1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu, giá trị của tình cảm lãng mạn !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2006or2008, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ được cho người yêu như bạn thì thật là tốt biết bao.
    Chuyện bạn gái bạn không bao giờ chịu đi một mình đến chỗ bạn thì cũng là hợp lý vì theo cách nghĩ của mình là con gái vẫn còn ngại ngùng nhiều thứ. Nhưng mình nói điều này để bạn tham khảo nhé: con gái khi yêu thì đặt tình yêu lên trên mọi quan tâm khác, vẫn biết là sai lầm, vẫn biết là ngốc nghếch lắm nhưng để điều khiển trái tim mình đi theo đúng lý trí của mình thì hơi khó Nên người yêu của bạn đặt bạn sau những mối quan tâm khác của cô ấy thì tình cảm của cô ấy chưa đủ sâu sắc đối với bạn. Tuy cô ấy không có ai khác nhưng liệu bạn có được hạnh phúc trọn vẹn khi lúc nào cũng phải tự dò xét tâm trạng của cô ấy trong khi cô ấy không để ý nhiều đến cảm giác của bạn, không đánh giá cao những quan tâm của bạn dành cho cô ấy? Tình yêu lúc đó có đi vào nhàm chán không bạn và độ bền có "thách thức được với thời gian" không?
    Bạn hãy để cho cô ấy cũng có cùng cảm xúc với bạn. Như thế nào nhỉ, bạn hãy tạm dừng bước trái tim mình, để cô ấy có không gian cảm nhận được những gì bạn dành cho cô ấy. Mình biết bạn yêu bằng tất cả trái tim, không suy tính, luôn dành những điều tốt nhất và sự cảm thông tuyệt đối cho người yêu. Đó là điều đáng quý mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước người yêu mình được như thế. Chỉ cần bạn hãy tạo điều kiện để cô ấy thể hiện tình yêu và sự quan tâm đối với bạn như thế hạnh phúc sẽ được trọn vẹn hơn phải không bạn?
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 11/06/2006
  2. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai đưa thư tin báo trẻ tuổi và một cô nữ y tá xảy ra vào những năm 1945 của thế chiến thứ II
    Chuyện kể rằng : Anh chàng đưa thư tình cờ nhìn thấy bức thư đã bị bóc ra của một cô gái gửi cho mẹ mình . Cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và xúc động trước những lời lẽ vô cùng tình cảm của cô con gái dành cho người mẹ thân yêu của mình nơi quê nhà . Mặc dù chưa biết mặt nhưng cảm nhận được sự chân tình với cô gái chàng đã viết bức hồi âm tới doanh trại quân đội mà cô đang làm việc . Cô gái cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhận được lá thư của anh thư tín , cũng bằng những lời lẽ tự đáy lòng cô gái cũng cảm thấy những điều chân thành từ chàng trai . Tình cảm của họ bắt đầu nảy nở từ những bức thư qua lại với nhau . hai người chưa từng biết mặt nhau đã yêu nhau và cảm thấy không thể sống thiếu nhau được. Họ quyết định là một ngày được gặp nhau . Nhưng cái hôm họ hẹn gặp nhau là hôm đó chàng trai phải lên đường vào mặt trận ác liệt , còn cô gái cũng phải theo đoàn xe cứu trợ thương binh đi vào tiền tuyến chỉ còn vài tiếng đồng hộ ít ỏi để chàng trai được gặp người yêu chưa biết mặt của mình bấy lâu . Trong bức thư cô gái nói rằng : " Để nhận ra em khi đến cột đền thứ 4 trên sân ga có ai mặc áo choàng máu trắng cài bông hoa hồng trắng thì đó là em " . Như đã hẹn sáng sớm chàng trai trong bộ quân phục của 1 chàng hạ sĩ sắp vào tiền tuyến đã đến cột đèn thứ 4 trên sân ga nhưng chưa thấy cô gái như miêu tả trong thư đâu cả . Thì ra cô gái đang đứng khép vào 1 góc , cô muốn thử tình yêu đối với chàng trai . Một bà trạc tuổi 40 vẻ mặt nhăn nheo lốm đốm tàng nhang , béo lùn mặc áo choàng màu trắng cài trên ngực đang đi tiến sát đến chàng trai . Trong lòng chàng reo vui lên sự vui sướng và hạnh phúc tột cùng . Nhưng càng đi đến gần chàng trai cảm thấy vô cùng thất vọng khi ngỡ rằng tính yêu như trọng mộng của mình là một cô gái trẻ trung , cao ráo, mắt xanh , tóc vàng dài ngang vai . Người mặc áo choàng cứ đi qua cái cột đèn thứ 4 nơi anh đứng . Và trong một khoảng khắc khi tình yêu chân thành của anh đã lên tiếng . Anh đã quay lại và nói một lời thật trìu mếm : "Anna anh là Tommy của em đây ! "( Tên của chàng trai và cô gái ) . Người mặc áo trắng từ từ đi gần đến chỗ chàng trai vỗ vai rồi nói : " Con trai của ta ạ có một cô gái nhờ ta mặc chiếc áo choàng này và cài bông hồng lên ngực . Và cô ý có nhờ ta nếu như ta đến chỗ con mà con không nói gì với ta thì ta sẽ đi thằng còn nếu con gọi ta lại nghĩa là con đã chấp nhận cô gái thì hãy bảo con qua chỗ quán cà fê bên đường kia để gặp cô gái. Hãy đến đó đi nơi tình yêu của con đang chờ đợi " . Tommy vô cùng hạnh phúc ôm trồm lấy người phụ nữ trung niên như một đứa trẻ ôm trồm vào lòng mẹ . Anh thắm thiết cảm ơn người phụ nữ kia rồi chạy thật nhanh đến chỗ Anna với một nụ cười trìu mếm
    Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi các bác cho ý kiến ạ ?
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thử thách thế bây giờ không được nữa rồi !!!
    .... "Alô, em chưa đến à !!!"
    .... "Alô anh đang đợi em đấy, đến mau đi"
  4. Sweet_4U

