn đi lo chuyện bao đồng thôi . Mồm gì toàn "rặm mắm thêm muối " tệ thế là cùng , hihi ..
    Ngoclong80 ngoan ghê ta , phải biết mình biết ta chứ . Ít ra cũng phải như ngoclong vừa ngoan , vừa hiền nói một câu nghe lời , liền .. hảo.. haỏ ..
  8. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To TNBL:Đọc những dòng anh viết cho người con gái khác em bỗng thấy dường như trái tim em lại quặn lên vì đau ...Những lời nói sao ngọt ngào quá làm em không thể quên đã có một thời nó đã được dành cho em ....Giờ anh vui bên người con gái khác ..Cũng đúng thôi ..em đâu có quyền gì trách cứ anh nữa vì anh đâu còn là của em nữa....Em biết điều đó ..rất biết điều đó ...Nhưng em vẫn cảm thấy buồn ...buồn vô hạn ...Anh làm sao có thể biết được điều đó khi anh đã thực sự quên em ....Nhưng dù anh có quên em rồi đi chăng nữa..em xin anh đừng đem những lời nói dành cho em trước đây để dành cho người con gái khác...Bởi vì nó như hàng ngàn mũi tên đâm nát trái tim em ....Bây giờ có thế nào đi chăng nữa em vẫn mong rằng anh sẽ không bao giờ quên đã từng có một người con gái yêu anh tha thiết và bây giờ dù anh đã thay đổi nhưng em vẫn tin rằng sẽ có một đêm nào đó anh sẽ lại mơ về em như những ngày xưa ...
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    To Visaochicohaita : Người ta đã quên mình rồi thì ko còn có gì luyến tiếc nữa cả.Người ta dùng những lời đường mật khi xưa để tán cô gái khác cũng chẳng nên đau lòng làm gì vì như thế đã chứng tỏ bản chất của người ta rồi.Người như thế thì phải nên vui mừng mới phải chứ?Và cũng đừng có nhớ làm gì cả,đừng mong đợi làm gì cả,hãy bắt đầu cuộc sống bằng 1 ngày mới và đó sẽ là lối thoát cho mình.
    Thế giới mạng là thế giới ảo và ko phải những lời nào trên mạng cũng là thật.Để biết có phải là thật ko thì chỉ còn cách tự cảm nhận lấy thôi.Và nếu nó là thật thì kết thúc vậy cũng nhẹ nhàng .
  10. tinhbangtien

    tinhbangtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ÔI troiiiiiiiiiii oiiiiiii!
    cho tôi xin! cái ông thaonguyenbaola này cũng lắm chuyện quá nhỉ.AAA tôi biết rồi nha ,ông ko dám xuất đầu lộ diện mà chỉ đứng trong bóng tối rồi khủng bố tinh thần người khác như vây chínhtỏ ông là một người con người kì quạc , và ko tin tưởng vào bản thân mình là sẽ tán đổ bà chị yêu quái à quên yêu quý của tui rồi đúng ko?nếu ông có tự tin thì hãy.....chắc tôi nói gì ông hiểu rồi nhỉ hay những lời nói đó chỉ là ảo như chị tôi nói vậy nhỉ? Mà gọi điện vào lúc nửa đêm như vậy chỉ làm phiền người khác mà thôi!

Chia sẻ trang này