1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đưa bạn gái anh đi làm buổi đầu tiên, trời mưa ướt hết em ạ. Cũng chẳng hiểu sao cảm giác trong anh bây giờ đan xen và lẫn lộn, ...
    Anh biết, ....
    .... Bây giờ em cũng đã ra trường rồi ...
    Có ai đưa em đi làm trong trời mưa hôm nay không???.....
    ... Dạo này anh công việc cũng bận rộn, mọi liên lạc hầu như không có với ai, anh thích khoảng thời gian yên tĩnh này. Ngày cuối tháng này anh sẽ bay sang Singapo với cơ quan, em muốn mua quà gì không ???.....
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em ạ! đừng buồn và đừng nhớ đến người ấy nữa! dù sao thì cuộc tình đó cũng đã dang dở mất rồi. người ta thường bảo tình đẹp là tình dang dở nhưng em thì lại khác. sao lại cứ dang dở mới là đẹp? em ko cần tình đẹp mà chỉ cần tình bền thôi!
    em ạ! ta biết em vẫn còn yêu người con trai ấy lắm, nhưng em hãy yên lòng ngủ mà đừng mơ về người con trai ấy hằng đêm nữa, day dứt lắm, tiéc nuối lắm để làm gì khi người con trai mà em yêu tới tận cùng trái tim ấy ko còn xứng đáng với em nữa?
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    sau khi gọi điện cho em về, tự nhiên hơi điên lại đi nói với "currently love" ... đang giận ... Kệ
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, em cũng chