1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu, giá trị của tình cảm lãng mạn !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2006or2008, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, thèm trà đá dii
  2. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mấy bài này tự hỏi đến bao giờ mới được.......
    Đúng là lãng mạn là tự sát
  3. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Lãng mạn thì sống khoẻ chứ !!! Hì hì !!!
    Chỉ sợ bạn không lãng mạn được. Càng yêu thì càng chịu chi, chỉ cần không hoang phí là được.
    Bạn nghe chuyện Trụ Vương - Bao Tự chưa? ông vua làm mọi điều để nàng cười.
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá luôn topic này hộ em cái, sợ vợ em xem được thì chết !!!
    Được 2006or2008 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 15/05/2006
  5. anh_sang_doi_toi

    anh_sang_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đấy là vua Trụ Vương thì nó mới thế, chứ thử hỏi xem liệu ( xin lỗi ) Chử Đồng Tử có dám xài sang thế không ? Galăng với người yêu thì ai chẳng muốn. Khi yêu có mấy ai tiếc gì đâu nhưng cứ đợi anh đi làm lương khoảng vài ngàn thì em muốn gì anh cũng chìu miễn là tình yêu chúng mình đẹp như trong truyện cổ tích là được.
  6. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mod chưa xoá thì lại post tiếp vậy !!!
    ......... đưa em về nhà có hôm cũng quá giờ quy định, đa số là đúng giờ. Còn anh hôm nào cũng về quá giờ, luôn phải đối diện với cái cổng khoá trái !!!
    Em bảo "ba mẹ em thỉnh thoảng kêu ca 1 chút"
    Trước anh hay nhắn tin cho em khi anh về đến nhà. Lâu lâu cũng không thấy em nhắn lại gì. Rồi anh biết là em đã ngủ thiếp đi, trước khi anh về đến nơi. 10 phút để ngủ được, quả thực em mệt mỏi quá !!! Anh thương em lắm đấy !!!
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    trích từ 2006or2008 viết lúc 14:06 ngày 23/05/2006:
    ......... đưa em về nhà có hôm cũng quá giờ quy định, đa số là đúng giờ. Còn anh hôm nào cũng về quá giờ, luôn phải đối diện với cái cổng khoá trái !!!
    Em bảo "ba mẹ em thỉnh thoảng kêu ca 1 chút"
    Trước anh hay nhắn tin cho em khi anh về đến nhà. Lâu lâu cũng không thấy em nhắn lại gì. Rồi anh biết là em đã ngủ thiếp đi, trước khi anh về đến nơi. 10 phút để ngủ được, quả thực em mệt mỏi quá !!! Anh thương em lắm đấy !!!
    [/QUOTE]
    hìhì...cái anh này mà ở trong miền Nam chỉ có mà cháy túi thường xuyên thôi, ly cafe sữa đá thấp nhất cũng đã 14 nghìn, còn cam vắt thì 20 nghìn. Mà anh có vẻ SỢ bạn gái quá nhỉ, đọc từ đầu đến cuối chẳng dám hó hé 1 câu (sorry ), cũng tại anh chìu chuộng bạn gái quá (đáng được tuyên dương) nên she kô nhìn thấy được những " HY SINH " thầm lặng của bạn Đáng lẽ đã thân thiết với nhau như vậy thì hai người phải nói chuyện thẳng thắn với nhau , để she quan tâm đến bạn nhiều hơn, kô quá thờ ơ với bạn. Chuyện của bạn chỉ dành cho thời gian đầu khi cưa cẩm con gái thôi, đến khi thành nguời yêu với nhau rồi thì con gái cũng "BIẾT ĐIỀU" lắm chứ
    Và bây giờ she đã là vợ của bạn rồi phải kô? có nghĩa là thời gian lãng mạn cũng đã chấm dứt rồi, chúc mừng bạn nhé! Nhưng dù sao đi nữa bạn cũng phải nói lên quan điểm của mình, đừng chìu she quá, phải có sự tôn trọng lẫn nhau bạn à, vợ bạn là một người hiểu biết chắc sẽ kô quá "KHẮT KHE " với bạn đâu (hy vọng là thế )
    ý cuối : bạn là người đã trải qua, bạn hạnh phúc với những gì mình đã làm cho she mặc dù phải vất vả và cực khổ ,vì thế bạn cũng nên stop ở đây thôi đừng than thở nhiều quá sẽ làm cho mấy cậu bé đang chuẩn bị yêu hoảng sợ đó
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 24/05/2006
  8. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    theo mình nghĩ
    sự lãng mạn đơn giản chỉ là một ngày nào đó mình thấy rất là buồn vì một cái gì đấy ,mình đã rủ bạn mình đi thật xa ... ra sân bay Nội Bài ,ngồi ở một góc nào đó chào những chuyến bay đến hay tạm biệt những chuyến bay đi ,rồi mình có thể hét lên thật to : bạn là người bạn tốt nhất của tôi rồi lúc về ,bạn ngủ trên bờ vai tôi ,còn tôi cũng gật gù đến nỗi đầu đập vào cửa kính xe buýt....Đó có phải là sự lãng mạn .
    rồi một ngày bạn đến bên tôi và khóc , tôi bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra ,nhưng rồi tôi đã lắng nghe câu chuyện của bạn ,tuy rất khó xử ...và tuy tôi không tìm ra được giải pháp nào để giúp bạn ,nhưng tôi đã lắng nghe bạn và kể cho bạn nghe những chuyện của tôi ,những chuyện mà sau đó ...một năm mà bạn vẫn kể lại cho tôi nghe,theo bạn thì nó đã giúp bạn quên đi câu chuyện buồn của bạn thật bất ngờ và thật hạnh phúc...chính tôi đã quên chuyện ấy rồi mà , nhưng bạn vẫn nhớ , điều quan trọng là bạn vẫn nhớ đến tôi .
    sự lãng mạn đến từ đâu ,trong một chiều mưa sao , đúng như vậy ,cái ngày mà tôi quen bạn là một chiều đầu mùa hè mưa thật to , lúc đó tôi cùng bạn trú mưa ở bến xe buýt chỉ là đơn giản tôi nhường chỗ trú mưa tốt hơn cho bạn thôi ,mà bạn đã quyết định :chúng ta làm quen với nhau ...
    sự lãng mạn xuất hiện ở trong cuộc sống hàng ngây,điều quan trọng là bạn nhận ra nó và coi nó là sự lãng mạn , đối với mình ,được giúp đỡ người khác làm những việc có ý nghĩa ...mình rất hạnh phúc ...mình luôn không rời xa các bạn của mình , trừ một ngày duy nhất trong năm , sẽ không ai tìm được mình trước khi ngày đó kết thúc .....chỉ có một sự khác biệt thôi , ngày đó tôi cô đơn mà chẳng biết tìm ai để tâm sự ,có phải mọi chuyện đều có thể chia sẻ được đâu .
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=8231&iType=21

  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm lãng mạn à?
    Trước khi mình quen nhau, bạn bè đứa nào cũng bảo Anh là người lãng mạn, nhưng từ khi mình quen nhau, Em lại chả cảm nhận được chút nào, nói Anh đừng buồn...có một lần.. hôm 8.3, Em đi chơi với chị về (Anh thì đi công tác) thấy trong nhà có một lẵng hoa, cứ nghĩ đó là của chị nên cũng chả hỏi han, sau thằng em bảo có một anh mang hoa tới tặng chị..đang nghĩ thằng nào khùng...thì Anh nhắn...hạnh phúc đến bất ngờ...hihi..Anh đã nhờ thằng bạn thân mang hoa tới cho Em (tiếc cái là em lại không có ở nhà để nhận tận tay..hic..)
    Mình quen nhau gần hai năm, nói cho nhiều chứ thực tế là năm rưỡi...nhiều lúc nghĩ về sự lãng mạn trong TY, E cố nhớ nhưng k thể nhớ được sự lãng mạn Anh dành cho Em là g? Có phải Em quá khô khan? Nhưng tại sao sự lãng mạn của người khác thì Em vẫn nhớ...
    Quen nhau, Em không có khái niệm đi đâu cũng chỉ xài tiền của Anh...Mình quen nhau từ thời đi học, đứa nào cũng còn phụ thuộc vào gia đình...đi chơi mà Anh chi tiền hoài, ngại và Em cũng chả thoải mái lắm...nên những lúc đi xem fim...Anh gửi xe thì Em mua vé...thoải mái cho cả hai Anh nhỉ? Giờ đi làm rồi, thì Em chỉ mua quà cho Anh thôi chứ không chi tiền nữa...Cũng có lúc chúng mình lên kế hoạch chi tiêu cho khoản Tình phí và Gia đình phí tương lai...lúc bàn thì khả thi nhưng giờ thì..trong kế hoạch..từ từ rồi tính Anh nhỉ?...kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thôi thì bước đầu cứ tập trung cho sự nghiệp cái, Anh nhé!
    Nói cho cùng thì sự lãng mạn có hay không cũng thế, Em cũng vẫn Yêu Anh và không vì thế mà bớt Yêu Anh. Bởi vì sự quan tâm Anh dành cho Em còn hơn cả sự lãng mạn, AY à!
    Gần kết thúc một ngày, vẫn chưa làm được gì nhiều ngoài việc tiếp thu ý kiến từ dự thảo ban sáng và vài dòng cho hướng dẫn..
  10. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 2 năm, 8.3.2006 là ngày duy nhất, em 1 mình đến nhà mình. Mùng 7.3 mình mang hoa đến nhà em để tặng Mẹ, em gái em và em. Mùng 8 em nói hôm nay em đi xe máy đi làm, mình chỉ nhắn "em qua nhà anh đi", mà không tin em sẽ đến.
    Bởi chưa lần nào em có ý định đến nhà mà không có mình xuống nhà hoặc công ty để đón em lên.
    Rồi em đến, đi xe máy của ba em, cùng lúc với 2 cô bạn học cùng lớp tiếng Anh với mình, với 2 bó hoa. Hoa của em rất đẹp và ý nghĩa, tặng cho Mẹ !!! Mình đã cảm động biết bao, đến giờ cũng chưa gặp lại cảm giác đó lần nào !!!
    Em bảo em toàn phải đi đón khách ( của công ty ) vậy thì anh phải đón em chứ. Khôn thế !!! Em cũng nói ko chấp nhận được chuyện có lúc mình nhắn tin "em lên nhà anh đi". ".... phải làm nũng anh chứ"
    2 năm - mùa hè, mùa đông, mưa hay nắng, ngày hoặc đêm ... dù ở nơi đâu, em ở góc đường nào của HN, cho dù em chẳng biết mấy về đường xá HN, vẫn yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn nhất, anh sẽ đến !!!
    Còn anh, không dám hy vọng !!!

Chia sẻ trang này