1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu, giá trị của tình cảm lãng mạn !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2006or2008, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu, giá trị của tình cảm lãng mạn !!!

    Đi chơi với người yêu có lãng mạn không??? Có và rất đáng giá !!

    Trước khi đón được em đi chơi, khi em đang lo chải chuốt, trang điểm và tưởng tượng đến những nơi mình sẽ ghé, thì anh đang phải dáo dác tìm một cây xăng để nạp thêm, bởi vì lần nào đi chơi em chẳng bảo, em thích đi loăng quăng ở ngoài đường suốt buổi. Phải đảm bảo xăng không thể hết giữa con đường vô tận đến những nơi yêu thích của em. Của em thôi ... vì thực ra anh cũng có những nơi yêu thích, nhưng đó là những quán bia, nơi con trai có thể thả cửa nói mọi chuyện cho dù không bay bổng và lãng mạn, là các quán karaoke để xả mọi bức xúc của cuộc sống, của công việc ... qua những chất giọng tồi !!

    À còn chưa nói đến một thao tác cần thiết: kiểm tra ví tiền xem có đủ năng lượng cho 1 hành trình dài và gian khổ đến những nơi vui chơi với các cô thu ngân với mức giá thường là trên cắt cổ 1 tẹo... vì ở Hà Nội này những nơi "lãng mạn" như em thích ... chỉ 1 ly cafe cũng có giá mấy chục ngàn. Những nơi giá rẻ hơn thì làm gì có tý lãng mạn nào, em nhỉ?

    Shopping thì hay ho với em và hầu như mọi cô gái thời đại, anh cũng muốn đi nhưng chỉ là để tham quan thôi, và phải thể hiện mong muốn của em thành những gợi ý "em thích cái này không" và những lời tự nhận xét "đẹp nhỉ", "giá cũng tốt" ...
    Anh lo mình không đủ tiền đến phút cuối, nên chẳng dám mua thêm cái gì cho mình nữa. Vậy nên anh chẳng thích đi shopping.

    Em hay kêu ca là hình như anh không muốn gặp em. Đúng !! anh không muốn gặp em quá nhiều, vì như thế làm giảm lãng mạn đi em ạ !!! À quên làm tăng "lãng mạn" và hao hụt túi tiền đi. Mà túi tiền đó, anh đang phải chia sẻ cho nhiều nguồn lắm, mà chẳng có ai san sẻ bớt chi tiêu hay cùng bổ sung vào cái túi tiền không phải là "không có đáy" này !!!

