1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    X@c ướp chào bác vietnamman ạ, đấy đấy, cháu rơi vào tâm trạng có vẻ giống bác (mà ko còn minh mẫn để nói năng mạch lạc đc ạ) mới đọc có 2 trang đầu thôi ạ, mà đang ko ở nhà nên ko theo dõi hết đc, thế là kết thúc buồn thật ạ ?
    Buồn quá, hic, hay bác cháu mình kết model nhỉ just kidding
    Mà sao 2 ng` chia tay vậy, biết đâu cháu giúp đc_ cháu cảm thấy có thể giúp đc. Tâm sự tẹo, cháu gặp vụ gì buồn thì ko muốn bất kì ai rơi vào hoàn cảnh tương tự mình cũng fải chịu như mình -->thế nên giúp sẽ nhiệt tình đấy ạ_ Chuyển nhời hộ chẳng hạn cách nào đó thì cháu cũng tạm dễ thương
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Ừa, kết model VNM ah. Để tớ cho ID của hắn nhé. Vào đấy mà chat chít, chứ hỏi ở đây có cho vàng hắn cũng k dám trả lới mô. Nếu muốn hắn trả lời thì bác phải mở thêm 1 con đường. Đó là con đường về Hà Tĩnh mà ko phải đi qua Vinh, nếu ko qua đường Hà Huy Tập đoạn cầu Kênh Bắc (?) thì càng tồt.
    ID : ca_map_u.
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ 1 tẹo, chiện tình iu tình báo của bác VNM kết thúc tốt đẹp chứ ko thì fải tìm ra chỗ trục trặc chứ
    Ừm, các bạn có thống nhất với tớ là 1 tình yêu như thế thì fải có kết thúc thật đẹp ko
    Theo tớ như vậy chỉ vì chưa tìm ra đc chỗ trục trặc thôi.
    Ừm, chắc ai cũng nghĩ sao ng` ta cần nhau đến vậy mà lại chia tay nhỉ, nhưng để tớ nói nhỏ nhé: Nói huỵch toẹt ra là vì 2 ng` _cách nào đó _là quá giống nhau, quá kiêu hãnh, yêu bản thân hơn tất cả, và muốn ng` kia phải hết lòng với mình, chỉ b'' đến mình mình .v.v. và .v.v. là 2 ng` ko đc tươi đẹp, ko đc nhẹ nhàng và tha thiết nhau như những dòng mọi ng` vẫn đọc đâu
    Thực đó, xin lỗi bác VNM nhé và mong các bạn hãy khách quan phán xét tớ ( vì tớ dám nói xấu 1 tình cảm trong sáng thiêng liêng tươi đẹp như thế này) sao tớ nói đc vậy ư ? Vì đó là tớ lôi bản thân ra để mổ xẻ đó Phải đây chỉ là NET, và có lẽ tớ bên ngoài ko đc ngọt ngào như thế này, ko b'' nhún nhường, và ko để lộ cái mẹt tha thiết ng` ta đến rthế
    Có lẽ ngoài đời tớ là 1 cha nội thì sao hoặc khá hơn là 1 con bé chanh chua, ngang ngược, lì .v.v. và .v.v.
    Và nếu thực tớ ko yêu bản thân tớ đến thế thì tớ đã có thể giữ chặt ko để ng` ta ra đi, thì tớ đã ko nghiến răng im lặng nhìn ng` ta như thế
    Và vì tớ chỉ là 1 bông hoa kiêu hãnh (Đọc Hoàng tử bé chưa_hay lắm, sang box Văn học coi ý)
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu, răng bác VNM nóng tính rứa
    Hehe, cho cháu nói thật (cười cầu tài) cháu cũng đoán tính bác rứa hehe ngày tr''c chắc có lỗi đến mấy bác cũng chỉ cho chị ý thoáng nghe Elton John_bài Sorry seem to be the hardest word fải ko ạ
    tính tự tôn của bác cao chất ngất đến độ: ng` yêu thì mặc ng` yêu
    Cháu mún hỏi 1 tẹo ạ, calm down đã nhé_bác còn yêu chị ý nhiều lắm bác đừng cáu và cũng đừng chối
    Bác nóng tính vì tự nhiên 1 con nhỏ cha căng chú kiếc ở đâu nhảy ra đọc vanh vách mấy cái tật chưa tốt của bác
    Bác VNM ạ, cháu đoán bác sau này có gặp em nào có đủ ~ nét tuyệt vời như chị ý thì vẫn mãi day dứt với ng` xưa đấy
    Còn lỡ bà chị có ng` yêu khác roài thì bác cũng nên cất nhắc lại xem ý cháu là gạt cha nội kia đi ý mà. Nhân danh xác ướp đề nghị bác tạm dẹp cái tôi đi để giành lại hp cho chính mình
  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CN mới có time ngồi đọc hết tâm sự của anh Dức. Chao ơi sao mà cảm động thế cơ chứ. Nếu là em chắc em bỏ hết công việc mà chạy về VN cùng anh. Hix......Hix....

