1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em Pittypat, em Tchekhova, bạn Tek, bạn Julian, và các bạn khác (theo đúng tinh thần văn học)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 23/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình nhớ các đạo diễn Quốc doanh than thở về hiện trạng Điện ảnh Việt Nam bây giờ:
    Phim hay, giá trị Nghệ thuật cao sao đi.t có bố con thằng nào xem, trong khi mấy cái rẻ tiền khác lại tấp nập khách
    p/s: Cái TOPIC Hồ Ly ấy đọc bệnh bỏ mẹ, và đe''o có một chút giá trị về Nhân Văn, về Nghệ Thuật cả đâu bồ, là mình nghĩ thế
  2. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong, nói chung cưòi.

    Trước giờ em chỉ láng máng bít rằng có văn nghệ sĩ ở VH nên có sến, có nói dối, có làm những gì nữa em đều cho là bình thường. Em ko wan tâm nguời ta nghĩ gì về em, miễn có đứa để đùa, để chọc fá, để trêu, để xem fản ứng của nó thế nào là được rồi.
    Nói chung, những thứ mà người ta tỏ vẻ sẽ chẳng mang lại điều gì cho họ. Thực sự, giờ viết mấy cái thứ này em cũng xem như ko, chỉ thích chọc Day, chọc luôn Kut, vì thấy vui, thậm chí em chưa từng cảm thấy bữ bội, tức giận với bất cứ ai cả, và đẽo diễn tả thái độ đó bằng từ chính xác được. Giờ còn thấy cười cười vui là khác
  3. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nghĩ cái mình nghĩ là cái người khác nghĩ. Diễn đàn đơn giản vẫn là thứ trò chơi ảo rất vui
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hjì ! nói chung càng ngày càng vớ vẩn.
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    HacDongLan
    Tôi cám ơn bác đã trả lời thẳng thắn. Bác ạ, đã vào mạng, thì mạng là mạng, nick là nick, còn đằng sau cái nick ấy có là nhà văn hay nhà gì hay chả là cái gì thì chẳng mấy người quan tâm. Những ai quan tâm đến đời thực và danh tiếng mới đâm nghĩ quẩn là ai cũng phải cố vun cho mình cái danh bằng cách log in viết bài trên này.
    Thứ hai là bác bảo mọi người trong box văn này ích kỷ vun vén cho mình ko làm được gì cho đời. Tôi thấy vậy cũng tốt chán là họ đi chửi bới bác, phải ko ạ? Thế nên có mấy người chửi bới bác đâu, họ lo chuyện của họ, mà bác thì lại cứ đi theo người ta chửi vung lên là mày *** tử tế gì cả. Bác cứ như trẻ con ko được người lớn nhìn đến thì gào toáng lên ấy
    Còn bác chờ đợi ở đây những phê bình văn học theo ý bác thì thứ nhất, không có cái gì theo ý ai vẹn tòan, thứ hai là văn đọc ra mỗi người một cách nghĩ, chả có cái chuyện mày nghĩ ko giống tao suy ra mày là thằng đầu đất, thứ ba là phê bình chuyên môn thì tìm đọc chuyên môn chứ ở đây xét cho cùng cũng như bác nói đấy ạ, mạng công cộng để chỗ cho các bạn ấy chơi.
    Mion,
    Nói chung đàn bà con gái thì vẫn cứ là đàn bà con gái. Anh đã dành tặng chị em mấy bông hoa ở bài viết thứ hai rồi mà em vẫn thấy chưa đủ cần quan tâm hơn sao, hoa thật chẳng hạn? Nếu em nghĩ anh tưởng mình là cái gì hay định thành cái gì ở diễn đàn này thì em cần xem lại khả năng đọc hiểu ngôn ngữ của em. Hơn nữa, muốn thành cái gì thì ra đời, chứ vào đây có thành cũng chẳng ai trả tiền mình để mua hoa tặng chị em, phải ko em?
