1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu- người mà a ko thể giữ lại bên mình mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuoiruoi111, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến tự nhiên làm sao mà điều khiển được. Có ở trong hoàn cảnh đó thì mới biết được tại sao phải như thế. Tôi hi vọng bạn đủ chín chắn để có được quyết định, để không phải hối tiếc về sau. Vì tình yêu dang dở sẽ theo ta suốt cả cuộc đời này. Và nếu đã quyết định từ bỏ, thì phải từ bỏ thật sớm và dứt khoát vào. Nếu không cô gái đó sẽ rất đau khổ. Chúc bạn may mắn
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    @ bác chủ topic: tỉnh ngoài hay Hn có gì là quan trọng đâu a.cái quan trọng là tình yêu của bác với chị nhà e.và bố mẹ hay họ hàng cũng ko phải là người sống với a suốt đời mà đó là người a lấy làm vợ,là người a yêu thương.
    nếu a yêu chị ý đến thế thì e nghĩ a cũng sẽ có đủ niềm tin để thuyết phục gia đình
    còn nếu a mà chỉ vỉ lý do này để chia tay thì e thấy anh ác quá.đi trọn cuộc đời để tìm ***ột người khó lắm a ơi.hãy biết nắm chặt niềm hạnh phúc a đang có.nhiều người muốn như vậy cũng ko đc đâu a ah.
    chúc a sẽ tìm ra quyết định đúng đắn nhất,và sẽ ko phải nói 2 chữ Giá như
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    giống con bạn e, đã xấu + vô duyên thì chớ, lúc nào cũng muốn có anh ngiu ở Hà Nội và đẹp dzai (kiểu cute như bọn xì tin ấy), cứ mở mồm tao ở giữa thủ đô (nhà ở ngõ hẻm bé tí ở phố Huế) mà fải yêu dân tỉnh à, mịe, có đứa nó lấy cho là may
  4. coldcapu

    coldcapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói bạn yêu cô í. Thật buồn cười quá. Yêu mà thế àh? Có tí gian nan mà không vượt qua được. Mới đọc qua bài bạn tớ thấy bạn là thằng đàn ông không có bản lĩnh. Tiếc cho người yêu bạn đã đặt con tim nhầm chỗ. Bạn có 1 người yêu thương mình hết lòng thế mà không biết trân trọng. Thực ra khó khăn bạn nói chẳng có gì lớn lao cả. Người tỉnh lẻ thì sao? bạn hãy đưa cô ấy về nhà để gần gũi với gia đình, rồi thay đổi dần dần nhận thức mọi người về cô ấy.
    Nếu không có cả bản lĩnh làm thế thì lúc nào cưới hãy đưa về. Nói là đây là VỢ con - người con yêu và sẽ chỉ lấy cô ấy làm vợ...
    Nói sơ sơ có nghìn cách. Chứ chả có lý do gì để chia tay lãng xẹt thế rồi lên diễn đàn kêu gào cả! Cái chính là BẠN KHÔNG YÊU CÔ ẤY NHIỀU NHƯ BẠN TƯỞNG ĐỂ LÀM TẤT CẢ GIỮ CÔ ẤY BÊN MÌNH.
    Gặp được người mình yêu đấy là hạnh phúc. Chán chú lắm!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hình như tớ với bạn lại giống nhau ở 1 điểm nữa rồi ...cũng dẫn ngoài Hà Nội yêu con gái ở Hà Nội ( chứ gốc với gác giề )
    Thế đấy ....đúng là chỉ cần ng` tớ yêu thật lòng đến với tớ thì tớ sẽ chiến đấu đến cùng.
    Quay lại bạn chru thớt : tớ chỉ nói 1 câu , bạn là thằng hèn nhát. Tớ đêck có thông cảm cho cái kiểu này đc ...xin lỗi tớ nói thẳng.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 16/03/2009

Chia sẻ trang này