  6. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh..
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên! em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ!
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðuờng gập ghềnh em đi,
    Riêng! một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi! chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu! anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....

  7. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh...
    Anh biết không... em không định viết thư cho anh đâu! Nhưng mà em đang không biết làm gì bây giờ.
    Anh bảo em cái gì nhỉ? À, ừ, Thank god I found you và Thank u for loving me. Cả Always và All about loving you nữa... Tất cả, anh sẽ hát cho em nghe. Thế nên, em mở nhạc online ra nghe, có lẽ, để đỡ cảm thấy nhớ anh. Em không định viết thư đâu, tại cái bài hát ấy... cái bài "thank u 4 lovin'' me" nó khiến em muốn viết cho anh vài dòng...
    Anh ạ, em, lúc này, không viết theo chủ đích, mà em viết, như những gì cái cảm xúc mênh mang hiện tại nó lôi kéo em theo... Dường như em đang nhớ anh, nhớ thật nhiều.
    Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, chúng ta mail cho nhau? Quá nhiều, nhiều đến nỗi mail box của em nay chỉ còn địa chỉ người gửi là tênanh. Mail của anh cũng chỉ còn người gửi là em... Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em gửi cho anh những âu lo, những băn khoăn của mình?
    Em sẽ thôi không gửi nữa, nhưng mệt mỏi và muộn phiền. Em biết, anh bảo em rằng hãy chia sẻ với anh mọi nỗi niềm em có. Chỉ cần em có thể thấy mình nhẹ lòng, thì em hãy kể cho anh những gì em muốn. Và cũng bởi vì anh yêu em, anh muốn nghe về em, nghe từ em mọi chuyện. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, từ những câu nói ngớ ngẩn nhất của em... tất cả... bởi từ chúng anh hình dung ra em của anh... bởi vì từ chúng anh có thể đỡ nhớ em...
    Em cũng vậy thôi. Những dòng chữ của anh, những hình ảnh về anh... Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói... tất cả, đối với em, vô cùng quan trọng. Chúng là ng.uồn năng lượng cho em. Mỗi ngày, em khao khát biết bao đựơc gặp anh, dù chỉ là nhìn thấy anh thôi, dù chỉ là nhận được một bức mail thôi, cũng đủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, giọt nước mắt của em có thể long lanh bừng sáng thay vì lăn nhẹ làm ướt má em. Dường như đối với em, hạnh phúc của anh, niềm vui của anh... là những gì em mong muốn. Dù là nhỏ nhoi thôi, nhưng chỉ cần là em có thể đem lại cho anh một nụ cười, em cũng cảm thấy mãn ng.uyện làm sao...
    Trước đây, em tưởng như mình chỉ đơn giản là đang thích anh, thích cái cảm giác được yêu. Thích - như một cô bé con lần đầu bỡ ngỡ, rụt rè khẽ chạm tay mình vào cái thứ tình cảm mới mẻ có tên gọi là tình yêu. Dường như cái cảm giác ấy mà em có, cái thứ cảm giác mà em đặt tên là yêu ấy, chỉ là thứ háo hức ngọt ngào và lạ lẫm của một cô bé đựơc yêu và muốn yêu. Em cho rằng đơn giản chỉ thế thôi, chỉ có thế mà thôi.
    Nhưng rồi, những ngày vắng anh, chỉ có thể nhận mail của anh làm cho em thực sự thấy tâm hồn mình trống rỗng. Dường như em đã mất đi niềm vui sống của mình. Dường như không có anh, em trở nên mơ hồ và mệt mỏi trong cuộc sống của chính mình. Em chợt nhật ra là mình đã quá ng.u ngơ, em chợt nhận ra một điều giản đơn mà mới mẻ nhất. Lần đầu tiên em đã cảm nhận rõ ràng rằng... em yêu anh nhiều hơn em tưởng. KHông còn là cái thứ cảm xúc mờ nhạt khó phân biệt ấy nữa, mà là tình yêu - là cái cảm giác nhớ nhung, khao khát được gặp. Là cái cảm giác cần có anh, muốn được ở bên anh, là niềm hạnh phúc đang len lỏi từng ngõ ngách tâm hồn khi anh nói nhớ em, khi anh nói yêu em...
