1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại được cái chú xăng pha nhớt vào đây chọc ngoáy. Hết việc rồi ah!

    Chân đất lang thang
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em em còn nhớ không? Tự nhiên hôm nay thích đọc lại:
    Em có biết anh đã từng chia nắng
    Đón đông sang trong cái lạnh vô tình
    Nay xuân về nhưng lòng anh rất lạ
    Cứ day dứt hoài nhớ cái rét cuối đông
    Anh gặp em một chiều lạnh giá
    Ấm lòng anh chỉ bởi tiếng em cười
    Em hồn nhiên như là không hay biết
    Ngoài trời gió về rét mướt đến đứt hơi
    Khi xuân về nô nức với bao người
    Chỉ có anh còn ôm niềm trăn trở
    Xa mùa đông em còn có nhớ
    Chút lạnh lùng được sưởi ấm bởi hồn em
    ---------------
    Còn đây là bài anh viết vào mùa đông năm đó, khi em đang về quê còn anh ở lại HN và trời đổ mưa
    -------------------------------------------
    Từng hạt mưa len mình vào khe cửa
    Gió lạnh vào hoà quyện nỗi không tên
    Chút bâng khuâng chợt thấy lòng ấm lại
    Bởi mưa về mang cả bóng hình em
    Những hạt mưa gieo nỗi nhớ vào đêm
    Anh gọi nó là tiếng mưa kỷ niệm
    Những giọt mưa suốt đời tìm kiếm
    Chút ngọt ngào dành tặng lại mùa đông
    Khi mưa về em có biết không
    Ngóng em sang để mình cùng chia rét ...
    ---------------------
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  3. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đây là môi trường cuộc sống ảo đó! hờ hờ
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Ngày xưa em thường bảo là anh ăn nói khéo quá, anh bảo nếu không khéo sao tán nổi em cơ chứ. hêhêh. Có lần đi chơi em kể chuyện trên lớp của em với một giọng rất say sưa. Nhưng đến khi em kể quá lâu và đi vào dài dòng thì anh cắt ngang em bằng (... xxx...). Em tức quá mới bảo anh sao không thích nghe em nói chuyện à, anh mới thủng thẳng bảo rằng :
    " Khi người ta đã thích thì dù có kể chuyện gì vẫn hay. Em có kể chuyện gì hay đếm 123 đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy rất thú vị, câu chuyện dài hay ngắn đâu quan trọng, vậy việc gì em phải kể một câu chuyện dài cho mệt hả em, để sức và thời gian dành cho việc khác .. thú vị hơn .. hâhha"
    ....
    Hồi đó anh hay làm các chương trình để tặng em. Khi thấy bạn bè anh có web tặng người yêu anh và Cốp (bây giờ nó đã là giảng viên khoa CNTT rồi ) ngồi cả đêm để làm tặng em một cái web, đúng là nhanh thật, 2 thằng thức trắng đêm chỉ để làm web tặng em.. đến gần trưa hôm sau chỉ kịp sang nhà em đưa cho tờ giấy ghi địa chỉ website sau đó về nhà và lăn quay ra ngủ vì ...mệt. Chuyện cái web đó cũng hay vì sau này bạn bè anh vào comment linh tinh trêu em và anh nhiều quá đến độ anh phải set password .. hêhê. Chỉ tiếc bây giờ nó không còn.
    Ngày xưa anh lập cho em một hòm thư chỉ để liên lạc cho anh và cũng cho em password hòm thư của anh. Bây giờ hòm thư ngày xưa em không dùng nữa nhưng anh vẫn thường vào để xoá thư rác và dọn dẹp nó hay đơn giản chỉ đọc lại những lá thư ngày xưa anh viết cho em....
