1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu- người mà a ko thể giữ lại bên mình mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuoiruoi111, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu- người mà a ko thể giữ lại bên mình mãi mãi!!!

    Trước đây anh suy nghĩ về tình yêu thật đơn giản e ah. Chẳng bao h anh có ý định yêu 1 ai đó thật nghiêm túc, để có 1 đám cưới tuyệt đẹp cuối cùng. Đám cưới mà anh mong muốn trong đầu là vào 30 tuổi, và với 1 cô vợ trẻ, chỉ tầm 21,22.
    Nhưng số phận đã mang em đến với anh trong lúc anh đang cô đơn nhất. thực ra khi bt em sẽ ko bao h là đối tương anh để ý tới đâu. Gia cảnh em ở quê, lại ko có vẻ j bắt mắt. Nhưng tgian dần qua, a đã quá y chung yêu em- đến độ mà a cũng ko tưởng tuợng nổi tại sao lại mãnh liệt đến thế. A nghĩ về e hằng đêm trong giấc ngủ.
    Rồi sau nửa năm e cũng học xong, phải về nhà. Lúc này e muốn a xác định rõ để em biết. Anh biết nói với e thế nào đây khi gia đình anh đều là những người HN gốc, rất ghét con cháu lấy nhưng người ở xa. Những suy nghĩ này a hiểu được từ lâu qua những bữa cơm, buổi nói chuyện của gia đình, họ hàng. Và trước khi quen em, anh cũng ko bao h tưởng tượng ra mình lại yêu 1 cô gái ko phải người HN.
    Chắc chắn là mình sẽ khó có thể đến với nhau đc, anh biết vậy vậy , và có lẽ e cũng biết. Anh vẫn chưa nói lời chia tay vì a vẫn còn rất yêu em, nhưng sẽ sớm thôi e ạ. Em có biết khi e nói e muốn làm cô dâu nhưng chú rể phải là anh cơ, người khác thì e ko cần làm cô dâu đâu, lúc đó anh đau lòng đến thế nào ko, a đã khóc.
    Em bảo a đừng bỏ em nhé, em sợ lắm- em biết tim anh đau thế nào ko. a đã khóc suốt đêm và suy nghĩ rất nhiều. anh ác với e quá.
    Nhưng mình ở 2 thế giới khác nhau em ah. A mong tgian sẽ cho chúng mình nguôi ngoai đi tất cả. Chắc từ nay về sau a cũng chẳng thể yêu ai như đã yêu em.
  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng bỏ lỡ một cơ hội như thế! mấy hôm nay tôi phải mất ngủ vì nó, khi nó đi thật xa tôi mới thấy tiếc và xot xa, do vậy tôi khuyên bạn , đừng đùa với tình cảm của mình, rồi cuộc đời bạn sẽ ra sao khi sống với một nửa không phải là của mình, hay một ngày nào đó biết được tin người con gái mình yêu sống không được nhiều hạnh phúc! Hạnh phúc là đấu tranh.
    Tất cả những người ở Hà Nội đều phần đa là tỉnh khác cả như tôi đấy chẳng hạn, và thời gian tất cả lại thành người HN, đừng để một định kiến áp đặt lên số phận của mình và biến mình thành trò chơi của nó!
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cơ mà... dù khó khăn đến đâu cũg fải vượt qua chứ...đúg là đàn ông... hiểu mà
    ở quê thì sao... bố mẹ a cũg lạc hậu lắm cơ... yêu nhau mấy núi cũg leo... mấy sông cũg lội... mấy đèo cũg qua thế này á... [chưa kịp bước chân xuống mặt đườg đã fải rụt lại ngay vì mẹ ko cho sang đườg]
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống của mình, tình yêu của mình, hạnh phúc của mình. Tại sao lại chỉ vì lý do đó mà từ bỏ tất cả? Vậy thì tình yêu không đủ lớn, chủ topic quá hèn nhát để có thể đấu tranh vì tình yêu của mình, những lý do không phải người HN gốc chỉ là cái để bao biện cho sự yếu đuối nhu nhược thôi. Vậy thì bạn cứ chia tay người đó đi, để bạn biết rằng tìm được một người mình yêu và yêu mình như thế thật là khó biết chừng nào.
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghe mà tức anh ác ra lại hà nội gốc với chẳng tỉnh lẻ
    em chết sặc vì cái wuan niệm cổ hủ này
    hà nội thì là cái wuai gì chứ :Dẫu ko thanh lịch cũng người tràng an...zời ạ tha hoá hầu hết roài còn đâu mà báu
    tỉnh lẻ thì đã sao hjc còn tốt hơn ối người hà nội
    ....wuen bao nhiêu đứa hà nội cũng toàn có cá wuan niệm cổ hủ này vì ngày xưa mẹ nó bị một trai tỉnh lẻ lừa :)) roài áp đặt tiệt cấm bén duyên dân tỉnh lẻ
    cứ nghe đấy anh ấy cô ấy ở lẻ tỉnh tỉnh lẻ là bĩu môi zè bỉu
    anh đừng vì wuan niệm áp đặt mà đánh mất tình yêu
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em thick lấy gái tỉnh cơ cho mộc cơ mà mẹ em ko chịu đi xa đón dâu vì ko chịu đc say xe...nên e hok lấy vợ ợ...
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này phải xem xét từ 2 phía cơ.
    Chàng trai và cô gái thật lòng yêu nhau, một tình yêu không lý do, không biên giới thì không việc gì phải bỏ nhau sớm như vậy, rồi lại hối hận cả đời.
    Gia đình bạn này quan niệm cổ hủ nhưng đó không phải lỗi của bạn ấy. Vấn đề là bạn này chắc toàn sống ở nhà, cái gì cũng theo bố mẹ nên lần này mới bị động thế này. Hãy đấu tranh, nếu không muốn bị coi là kẻ hèn nhát.
    Giả sử tớ cũng là dân tỉnh lẻ, yêu nhà gái ở HN, bố mẹ nhà đó có phản đối bằng giời đi nữa mà cô gái vẫn thật lòng đến với tớ thì tớ đấu tranh đến cùng.
  8. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Biết mịe ngay từ đầu em ý ngoại tỉnh rồi còn xán vào làm éo gì Hãm ...
    Rẻ rách Nguỵ biện vớ vẩn .
    Là cái thằng con trai , phải biết làm chủ đc chứ , lúc chưa có tình cảm sâu sắc thì đến với nhau làm éo j

