1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , còn đỏ với chả đen nữa . cô bé nào dễ thương quá đi !mờ sao con giai Hà Tĩnh cũng rồmantíc thế à . nhà anh ở đâu thế anh, trong HT em cũng có nhà đấy. hehe, wandergal--> sẵn sàng làm người thay thế chỗ trống cho cô í !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    .... Công nhận hồi đó anh buồn nhiều chuyện quá. Chuyện học hành điểm thấp nhất mà từng có. Chuyện gia đình và quan hệ bạn bè căng thẳng. Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ muốn nổ tung... vậy mà khi ở bên em mọi điều quên hết, anh cảm thấy em thật là hợp với anh. Anh và em trò chuyện với nhau thật thoải mái. Em đã kể hết tâm sự với anh và anh cũng không dấu em điều gì cả. Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại tin tưởng em được đến như thế. Có phải chăng cách nói chuyện của em gây cho anh một sự an tâm, một sự an tâm mà không phải ai cũng tạo được trong anh, một con người với đầy rẫy sự mâu thuẫn, đã nghi
    Hồi đó anh tự hứa rằng mỗi tuần chỉ sang nhà em chơi 2 ngày thôi để em còn học bài. Nhưng không biét bao lần anh thất hứa với chính mình và tự bào chữa một câu "Mình sang một chút thôi mà". Lúc nào sang nhìn thấy nụ cười của em là thấy vui quá đỗi rồi .....
    ....
    ASDC
  3. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của một người bạn viết cho cô bạn thân thiết mà mình lại mong "giá mà mình được ai đó viết cho những dòng như thế.
    Cô gái ấy quả là hạnh phúc lắm nếu đọc được những gì bạn viết. Đó là cả tâm hồn và tình cảm yêu thương mà bạn dành cho cô ấy. Mặc dù, mình vừa gặp bạn, và bạn bảo "chuyện qua rồi". Ừ, có thể thế. Nhưng hẳn cô ấy sẽ vô cùng sung sướng khi đã mở được " cánh cổng chính của trái tim bạn". Cánh cổng chính_ tuyệt quá phải không? Ngôi nhà tâm hồn của bạn tự nó đã không có cửa chính. Thế mà cô gái ấy đã "trổ" cửa cho ngôi nhà của bạn. Mình cũng yêu như bạn và cô ấy, nhưng mình không biết mình đã "mở" được tâm hồn anh ấy bằng "cánh cửa chính" như cô bạn của bạn chưa?Thế nhưng, anh ấy thì đã bước vào trái tim mình một cách dịu dàng và đến cả chính mình còn không nhận ra. Mình biết đau khổ khi bắt đầu yêu anh ấy, bạn ạ. Mình tập tễnh làm quen với cảm giác nhớ mong chờ đợi khi anh không đến. Mình vô cùng ngạc nhiên vì chính những đổi thay trong trái tim và mọi suy nghĩ . Mình bắt đầu biết ghen hờn khi anh cười nói với ai đó mà không phải là mình. Mình bắt đầu ích kỉ (biết là xấu nhưng không thể đẩy nó ra khỏi con người mình, ích kỉ vì yêu ấy mà!)
    Mình ở xa anh ấy lắm, bạn ạ. Khoảng cách không hề làm vơi đi tình cảm của mình dành cho anh. Bọn mình có được gặp nhau luôn như bạn đâu. Chỉ yêu , tin tưởng và nhớ mong. Tình yêu của chúng mình cũng lắm rào cản, trở ngăn. Nghĩ đến nhau thì bọn mình chỉ có tình yêu duy nhất. Dành cho nhau cũng chỉ là niềm tin cho ngày gặp mặt và hi vọng cho tương lai. Chả có những kỉ niệm êm đềm mà tuyệt vời như bạn và cô ấy đâu. Vì kỉ niệm đều được gửi vào cái com-piu-to. Duy nhất chỉ có thế! PC là cầu nối, mobil là phương tiện, Ecard là thứ để thể hiện tình cảm nhớ nhung, yêu thương... Thế mà , mình và anh ấy đều nghĩ về nhau để quên đi những mệt mỏi, vất vả, thất bại trong cuộc sống và công việc. Hai đứa có thể cùng chọn 1 Ecard để gủi cho nhau mà chả hề "xi nhan" trước. Mình và anh có thể thức suốt cả đêm không hề chợp mắt, chỉ để gửi tin nhắn cho nhau. Đến nước là không thể chờ đợi tin vì lâu quá nên anh lại gọi cho mình, giọng khản đặc vì ngồi giữa rừng, sóng thì có lúc có lúc không, pin thì hết. Mình thì cũng thức trắng để nghe anh nói từ một khoảng cách xa thăm thẳm. Thế đấy, hơi lãng mạn. Nhưng mình lại thấy ấm áp dù ngoài trời mưa đổ ào ạt, còn anh thì áo đã thấm đẫm sương núi...
