1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em Pittypat, em Tchekhova, bạn Tek, bạn Julian, và các bạn khác (theo đúng tinh thần văn học)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 23/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nói chung không động đến thì thôi, động đến thì tôi cũng xin thẳng thắn một lần xem sao.
    Xét cho cùng muốn tử tế trên này cũng hơi khó, một thời tôi cũng rất nghiêm túc kể cả bình luận hay văn thơ hoá những thực tế mà tôi biết( sao tôi không nói sáng tác? vì nó ko phải phải cái nghiệp của tôi). Box văn chứa không ít nhà văn ví dụ như chị Lan Anh, Trang Hạ, ông Văn Thọ ..v..v... và rất nhiều các nhà tre trẻ khác mà tôi chưa được biết, cứ cho là thế đi. Nhưng họ cũng nhận ra là trên này chẳng có cái gì tử tế được huống hồ là một vài thằng ít học như tôi. Còn các bạn? Những kẻ có đủ trình độ? Đủ tư duy yêu Văn Học thế sao không làm những thứ mang tính văn học giá trị chút đi? Hay chỉ chăm chăm ba phải với những điều đã được công nhận? Nhiều lúc tôi thấy buồn cười khi các bạn cứ khoác cho mình cái áo yêu thương, văn hoá để tổng xỉ vả và lên án người khác dù không bằng những tục từ chợ búa. Tôi chỉ ví dụ có một vài bất cập trong tác phẩm của chị Thuỳ Mai , các bạn không nhận điều đó mà chỉ chú trọng đến nội dung nó mang tải và ca ngợi nó một cách hết sức lố bịch( Tôi nghĩ thế) Có phải các bạn đang tự loè mình không? hay ngu dốt không biết gì? Các bạn được học nhiều thì không cớ gì bị ngu rồi, nhưng có một thứ các bạn thiếu đó là tính chính xác và thực tế. Hjì ! Gõ đến đây tôi lại nghĩ đến cô bạn nhà Văn cứ ru rú một chỗ mà viết hết cái này cái kia, nhưng thực ra toàn những thứ tự sự. Nó là văn hay nhật ký hay tâm sự vậy? có đáng một đồng giá trị nào không? Vất ********* vào sọt rác cho nhanh. Vậy đấy trong mắt tôi mọi thứ vứt hết vào rác rồi thì tử tế thế chó nào được. Tôi tử tế có ai cho tôi thêm tiền không? Đừng nói tôi coi thường người khác. Box văn toàn những đứa ích kỷ, cứ vun mãi cho mình thế thì ra ngoài kia sống thế chó nào được cho tử tế. Vậy tôi có cần tử tế với những kẻ không tử tế không?
    Xin lỗi anh bạn gì một chút!
    Anh có thể phê phán tuỳ sức, đấy là việc của anh, nhưng hãy nghĩ đến mình đã là cái gì chưa? Hay định là cái jì trên chỗ này rồi hẵng phán xét người khác. Vì anh bạn phán xét một số người trong đó có tôi, tôi thành thực mà phán xét lại anh bạn và nhiều người trong này. Nói câu cuối tôi ít khi phải xin lỗi : Các bạn chẳng biết cái *** gì cả nhưng lại hay làm mình làm mẩy. Hay tưởng ta là hay lắm, nhất lắm ..v..v... dẫn chứng bằng một câu nói của một cô sắp nổi- Văn tớ khó đọc lắm đấy!
    Hị hị ! Thôi các bạn nhé! Cứ vui vẻ, còn thằng nào thích nói giời nói biển gì cứ nói thoải mái, tôi thích làm gì tôi cứ làm( *** thằng nào cho tôi thêm tiền để tôi tử tế cả) và chỗ này không phải là của riêng bố con nhà thằng nào, nếu thấy riêng của mình thì cứ vác về đặt lên nóc tủ mà thờ. Không ai cấm cả. uki !