    Sweet_4U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết của bác 2k6or2k8, em nhớ đến blog của 1 ng mà em muốn quên đi nhg có lẽ sẽ chẳng bao h quên đc. Blog đó cũng rất lãng mạn, cũng kể về nhg lần đi chơi giữa 2 ng, cũng đầy những từ ngữ yêu thg và tràn đầy sự quan tâm mà ng con trai dành cho ng con gái. Nhg tiếc thay, ng con gái đó lại ko fải là em, dù em cũng đc anh gọi trìu mến "ng yêu bé con" của anh, "vợ" anh, ko khác j cái cách anh gọi ng con gái kia cả. Đọc nhg bài này mà thấy chạnh lòng, thấy hạnh phúc thay cho vợ bác! Cũng giống cảm giác khi em đọc blog kia. Cả 2 ng con gái đều có vẻ ko để ý đến hạnh phúc mà họ đang có. Đơn giản họ chưa bao h mất nó. Ng ta chỉ nhận ra giá trị của một thứ khi mất nó thôi.
  5. khochon

    khochon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cậu là 1 anh đàn ông tốt đấy, ít ra là với bạn gái của cậu!
  6. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nàng của mình hay kêu ca là "sao anh bắt em phải chủ động, lẽ ra anh phải chủ động chứ"
    hì hì !!!
    Nàng còn bảo "quen anh lâu em mới hiểu 1 điều - nếu em nhớ anh thì em phải nhắn tin hoặc gọi cho anh, chứ không được trách anh là không gọi cho em khi em nhớ anh nhất"
    Chết chết !!! Mình nhớ là có lúc cô ấy viết nhật ký câu chuyện với người yêu cũ là "hình như chúng ta ( she và ex ) có một sợi dây vô hình, lúc em nhớ anh nhất thì em nhận được tin nhắn hoặc call từ anh"
    Thế mà mình lại không có biết lúc nào she nhớ mình mới chết chứ !!!
    Đấy !!! Phụ nữ cứ hay cảm xúc sai lầm thế đấy !!!
  7. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa bị trói !!!
    Hết !!!
  8. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trói kiểu nào, sướng thế. Chúc mừng chúc mừng . Spam đỡ ức chế tí
  9. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bị Trói kiểu tự nguyện. Em lại đi công tác xa rồi. Nhớ em quá !!!
    là 2006 rồi / không sang 2008 nữa. Đấy trói kiểu ấy !!!
    Yêu em được gần 2 năm rồi . Cưới thôi !!!
  10. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chính thức "bị trói" vào ngày 11.10.2006
    Chúc mừng mình đê !!!

Chia sẻ trang này