1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em Pittypat, em Tchekhova, bạn Tek, bạn Julian, và các bạn khác (theo đúng tinh thần văn học)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 23/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Pittypat, em Tchekhova, bạn Tek, bạn Julian, và các bạn khác (theo đúng tinh thần văn học)

    Em pittypat thân mến, em tchekhova thân mến, bạn tek thân mến, bạn julian thân mến, các bạn khác thân mến,

    Như đã hứa; tớ sẽ viết đúng tinh thần văn học, nghĩa là câu cú ý tứ nội dung rõ ràng dễ đọc dễ hiểu nhé.

    Tớ rất hay vào box của các bạn chơi, thỉnh thoảng cũng có bôi bôi vẽ vẽ được vài dòng, ko dám gọi là văn học, chẳng qua là viết rồi để đấy, chia sẻ là chính; xét cho cùng viết thì cứ sướng ta trước rồi sướng người sau, có phải không ạ? Tuy nhiên nếu có người đọc mà sướng cùng thì cũng thấy vui vui coi như là được đồng cảm. Mà lại đọc được bài của người khác làm mình sướng nữa thì đúng là sướng ko để đâu cho hết, cứ đi ra đi vào bần thần cả ngày.

    Tớ vốn ko quan tâm lắm đến cái tình trạng đi lên đi xuống của box các bạn, lúc nào có nhiều bài hay thì hăm hở 15phút chạy ra chạy vào một lần đọc, như là cái hồi chị Z với chị sutsit còn hay rẽ vào đây chơi, lúc nào box chết thì đi vào rồi lại đi ra, kể như là quán quen hôm nay chủ ốm. Chủ ốm thì ko có đồ uống ngon thôi, chứ cũng chẳng liên luỵ tới mình. Thôi thì chẳng sao, người còn có lúc lận đận chứ nói gì đến cái box tự do thích ra thì ra thích vào thì vào. Thế nên từ trước tớ ko đóng góp ý kiến, từ hồi biết vào các diễn đàn đến bây giờ tớ cũng chưa biết nhấn vào cái biểu tượng than phiền bao giờ, đến bây giờ vẫn thế. Nói như Đảng và Nhà nước ta thì là thiếu tinh thần đóng góp và xây dựng. Tớ cũng ko tranh luận cãi vã gì, tớ được cái ưu điểm là nhường thiên hạ nói, mình nghe. Thế lại nhàn!

    Hôm nay thì tớ bứt phá cái nhàn nhã của tớ, lập lại khuyết điểm cực kỳ xuẩn ngốc là lên tiếng. Lý do? Hồi chiều tớ đọc nốt truyện Marie Sến của văn sĩ Phạm Thị Hoài, trong đó có một câu nhắc đến ăn bánh tôm và uống bia ở Hồ Tây, mỉa mai thôi; nhưng lại làm tớ thèm, mà thèm thật mới chết chứ. Vừa xong tớ đọc một ít truyện Thiên Thần Nhỏ Của Tôi của văn sĩ Nguyễn Nhật Ánh, có dính dáng một tẹo đến cháo lòng, tớ lại thèm tiếp. Thực lòng 2 món ấy hồi trước đem đến trước mặt tớ cũng ko đụng vào, chắc chừng thập kỷ rồi tớ ko ăn. Thế mà hôm nay tớ thèm 2 thứ một lúc, 2 thứ mà tớ chẳng còn nhớ nổi vị của nó thế nào nữa, ko nhớ mà cũng thèm, thật vô duyên lắm lắm. Tớ trình bày lý do thế cho nó có chút mùi văn học để đỡ thất hứa, chứ còn có liên quan sao đến cái vụ lên tiếng này của tớ thì cần cả một cơ số các diễn giải lượt thượt mới tới được. Nhưng tóm lại thế này, tớ đang thèm 2 thứ ăn ngang phè ấy một cách rất nồng nhiệt và lãng mạn, và tớ bê nguyên cảm giác nồng nhiệt lẫn lãng mạn ấy vào box này; chắc tớ hăm hở bê cái chồng to quá ấy mà lúc vấp một phát tớ ngã dúi dụi.

