1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu, giá trị của tình cảm lãng mạn !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2006or2008, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn ........?! chẳng biết đã bao giờ mình làm được thế chưa nữa , cứ mỗi lần đinh làm 1 cái gì đó , đã chuẩn bị hết rồi thế mà ....... tự dưng lại có việc , => chẳng bao giờ làm được !
  2. anh2ttvn

    anh2ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em chúc mừng bác
    Thỉnh thoảng bác tư vấn cho em một chút nhé
    Bác này tâm lý thật đấy
    Em nghĩ tình yêu muốn lãng mạn thì phải hiểu và có nét tương đồng.
    Mọi thứ dựa vào cảm nhận và cảm xúc của mình
    Phải có cảm hứng thì mới lãng mạn được
  3. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn làm tăng thêm thi vị cho tình yêu .Đâu phải tặng những món quà đắt tiền , vô những nhà hàng lãng mạn là lãng mạn . Lãng mạn hay không là do mỗi người cảm nhận được tình yêu cũa người kia . Hình ảnh hai người nắm tay nhau đi dạo mát , hay một đêm khuya vội vã trao nhau nụ hôn.....cái đó có gọi là lãng mạn không ? Nếu biết trân trọng tình cảm của nhau thì những điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ trở nên rất lãng mạn .
    Cái được gọi là lãng mạn của mình là mỗi tối trước khi ngủ và buổi sáng thức dậy chông mình đều nói "Anh yêu em " , nếu biết đơn giản mọi việc thì những gì của tình tình yêu đều gọi la lãng mạn. Nhưng việc lãng mạn nhất mà chồng mình đã làm cho mình đó là khắc tên mình trên tuyết và chụp hinh gởi cho mình ....mỗi lần nhìn lần hình thấy thật hạnh phúc .
    Nãy giờ không biết mình nói có đúng không các bạn ?
  4. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em nghĩ tình yêu muốn lãng mạn thì phải hiểu và có nét tương đồng.
    Mọi thứ dựa vào cảm nhận và cảm xúc của mình
    Phải có cảm hứng thì mới lãng mạn được
    [/quote]
    Hì hì! Em quán triệt quan điểm này của bác.. Nhưng không hiểu đến bao giờ mình mới cảm nhận được cái "lãng mạn" của tình yêu nhểy!. Nhiều khi cũng muốn lãng mạn lắm nhưng có quá nhiều điều chi phối trong cuộc sống này, nên toàn gặp phải những điều " lãng xẹt " không à!
    Mong các bác tiếp tục chia sẻ những câu chuyện ROMANTIC để em cải thiện tình hình cái !
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi nào các bác ơi.............
    Nhanh kô em kể của em bây giờ thì các bác khỏi vào nữa
  6. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic nói về cái vấn đề này chuyện của em có nhiều điều phải nói lắm . Em đi du học tự túc năm về 2 lần , người yêu em đã đi làm. Quả thực kinh tế nhà em cũng khá so với nhà cô ấy , Em đã bị nhiễm cái tính là đi với với con gái ko bao giờ để ng đó trả tiền ( ko biết các bác sao chứ em tự ái lắm ) . Nhưng đi chơi với bạn gái có bao nhiêu tiền trong túi cũng hết . Mà mỗi lần bọn em đi ăn trung bình hết hơn 150K em thấy cũng bình thường, nhưng chưa bao giờ bạn gái em nói đc câu " anh ơi , để em gửi cho anh bữa này " Nếu nói đc câu đó em cũng chẳng dám để cô ấy gửi . Nhưng mà khi nghe đc câu đó các bạn trai cảm thấy dc san sẻ và vui vẻ .
    Nhưng mà yêu thì không thể không lãng mạng được , nhưng mỗi lần đi chơi là phải lo lắng có nhiều tiền thì càng yên tâm . Còn đi chơi mà bảo bạn gái gửi tiền cho chắc em chui xuống đất mất hiii .
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu rùi mới vào đây, ai ngờ lại có tin vui thế này. Chúc mừng bạn nhé Cuối cùng thì bạn cũng đã có một "happy-ending". Cảm giác của mình bi giờ cũng vui sướng như vừa xem xong một bộ phim có hậu vậy Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi giữ được những thi vị lãng mạn như khi yêu nhau.
  8. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình sắp có em bé rồi, vài tháng nữa thôi !!!
    Seven chúc mừng đê !!! Mà seven marital status thế nào rồi ??
  9. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài của bác này mình thấy bác cũng vào loại người yêu rất tận tuỵ hề hề. Nói chung đó cũng là mấu người mà con gái thích. Tuy nhiên, để có được sự tôn trọng của con gái và bền lâu của tình yêu thì ngoài tận tuỵ phải cho họ thấy được sự nể trọng nữa bác ạ. Chứ lúc nào cũng chỉ cung cúc tận tuỵ phục vụ, thì... họ cũng nhanh chán và coi thường lắm . Con gái nhiều khi cũng ... vớ vỉn thế đấy hihi (mặc dù tớ là con gái) nhưng bạn cũng nên hiểu : tình yêu nếu cho nó hơi đói thì nó sống, còn nó no quá thì nó cũng vỡ bụng mà chít mất
  10. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Dù đã là vợ chồng, ko phải bao giờ cũng có thể hiểu hết sự quan tâm, tấm lòng của đối tác.. trong giai đoạn yêu thì bạn tưởng thế đã là nhiều... nhưng sau hôn nhân như thế có là gì ???
    Vợ cũng biết quan tâm chồng hơn nhiều rồi !!! Chồng cũng thế !!!

Chia sẻ trang này