1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu, giá trị của tình cảm lãng mạn !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2006or2008, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hic...lãng mạn quá... thật là đáng yêu. Phải chi lúc nào người ta cũng yêu nhau như thế thì tốt biết mấy nhỉ???
  2. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    2 anh chị này này roman nhỉ Còn em, người yêu em rất hay lười và ngại đèo em đi chơi, đi làm. Thường thì khi nào em yêu cầu hay đòi hỏi chứ anh ấy chẳng bao giờ tự nguyện tự giác. Có lẽ tại em hay nghĩ quá nhiều cho anh ấy? quá nuông chiều anh ấy ? Dù biết anh ấy thoải mái về mặt kinh tế nhưng mỗi khi đi ăn, chơi em đều cố gắng chọn chỗ nào ok về địa điểm mà giá cả vừa phải tại anh ấy luôn giành phần độc quyền thanh toán nên em không muốn anh ấy phải trả nhiều, em nghĩ được ngồi bên nhau rồi thì ở đâu cũng đều ronman hết, còn phần em khi nào đi đâu gặp gì thấy thích thì mua cho anh ấy Còn chuyện đưa đón đi làm, đi học em hay thương anh ấy đường xa đi lại lại vất vả nên rất hạn chế trừ khi có việc , tính ra từ hồi mới yêu anh ấy mới lăng xăng qua lại đón đưa giờ thì em bảo thôi không cần là anh ấy thôi luôn, chắc tại yêu lâu thì nhờn? Có phải anh ấy quá khôn khan? không lãng mạn? hay tại anh ấy chả yêu em mấy ? Các bác bảo em phải làm sao làm mềm được tâm hồn anh ấy đây?
  3. hutt36

    hutt36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh này thấy thú vị..và hiếm có..he.. Chị nhà anh có lẽ là người cực kì may mắn
    Nhưng Hut nói vậy nhưng không bao giờ ghen tị vì mình không có được sự quan tâm đến chừng đó đâu nhé. Mỗi người mỗi cách, nhỉ?
    Chúc anh chị mãi hạnh phúc nhé..
    Hut nghĩ rầng anh chẳng cần xoá topic này là gì anh ạ, bởi nó là góc chia sẻ mà, anh không thấy phần lớn các bài viết đều "ngưỡng mộ"anh hay sao. Chị nhà anh sẽ không giận vì cái Topic này đâu, có khi lại vui ấy chứ.
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình không thuộc đường HN lắm !!! Mặc dù học cấp 1, 2, 3 và Đại học ở HN.
  5. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật bị em giận khoảng 20 phút !!!
    Đang tranh luận, tự dưng thấy em rút tay không ôm nữa, hiểu ngay là em có vấn đề bất mãn rồi, tấp xe ngay vào vỉa hè, rồi em xuống. Ok !!! "Em hiểu sao anh đỗ xe lại không? Em có thể giận, mà chẳng ai bắt em phải âu yếm lúc đang giận cả. Nhưng em đang ngồi xe anh chở, em lại mặc váy, nhỡ ngã ra đường thì sao? Ừ cứ xem như ôm chỉ là cách để khỏi ngã thôi cũng được." tự nhủ, hôm trước bạn em vừa bị ngã xoài xuống đường... chắc là sợ chứ
    Thế là lại ôm eo đi tiếp !!! Hỏi em ăn tối chỗ này được không, chỗ kia được không. Em bảo không !!!
    Loanh quanh mãi, đỗ xe lại, chẳng làm gì cả !!! Cứ khoanh tay, em cũng chẳng xuống xe, ngồi sau, bí mật quan sát thấy, dụi tay vào mắt !! Gay rồi !!!
    Đỗ 1 lúc, rồi đi, em cũng bình thường trở lại, em bảo đến chỗ xyz ăn tối. Có vẻ ổn hơn rồi.
    ......
    Tèn tén ten, đi mua hoa quả dầm, chạy 2 vòng hồ Gươm kiếm chỗ mà không ra, lại đi lòng vòng chờ đá tan hết ra mới đến hồ Tây, cũng đông như kiến, kiếm ra 1 chỗ ngồi ở ven hồ Tây, phía trong Hãng phim truyện Việt Nam, đường Thuỵ Khuê. Chả có ai, trải áo mưa ra, ngồi tâm sự mới được em thỏ thẻ, em quên mất là giận anh vì cái gì rồi. Mừng quá, thơm lấy thơm để ... Sẽ nhớ mãi Kỷ niệm lần đầu tiên em giận dỗi, rút tay đang ôm ra, lại còn muốn tụt xuống khỏi xe mình nữa chứ !!!