    Tớ công nhận box dạo này rất đông, có rất nhiều bạn chăm chỉ nhiệt tình viết hơn cả mấy bài một ngày, có những topic phát triển vù vù với tốc độ chóng mặt mà những topic ngày xưa thèm rỏ dãi ngồi chầu hẫu ở rìa trường đua ko dám nghĩ đến chuyện đặt chân vào. Tớ công nhận không khí giao lưu phát triển ghê gớm với sự tưng bừng rất đáng để chúng ta mừng rỡ. Có lẵng hoa gọi là mừng sự phát triển của box

    Nhưng tớ cũng thẳng thắn mà nói là dạo này văn cũng ít mà học thì càng ít nữa. Lúc nãy vào tớ vấp một phát đúng bài của bạn mion, bao nhiêu bánh tôm, bia với cả cháo lòng tung toé hết cả. Ko no được đầu thì cũng phải no được cái bụng, các bạn làm rơi vãi hết đồ ăn của tớ thế, phải tội chết. Tớ ấm ức bụng bảo dạ định châm biếm mỉa mai vài câu, nhưng thôi cứ nói thẳng, tớ ko ngại gì đụng chạm. Rất nhiều từ ngữ và những chuyện kể không-dành-cho-trẻ-con-phụ-nữ-có-thai-và-người-lớn-yếu-tim được một số ít bạn (Mion, Deo_so_ai, Hacdonglan, Caunem ... ) thốt ra rất tự nhiên. Và cũng rất nhiều những chuyện cá nhân có thể trao đổi bằng cách khác được một số ít bạn (Amyso, Aphro***e, Greenlily, Delafere, ironwill .... ) trao đổi trên này với tần số hơi bị nhiều. Những ai hay rảo chân vào đây chơi, thấy topic nào có bài mới là đều háo hức nhấn vào, nhưng rất nhiều lần trong số những lần nhấn vào ấy họ bị ngã bổ chửng như tớ lúc nãy vì những thứ như thế. Rồi bên buôn chuyện ấm ức bên chửi bậy, bảo là vô học mất dạy, bên chửi bậy ấm ức bên buôn chuyện, bảo là thay quần lót mà cũng đem ra khoe. Nói qua nói lại thật hăng hái nhộn nhịp lắm lắm.

    Tớ ko có giải pháp gì cả. Tớ tin là các bạn Pittypat, Tchekhova, Tek, Julian cũng chẳng có giải pháp gì cả; các bạn có treo nick lên vài ngày cảnh cáo thì cũng chả giải quyết cái gì lớn lao; ai mà đi vác tù và hàng tổng cho cái tổng bát nháo mãi được, phải không ạ. Hơn nữa các bạn tự nguyện là mod trông coi cái box này đã là đáng quý rồi, một vài đứa vào đây làm mọi người không vừa lòng rồi đổ lên đầu các bạn, cứ đứng dưới gọi ời ời mà ko biết tự nhìn lại mình, thật chả ra làm sao. Mod là mod, chứ có phải công an phường ăn lương cán bộ đâu.

    Tớ viết thế thôi, mong tất cả các bạn cùng đóng góp. Các bạn cứ hăng hái viết bài, hăng hái spam, có bức xúc quá thì cứ chửi toáng lên, thỉnh thoảng thích mè nheo nhõng nhẽo thì cứ gửi tin nhắn cho cả thiên hạ đọc; tớ nghĩ các bạn mod rất thoải mái và điển hình như bạn Tek thì bạn ấy thỉnh thoảng còn khích lệ kheo khéo nữa. Chỉ cần đôi lúc các bạn nghĩ đến người khác một chút và biết giới hạn. Có những thứ không cần phải để nó đi ra đằng mồm. Có những nhà khi cửa sổ chĩa vào nhau thì thường kéo rèm để đỡ phải nhìn nhà người khác, cũng để người khác đỡ phải nhìn vào nhà mình. Tớ nghĩ vậy.

    Có mấy lời thế thôi. Xin cám ơn các bạn đã nghe. Tớ sẽ vẫn tiếp tục đảo qua đảo lại cái box này của các bạn để đọc hoặc để đi ra lúc khác vào lại.

    Chào thân ái và quyết thắng.

