1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em Pittypat, em Tchekhova, bạn Tek, bạn Julian, và các bạn khác (theo đúng tinh thần văn học)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 23/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Anh chửi nó đấy. Tiên sư thằng Will ngộ, ảo giác hỗn loạn. Em làm gì anh em cứ làm: Đây ! Xơi đi !
    Cứ có lúm đồng tiền trên má là anh thích rồi.
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ ... chú will chỉ được cái tạo không khí là nhanh . Với tôi diễn biến sau nó chả khác mấy cái topic của em gì trước bảo tuyển người yêu , hồ ly hồ liếc ...
    Nhưng thấy hay hay là mấy chú bị nhắc tên hoặc cảm thấy tên mình trong cái [...] thì nhảy vào đáp lễ (nói là phân bua cũng được nhưng hơi quá ) không ít thì nhiều cũng vài ba dòng tử tế phết .Nói nhắng cuội thì thiên hạ nó gọi là nhắng cho xong , thêm vài màu sắc làm gì ... đọc lên chả gật gù mấy được
    Mình thì mình chỉ không nghĩ chú will cho mình vào danh sách những thành phần làm tịt cảm xúc người khác , vì mình thấy chưa xứng đáng lắm .Cho vào bọn spam thì may ra
    Nhưng mà thôi tớ chả ý kiến gì . Vẫn hoạt động bình thường . Không hiểu topic này rồi có đem lại chút văn chương nào không nhỉ ? hay ít ra như hồi ít năm trước tớ không có cơ hội để phát ngôn bừa ...
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hay tranh luận hay tỏ vẻ hay đánh bóng mình gì gì đó cũng được,
    Nhưng đừng lôi cái topic Hồ ly trắng của tôi vào đấy được không hả.
    Nó có bệnh hoạn chăng nữa cũng không phiền anh góp ý, nhé. Anh bảo đứa khác tự khoe mình thế anh đang làm gì ở cái topic này, và cái bài thơ thui chó nửa chừng hết rơm của anh nữa, ( nói nhỏ với bạn deo_so_ai, bài ấy đọc nghe bệnh bỏ mẹ)
    Xin lỗi anh cuccut hay cutcuc gì đấy, anh muốn thể hiện với bạn mion cũng đừng lôi cái topic của người khác ra mà chê bai.Anh chứng tỏ mình cũng được, thể hiện cũng được, tôi không quan tâm . Đôi khi chính tôi cũng thế nhưng kể cả tôi có định đánh bóng mình, cũng deck bao giờ đánh bóng mình bằng xi của đứa khác!
    Mặc dù cái topic của tôi, cũng chỉ là một ảo ảnh mơ mộng hão huyền dở ương, nó cũng chẳng có gì là to tát hay cao xa cả, cũng có cả phốt lẫn hoa, nhưng chửi nhau mà phải mang cái của người khác ra để đánh giá trình độ của mình và của người, nói chung là tởm.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này nực cười nhỉ. Đọc lại xem IronWill có kêu gọi mọi người phải viết bài cho ra chất "văn" không, chỉ là "giới hạn" như nàng Loakenden nói thôi. Tớ chả thấy có gì đáng để phản ứng gay gắt đến thế cả.
    Nàng Mion nói đúng đấy, vào đây là để giải trí, tuy nhiên, nếu nàng cho rằng ở đây chỉ là một đống hổ lốn những mớ sến, hay lè phè ( như Daysleeper nói), vào đọc mà phát ngấy thì tớ nghĩ, khi muốn giải trí thì người ta tìm nơi để vui vẻ và gây được sự thích thú, còn đã thấy ngán ngẩm, ngấy tận cổ thì nghỉ cho khoẻ. Nhỉ. Đừng mệt sức mà vào đây , đã chơi gần đống rác, hại sức khoẻ, lại mất tiền.