    Buổi sáng hôm đó, mình cũng dỗi em "vì 9h sáng đưa em đi ăn sáng rồi đi chơi, em bắt mình trưa phải về nhà em" thế mà, ăn sáng xong, ngồi hồ Gươm được 1 lúc, em bảo mình đi cùng em đi mua vải, đi lòng vòng mãi, té ra không phải mua vải cho ai mà lại là cho công ty em, xong thì cũng đến giờ trưa phải về !!! Em ơi, em đâu biết lúc tiết kiệm xong mấy chục nghìn tiền công ty em không phải trả lương làm thêm giờ, thì anh cũng mất hơn 100 triệu tiền lãi lẽ ra phải có, vì chểnh mảng nên bỏ lỡ thời cơ kinh doanh !!!
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tình yêu với anh không phải 1 khái niệm cao xa nào cả. Cũng làm gì có đôi lứa nào sinh ra là để cho nhau em nhỉ?
    Chúng mình quen nhau qua Net. Giá mà không tình cờ biết nhau, thì giờ này chắc chúng mình cũng có tình yêu với những người khác rồi, em nhỉ?
    Tình yêu như là chú chim trời, tình cờ 1 ngày đậu xuống cành cây lạ, và rồi quyết định làm tổ dưới tán cây đó thôi. Cành lạ thành quen, rồi chúng mình có thể xa nhau được lâu đâu, em nhỉ. Anh chẳng bay đi đâu tìm 1 cành cây lạ nào khác nữa để làm tổ, vì anh đã tìm thấy ở đây, tổ ấm của chúng mình !!!
    Đây là tình yêu thứ hai, của cả anh và em, nhưng điều kiện để duy trì thì tốt hơn lần đầu của hai đứa, em nhỉ !!!
    Cưới năm nay em nhé !!! 2006
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ thích những câu chuyện tình dễ thương, lãng mạn như thế này thế không biết. Bi giờ xung quanh nhan nhản những chuyện tình yêu chán nản, mệt mỏi, rắc rối mà khi nghe rồi chẳng còn muốn yêu nhau nữa. Tình cảm xét cho cùng, cứ đơn sơ, giản dị, nhẹ nhàng mà ấm áp thì rất đẹp và bền lâu. Cả hai biết nghĩ cho nhau, biết thông cảm và nhường nhịn thì có lẽ thế giới này sẽ tránh được biết bao kết cục buồn và thậm chí...lãng nhách!
    Rất mong các bạn có những câu chuyện giản đơn và hạnh phúc thế này thì post lên cho mọi người chia sẻ và có niềm tin vào tình yêu. Hình như khi mọi người đau khổ vì tình thì mới post bài than vãn, ca cẩm hàng loạt, còn khi hạnh phúc tràn đầy thì lặng lẽ trốn đâu mất để hưởng một mình thì phải
  8. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lại fail 1 lần nữa rồi !!! Em nhắn tin bảo rằng em làm việc xong chiều thứ Bảy sẽ đi chơi với bạn cấp 3, vừa là tiệc chia tay 1 bạn đi du học, "Anh được tự do" - nghe thật giống bị cáo được Toà tuyên trắng án. Hehe.
    Buổi tối 8h hơn, đang xem bóng đá, em gọi điện rủ đi chơi, vì em đã completed mọi việc, đang đi xe buýt về. Mình bảo em ( chuyển xe buýt lên gần nhà anh ( gần trung tâm ) rồi anh ra đón đi chơi trên này luôn. ( nghĩ rằng hôm nay em dễ tính thật, chứ mọi khi đâu có tự ý lên phía nhà mình, mà không có mình đón ).
    Sửa soạn, dắt xe ra, khoá cửa ... nghĩ sao đó rồi gọi điện cho em "Em đang ở đâu?" ............ "Em ở nhà" ........... "Ở đâu cơ?" ........... "Ở nhà !!!" .......... "Ừ thế thì thôi !!!"
    ... Thế là thế nào nhỉ ? Em hẹn hò như vậy đấy. Đã ra ngoài đường thì đi vòng vòng 1 lát, nhưng thấy buồn quá, 15 phút sau lại đã có mặt ở nhà. Bố mẹ ngạc nhiên, nhưng biết nói sao đây. Bố mẹ mà biết thì lại trách em ... Bao nhiều lần 9h 9h30 anh mới ra ngoài, bố mẹ chẳng hỏi cũng đã biết là đi đón em đi làm về. Sao em không một lần tự mình "rút ngắn khoảng cách" !!! Anh buồn lắm đấy, cả giận nữa - thoáng qua !!! Hình như em còn không biết là anh 1 mình đi vòng vòng qua phố sau khi gọi điện cho em.