    Nhưng yêu thì không thể không có sự lãng mạn. Thế là lại tiếp tục cái điệp khúc, kiểm tra ví, bổ sung xăng dầu ( à xăng lại mới lên giá nữa rồi ) ... và hạn chế mọi nhu cầu mua sắm của bản thân trước khi bước vào 1 lần đi chơi "lãng mạn" !!!
  2. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...Rất hay...những lời nói rất thực tế và cũng ko kém phần...lãng mạn....
  3. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thực tế nó "trần trụi" như cái ví tiền!
  4. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà, biết làm sao được.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá! Đọc thấy tội nghiệp làm sao ấy!
    Tiện thể nhắn chồng iu: Hên là mình ko gặp nhau trực tiếp một cách thường xuyên được, Honey nhỉ? Nếu không dám em nghi ngờ bài này là do anh viết mất.
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hết sức bình thường !!! Tôi có anh bạn thân ở cty mà một hôm có hẹn với 1 cô bạn đi chơi,buổi chiều cuối tháng lương thì chưa lĩnh,còn có 100K trong ví mà lại phải mua mấy thứ linh tinh ,kết quả là còn có 25K trong túi.Buổi tối vì quá vội còn chả kịp ăn tối,rửa mặt chải đầu xong là phóng đến nhà em kia mà quên không nhét thêm ít xiền vào ví.Đến nhà em ngồi đợi thì mới chợt nhớ ra chỉ còn có 25K trong ví mà lo sốt vó,cuối cùng chàng cũng tự nhủ rằng thôi thì làm hai cốc cafe vậy.Sau đó chàng ta đèo em ra quán cafe Mai chỗ Nguyễn Du tâm sự,chàng gọi cốc nâu đá như thường lệ vẫn ngồi với tôi,nàng thì gọi cốc cam nguyên chất.Cách đây 2 tháng thì giá nước cam ở cafe Mai vẫn chỉ là 15K/cốc,nâu đá thì 7K/cốc,tổng cộng là hết 22K với 2 cốc nước lọc là 23K,chàng ta kể hú hồn mà em không gọi thêm đĩa hạt dưa Hôm qua tôi vẫn trêu anh bạn đó là giá nước cam ở quán đó giờ tăng lên 20K một cốc khiến anh chàng cứ tủm tỉm cười
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hehhe đọc mà thấy tội nghiệp các bác zai ở VN nhỉ??? Cơ mà ai bảo các bác cứ dĩ diện làm gì cơ, yêu nhau đâu có nghĩa là phải trả hết cho bạn gái... cái gì cũng gợi ý khiến họ nghĩ các bác muốn trả tiền cho họ đó mà
    Được cái anh zai nhà em và em cùng nghèo, 2 đứa đều là sinh viên nên ít tiền là điều hiển nhiên, đi chơi buổi này đứa này trả, buổi sau đứa kia trả... Vẫn thích gặp nhau đều đều, ko sợ bị hao hụt túi tiền quá mức. Mà thời xưa những đôi yêu nhau làm gì có tiền đâu mà tình yêu họ vẫn đầy lãng mạn đó thôi... Nói chung "lãng mạn" thời nay được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, tuỳ từng suy nghĩ của mỗi người
  8. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hehhe ... đáng lí con trai nên nói với con gái những điều này! Mà thôi, nói dễ mất lòng em lắm, có khi gửi cho em trang web này thì tốt hơn! Mà thôi, đằng nào em cũng biết mình muốn nói gì ... Tự hào vì mình ko có khiến người yêu lâm vào cảnh khốn khổ vì chuyện tiền nong hay vấn đề tự do cá nhân, mình cũng yêu tự do hết sức! Ặc ... hiện tại thì chưa có chàng trai nào dám kiểm nghiệm điều đó --> Đáng tiếc chưa!
  9. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 này mình cưới nhau rồi. Đố em biết lúc đó mình sẽ "lãng mạn" kiểu gì, hở em yêu?!!
    Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng lúc đó mình cùng nhà rồi, cái kim trong bọc không cần lâu ngày cũng sẽ lòi ra, em nhỉ?
    Anh sợ cái ngày, em check ví của anh và kêu lên "thôi khỏi lãng mạn gì nữa, ở nhà cho khoẻ, đỡ tốn". Anh sợ cái ngày đó đồng nghĩa với cái thực tế khách quan mà anh bạn anh phải chấp nhận "anh đi uống bia chỉ được uống đúng 2 cốc thôi nhé"
    Sẽ là sự sụp đổ, 1 cú sốc trong tâm hồn anh nếu một ngày em đổ xuống sông hết mọi quan niệm về cuộc sống lãng mạn như khi mình đang yêu và thay vào đó áp dụng những nguyên tắc thật là chặt chẽ và không có kẽ để thở. Thay đổi đến chóng mặt ấy em ạ !!! Ôi sao mình thèm yêu lãng mạn đến thế, đến phút cuối cùng của sự lãng mạn, em nhỉ?