    Em đã bất ngờ với chính bản thân mình, và giờ đây, em chấp nhận cái bất ngờ ấy, như một điều hiển nhiên. Ừ, có gì lạ đâu khi em yêu anh, phải không?
    Hơn bất cứ lúc nào, em đang rất nhớ anh... Yêu anh nhiều hơn em có thể nói...
    31.03.04
  8. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Anh à... em mới vừa chia sẻ với bạn em một câu chuyện buồn... câu chuyện của một con bé quá yêu... cái tình yêu làm cho người yêu nó cảm thấy được quá quan tâm... và tan vỡ...
    Con người ta nếu có thể điều khiển được cảm xúc của mình thì họ đã không còn là con người như bao đời nay vẫn thế rồi.
    Trong tình yêu, có người yêu lãng mạn, si tình, có kẻ yêu đơn phương, thầm lặng, lại có những kẻ ngốc mãnh liệt yêu, yêu đến cuồng nhiệt và đớn đau... Tất cả cũng chỉ là yêu... Nhưng... Thật buồn khi vẫn còn chữ nhưng... Tình yêu làm cho người ta cảm thấy gò bó là một tình yêu mạo hiểm. Nhưng biết làm sao? khi đã lỡ quá yêu rồi... Có lẽ, xét một nghĩa nào đó, thì quá yêu... cũng là một tội. Cái tội của sự quá chân thành.
    Em không biết mình có đang quá yêu hay không, chắc là không và hi vọng là không... Chỉ mong sao nó vừa đủ thôi, anh nhỉ?
    Anh biết không, em vừa gặp chị ấy, chị của hai chúng ta... Chị ấy nói với em rất nhiều, rất nhiều, về anh, về em, về chúng ta, về thứ tình cảm mà chúng ta đang có, về cả những suy nghĩ, những lo lắng của chị ấy nữa. Những điều về anh, là những điều em đã biết, nhưng nghe từ chị ấy, em có cảm giác mình gần anh hơn một chút... Anh trong em qua chị ấy bỗng trở nên dịu dàng... kì cục ghê anh nhỉ... em cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác thế nữa... một thứ cảm giác êm dịu và nhẹ nhàng...
    Em lại khiến cho mình nghĩ nhiều về anh rồi.. em chẳng muốn thế đâu! Chỉ tại gặp chị ấy, chị ấy nói với em về anh. Chỉ tại gặp chị ấy... Chỉ tại thế thôi, không phải là em đang nhớ anh đâu, không phải đâu mà... Chiều nay em đâu có tâm trạng mà nhớ anh chứ, em đang chán cơ mà, chán đến nỗi đầu óc chẳng nghĩ về cái gì hết, nên về anh càng không.
    Nhưng mà... sao em lại chán nhỉ? Hình như vì em không được gặp anh...
    01.04.04
  9. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em lại đang nghe Thank God I Found You... anh bảo với em rằng: đó là những gì, không, là một phần của những gì anh muốn nói với em, là một phần của những gì anh nghĩ khi nhớ em...