    Đã ký

    IronWill
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    may wá, bạn will ứ đả động gì đến em, thế em nằm ngoài tầm ngắm rồi. tặng lại bạn will
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Ironwill thân mến ! và thân mến tất cả các bạn!
    Thì tớ công nhận là từ khi Đảng và nhà nước đổi mới,xã hội phát triển ,các công dân dùng net bằng ADSL với đuờng chuyền tốc độ cao thì cả người đau tim cũng có đủ kiên nhẫn ngồi viết bài rồi đọc lại thành quả của mình . Thật là đáng mừng lắm thay.
    Tớ đã đọc bức xúc của bạn. Thú thực với bạn là hồi ngày xửa ngày xưa đọc cái bài dài loằng ngoằng của các bạn tớ cũng ngại chết đi được ,sau đó thì tớ chọn giải pháp là ,bài nào thấy hay,thích thì Copy và đĩa mềm về đọc hoặc in ra về nhấm nháp . Bài nào ngắn thì theo dõi luôn spam được thì Spam. Nhờ cái trò ấy mà tớ biết bạn này chơi với bạn kia ,bạn này ghét bạn kia,có khi cả nhóm này chạy sang mắng một bạn vì tư thù cá nhân.........đời sống vì thế mà phong phú bạn ạ.
    Box dạo này đúng là xôm tụ thật ,chuyện câu bài cũng có ,viết bài hay cũng có . Tớ đã hết sức cẩn thận , nhiều lúc cũng muốn viết cái gì đấy cho ra hồn một chút nhưng hình như hơi khó. Đa cảm ,sầu thương quá thì mệt ,mà một ngày mới thì lại có ít cái mới quá. Muốn viết cái gì hay hay cũng chịu chết . Híc ! Tại vì nhìn thấy cái tên mình ở chỗ những người hay Spam mới nhận ra sự thật phũ phàng.
    Iron nè! Không phải chỉ riêng Box VH hay có tình trạng này đâu. Cách đây 3,4 năm tớ ở Box khác đọc bài tâm huyết cũng thấy sao bây giờ toàn những điều mình không hài lòng,đi chơi Box nào cũng thấy kêu ca như vậy . Thành ra Lỗi này là lỗi của tập thể .
    Nói như vậy không phải để biện minh,đọc bài của Iron cũng hiểu được chút tâm trạng của Iron . Trân trọng lắm !
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Box nào cũng trải qua những lúc như thế này. Mỗi người vào box với tâm trạng khác nhau. Chỉ có mỗi câu này chưa phải là suy nghĩ chín chắn cho lắm của em anh nghe có được ko "Cái gì cũng có giới hạn, đừng để sự đùa vui trở thành lố bịch"
    Ngoài lề: Anh cũng thích đọc Nguyễn Nhật Ánh ah
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để nhận ra sự lố bịch trong sự đùa vui hả em? Nhiều khi chị thấy nó toàn ẩn trong những chỗ thanh nhẹ, mềm mại không ngờ đến. Và đau đớn đến thất vọng em ạ!
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Wil.
    Những điều Will nói, cũng là những điều mà anh à quên tớ vẫn băn khoăn. Tớ nghĩ rằng các bạn khác như Pit, Tche,.. và nhiều nhiều người khác nữa cũng đồng ý với Will. Box VH dạo này công nhận đông. Vào box lúc nào có có cái gì đó để đọc, nhưng phần lớn đọc xong chả được cái gì.
    Một số thanh niên trai tráng đứng dưới ngọn cờ của nữ thủ lĩnh Mion chửi bới vung mạng không thấy tanh mồm. Các bạn mà chửi bới lại những thanh niên này thì chỉ tổ tạo thêm nhiều rác, nhỡ nóng lên mình cũng chửi theo thì có khi còn kinh hơn. Xoá bài, treo nick,.. đều không phải là biện pháp. Hay từ bây giờ sẽ phải phát động phong trào xanh sạch đẹp và các mod phải tình nguyện đi đầu thu dọn treo nick trong một thời gian?