    Anh và mình lại nghĩ về nhau để mỉm cười và hạnh phúc. Dẫu biết con đường của bọn mình còn lắm gian nan. Nhưng chúng mình biết sẽ không hề rời nhau, không bao giờ buông tay nhau. Cho dù đó là đoạn đường đầy cát bỏng hay một thảm hoa trải rộng dưới chân thì bàn tay anh ấy vẫn cầm chặt tay mình...
    Cám ơn bạn đã làm cho mình có thể tin rằng trên cuộc đời này tình yêu là có thật và bền vững mãi mãi dù thời gian có đổi thay...
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi chả bít lói rì nớ, cảm động quá đi mất thôi!
    quả rì mà cho đứa hấp?cin thưa rằng quả đấm!ăn vào thì nó làm sao? không sao, không sao.....chỉ bị rụng mấy cái răng ^.^
     
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Một ngày bình thường. Chẳng hiểu sao cảm thấy nhớ em vô hạn mặc dù mới bên nhà em về. Tự hiểu rằng mình đã mang một tình cảm khác không đơn thuần là tình bạn nữa. Nhưng vẫn e ngại rằng không biết đã chín chắn chưa và vẫn sợ rằng khi cho em biết cái tình cảm này thì liệu rằng có mất đi những tình cảm đang có không, sợ và sợ nhiều lắm ... nhưng nỗi nhớ mỗi ngày một lớn. Nó đang dần lấn át nỗi sợ hãi vu vơ trong anh. Nó đang dần động viên anh rằng hãy cố lên nữa nào, mình sẽ nói và phải tin rằng em cũng đồng ý, nếu không đồng ý thì hãy cảm thấy hạnh phúc vì mình đã dùng cảm nói lên được tình cảm thật của mình.... mặc dù vẫn thấy rằng có thể mình đang đánh cuộc với tất cả những gì tốt đẹp đang có. Hoặc chuyển được sang tình cảm khác , hoặc mất tất cả .. nhưng mình phải nói thôi, đã quyết rồi
    Chắc em cũng ngạc nhiên khi tự dưng mới 8h sáng anh đã sang nhà em. Ngồi chưa được 10 phút hỏi em là có đi chơi không. Tròn xoe mắt ngạc nhiên vì sao mới sáng đã sang rủ em đi chơi, em mới ngủ dậy mà. Anh cũng "lạnh lùng không kém" .... ừ thì anh thích đi chơi vì sáng nay trời mát mẻ. Em không đi thì anh đi một mình vậy, chào em. Vốn biết tính anh mặc dù rất ngạc nhiên nhưng em vẫn đi ...
    Đưa em ra Hồ Hoàn Kiếm , 2 anh em đi dạo 2 vòng quanh hồ anh đã nói rất nhiều, đúng ra là kể rất nhiều những điều mà anh ít kể về anh. Kể về những người con gái anh có cảm tình từ trước và những người con gái có cảm tình và yêu anh trước đây, về gia đình , về cuộc sống .. anh chẳng nhớ đã nói nhiều thế nào .. nhưng nói chung là khá đầy đủ
    Xong 2 vòng hồ em bảo mệt nên ngồi xuống một cái ghế đá . Anh vẫn còn nhớ chiếc ghế ấy ở đâu, trước chỗ mình ngồi có một cây hoa rất đẹp, nhìn trực diện với tháp bút.
    Đang ngồi đột nhiên anh quay sang hỏi, rất nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc : "L. Nếu anh nói rằng anh yêu em thì em nghĩ sao ?"
    Quá bất ngờ trước câu tỏ tình của anh (đến anh còn ngạc nhiên vì cách tỏ tình của mình . thật buồn cười vì nó chẳng lãng mạn tẹo nào , nhưng anh thích nó vì nó diễn tả đúng cảm xúc của anh)
    Em có vẻ xúc động nhưng em cũng không trả lời ngay, em trò chuyện với anh một lúc nữa .. trò chuyện để hiểu thêm nhau ....