    Em thường bảo em thật sướng khi anh làm về tin nên thỉnh thoảng em lại có phần mềm hay những cái thiệp chính tay anh thiết kế để đi ..khoe. Đúng là trẻ con thật ;)
    Có hôm anh đang nằm ngủ tự nhiên có ý tưởng thế là ngồi dậy bật máy tính lên thiết kế ngay cho em một cái Profiles card rất đẹp sau này em cứ để trong ví mãi để khoe ...:P
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Em ! Anh vừa đi xem bóng đá và uống bia cùng các bạn box Nghệ. Đang phê phê , tây tây nên vào đây post một chút ..
    Ngày xưa anh nhớ có lần anh đi uống với lớp cũ về, Hôm đấy say thật đấy nhưng vẫn cố gắng sang nhà em vì đã hẹn với em rồi. Sang đến nơi say quá cả người cả xe nằm luôn đầu ngõ. Em đưa anh vào anh cứ nhất quyết đòi em lên giường tẩm quất (điên thật). Em không chịu thế là anh bảo không thèm nằm trên giường nữa mà cứ thế chui xuống gậm giường nằm. Em vừa tức vừa buồn cười cuối cùng phải nhượng bộ anh..
    Hôm sau anh dỗ mãi .. vì bị em giận.. Con gái thật là .. hehê
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cái ni thì pó tay bác.

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    ..Lúc anh sắp chuẩn bị tốt nghiệp, công việc bận túi bụi. Ít đi chơi được với em hơn. Hồi đó em cũng sắp thi nhưng vẫn lo lắng và làm chỗ dựa tinh thần cho anh tốt lắm.
    Trứơc ngày anh bảo vệ một hôm, em mua tặng anh một cái áo trắng, một chiếc cà vạt rồi về tự tay là thẳng băng để chuần bị cho anh. Em không biết buộc cà vạt thế nào nên đã đi hỏi người khác để về tự tay buộc cho anh.. Hôm đó vội vàng nên anh sang chơi một chút để sáng mai bảo vệ... Em hào hứng lấy áo và cà vạt ra rồi bảo anh đứng em thử thắt xem. Chẳng biết có phải do mệt hay không mà anh bảo thôi không cần mai bạn anh khối đứa biết thắt... Lúc đó anh ko biết rằng em vẫn cười để sáng mai anh bảo vệ nên ko muốn gây suy nghĩ gì cho anh. Nhưng khi anh về em đã khóc .. Đến bây giờ anh vẫn thấy mình vô tâm quá.. Những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng đánh giá những mặt rất lớn. Một lần nữa anh vẫn muốn nói rằng. Cho anh xin lỗi.Tốt nghiệp của anh thành công hơn mong đợi, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của em... Em cũng là người có thay đổi rất lớn trong công việc của anh nữa.. Chỉ tiếc chưa kịp ăn khao đồng lương tháng đầu tiên của anh thì chuyện chúng ta đã trở thành kỷ niệm.......
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Một đêm đang hứng chí lên, 8h tối em rủ anh ra Hồ Tây chỗ hồ Trúc Bạch đi thuyền. Hôm đó là một đêm trăng mùa thu thật đẹp, đi thuyền ra giữa hồ cũng gặp vài cặp nữa đang chèo thuyền. Cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh hứng chí chèo thuyền ra hơi xa xa một chút... Đang nói chuyện tự nhiên thấy thuyền nghiêng nghiêng. Nhìn sang một bên thì thấy nước đã vào một bên phao thuyền. Chiếc thuyền có 2 cái phao bằng sắt hai bên nhưng bây giờ chiếc phao bên phía anh ngồi nước đã vào rồi. Lúc đó anh không nói gì vì có thể nó sẽ làm em sợ. Anh cố gắng chèo thuyền vào, thấy thái độ của anh nên em hỏi ... Ngược lại với dự đoán của anh em tưởng anh đùa nên cố sức trêu anh bằng cách lắc mạnh mạn thuyền. Lúc đó anh chỉ muốn nổi điên lên nên quát em rất lớn bảo ngồi yên rồi ra sức đưa thuyền vào bờ, khi vào đến sát bờ thì nước đã tràn khá nhiều vào mạn thuyền,.. Anh vừa tức lại vừa thấy buồn cười vì em cứ trơ ra chả thấy sợ gì cả. Sau lúc đấy anh quát ầm lên là muốn chết à. Lúc sau đi về biết anh giận nên em ra sức dỗ dành.. phù.. Dù sao cũng là kỷ niệm mặc dù hơi.. KHIẾP
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Chẳng hiểu sao hôm nay anh cảm thấy chán vô cùng mặc dù ngày cuối tuần , sắp được nghỉ ngơi, chơi và đàn đúm bạn bè rồi. Dạo này cuối tuần không nhậu nhẹt thì cũng điện tử hay bi-a đến sáng...