    Một số nữ thanh niên viết bài chủ yếu spam, thì thôi cũng được, tớ không phản đối. Với lại đàn bà con gái lắm mồm buôn chuyện một chút không sao. Miễn là buôn ở một chỗ thôi.
    Giờ cứ cho là xanh sạch đẹp được đi. Không còn chửi bậy, không còn spam bừa bãi, có gì cho chúng ta đọc không? Câu trả lời là không. Có ai viết gì đâu mà đọc. Vào box VH không còn thấy bài viết (hay dở cũng không vấn đề lắm) nhưng phải là những bài viết hoàn chỉnh và nghiêm túc với chính mình một chút. Không có gì đọc, thế thì nghe chửi bậy giải trí hoặc spam lăng nhăng thôi.
    Pit lâu quá rồi không viết bài.
    Tche không tiếp tục những bài viết của mình.
    Julian lâu rồi biến mất, không tiếp tục xây dựng thư viện truyện ngắn sưu tầm.
    Irish không còn sản xuất những đoạn phim
    Z không tiếp tục làm thơ bàn về cafe
    Sutsit không còn làm thơ thất tình, chắc do sắp lấy chồng sướng rồi
    Days vẫn còn ra vào, nhưng cứ một bài hay hay lại tương thêm vài bài tục tĩu (đến anh mày đây đọc còn phải nhăn mặt nữa là người khác)
    ...
    Nhiều nhiều người khác đã không xuất hiện nữa hoặc không viết bài nữa. Những thành viên hiện nay tuy nhiệt tình, nhưng nhìn qua lại chẳng có bài gì đọc, thì họ cũng cứ thế mà viết vớ vẩn spam thôi. Cứ thế quay đều quay đều một vòng tròn.
    Kêu ca cũng đến thế mà thôi các bác các bạn các em ạ. Nếu mà mọi người vẫn thích chơi ở đây, muốn nó hay ho, thì mỗi người phải đóng góp cho nó, đóng góp bằng và chỉ bằng bài viết. Hãy cởi mở và viết, hãy nói bạn là ai và hãy miêu tả cho chúng tôi biết thế giới của bạn như thế nào.
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    cái vòng luẩn quẩn ! trong nghề của tớ thường là tư vấn cho chủ đầu tư về ngôi nhà của họ . Và Ngôi nhà ấy thành ra thế nào thì vẫn chủ yếu là dựa trên nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu thẩm mỹ của chính họ .
    Cũng giống như cái box này ! Với một trình độ cảm nhận lè phè về văn chương , một nhu câù lè phè về viết lách thì nó sẽ thành cái đang có . Cho dù có viết nghiêm túc nhưng với những cái đầu lè phè thì nó vẫn cứ lè phè ! Nói gì đến chuyện cải tổ ai trong khi chính bản thân mình là một đứa " lè phè "
    To bạn Teq chó cắn : với tớ thì mọi thứ tớ viết ra đều nghiêm túc . Nó là một phần trong suy nghĩ , một phần trong đời sống tinh thần của tớ . Nếu bạn thấy nó tục tĩu thì bạn cứ việc xoá để không làm ảnh hưởng đến phong cách " ngây thơ " của các bạn khác .Đâý là quyền hạn và trách nhiệm mà bạn phaỉ làm và bị làm . Nó sẽ cơ may nào làm động chạm đến tình bạn cao đẹp của mình và bạn Teq chó cắn !
    to các bạn khác : Hãy biết mình muốn gì và làm được gì trước khi phát biểu là nó nhãm nhí !
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Anh Will và các anh chị, các bạn và các em thân mến!
    Đầu tiên em xin lỗi vì những bài spam của em, vì trong danh sách buôn chuyện có tên em, hì, cũng may mắn là mấy topic như topic của anh Will về nhạc nhẽo, hoặc 1 số topic em chỉ có khả năng dựa cột mà nghe thì em cực kỳ ít spam, chỉ hay nhí nhảnh với mấy bạn gái cũng lắm mồm như em thôi ạ