    Về nhà anh chỉ nhắn 1 tin "Anh vừa về đến nhà. Đi ngoài đường không mục đích thật là chán. Lại về nhà vậy"
    Không có trả lời.
    10h hơn anh gọi điện cho em. "Em đã ngủ được hơn 1 tiếng rồi" .... "Vậy thì em ngủ tiếp đi" - Ngủ ngon !!!
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua câu chuyện của bạn, mình muốn có thêm vài dòng chia sẻ:
    Có những chuyện dường như rất nhỏ, có những dấu hỏi dường như rất nhỏ trong câu chuyện tình yêu nhưng nếu không được giải quyết kịp thời và dứt điểm, lâu dần chúng sẽ trở thành chất axít bào mòn đi tình cảm. Phải chăng khi bạn nghe thấy bạn gái của bạn trả lời một cách dửng dưng là đang ở nhà khi mà đã hẹn với bạn ở bến xe buýt, bạn đã cảm thấy bị có chút gì đấy bị tổn thương? Bạn đã cảm thấy rất buồn và hụt hẫng đúng không? Tại sao bạn không hỏi cô ấy cho rõ hơn mà lại im lặng tắt máy ?
    Con trai hơn con gái ở tính quyết đoán bạn ạ. Quyết đoán nhưng không gia trưởng mà vẫn phải mềm mỏng đúng lúc. Con gái mới phục và nể sợ và sẽ mãi yêu. Bạn thấy không, cô ấy đã không một lời giải thích, đã bỏ mặc bạn lang thang một mình ngoài đường để đi ngủ. Bạn yêu cô ấy nên không một lời trách móc nhưng vô hình chung bạn đã tự để lại trong lòng mình một dấu ấn không tốt về cô ấy. Lâu dần, những dấu ấn đó tích tụ lại, liệu bạn có thể yêu cô ấy lâu dài và mãi hết lòng vì cô ấy như bi giờ được không. Việc đề nghị một lời giải thích ổn thỏa, đúng lúc sẽ tháo gỡ được những vướng mắc trong tình cảm, để lại trong lòng mỗi người những suy nghĩ và tình cảm tích cực về nhau. Điều đó rất có lợi cho mối quan hệ của hai người. Yêu thương và thấu hiểu lòng nhau là nền tảng vững bền cho tình yêu bạn ạ.
    Chúc cho tình yêu của bạn mãi mãi đẹp tươi.
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 11/06/2006
  10. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sevendaffodils vì quan tâm thực sự của bạn đến những câu chuyện của mình. Tính cách bạn gái mình rất khác người, mình luôn phải tự đoán biết lúc nào cô ấy vui, buồn và cần chia sẻ cũng như lúc nào cô ấy giận dỗi, vì biểu hiện duy nhất là sự im lặng khi cần phải biểu hiện cảm xúc. Cô ấy cũng busy vì công việc lắm, gia đình bên đó cũng khá là khó gần ( theo nhận xét của mình ). Nên mỗi lần tiếp xúc, mình đều cảm nhận được có 1 khoảng cách mà mình ko thể, ko nên vượt qua, và đó giống như 1 khoảng cách hợp lý, 2 bên đã tạo ra để điều hợp 2 sự khác biệt. Không xa quá nhưng cũng không quá gần đến mức mình có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà hoặc như với các gia đình khác mà mình biết !!!
    Còn về chuyện tối thứ Bảy vừa rồi, mình cũng chưa biết là do làm sao, phụ nữ mà, có thể phát sinh nhiều chuyện lắm !!! Hơi buồn 1 chút, nhưng bình thường thì cô ấy cũng chẳng bao giờ tự đi đến với mình, hoặc lên nhà mình chơi. Nên cũng không thất vọng nhiều, mà cô ấy hay buồn ngủ sớm, đi ngủ sớm do mệt mỏi thì sao.
    Chiều nay mình học tiếng Anh xong, rồi chập tối xuống đón cô ấy đi học dancing, đi xa lắm nhưng thế nào cũng biết là do làm sao. Mà she chẳng lúc nào rảnh rỗi cả, hết việc thì cũng phải tìm các lớp dạy ngoại ngữ, rồi dancing để đăng ký học, ở khắp mọi nơi.
    Cách để được gần cô ấy thì luôn là đến nơi nào cô ấy vừa học / làm xong để đón thì mới được. Chứ đợi cô ấy đến thì hình như chẳng bao giờ được/

Chia sẻ trang này