1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu, giá trị của tình cảm lãng mạn !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2006or2008, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    sao chúng ta ko chọn giải pháp share nhỉ? thoải mái hơn và ko bao giờ khó xử cả tớ và bạn tớ vẫn làm thế, chung chi gì cũng vậy, đứa nào hầu bao bữa ấy rủng rẻng thì chi...
  2. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    To xxx: Vấn đề không phải là tiền bạn à !!! Tiền nhiều đến mấy cũng hết mà !!!
    Nhưng phụ nữ mình ít khi phải nghĩ đến những thứ lặt vặt ấy lắm !!! Họ luôn được ưu tiên "không phải nghĩ ". Nên phụ nữ ai cũng thích "được yêu" !!!
    ..........
    ..... Tiếp
    8h tối, đang trên đường xuống nhà em mà không nhắn, gọi trước ....
    chợt nghĩ ra 1 điều, đỗ xe ngay lối rẽ ngã tư đường ... gọi cho em.
    "Alo ! em đang ở đâu. - Em đang ở cơ quan"
    May quá, mình dừng xe đúng lối rẽ, bẻ lái luôn sang hướng công ty em!!
    Các bạn thương she vất vả ư. Chưa thấm gì đâu, she thường xuyên ra về lúc 8h30, 9h, 10h tối ... bụng rỗng. Cá biệt 12h đêm đến với em để đón lúc chẳng ai nghĩ là 1 văn phòng hành chính có thể hoạt động.
    Thường là cằn nhằn mấy câu "Sếp em đúng là chẳng tử tế. Không cho nhân viên tiền ăn cũng phải giục nhân viên tránh bỏ bữa chứ ". Rồi chở em đi ăn.
    Hà hà !! em lại gọi nhầm món ăn rồi, thôi thì mình chén no căng rồi lại phải cố mà ăn món gọi nhầm của em, để em gọi món lẽ ra phải gọi vậy !!!
    ....
    Một ngày chủ nhật em hẹn đi chơi từ sớm, uida ... xuống nhà, ngồi chơi 1 lát em bảo nấu cơm ăn đã.... ok !!! để chiều đi.
    2h chiều đọc trộm được 1 tin nhắn sẽ có người qua nhà em. Thôi xong, bạn cùng công ty em chở đâu về 1 cái thùng hàng mẫu to đùng, chẳng cần nhiều lời mở luôn, móc ra mấy chục cái món hàng, lại lôi máy ảnh ra chụp, tạo mã số, phân loại theo kiểu dáng ... lại lôi công việc về nhà rồi !!! Xong ... đã 5h chiều. Hết ngày chủ nhật !!!
  3. warm_up

    warm_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân!!!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bác này hay đấy...em thích !!!
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói thật là chuyện này em cũng hay gặp (vì chưa đi làm mà).. Thật ra 2đứa cũng yêu nhau lâu rồi, ko còn phải giấu giếm nữa, nhưng em vẫn lâm phải tình trạng này. Tại bạn em cũng chỉ sắp sửa đi làm, gia đình bên đấy cũng khó hơn bên nhà em, nên đi chơi đâu hầu hết là em trả, dù mang ít cũng cố trả, vì ko muốn bạn ấy phải lo và áy náy.. Thôi thì nhịn ăn nhịn chơi, nhịn xăng xe đi lại vậy
    Bác 2k6or2k8 viết bài hay thật
  6. anh_sang_doi_toi