    Các điều của anh Will, bạn ***e, anh Teq nói đều đúng, chắc em nói thêm vào cũng chẳng có gì mới mẻ hay ho nữa.
    Em chỉ xin đóng góp vài ý kiến cá nhân nho nhỏ thôi ạ
    Trước đây em vào đây vì thấy nó hợp với mình, thi thoảng viết vài bài " tâm sự đời tôi" khi buồn chán thất vọng, đọc bài của các bạn khác để cảm cái hay cái đẹp, cái đáng sống, đặng làm tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản.
    Nhưng dạo này em cảm thấy không thể viết được những cái mới, hay nói đúng hơn, cái mới không hay, cái hay lại không mới, quanh đi quẩn lại chỉ cảm xúc về mấy cái quán mình hay đến, cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại của mình ư?
    nếu như cuộc sống luôn luôn có những điều thú vị, hoặc giả, ta phát hiện ra được những điều thú vị của cuộc sống, ắt hẳn văn chương đã khác nhiều
    Nếu như văn chương không có sáng tạo, nhỉ nhai đi nhai lại những từ ngữ, những âm thanh, những hình ảnh, những tình cảm hằng ngày ấy, thú thật, mặc dù "văn mình vợ người" , em cũng không thể tiêu thụ những gì em đã gõ, hay nói 1 cách hình tượng, là những cái đã thải bỏ khỏi đầu óc u mê tăm tối của mình.
    Có lẽ như bạn ***e đã nói ở trên, và em cũng đã tâm sự với bạn ý, nên chữ nghĩa dạo này phải xủng xoẻng chung choang, chứ cứ ướt át, nhẹ nhàng, đọc lên nghe vui tai, nhưng túm lại vẫn là những sáo rỗng, đọc xong trôi tuột đi chẳng có chút gì ở lại.
    Vì thế mà dạo này ở đây chán đến nỗi, ngoài spam ra thì em chạy sang bên Thi ca, tập thể dục với bạn Deo-so- ai, gieo mấy bài thơ trúc trắc trục trặc, tuy hơi bất kính, nhưng được cái đọc lên còn thấy nằng nặng 1 tý, và cảm thấy đỡ chán 1 tý.
    Em không nghĩ viết hay là cứ phải 1bài dài, tình tang ý tứ đầy đủ
    Đôi khi chỉ 1 câu " Mất chó buồn như chó " của anh Teq cũng khiến em bật cười, vừa cười vừa buồn, và cảm thấy đọng lại trong mình 1 cái gì đó. Nhiều khi hơn cả em đọc 1 bài dài tới mấy trang A4, nhưng những nỗi buồn hay hình ảnh đấy mình gặp chán chê trong thơ ca nhạc hoạ rồi.
    Thế nên viết ngắn chưa hẳn đã là spam
    Viết dài chưa hẳn là không nhiều rác
    Rác, đôi khi là chính bản thân sáo mòn cũ kỹ của chính tâm hồn ta.
    Chúng ta là thế hệ trẻ, đừng ru ngủ mình quá nếu mình vẫn như ngày hôm qua, mình vẫn yêu cái đẹp, vẫn đi cà phê buổi sáng, vẫn chong đèn đọc sách uống trà.
    và, cái ngày hôm qua thật đẹp, topic ngày hôm qua, tháng trước, năm trước thật đẹp, nhưng nó đã là quá khứ,
    Và nếu ngày hôm nay không thể đẹp hơn quá khứ, thì cũng đừng nhắc đến quá khứ với một giọng nói ngậm ngùi cay đắng.
    hãy hi vọng rằng dù sao nó cũng mới mẻ hơn, và nó là hiện tại
    ta cần chấp nhận và làm sao cho nó tích cực hơn, hay hơn, đừng ruồng rẫy nó, khinh khỉnh với nó, thế thôi
    Em nói lan man vậy nhưng mong các bác hiểu em, có lẽ một số bạn cũng có suy nghĩ hơi hơi giống em, bạn nào thế thì tự hiểu nhé, tớ cụng với các bạn một chung
    Green