  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chán về 1 cái thằng gọi là đàn ông như ấy(nếu như có nói hơi quá nhá). Thế nào gọi là yêu nhờ, yêu mà hông dám đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình sao. Đàn ông mà sao lại yếu đuối khóc thì giải quyết được vấn đề gì ở đây
    Mà về hỏi thử mẹ ấy xem HN gốc ah, thế cái gốc đấy ở đâu mà ra, chắc gốc đấy ở trên đất thành phố ra chắc mà gốc với hông gốc. Yêu con gái HN chưa phải là tốt nhất đâu nghe chưa. Mặc dù tớ cũng là con gái HN nhưng tớ cũng chẳng dám khẳng định mình hơn những cô gái ở quê ra đâu. Bạn phải bít sống cho mình cho cuộc sống của bạn chứ hông phải về bố mẹ hay họ hàng bạn đâu.
    Chúc bạn có đủ dũng cảm để vượt qua trở ngại này.
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy! Biết rõ em ý ngoại tỉnh từ đầu thì cố gắng đừng thả hồn lang thang nữa, đến lúc yêu rồi lại bày vẽ tại e ngoại tỉnh! HN gốc thì làm cái gì? Dân HN ăn cái gì dùng cái gì thì dân tỉnh lẻ ng ta cũng đủ cả và có khi còn hơn khối những ng gọi là HN gốc kia. Cái tiếng chẳng để làm cái quái gì cả nếu cs ko hp. Em ngoại tỉnh kia nên mừng vì ko lấy fải những ng có tư tưởng hãm như này mới phải.

Chia sẻ trang này