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ý chị!
  3. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    cả đời tôi chưa gặp ai mơ mộng và ngây thơ 1 cách xốn mắt như Iron. Ông ta muốn cái quỉ gì vậy ,ông ta bị quáng gà sao? Với 1 cái box mà: ko cần qua sơ tuyển, ko có 1 điều kiện sát hạch nào, chỉ cần lập 1 cai nic là có thể vào đươc. Vậy mà ông ta lại đòi hỏi vào đây là chỉ thấy văn chương đích thực cùng những thứ thơm tho diệu vợi . Điên chăng? Nếu thế thì về mua Hồng lâu mộng, Trà hoa nữ, thơ đường ra mà coi việc gì mà phải vào đây than vãn? Ông ta chụp cho các diễn đàn nhũng sứ mệnh nực cười mà nó chưa và sẽ ko bao giờ làm đươc Diễn đàn là để vui chơi giải trí, và nếu ai thích viết 1 cách văn chương thì ok, sẽ đc hoan hô, còn ko thì vui và cười, có thế thôi.Còn nếu như ai cũng viết hay ho thì làm nhà văn nổi tiếng rồi, vào đây làm chó gì,,mà nói thật, các ông các bà ở đây có viết hay hết cỡ trổ hết tài thì so với văn chương đích thực người ta thấy trên các giá sách thì những thứ các ông các bà viết ra cũng chỉ là giấy lộn mà thôi.. Đập đầu vào tường mà tỉnh lại đi.. đừng ngộ chữ nữa.. Nhất là đừng tưởng mình là văn sĩ. hài lắm đó Chịu khó tập viết văn thì tôi cũng tán thành thôi nhưng đừng cho những thứ mình viết ra là vĩ đại , ở đời phải biết mình là ai chứ, lớn cả rồi Cũng đừng nghĩ là mình viết được như thế thì mình là người có tâm hồn văn chương, mình biết thưởng thức còn người khác thì ko, lại càng hài đó. Xin lỗi chứ, có thích học hỏi và thưởng thức văn chương thì tôi kiếm ở chỗ khác chứ ai lại vào box văn học trên ttvnol mà thưởng thức văn của mấy tay nghiệp dư, người ta cười chết.
    Riêng với tequila , anh ta ko đc quân tử lắm đâu. Anh ta thích làm người nho nhã thì cứ việc, còn days khoái đóng vai 1 kẻ xù xì gai góc thì kệ người ta cớ gì mà cho những thứ người ta viết là tục tĩu . Cái tục tĩu mà days viết ra chỉ để làm tròn vai diễn của cha ấy, cũng giống như những gì tec viết ra là để đi hết kiếp sinh thành của 1 " lãng tử nho nhã" vậy . Sao lại vì muốn thể hiện mình mà đi vùi dập, xúc phạm người khác, nhất là người ấy lại là bạn mình
    Nói thật nghe, tôi ko muốn viết nhũng thứ dài lê thê kiểu tâm tình là vì ko muốn đi vào lối mòn của những thứ giả tạo , tập tọng , ra vẻ , mà thôi.Vào đây coi mấy bài tự sự của mấy ông bà còn non tay , chưa " đến độ" tôi đọc vài dòng là đã thấy phát ngấy muốn la lên rồi . Nghe đi : " tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình " !
    Ngay cả cái bài mở màn của topic ngày hôm nay do tec viết cũng đâu có gì đột phá lắm đâu . Bài đó tôn vinh 1 kiểu " sống chậm" vừa sống vừa suy ngẫm, luôn luôn phân định lại bản thân coi tôi là ai, tôi cần gì, tôi muốn gì ? để ko đi chệch hướng , ko vô tình làm rơi rụng hoặc bỏ qua những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Nói chung là làm xiếc văn chương chứ có gì đâu.. Những tay tự cho mình là có " nhân cách vương giả" rất hay chơi trò này.( Trò sống chậm đó) 1 trò chơi quí tộc nhưng đã cũ mèm. Bài đó đc tung hô chẳng qua vì " xứ mù thằng chột làm vua " thôi, chứ đưa cho thiên hạ coi và gào lên nói đó là văn chương thì tụi nó vứt mẹ đi từ lâu rồi
    Ông Iron than thở như kiểu 1 kẻ hậu đậu để quên túi tiền ở 1 chốn nhốn nháo, túi tiền lại có danh thiếp Iron....., thế mà chẳng có chó nào trả lại . Thế là ông ta gào rú rên rỉ là thế giới sao toàn kẻ xấu ngứời tốt đâu hết rồi. Thực nực cười và đáng thương.. Tóm lại là ông Iron còn phải học nhiều cả trên mạng lẫn ngoài đời thì mới thoát khỏi sự ngây thơ, ấu trĩ muộn màng này. Mệt vãi
    ( topic hồ ly trắng đó, văn chương đích thực đó, có ma nào thèm vào mấy đâu. Iron vào đó mà viết bài, nếu như có thể viết đc 1 cái gì đó)
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vũ Tuấn Anh,
    Ở trên này, hay chỉ giới hạn trong topic này cho đến nay, thì anh với Mion chính là hai người chuyên đi phán xét người khác. Tôi quen biết anh đã lâu trên tư cách hai người cùng vào chơi một chỗ. Tôi nhận thấy rằng chính anh mới là người luôn muốn xây dựng một hình ảnh nào đó của mình, song không xây được, và để bù đắp lại chuyện này anh phải đi chọc ngoáy chửi bới người khác chăng? Xin lỗi nếu tôi nói không đúng.
    Anh và Mion nói đúng trong chuyện đã là diễn đàn mở thì ai vào cũng được, không phải của riêng ai để mang về thờ. Đúng như thế. Vậy tôi xin nói rằng: Tôi dù thích những bài viết nghiêm chỉnh của anh, nhưng lại không ưa anh về mặt con người. Tôi dù thích cái tính mạnh mẽ của Mion nhưng cách thể hiện của cô ta trong box VH này khiến nhiều lúc tôi phải nhăn mặt. Tôi không ưa hai người. Nhưng chưa bao giờ tôi có một thái độ nào đó không fair. Tôi tôn trọng các bạn cũng như tôn trọng sự khác biệt của các bạn. Vậy tại sao ngược lại, các bạn không tôn trọng những người khác xung quanh các bạn.
    Ở đây, các bạn nghĩ rằng nhiều người sến, dở hơi, lảm nhảm ngu ngơ, hãy để họ làm những gì họ muốn và đừng phá hỏng những niềm vui của họ một cách sỗ sàng.
    Các bạn có thể chửi bới mà hiếm khi bị xoá bài hay khoá nick. Vậy các bạn cũng phải để cho những người khác có chỗ yên tĩnh kín gió để họ nói chuyện với nhau hoặc nói nhảm một mình.
    Cuối cùng, vì anh nói đến sự tử tế, đúng là chẳng ai cho anh thêm tiền để tử tế, ok. Nhưng không tử tế thì sẽ chẳng bao giờ có tiền, có bạn, mãi mãi chẳng có cái đ''o gì đâu bạn hiền ạ.
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mion,
    Cô có thể chửi nhiều ít thế nào cũng được thực sự không can hệ lắm. Nhưng tôi chỉ nhắc là cô đã vào đây chơi thì nên tôn trọng mọi người. Quá đà đi thì phải chấp nhận việc bị xoá bài, khoá nick,,.. tự mình làm xong lại nhảy cỡn lên kêu người khác không tốt với mình là sao?