  9. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh Daysleeper anh hơi khinh người đấy. Em biết là con người cao quý như anh không bao giờ hạ mình để viết ra tâm tư của mình một cách dễ dàng mà phải luôn thông qua những hình ảnh hoán dụ như chó mèo phân rác và cả những thứ nhầy nhụa nữa.
    Trích :"Cũng giống như cái box này ! Với một trình độ cảm nhận lè phè về văn chương , một nhu câù lè phè về viết lách thì nó sẽ thành cái đang có", cái này em nghĩ là anh đúng vế sau. Bởi vì buồn một cái là không phải ai cũng có khả năng diễn đạt được đúng những gì mình cảm nhận được, hơn nữa đây lại là khả năng diễn đạt văn vẻ để người khác cũng cảm nhận được giống mình, riêng em cấp Ba viết tập làm văn cái gì hay quá không phân tích được bằng lời lẽ em sẽ viết vào bài là "thưa cô hay quá em không biết nói thế nào chỉ biết nói là hay quá". Nhất là những người mới vào, tự thấy mình mồm miệng thua kém các anh chị trong đây, càng khó đem cảm nhận văn chương của mình ra, e múa rìu qua mắt thợ chăng. Đó cũng là một trong số những e ngại làm box ra tình trạng spam thì chính viết lách tử tế đúng chủ đề thì ít, cùng lắm chỉ là những nỗ lực biến những cái mình cảm nhận từ cuộc sống thành những cái gì mang hơi hướng văn chương thôi.
    Trích : "Cho dù có viết nghiêm túc nhưng với những cái đầu lè phè thì nó vẫn cứ lè phè", anh xem những bài viết cứ hễ dài quá 6 dòng của anh thì biết bao người vào bàn tán và thưởng thức, mọi người vẫn rất trân trọng đấy chứ? Chỉ có những thể loại nhầy nhụa vứt ra thì không ai có thể nói gì hơn thôi. Có muốn tán anh mấy câu để anh hứng khởi viết dài hơn 6 dòng cũng không thể nói gì hơn được anh ạ.
    Trích : " Hãy biết mình muốn gì và làm được gì trước khi phát biểu là nó nhãm nhí", anh không phải cầu thủ chuyên nghiệp anh cũng bình luân bóng đá đấy thôi. Những cái nhảm nhí nhố nhăng ngang phè ra đấy, có bịt mắt cũng vấp vào. Chả lẽ không được nói?
    Với cả anh xem lại tí, anh viết sai chính tả hơi nhiều.
    Mong mọi thứ tốt đẹp.
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chào, cám ơn mọi người đã reply
    Tớ nói vậy ko phải để hô hào cách mạng hay cải tổ gì, phong trào xanh sạch đẹp tớ cũng chẳng nghĩ đến. Nói chung là tớ ko đợi chờ thay đổi, vì giống như bạn Tek nói, tớ biết là bây giờ mà ko có những thứ ấy thì box buồn thiu thỉnh thoảng mới có bài mới. Biết lắm chứ. Vậy thì anh em ta lấy chuyện của chị em ra mà vui vẻ ẩm ướt cùng thì cũng là cái thú, lấy chuyện chửi đời của thằng khác ra mà chửi hôi thì cũng xả được khối thứ trong lòng.
    Bạn days nói cũng có cái lý của bạn ấy, nhưng tớ ngại tranh luận với bạn days lắm vì tớ chẳng tranh luận nghiêm túc được, bạn days còn tệ hơn tớ là bạn ko những ko tranh luận nghiêm túc được mà thỉnh thoảng còn bỉ thêm vài câu; thiên hạ nào không biết thì cười phe phé mà thiên hạ nào biết thì nóng mặt lắm. Trong số nóng mặt này chia ra tiếp làm 2 loại, một loại nóng mặt một phát là đứng dậy chỉ tay chửi Đan Mạch thằng days ngay và thế là bắt đầu cho chiến dịch văng những thứ đằng mồm của bên chửi bậy, còn loại nóng mặt thứ hai thì nóng thế thôi vì bạn days ác mồm chứ biết bạn ấy chẳng ác thật nên mặc kệ đằng ấy muốn nói gì thì nói.
    Đại để thì tớ đoán bạn days có diễn dịch dài dòng bằng các từ hạ bệ như lè phè, chẳng qua cũng là bảo cái gì cũng từ đầu chúng ta ra cả, có sao thì nó như vậy. Phát triển thêm ý tứ theo đường hướng xây dựng XHCN thì các bạn phải chịu khó nghĩ một tí trước khi thể hiện mình. Thế thôi ạ nên ateska đừng cáu.
    Em aphro***e và em green cũng có lý của các em ấy. Chỗ này để cho các em khỏi hiểu lầm, anh xin nói rõ ràng như sau. Anh có lên án chửi bậy ko? Ko! Anh có lên án buôn chuyện ko?Ko! Anh có lên án spam ko? Ko! Anh chỉ bảo cái gì cũng có giới hạn của nó, dù giới hạn có xa mấy cũng được, nhưng vẫn nên có. Những thứ ấy anh còn không lên án, thì chẳng vấn đề gì anh lại lên án mấy bài phát biểu cảm tưởng của các em. Nếu em green nghĩ spam là những bài cảm nghĩ ngắn ngủi thì hoàn toàn sai lầm. Cảm giác nói trong một chữ nhiều khi cũng đủ. Ko có những bài như thế thì box này đi về đâu? Đừng nghĩ rằng một bài nghiêm túc là phải dài một trang a4 hay phải có nội dung, mở bài thân bài kết luận đàng hoàng. Thế nhé, giới hạn của anh rất rất rộng, xem xét kỹ lại và đừng phiền lòng vì nghĩ rằng anh gộp cả những thứ ấy là spam. Với lại các em cứ lãng mạn bay bổng thế các anh được hưởng tí bay bay từ các em, thằng nào chả sướng, đố thằng nào dám kêu ca. Tek nói kia kìa "Hãy cởi mở và viết, hãy nói bạn là ai và hãy miêu tả cho chúng tôi biết thế giới của bạn như thế nào". Chí lí lắm. Tặng chị em vài bông
    Cái câu của LoaKenDen nghe hợp tình hợp lý rồi. Đây là đoạn spam này "Ừ anh cũng thích NNA phết"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này