    Các bạn nghĩ rằng mạng là chỗ để thể hiện thân mến,
    Mạng là chỗ mà trả bình thường 3000 một tiếng là vào được rồi. Giải trí như thế thì rẻ, chứ thể hiện chỗ rẻ như thế thì mất công quá. Bạn kuck gì đó nói có một ý đúng, là có người vào mạng để tìm con người khác của mình, như vậy là người ta thể hiện với mình, chứ cũng chẳng thể hiện với người khác. Bạn nào muốn thể hiện rồi dòm ngó xem thằng khác nó có thể hiện bằng mình ko thì cứ bình tĩnh tự tin nhé.
    Còn chuyện tôn trọng người khác, đó là cái mà ở đâu vào bất kỳ thời gian nào đều cần có, ko phân biệt thời gian, ko gian, giới tính, tuổi tác, địa vị, và thật hay ảo cũng ko nằm ngòai giới hạn.
    Chào thân mến
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mày ngộ nó vừa thôi.
  7. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    À lại chú ***
    Anh thì *** bao giờ tự đánh bóng mình ở bất cứ chỗ nào khác một cách nhâng nháo và tội nghiệp. Và thực tình ai cũng thấy cái chuyện (cái trò) đó là chẳng hay ho gì.
    Còn chú, chú thấy anh có vẻ gì đấy ở nhà anh, anh *** bận tâm. Dù anh nghĩ mình *** để ý lắm đến người lạ, cái chính lũ bạn anh và nhất là cá nhân anh thấy thoải mái, thấy có ý nghĩa.
    Và chú thấy thối chỗ nào cứ cụ thể mà dẫn ra ở ngay nguồn, anh nếu rỗi sẽ bớt chút thời gian giải trình với chú.
    Cái TOPIC Hồ Ly ấy mà, nàng Mion *** tự khoe mình trơ trẽn như thế thì anh cũng *** buồn góp ý đâu. Với lại, anh làm thế là giúp lũ chúng nó ấy chứ. Đừng bao giờ tự ấm ức vì *** ai quan tâm mình, ngờ nghệch và tội nghiệp lắm.
    Thôi, nói đến thế chú hiểu thế nào thì hiểu. Còn thì anh tặng thêm chú 1 câu này: Làm trò thì cũng phải biết thể hiện thế nào đó để thứ nhất người ta vui, thứ hai người ta thấy hay và thứ cuối là đủ để ít nhất tôn trọng.
    Anh là anh ưu ái chú lắm đấy, bài post này của anh toàn nhắc "Tên" của chú
    Đê Ô nhỉ
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    biết ngay ! lại thành cái chỗ chửi nhau ! Mps tạnh ngay đi
    nhưng mà warning tị, đứa nào chửi anh Will là tao chửi lại đấy !
  9. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hay ta oánh nhau cho sập cái topic này đê
    Nói chung, mày vẫn mơ mộng về tao lắm, điều đó chỉ khiến tao buồn cười, dek thèm nói nhiều, giãi trình làm cái dek gì, tư cách đứa nào đứa đó tự hỉu, mà dek hỉu được thì cũng đừng nằm mơ hỉu người khác. Tao nhắc lại, mày muốn đập ở đây hay làm 1 cái pic chỗ khác cho đơ vưóng chân mọi ngưòi.
  10. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Đê Ô ạ, mày cũng thấy là anh *** có hứng giao lưu với mày, cãi nhau với mày càng *** muốn. Và cũng *** muốn đánh sập hay đánh động cái *** gì của ai hết.
    Bởi vì chú mày khác anh quá, thật đấy, khác rất xa.
    Còn như chú cứ lẽo đẽo con cà con kê với anh, thì anh cực thấy phiền. Và chú thì cũng phải thấy là *** hay ho với cả chú còn gì.
    Chiến nhau với thằng như chú thì anh cũng ngại!
    Mà lại mệt!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này