    Mion này, có chuyện gì giữa tôi và cô vậy mà sao cô lèm bèm mãi về tôi suốt từ chỗ này sang chỗ khác thế? Tôi có quen biết cô à, tôi đối xử có gì không đàng hoàng với cô hay sao? Cô nên sớm chấm dứt trò này đi vì sẽ chẳng được gì cả và sẽ chẳng kiếm ra người ủng hộ cô đâu.
    Những cái tôi viết ra, dù cô dùng google tìm mười năm cũng không bao giờ có bằng chứng nào nói lên rằng tôi hay các bạn tôi coi nó là văn chương tử tế. Tôi chưa bao giờ coi nó là văn chương. Các bạn ở đây và các chỗ khác nữa cũng chưa bao giờ coi nó là văn chương. Các bạn thích những thứ tôi viết thì tôi cảm ơn, không thích thì tôi xin lỗi. Cô không cần phải ghen tị với tôi về chuyện này. Tôi viết thì nhiều người thích, Mion xinh đẹp cá tính thì lại cứ bị ghét, công nhận đời éo le thật.
    Còn các chuyện liên quan đến tư cách cá nhân của tôi bên ngoài diễn đàn, lưu ý rằng cô không nên nhận xét ba vạ nghe rất lố bịch.
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    [red]Nếu em là anh Tequila, sẽ là như thế này:
    Các bạn thích những thứ tôi viết thì tôi cảm ơn, không thích thì THÔI.
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Te cu ạ! Tao đã định không viết gì nữa vào cái chỗ này. Uki ! Nhưng cứ cho là tao rất tôn trọng mày tao có nói chút nữa quan điểm của tao để mày hiểu thì hiểu, không hiểu cũng kệ cha nhà mày.
    Lên trên này thứ nhất chẳng bao giờ tao nghĩ đến chuyện tiền, càng không bao giờ tao nghĩ đến chuyện kiếm bạn. Có thể bạn tao rất nhiều, rất đông nhưng hầu như nếu đếm được ra một số thì trên này chính xác là không có mấy người. Còn cái được thì *** bao giờ tao tính hơn thiệt ở đây cả . Có khi chúng nó chửi tao tao lại thấy mừng, còn hơn là khen này khen nọ( Chắc mày nghĩ mọi sự ca ngợi từ người khác về mình là cái được của mày ) Cái này tao *** cần.
    Câu nữa nhá cho nó thoải mái: Tao chưa bao giờ nghĩ mày là bạn của tao cả. Chính xác thế.Đừng gọi tao là bạn hiền. Chẳng đáng!
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Will xem lại bài của em 1 cách kỹ hơn ạ
    Nhất là đoạn " Em không nghĩ viết dài là hay.... Rác đôi khi là sự sáo mòn rỗng tuếch của tâm hồn ta."
    Vì em đọc bài trả lời của anh, cái đoạn nhắc đến cô Green ấy, chả ăn nhập gì đến bài của em cả, hic. Và ý em với ý bạn ***e trong cái topic này khá là khác nhau đấy.
    Những bài spam là em xin lỗi tất cả các ban ở trong này, chứ có phải em trách anh vì anh bảo bài em là spam đâu
    Mà tóm lại là anh không hiểu ý em rồi, thôi chả nói nữa.
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhận rằng Liên rất khá trong việc phát triển trí tưởng bở của mình. Điều đó làm một đứa Chuyên ngành Văn nó thèm.
  10. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    - Ngoài đời thực không được sự ưu ái, nể trọng hay ca ngợi, vào đây hy vọng có thể vinh danh chốn tưởng là ảo hoàn toàn này .
    - Trong người có quá nhiều tâm sự đeo'' giống với ai cả, vào đây xả.
    - Ngộ nhận vào khả năng về ngôn từ, chữ nghĩa và tác phong đối thoại. Tưởng mình đẹp lắm, chất lắm và quyến rũ lắm, tân thời lắm.
    Vì 3 cái lý do đó mà lắm đứa ẩm ương vào VănHọc và ThiCa động cỡn hồi này.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này