    ,....... 2 ngày sau mình đã đi chơi với nhau ko phải với tình cảm bạn bè nữa mà là tình cảm của 2 người yêu nhau .. Anh và em bước vào một cuộc tình thật lãng mạn. Cuộc tình đẹp nhất với anh và có lẽ cả với em nữa cho tới lúc này ......
    ASDC
  6. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đưa cả lên net thế này thì hơi nghi ngờ về chất lượng !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Người ấy của tôi cũng đã từng có một cuộc tình đẹp như cuộc tình của bạn. Đẹp mà buồn. Hai người cũng đã chia tay. Đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao hai người lại chia tay. Tôi không hỏi anh, chỉ đơn giản vào thăm trang web của anh và đọc được những dòng tâm sự kể chuyện như vietnamman đang kể. Rồi tôi nói với anh, tôi đã đọc được bài đó. Anh đã cười, và anh đã kể cho tôi nghe. Tôi lắng nghe, tôi biết, nhưng tôi không hiểu hết mọi chuyện trong đó. Đơn giản rằng tôi không là người trong cuộc. Tôi từng nghĩ rằng mình đã ghen với người con gái ấy, nhưng mà tôi cũng hiểu, chuyện của hai người đã là kỷ niệm.Con người ai cũng có kỷ niệm của riêng mình, và chúng tôi cần tôn trọng kỷ niệm của nhau. Tôi chỉ cần biết, hiện tại anh đang là của tôi, là của riêng tôi với một sự sở hữu đến là ích kỷ. Và giá như tôi đừng thất bại, giá như chúng tôi không xa nhau, có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn của tôi rồi. Một năm nữa, tôi hiểu rằng sẽ có nhiều rắc rối rồi sẽ đến với chúng tôi, nhưng tôi hy vọng sẽ vượt qua được những điều đó, vì chúng tôi tin tưởng nhau.
    Tôi và anh chưa có nhiều kỷ niệm thật đẹp như những đôi tình nhân khác, như cuộc tình của vietnamman, dù cũng đôi khi tủi thân lắm, nhưng tôi tin rồi anh và tôi cũng sẽ có được những điều để làm nên một cuộc tình đẹp như các bạn. Tôi mong rằng anh hiểu rằng, tôi luôn ở bên anh, luôn yêu anh và dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng là đang cố gắng để được gần anh, để được cùng anh thực hiện những dự định của riêng hai đứa.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  8. kao

    kao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học Lịch Sử Đảng , ông thầy là người Quản Bình , hôm nay ông nói rất nhiều về đảng ( điều tất yếu ) và cũng nói rất nhiều về tình yêu .
    Ha ha , ông thầy dạy cho lũ chúng tôi việc chia tay với người yêu .
    "Tình yêu dù đến một cách ồn ào hay thầm lặng thì khi kết thúc đừng nổi dông bão lên . Đến là thế nhưng hãy cố để nó ra đi một cách nhẹ nhàng,bình lặng . " và hàng loạt phương pháp , cách thức được bày ra . ( Khiếp ,ko hiểu ông này yêu được bao nhiêu cô rồi kinh nghiệm đầy mình)
    Giọng tếu hài làm cả lớp cuời lăn ra , nhưng đâu đó bạn cuối có kẻ ngồi suy tư .Hắn ta đang yêu , và đang nghĩ đến ngày đó . Ông thầy nói hay thật nhưng hắn ta không tưởng tưởng được cảnh chia tay . Ko có gì có thể nói trước được , chấp nhận thôi!
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    Mấy hôm nay nhớ em quá , suốt ngày ôm lấy cái computer nhiều lúc chợt tỉnh và tự hỏi em đang làm gì , em có nhớ tôi ko .
    The shine behind The frozen stream Reminds me of your eyes
    The spark of hope Still in my heart Shall dreams become true under the ice?
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nguyên bản của nó đây http://www.vietnamman.com/forum/showthread.php?s=84d41541243bdd5f18f06992dd6efeaa&threadid=292 .. bạn nào thích bình luận vào đấy bình luận
    ASDC
  10. chieu_buon

    chieu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏây, thỏ ỏằY Hà Tânh mà câng có trung tÂm phĂt triỏằfn phỏĐn mỏằm VASC à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này