  10. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Một trong những mong muốn của em là đi dạo quanh các hồ của Hà Nội, anh cũng thích lắm em à !!! Có buổi mình đi được gần hết các hồ Hà Nội em nhỉ? Riêng cái Hồ Tây thôi là đủ chồn hết cả tay rồi đấy em ạ. Lần đó lúc đi ngang qua Võng Thị anh chẳng bảo với em là view ở đây anh chưa có dịp dừng chân ngắm lần nào là gì, quả thực là cũng thích ngắm nhưng 1 phần là do anh muốn nghỉ 1 tẹo, vì đường đoạn đó xóc quá và bọn mình thì cũng dọc ngang Hà Nội rồi còn gì. Hì hì !!!
    Lần mới đây, chiều ý em, anh phi xe lên vỉa hè cạnh bờ Hồ, loanh quanh tìm chỗ ngồi, chả hiểu thế nào hôm đó đông người thế, thật không may lại bị mấy chú trật tự và 1 chú công an túm luôn xe nhỉ? Cũng may anh "lãng mạn" với các cán bộ công quyền nhiều rồi, nên chỉ 2 phút là lại bon bon trên chặng đường. Hú vía !!! Lần đó có đến hơn chục người bị cho xe lên otô mang về phường còn gì, em nhỉ? Em có thấy anh yêu của em tháo vát và linh hoạt không? Chứ nếu lần đó, để em đi xe buýt về nhà thì công anh lại thành công dã tràng mất .
    Tính cách của em thật là hiếm có đấy em ạ, anh cảm thấy rất thích vì nó chẳng giống với đại chúng mấy. Em sẽ chẳng bảo là em muốn đi đâu, làm gì. em đang ở đâu, mà em muốn anh phải chủ động tìm hiểu, dự đoán và fulfill những gì em muốn.
    Sau lần em giận dỗi anh khi em đi SG ( anh đoán mãi thì mới biết em giận nữa cơ mà - vì em hoàn toàn im lặng ) mà anh lại tưởng em còn đang ở lớp học tiếng Nhật buổi thứ Sáu, anh hiểu là mình không được lặp lại sai lầm 1 lần nào nữa, lần đó anh không nhớ điều em đã nói trước đó 10 hôm, anh chỉ nhớ là đến cuối tuần bớt việc thì việc đầu tiên là nhắn tin cho em "em yêu ơi! em đã học xong chưa để anh đến đón" ... thường là 9h hơn ở Núi Trúc em nhỉ? Một tin nhắn vô tâm đổi lại là hàng chục cuộc điện thoại đổ chuông dài mà không có ai nhấc máy em nhỉ, sau đó em lại trách tiếp anh khi anh mượn máy của bạn để gọi cho em "sao anh lại tự tiện để người khác biết số của em", nhưng anh có suy nghĩ đó đâu, anh đơn giản chỉ nghĩ "chắc vina của anh và mobi của em đang xung khắc, và anh mượn 1 máy mobi để gọi em cho cùng 1 hệ thống mạng !?!
    Đúng là em hay giận dỗi trong im lặng hơn người khác, nên anh thường hay phải đoán mỗi khi thấy em hơi khác thường 1 chút. Anh luôn để tâm đến feeling của em, và lâu rồi anh quên mất mình cũng có feeling. Cuối cùng việc đó được giải quyết êm đẹp em nhỉ, dự tính được thời gian em về, anh online và may sao, hôm trước anh add được nick của cậu em trai của em, chết đuối vớ được cọc anh nhờ ngay cậu bé nhắn em ra chat với anh, vẫn có tỷ lệ rủi ro ( vì khi em còn ở SG, anh cũng nhắn cho bạn cùng cty của em để đến chiều tối nhắn lại cho em biết và liên lạc với anh khi em có thể - nhưng fail - em bảo nếu chiều hôm đó sau vài tiếng anh gọi lại thì em sẽ nghe máy, nhưng sang ngày hôm sau thì em sẽ không nghe ) nhưng lần sau này đã thành công.
    Nhớ lại anh vẫn thấy mừng. Mừng vì chúng mình đã vượt được qua sự im lặng kéo dài ( giống như thói quen im lặng trên điện thoại của em - ngay cả khi anh gọi quốc tế cho em khi em đang tham dự triển lãm quốc tế. Im lặng khi em chat với anh lúc khuya mặc cho anh nói gì thì nói, và thường là anh không bye mà log off đi ngủ sau khi nói mãi chẳng thấy em reply. Vì nếu em đã ngủ gật như em vẫn thường thế thì hôm sau cái dòng đầu tiên em đọc từ nick của anh là bye bye - không hay chút nào phải không em? ) Một phần anh mừng là do, anh được thoải mái tư tưởng và có thể dành 1 chút tập trung cho công việc - sự nghiệp vốn vẫn là 1 phần cuộc sống của đàn ông mà. Thời gian lúc chưa xác định được em im lặng là do điều gì thú thực anh chẳng làm được việc gì ra hồn !!!
    Quá mừng !!!

Chia sẻ trang này