    I would give up everything
    Before I''d separate myself from you
    After so much suffering
    I''ve finally found unvarnished truth
    I was all by myself for the longest time
    So cold inside
    And the hurt from the heart it would not subside
    I felt like dying
    Until you saved my life
    Thank God I found you
    I was lost without you
    My every wish and every dream
    Somehow became reality
    When you brought the sunlight
    Completed my whole life
    I''m overwhelmed with gratitude
    Cause baby I''m so thankful
    I found you
    I would give you everything
    There''s nothing in this world I wouldn''t do
    To ensure your happiness
    I''ll cherish every part of you
    Because without you beside me I can''t survive
    Don''t wanna try
    If you''re keeping me warm each and every night
    I''ll be all right
    Cause I need you in my life
    Thank God I found you (I''m begging you)
    I was lost without you (so lost without you)
    My every wish and every dream (every dream, every dream)
    Somehow became reality
    When you brought the sunlight (brought the sunlight)
    Completed my whole life
    I''m overwhelmed with gratitude
    Cause baby I''m so thankful
    I found you
    See I was so desolate
    Before you came to me
    Looking back I guess it shows
    that we were destined to shine
    After the rain to appreciate
    the gift of what we have
    And I''d go through it all over again
    To be able to feel this way
    Thank God I found you
    I was lost without you (lost without you baby)
    My every wish and every dream
    Somehow became reality
    When you brought the sunlight
    Completed my whole life (whole life)
    I''m overwhelmed with gratitude
    Sweet baby I''m so thankful
    I found you
    Thank God I found you
    I was lost without you
    I''m overwhelmed with gratitude
    My baby I''m so thankful
    I found you
    I''m overwhelmed with gratitude
    My baby I''m so thankful I found you
    Trước khi anh rời xa em, anh sẽ từ bỏ tất cả
    Sau bao đau khổ, anh đã tìm thấy một sự thật rằng anh đã cô đơn một mình bấy lâu nay
    Trong anh lạnh lẽo và trái tim anh không hề bớt đau
    Anh gần như đang chết dần... cho đến khi em đến bên anh
    Cảm ơn Chúa đã cho anh tìm thấy em
    Anh đã chết nếu không có em
    Dường như những điều anh ước, những giấc mơ anh có mỗi ngày nay đã trở thành sự thật
    Anh thật sự biết ơn vì em đã đem ánh nắng đến chiếu sáng cuộc đời anh
    Anh thật sự biết ơn Người vì anh đã tìm thấy em.
    Anh có thể trao cho em tất cả. Anh sẽ làm mọi thứ chỉ để mang lại hạnh phúc cho em.
    Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Bởi nếu không có em, anh sẽ không còn tồn tại
    Không còn thiết tha cố gắng. Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ hoàn toàn bình tâm.
    Vì anh cần có em trong đời.
    Cảm ơn Chúa đã cho anh tìm thấy em
    Anh đã chết nếu không có em
    Dường như những điều anh ước, những giấc mơ anh có mỗi ngày nay đã trở thành sự thật
    Anh thật sự biết ơn vì em đã đem ánh nắng đến chiếu sáng cuộc đời anh
    Anh thật sự biết ơn Người vì anh đã tìm thấy em.
    Trước khi em đến với anh, anh đã thật cô độc biết bao
    Quay đầu nhìn lại, anh nhận ra rằng, số phận đã định sẵn, cho ánh mặt trời toả sáng sau cơn mưa, cho chúng ta nhận được những gì chúng ta phải có. Và anh sẵn sàng chịu đựng lần nữa để có thể lại được cảm nhận điều này.
    Cảm ơn Chúa đã cho anh tìm thấy em
    Anh đã chết nếu không có em
    Dường như những điều anh ước, những giấc mơ anh có mỗi ngày nay đã trở thành sự thật
    Anh thật sự biết ơn vì em đã đem ánh nắng đến chiếu sáng cuộc đời anh
    Anh thật sự biết ơn Người vì anh đã tìm thấy em.

    Có thật như vậy chăng? Anh làm cho em quá hạnh phúc, em sẽ quá kiêu ngạo mất thôi. Có người nói đừng tin những lời ngọt ngào, em biết, em nhớ. Nhưng mà sao những lời của anh, nó chân thành đến vậy? Em không biết mình có n.gu ngơ quá không khi cho phép mình tin anh. Nhưng, chỉ cần là anh có nghĩ như vậy, thì em có thể không, một chút yêu thêm bản thân mình. Anh làm em trở nên quá tự hào về mình mất rồi...
    Em đã nói gì với anh nhỉ... lần đầu tiên em cảm thấy mình thích một người thật sự, không phải là cái kiểu hôm nay thích ngày mai hết thích của trẻ con nữa. Lúc đó, em chưa yêu anh, chưa cảm nhận được cái nồng nàn mãnh liệt của tình yêu, chưa một lần nghe anh nói lời yêu. Lúc đó, với em, chỉ đơn giản là em thích anh mà thôi. Nhưng khi biết được điều này, anh không hề cảm thấy buồn vì tình cảm của em dành cho anh lúc đó chỉ là như thế, mà anh nói với em rằng "Anh hạnh phúc khi biết được điều đó".
    Anh đã khiến cho em càng yêu anh hơn. Anh không để tâm những gì em không làm được cho anh, mà anh chỉ quan tâm rằng anh có chỗ đứng trong trái tim em. Một chỗ đứng chưa hoàn toàn vững chắc trước đây, nhưng là chỗ đứng duy nhất của một người lạ bước vào cánh cửa trái tim em.
    Em đã nhận ra thêm một điều, đó là: Today I love you more than yesterday but less than tomorrow...
    04.04.04
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này