    Các bạn cứ thoả mê tranh cãi xem ai đúng ai sai, anh nào chả có tính bảo thủ. Tớ thì tớ mặc. Tớ vào đây vì tớ thích. Chả bận ai. Ai thích đọc thì đọc. Không đọc tớ cũng có cần biết. Mà có đọc tớ cũng đâu hay ai đã đọc. Tóm lại là muốn viết ở box VH, thì mở ttvnol.com/vanhoc.ttvn ra - viết. Không thì lại qua box khác ì xèo. Nói chung tớ là chưa bao h có suy nghĩ là vào các box viết bài để làm hài lòng các bạn trên diễn đàn.Tớ chỉ viết khi tớ thích, tớ muốn. Bạn Green xin lỗi vì đã spam bài, cá nhân tớ thì sẽ không xin lỗi. Điều đó không đáng. Và tớ chơi với điều kiện chẳng động chạm xúc phạm đến ai, và ngược lại, tất nhiên. Cho nên, bạn Hacdonglan nhìn lại xem, bạn IronWill lịch thiệp thế, nói có đầu có cuối, thế mà bạn Hacdonglan lại quay sang chửi đổng. Thử hỏi, văn hoá hành xử của bạn để ở đâu.(Xin lỗi vì phải dùng đến từ văn hoá :) ) Không ai cho bạn tiền để bạn tử tế, nhưng người ta sẽ cho bạn sự tôn trọng, nếu bạn học được cách tử tế, bất cứ nơi đâu, chứ không riêng gì mạng ảo.
    Nếu bạn hỏi lại tớ là : Sự tôn trọng có cho được bạn tiền không thì tớ xin chấm hết ạ ! Vì quả thực với những lí lẽ cùn như vậy thì không còn dao nào đủ sắc để cắt !
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 24/11/2005
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    HDL: mấy tuổi rồi bé? Còn nếu mày trên 20 tuổi thì bắt đầu làm lại giấy khai sinh đi. Mồm thì oang oang thích làm gì thì làm, vậy mà vẫn cứ phải xao xuyến khi người khác động đến mình.
    Nếu mày trên 25 tuổi thì cũng muộn rồi để làm lại.
    Ngớ ngẩn. Chửi một đứa mình *** biết là ai chỉ vì nó động đến một cái sĩ diện mà mình tự cho là *** cần thiết.
    Hô Hô.
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khen có kèm tiền thưởng không anh?
    Cái trí tưởng bở của em cũng là rác thôi, từ đó đến giờ không nghĩ được cái gì mới nên xếp xó nó rồi,
    tự nhiên chúng nó lại mang ra chửi nhau, đúng là dở hơi.
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hê, Phật dạy đừng thế. :)
  8. xinchohoi

    xinchohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bài này mát lịm, dịu hết cả người:
    http://ngherockonline.com/music/Music.php?act=view&id=167

    Chữ ký của em:
    http://hanoicenter.com
  9. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hài hước thật, em bệnh trọng quá rồi.
    Mion bảo đấy mới là Văn Chương đích thực ở đây, trong đó có Mion viết và cả cô nữa, 1 tuồng chả khác gì nhau. Anh nhận xét về Mion thôi, nhưng cô thấy giống mà nhận về như thế cũng được.
    Cái bài thơ ấy á, viết về lũ bệnh mà đọc nghe thấy bệnh thì rõ là đạt ý rồi, chỉ e cô thấy trong trẻo, thơm tho mới ngại.
    Xem lại dòng màu đỏ đi, chẳng hiểu cô đang viết về ai, về cái gì đấy.
    Hay lại 1 sản phẩm mới của ảo ảnh mơ mộng hão huyền dở ương nơi cô?
    Tội nghiệp
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Chê cũng khó, đóng góp càng khó. Những lúc thế này đi chỗ khác chơi đi, thế nhể [​IMG]
    hết hờ hờ
    Điều hay ấy chính cô dạy em thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này