    Bực mình à? Chán à? hay thật đấy, ngày xưa bực mình và chán còn được an ủi là khi gặp em có thể đuợc xả hết bực tức...
    Anh là một thằng kỳ lạ tới buồn cười, vừa nóng tính lại khó tính. Đúng như ngày xưa em bảo, chắc chỉ có em chịu được cái tính của anh mà thôi...
    Năm thứ 3, theo bạn bè anh cũng đi làm thêm, ngày đó xin được vào một công ty tin học để làm đúng ngành của mình khi còn đi học cũng là "OAI" lắm.. Nhưng khi mới đi làm cái tôi còn quá lớn, cộng với tính trẻ con và hơi khó chịu của anh, tính bảo thủ và nóng nảy...Những lúc đó em luôn là người chia sẻ và an ủi lớn nhất với anh....
    Hồi đó anh đi làm part time nhưng lương cũng khá cao rồi, 100USD/ tháng ... Nêu lại mức lương đó để thấy rằng đó là một chỗ làm rất ngon ăn trong khi đang là sinh viên. Hồi đó khi làm việc anh rất hay bảo thủ với ý kiến của mình, Thấy sếp bảo gì vô lý là cãi lại ... và không làm theo.!!!! Sao đó lại còn đưa những cái ức chế đó về trút cho em nữa. Bỏ đi chỗ làm ngon lành để mua bài học đầu đời về sự kiềm chế của mình.. Hồi đó em cũng khuyên anh nhiều lắm và lạ thay anh ngồ nghe mà không hề phản đối.. hình như đúng thế chỉ có em làm được điều đó...
    Hồi đó mới mua di động, hì oai như cóc ... đi công tác HP em lại ko có điện thoại nên suốt ngày chạy ra ngoài gọi vào máy anh .. hồi đó bạn bè anh ít người có máy nên chả biết nhắn tin cho ai .. gọi điện thì cũng ít.. vậy nên toàn em mất tiền gọi cho anh chứ cái card 300 dùng mãi chả thấy hết tiền chỉ thấy hết hạn gọi .. hehêh
    .....
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Em bây zờ đang ở xa anh lắm rồi , nơi ấy lạnh chứ không được ấm áp như nơi này em nhỉ ? Con đường xưa chúng mình bên nhau sao bây giờ lại dài đến như thế , nơi này em đã cười , đã hờn dỗi với anh . Cũng trên con đường này , anh vô tư khen những nguời con gái khác đi ngang qua , cũng trên con đường này anh và em cùng im lặng , lắng chìm trong bầu tâm sự của riêng chúng mình . Bây giờ anh đang rất buồn và cô đơn , anh hối hận vì sao khoảng thời gian bên nhau anh không nói hết những zì anh nghĩ cho em biết nhưng em có biết không , tình cảm của anh dành cho em không thể nào nói hết thành lời em à !
    Đời là thế , khi mình đang có thì không biết quí trọng nó nhưng khi không còn thì lại tiếc .
    Mong em nhớ mãi câu anh nói với em trước khi em đi nhé :" Ngày nào trong trái tim em còn hình bóng của anh thì ngày đó anh còn chờ em !"
    Yêu em nhiều !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này