1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em yêu!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi abc_vietanh2000, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu!

    em yêu!

    Anh xa em đã bao ngày nhưng anh ko thể nào quên được em .Ko biết em giờ có khoẻ không , dù mình có điện thoại nhưng anh không muốn gọi cho em dù rằng hai ta có thể liên lạc bất kỳ lúc nào .Em biết không anh không muốn gọi điện cho em vì bởi anh không muốn em phải nhắc lại kỷ niệm buồn đó , không biết em có còn chút kỷ niệm nào của hai ta hay đã quên nhưng trong anh lúc nào cũng nghĩ em vì sợ kỷ niệm buồn đó sống lại trong anh nên không gọi liên lạc với anh .
    Dù hai ta yêu nhau nhưng gia đình ngăn cấm nên không thành .Anh nhiều lúc nghĩ vào thế hệ này mà có sự ngăn cấm thì quá cổ hủ ,nhưng lại gặp rồi ,còn như em thì hai ta hãy bỏ hết tất cả hãy trốn đi ,anh cũng đã từng nghĩ vậy nhưng anh làm như vậy thì tội cho em .Anh nghĩ yêu một người là làm cho người mình yêu những gì mà mọi người khác phải tôn trọng thế thôi. Tết này là kỷ niệm 1năm chúng ta chia tay đúng không em , và là kỷ niệm 5năm chúng ta yêu nhau thế là chúng ta kỷ niệm 6 năm phải không ? thời gian trôi qua nhanh thật đúng không em , neu đọc những dòng này thì em hãy coi như một người một người bạn thân đang ở xa lắm viết thư cho em, còn về phần anh thì đến giờ sao không quên được hình bóng em chính vì thế nên bạn bè anh phải bó tay vì giới thiệu ngiều người mà anh vân tỉnh bơ ,em thay anh giỏi không ? nếu em đọc được những dòng này thì đừng bất anh quên em hay để thời gian nữa ,cho anh môt thời gian nữa nhé em yêu.
  2. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hay thế nhỉ
    Tớ cũng có một bài gửi cho anh em xem ( cũng là đi chép thôi , nhưng chẳng nhớ là đã chép ở đâu ) mong bà con cho cái ý kiến !
    Gửi người anh yêu
    Thật là đau khổ siết bao khi phải mang một mối tình câm, càng đau khổ hơn khi không thốt lên một lời oán trách. Con tim này dành trọn cho em.
    Tình yêu khiến anh dại khờ khi ở bên em, khiến anh tuyệt vọng khi phải xa em. Trên hết thảy mọi khổ đau, tình yêu đối với anh là điều đau khổ nhất, tình yêu ấy ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ, làm thẫn thờ bước chân anh khi tỉnh giấc. mỗi nỗi buồn càng làm anh thêm sợ hãi, mỗi niềm vui làm ước mơ của anh càng thêm xa vời. Trong tất cả những phút giây gian khó nhất của đời người, bao giờ ta cũng có thể nhờ cậy tới một sự giúp đỡ nào đó, khi ta thiếu thốn ta cậy bạn bè, lúc ta ốm đau ta nhờ thầy thuốc, nhưng với tình yêu, nỗi bất hạnh của mọi nỗi bất hạnh ta phải âm thầm chịu đựng không một người bạn nào đủ thân thiết để thổ lộ bí mật của tình yêu. Cũng không có một phương thuốc nghệ thuật nào đủ quyền năng để xoa dịu đi nỗi đau mà tình yêu đã gây nên. Từ ngày gặp em anh không còn được hưởng một giây phút bình an, anh đã yêu em từ giây phút ấy. Ngay khi bắt gặp gương mặt mê hồn của em thì tự trái tìm mình anh hiểu rằng sự bình yên trong tâm hồn anh đã mất. Nhưng khi em thuộc về kẻ khác, anh đã trở thành một kẻ nổi loạn, với niềm kiêu hãnh điên rồ, anh tự hứa với lòng mình quyết giành lại tự do đã mất dẫu rằng trái tim anh đã trở thành nô lệ của tình yêu, anh thề sẽ chống lại tình yêu ấy, anh đã phẫn nộ, bóp nghẹt tâm hồn mình, quyết không để tình yêu đè nặng tới mức phải thốt lên một lời oán trách đối với em. Mỗi ngày khi được gặp em hay ở bên em, bằng sức chịu đựng bướng bỉnh anh quyết hứng chịu và thách thức quyền năng của em. Thường bằng rượu hay những câu chuyện phiếm anh tìm cách xoa dịu con quỷ đang ngự trị trong anh. Nhưng khi đêm tối, quay trở về với cái tôi bất hạnh của mình, phải thành khẩn trước con tim rằng tại sao anh đã đối xử với nó một cách tàn nhẫn đến như vậy. Cũng chính là lúc anh phải trả giá gấp bội cho những phút giây bình an ngắn ngủi mà anh đã vay mượn và đó cũng là lúc mà những ý nghĩ bột phát thi nhau trỗi dậy trong anh, quyết không rời anh cho đến lúc anh rã rời và khơi nên những dòng lệ chảy dài cho đến sáng hôm sau. Thế đấy, thời gian tự nó có thể xoá nhoà đi hết thảy nhưng chỉ làm tăng thêm nỗi khao khát trong anh. Anh phải thổ lộ cùng em và buộc em phải tin những lời thổ lộ ấy bởi em là người độ lượng, hẳn em là người rộng lượng vì mọi thứ ngoại trừ sự thờ ơ của em khiến anh phải tin vào điều đó dù lúc này đây em nằm trong vòng tay của kẻ khác anh vẫn yêu em với tất cả sự êm dịu của tâm hồn, sự tinh khiết của con tim.
  3. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn!
    mình không hề trách người mình đã yêu dù người đó có làm gì chăng nữa , dù sao cũng cảm ơn bạn vì bạn cũng làm mình vơi bớt nỗi buồn khi đó còn nếu không có bạn thì mình chỉ buồn một lát thôi bởi vì mình còn phải làm việc và công việc sẽ làm mình vơi bớt nỗi buồn đó nhưng hiện tại thì phải nói sự thạt thì vẫn luôn là sự thật mình hiện tại vẫn không quên nổi mối tình đó. Dù sao cảm ơn bạn nhiều
    thân ái !
    Vũ Việt Anh
  4. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    oke ...không có gì ...tớ thấy bác có vẻ u sầu nhỉ ...
    chẳng biết tớ có nên kiếm một cô không , yêu đương mệt nhỉ !
  5. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bạn a` tôi và bạn đều biết cái gì cũng có mặt tốt và mặt trái của nó , tôi lúc nào nghĩ đên chuyên cũ lại buồn một chút còn tôi thì không có quyền mà cũng không biết nói gì nếu bạn cảm thấy nên yêu thì yêu thôi còn nếu không thì chắc không yêu nổi

Chia sẻ trang này