1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, Nỗi buồn mùa thu yêu dấu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thaonguyen_baola, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ..Dù em biết tình yêu của chúng ta đã không còn có một chỗ nào trong trái tim anh cả ...Nhưng mong anh hãy nhớ rằng đã có một người con gái yêu anh rồi bây giờ đành phải quên anh trong nước mắt ...Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi ..và bây giờ em thấy mình phải quên anh đi để tìm cho mình một con đường khác ..Và có thể là tìm cho mình một người thích hợp với mình hơn ..Người mà có thể đứng giữa đám đông nói rằng:" Trong tất cả cô gái ở đây là anh thích em rồi đấy .."Còn anh ..anh mãi là một kỉ niệm đẹp ...nhưng buồn anh ạ...Em cũng phải giông như lmh_h tự tìm cho mình một cánh đồng rộng lớn thôi ...Chào anh và chúc anh luôn vui vẻ trên con đường đời sắp tới khi không có em bước cùng ...
    To anh noi_buon_khat_tinh: cảm ơn anh rất nhiều nhưng nếu như thế chẳng hoá là em đang bắt buộc anh ấy sao ..Nếu làm như vậy mà anh ấy yêu em thì em sẽ làm nhưng không bao giờ cho chuyện ấy xảy ra đâu ...Chuyện gì là dĩ vãng thì hãy trôn sâu nó vao kí ức anh ạ ..Em không muốn mình lại phải khóc một lần nữa ...
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em xin anh noibuonkhatinh , anh thương em thì anh để cho thaonguyen_baola yên lành bên tình yêu của anh ấy . từ khi em xuất hiện , hình như là anh ý..................sợ quá nên em chẳng thấy anh ấy xuất hiện nữa . ôi Thaonguyen_baola , xa anh em mới thấy em yêu nhiều quá . tình em trao anh ĐẾN CÙNG CỦA VÔ CÙNG ! em biết tình đơn phương là tình VÔ VỌNG, nhưng cũng ..........." thông báo" cho anh luôn tình song phương là tình ..........TUYỆT VỌNG đấy , nên anh đừng đắm chìm trong tình yêu đấy lâu quá nhé!
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tức quá. Mợ. Đã thế thì iem cũng vào đây luyện ...tán gái một phát. Mà cũng bởi cô Lỗi buồn mùa thu là mục tiêu của nhiều anh roài thì cũng chẳng tiếc rì làm mục tiêu của mình nữa. Hơ hơ. Vợ anh ơi, Thị nở của anh ơi. Thằng Chí phèo con của bố ơi. Tha lỗi cho bố.
    Ngày buốn tháng tủi năm vất vưởng chút cô đơn.
    Mai Siêu Phong yêu dấu của lòng anh. Cái thưở anh cùng em dắt díu nhau trốn sư phụ Hoàng dược sư tìm nơi hoang sơ để luyện cửu âm bạch cốt trảo, anh vẫn còn đau đáu trong lòng. Nếu ai đó đem dao ....rạch một phát, toác hết cả cỗ lòng anh ra, xẻ da anh ra để kiếm bí kíp thì cũng không thể thấy được, bởi trên mỗi một tấc lòng, một thước da thịt của anh đã in sâu hình bóng của em.
    Nếu em có tức giận vào một chiều hôm, thì anh sẵn sàng ..vểnh tai lên nghe em mắng chửi. Hoặc khi luyện công em chẳng may có lệch đòn anh cũng vác vái gầy ra chịu đón đòn ... đủ thành. Có như vậy, mỗi một vết thương, mỗi một câu mắng sẽ in mãi vào lòng anh không bao giờ phai nhoà, như hình em đã được in trên đó.
    Em giận một chiều hôm, khi đó xem bói. Lão thày bói dốt nói với em: Ông cụ nhà em với ông cụ nhà anh là .... hai ông cụ. Thế là từ đó ta xa nhau. Nhưng em đâu có hiểu, khi đó anh trả tiền lễ không đủ làm cho lão thày bói cúng phiền lòng. Và chính vì sắc đẹp của em đã làm cho lão thầm ghen tức với anh.
    Ôi thôi. Nay tình với em đã tan vào mây khói. Nhưng biết đâu rằng mỗi buổi chiều sang, nhìn khói lam toả nhớ quê nhà, con tim lại nhói đau vì tiếng nói chia tay của em.
    Anh mãi là thằng mù vì không thể nhìn thấy em. Mãi là thằng câm vì không thể nói chuyện với em. Mãi là thằng điếc vì không nghe giọng em nói.
    Giờ đây, Khi giấc ngủ chợt vắng đi cơn ác mộng đoạn trường. Tiếng em vẫn còn xa vẳng lời chia tay.
    Ké ké ké. Cái này ứ phải tán các bác nhỉ. Gọi là ... Văn điếu một mối tình. Ké ké ké.
  4. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ông anh buồn cười nhỉ ?...Không nhìn thấy tên topic là gì hay sao mà vào đây bon chen ....Thích thì ra ngoài kia làm vài topic tán tỉnh hoành tráng hơn nữa đi ..Già rồi mà bon chen ..cẩn thận không bị con nít nó đi xe 3 bánh đâm cho thì khổ ...Thôi về đi ...Về mà ngâm cứu thêm vài quyển sách cửu âm chân kinh nữa đi rồi ra đây muốn tán đứa nào thì tán nhá ..Mà Mai Siêu Phong là chị quái nào thế ...Làm sao mà vì một người như Ngoc_long mà phải trốn khỏi bang phái thế chứ ...Thật đúng là con gái ..Lúc thì thông minh quá ..lúc thì tỏ ra là....dốt quá trời .....
  5. noibuonkhattinh

    noibuonkhattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Quái lại nhỉ, ai lâu rồi không vào mà lại quen và cạnh khóe mình, mình toàn bị cạnh khoé bởi người quen thôi.
    Còn cái chuyện tình củm kia, xin trích dẫn nbmt nhé : <Mà sao phải xoá cái logo đó nhỉ ? Mặc kệ anh em nhà người ta chứ tình thâm nghĩa thâm mà . Người yêu thì kệ người yêu , cái nào ra cái đấy chứ , nồi là nồi , xô là xô mà . Không thể lẫn lộn vàng nồi xô được>. Ti?nh ca?m anh em trong sáng như vậy, sao lại cứ lái sang cái khác rắc rối nhi????
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bác Yann chỉ được cái nói đúng thôi nhưng Bác bị hiểu nhầm là đúng rồi,cũng đú lắm cơ.
    To Ngoclong80 : Bài điếu văn của Bác hay đấy,dạo này văn chương có vẻ ngắn hơi hơn rồi đấy.Bác cố đưa thêm vài bài điếu cho anh em đọc cho đỡ buồn.
  8. mua_mua_ha_hps

    mua_mua_ha_hps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Yann. cuối cùng thì lời "tự thú trước bình minh " của bác cũng đã xuất hiện, ko phải thanh minh gì cả đâu bác ơi, nồi là nồi xô là xô nhưng cũng phải thú nhận rằng "tình thâm, nghĩa thâm" rồi, cứ nhìn cái logô của NBMT thì biết sâu nặng tới cỡ nào, bay giơ thì xin chia buồn cùng ông bạn TBBL nhà ta,
    (xin lỗi, chưa hẳn thế),
    Xin lỗi, sửa lại một tí cho dễ đọc nhé.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 20/07/2004
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ặ hỏÊy nhỏằ? ? sỏĂo lỏĂi có chuyỏằ?n chia tay , chia chÂn ỏằY 'Ây nhỏằ? ? LỏĂ ghê , có ai vỏằôa lơa hỏằ"n khỏằi tim hay sao 'ó nhỏằY ?
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Pà con ơi, <mua_mua_ha_hps> là ai vậy hè ? Giọng như là ép duyên vậy, hihih. Mà bằng chứng chỉ có cái ảnh chụp lúc vui vẻ, cao hứng .... Nhân đây tặng vài cái <mua_mua_ha_hps> tha hồ mà làm bà mối :
    Cứ dấu mặt và võ đoán như <mua_mua_ha_hps> thì HPC loạn chắc, một bà ba bốn ông, và một ông ba bốn bà .....

Chia sẻ trang này