    anh_sang_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết thật sự rất đúng với tâm trạng của rất nhiều bạn trẻ đang yêu hiện nay. Cũng may bác cũng khá khá xiền chứ nhiều người còn dở cười dở mếu dở. Ôi tình yêu của bác cũng đẹp quá đấy chứ, cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm cho anh em.
  7. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề đó thì đa số con gái thời nay ít người hiểu cho bạn mình lắm.Họ cố gắng cho mình cái đặc quyền là cứ đi chơi thì con trai phải trả tiền.Cùng là SV cả,đều phải xin tiền bố mẹ như nhau.Tất nhiên là khi đi chơi thì người con trai đã chủ động hết cả rồi,nhưng chắc họ chỉ cần một thái độ hoặc một cử chỉ mà muốn được trả tiền thôi là người bạn trai kia đã vui lắm rồi (và tất nhiên là không ai để cho người bạn gái trả cả).Theo tôi được biết là có nhiều người cũng có suy nghĩ như tôi.Vậy thì các bạn gái ơi,các bạn thấy sao? (tôi ko nói tất cả mọi người ma tôi muốn nói phần đông là như vậy.Có những người con gái rất thông cảm cho bạn của mình và chấp nhận share hoặc tự trả tiền như các bạn ở trên.tôi rất tôn trọng họ )
  8. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em vừa vote cho bài này, rất hiểu tâm lý anh em, có thể ko phải tất cả anh em nhưng là phần lớn
  9. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc được bài "Các quán kem ở Hà Nội" ở box Ẩm thực, PM cho em. Sáng nay, mở máy đã thấy em nhắn là "Rảnh mình đi ăn kem Ý đi !!" Thực ra mình đã định ăn kem đó từ trước khi đọc bài viết đó em nhỉ? và đó cũng gần như chính là quán kem duy nhất còn lại mình chưa đi em nhỉ. Ở đó chẳng ai list kem Thuỷ Tạ nhỉ. Anh cũng đưa em mấy lần vào đó để nhớ về hồi xưa anh còn bé, được ăn kem cốc Thuỷ Tạ thì đã phải cố gắng rất nhiều trong học tập và làm việc nhà đấy !!! Nhưng em không thích lắm thì phải.
    Nói về thích, kem Tràng Tiền luôn là loại kem em nói là thích, em nói cả em gái em cũng thích loại đó nữa, kem Cốm ấy. À không phải em nói mà chính là anh sms cho em ấy để hỏi. Còn em trai thì thích Trà sữa Trân châu, nhưng em luôn quên mua về cho các em ấy, chỉ có anh là nhớ thôi hay sao ấy !!!
    Mỗi lần mình đi chơi qua đó, nếu không phải trời lạnh thì gần như lần nào cũng ăn kem Tràng Tiền em nhỉ? Nhưng quả thực anh thấy, ngoài giá cả hợp lý, ăn kem ở đó như ăn thi ấy em nhỉ, đông quá !!! May mà còn có em ở bên.
    Một lần mua kem xong, vòng ra Nhà hát Lớn thì không được đỗ xe, vòng sang đường khác 1 đoạn thì em ngồi sau loay hoay thế nào lại đánh rơi hết kem, thế là mất ăn !!! Được thể 2 đứa bảo nhau "số mình hôm nay không được ăn kem rồi"
    Dạo này, anh toàn phải đi mua kem 1 mình, để mang xuống chia sẻ với các cô em gái và cậu em trai của em.
    Phải đi thật sớm, mua xong phải chạy thật nhanh xuống ... mấy lần anh suýt phải ăn kem trộn đường rồi !!!
    Đến được trước cửa nhà em là thở phào nhẹ nhõm rồi !!! Lúc ấy mình anh có lẽ cũng có thể chén hết cả 10 cây kem trong hộp rồi !!! Nóng quá !!!
    Thế là còn may, hôm nào đi muộn, phải vứt đại xe máy không ai trông tít ngoài đường, chen vào trong, rồi nhường chỗ xếp hàng cho hết cô gái này đến cô gái khác vốn đang thể hiện sự nhanh nhẹn và năng động trong việc rút ngắn thời gian mua hàng. Nói là nhường nhưng thực sự là bị các cô ấy chen mất chỗ, chờ phải đến 15-20phút, có lần anh nói với họ "là con gái thì mua được nhanh hơn thì phải", lúc đó anh nhớ em - cô gái của anh quá !!! Vậy mà có hôm cũng một mình, chen nhau đến vã mồ hôi mà anh cũng có mua được đâu, Hết !!! Thôi đành sang mua kem Thuỷ Tạ, và biết trước là các em không thích, nhưng dù sao cũng mang được kem xuống nhà !!!
    Hôm qua, nhìn vẻ mặt phấn khởi của các em, anh vui lắm, nhưng không chắc bố mẹ em có nghĩ như anh không khi thấy các em bớt 1 bát cơm để dành bụng ăn kem. Hehe. Thôi đằng nào cũng lỡ mua nhiều kem rồi !!! Anh với em xuống nhà xem phim, anh vừa mua 2 DVD khá hay. Tự nhủ, tuần vừa rồi đi xem phim Rạp rồi, hôm này chấp nhận xem ở nhà là ổn rồi !!! Hì hì !!!
    mà 2 DVD đó không phải chỉ có giá 20k đâu, mà đó thực sự là 2 bộ phim tuyệt hay ( hay hơn hầu hết các phim ở Rạp mà anh với em từng xem ) , không phải ai cũng biết, và cũng chưa bao giờ chiếu ở rạp, em ạ !!! Thế là thấy được an ủi !!!
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    minh thi lai khac cac co gai khac.Di choi voi ban trai minh lo ho het tiên nen minh ko dam doi hoi cai gi.Minh nghi ban trai lam viec vat va ,ko de kiem ra tien.The la moi lan di chjoi chi vao cong vien la het.nhieu luc nghi cung la ........minh da lam cho ban trai minh mat vui

Chia sẻ trang này