1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em Pittypat, em Tchekhova, bạn Tek, bạn Julian, và các bạn khác (theo đúng tinh thần văn học)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 23/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mk, thực là muốn nhẹ nhàng lịch sự cũng không xong với các ông. Đằng nào các ông cũng chửi được, không có ý nghĩa gì miễn chửi được là thấy sướng, nhể?!
    Bà con cho ý kiến cái nhé. Em định là từ mai trở đi sẽ chăm chỉ dọn dẹp cái box này. (chắc Pit và Tche cũng sẽ đồng ý thôi, chịu khó tí). Nếu bà con không phản đối thì từ giờ tất cả các bài bậy bạ sẽ bị xoá không thông báo. Tất cả những ai chửi bậy văng tục, chửi bới cá nhân người khác, sẽ bị treo không thông báo. Tóm lại là lịch sự không ổn thì từ giờ em chẳng lịch sự nữa. Bác nào bị xoá bài treo nick cứ tự hiểu là em làm nhé.
    Em mệt phết rồi. Thậm chí, em không thích bài nào là em cứ xoá không thông báo. Hị hị.
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tự nhiên chăm đột xuất, không ngủ nướng nữa, vào văn học đọc, nhiệt liệt cảm ơn topic gợi hứng (bên cạnh những sự gợi hứng khác) cho, hìhì, mình làm bài thơ Từ mô hình internet:
    http://www3.ttvnol.com/thica/568655/trang-10.ttvn
  4. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các anh chị ( em gọi như thế vì hình như tất cả các thành viên hoặc khách vào thăm box Văn học đều nhiều tuổi hơn em thì phải ) !
    Em đã nhìn thấy topic này từ hôm qua, nhưng vì mạng có vấn đề nên không thể nào vào và viết cái gì được hết.
    Thực ra em cũng chẳng biểt phải nói thế nào. Em vẫn chăm chỉ vào box mỗi ngày một lần nhưng dạo này em chẳng đóng góp được cái gì hết, dù là spam hay "cảm xúc" hay "tranh luận". Lí do là vì em.... chẳng biết phải viết gì. Tất nhiên em rất hi vọng box có thật là nhiều bài viết hay, thú vị để đọc, nhưng nếu không có thì chịu thôi chứ biết làm thế nào. Với lại em thấy mình cũng chẳng viết được cái gì hay ho cho lắm --> không dám chê bai bình phẩm gì người khác.
    Hix, em cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Còn anh Teq ạ, cái topic của em, tạm thời cứ cho nó trôi nổi một cách tự nhiên, biến mất đi cũng được. Bao giờ em thích, em lại viết.
    Còn một điều này nữa, sao mọi người cứ hay gọi những bài viết theo kiểu tâm sự, giãi bày tình cảm là thể loại "ướt át" thế nhỉ ? Nói một cách thành thật, em thích đọc cái kiểu ướt át ấy hơn là kiểu cá tính, "ngỗ ngược", "mạnh mẽ" của một số người ( Dom_rocker chả hạn )
    Em xin hết ạ !
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ! mày giáo điều làm *** jì, thích cứ làm chẳng thằng nào ý kiến cả. uki !
    Em Hát chưa được hay lắm: Tại em thách chửi thằng ấy anh mới chửi, không bình thưởng chửi nó làm chó jì cho bẩn mồm. Có thể nó lịch sự hay gì đấy với em anh cũng chẳng cần biết, em khoe ra đây làm jì.
    Thưa một số thằng hỏi về cái này cái kia: *** tớ *** có thời gian trả lời.
  7. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tequila !
    Anh nói tôi ghen tị với anh à? tôi xin đính chính 1 cách vội vàng cuống quít là : ko phải như thế, lạy trời là ko bao giờ. Và anh cũng chưa bao giờ có cơ hội để đối xử ko đàng hoàng với tôi, đừng có vơ vào buồn cười như thế. Tôi luôn tôn trọng những bài viết nghiêm túc , hay dở mặc lòng, tôi chưa bao giờ bình phẩm, nhưng anh lại ko biết điều , anh làm bộ làm tịch như 1 ả đàn bà vậy. Tôi đã bao giờ bình phẩm văn của anh là hay hoặc chán đâu, nhưng anh lại nói là tôi và 1 số người khác dưới ngọn cờ của tôi ( chữ anh dùng) là nói những lời nghe rất tanh mồm ( mà tôi có nói văn anh nhạt thếch đâu nhỉ ?)
    Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ bình phẩm về anh bằng những từ đại loại như : tanh, hôi , thối hay bốc mùi gì thì phải, nhưng anh lại nói thế về tôi. Anh cho thế là chơi đẹp à? là tôn trọng sự khác biệt à? Tôi vốn ko muốn nói đến cái mặt anh nhưng khi anh thở ra câu đó thì tôi phải nói cho anh nghe anh là cái thứ gì . Anh đem cái từ tanh đó ra để nói về tôi trong khi cái dạng anh đâu có ra cái gì .Ngồi yên đó mà viết văn đi, tôi làm gì thì kệ cha tôi , anh trúng số đề hay vào cầu vụ gì nên phởn chí à? mà lại đi trêu vào tôi? Nói tôi tanh với chả tiếc sau đó lại đổ hô lên là tôi lèm bèm về anh do ghen tị với anh. Anh lắm sẹo hơn là mức tôi có thể tưởng tượng đó.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ừ, xin lỗi Mion. Có khi viết thế mà không hẳn đã là thế. Tôi nói bạn ghen tị với tôi, là một cách nói đùa (dù không để vui), chẳng lẽ bạn không nhận ra mà lấy làm nặng nề thế. Nếu mà đấy là lời nói thật, nghiêm chỉnh, thì cả cái mạng này nó cười nhạo tôi ngay lập tức không đợi đến bạn phải chửi đâu. Ét tăng tớ đùa thôi nhé. Chuyện tanh tiếc thì đúng là tôi quá lời, thành thật xin lỗi.
    Từ đầu đến giờ nói gì với bạn Mion, tôi chỉ nửa đùa nửa thật vậy thôi chứ không có gì nặng nề cả. Mấy chuyện yêu ghét trên diễn đàn về bản chất chỉ có ảnh hưởng trong khoảng chục phút online/ngày. Thậm chí ngay cái topic này cũng không ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong chúng ta, chỉ là ảnh hưởng đến cảm giác của mỗi người khi login và thấy nick của mình đang làm đề tài chửi bới. Nếu có thể thì cứ chửi hết lời nhưng xin đừng mang những thứ này để quy kết về nhau trong cuộc sống ngoài kia ok.
    Phải cái cứ động đến cái gì là bạn cũng lôi tôi ra khiến tôi bực. Nhân sáng nay gặp chuyện bực bội, định bụng cãi vã lằng nhằng chọc các bạn, chẳng ngờ cũng quá lời thật. Giờ lại nghe bạn chửi tiếp, không lẽ lại ngồi chửi lại hị hị. Từ khi có Mion, mình hoá ra lại lèm bèm chửi nhau với gái, chết thật. Thôi có gì cho tôi xin lỗi nhé.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 24/11/2005
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ngồi uống cafe với bạn, một người bạn cũng từng tham gia box VH này từ hồi xa xưa. Thoáng cái đã mấy năm.
    Đành rằng mỗi lúc mỗi khác, hôm nay kiểu hôm nay hôm trước kiểu hôm trước, nhưng dù sao cũng thấy nhớ tiếc. Trước kia lên mạng mọi người đều có thiện chí với nhau, đem những cái thường ngày không dễ chia sẻ với ai mà thường chỉ nghĩ một mình, vác lên mạng nói chơi chơi mà hoá ra lại hiểu nhau nhiều. Bây giờ thì cứ thế nào. Có lẽ tại mạng đã quá quen thuộc không còn là gì mới lạ. Không còn là một nơi xa xôi nào đó không liên quan đến cuộc sống, nơi để người ta tự do tưởng tượng và đem những cái tốt đẹp nhất ra trao đổi.
    Nhìn quanh bạn bè dạo trước, giờ còn lại mỗi mình và một hai người khác còn ra ra vào vào nơi đây thường xuyên. Mình hoá ra lại gắn kết với nó nhất trong mọi người. Em Dom nói có khi đúng, già rồi nhường chỗ chơi cho các bạn hì hì. Được nghe Mion chửi thì cũng bực thật, nhưng nghĩ cho thoáng ra thì kể ra cũng đúng theo một khía cạnh nào đó. Đúng là mình thoái hoá đi nhiều, thế đếch nào lại sinh ra trò cãi nhau lèm bèm với đàn bà từ topic này sang topic khác.
    Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, mk, thế nào mà mình ở lại cái TTVN này lâu đến thế, các bạn đã bỏ đi hết từ đời nào rồi. Hay các bạn lớn cả rồi mà mình vẫn chưa chịu lớn nhỉ hị hị.
    ***
    Tự nhiên thấy buồn rầu quá. Thằng Days đâu rồi lanh quanh kiếm tiền chỗ nào thế? Mk mấy cái chiếu trong phòng uống rượu của tao mốc hết cả rồi đấy.
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em đừng quá nặng đầu, vui vẻ tiếp đê. Để lấy sức mà cầy $$$$$ . Thế nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này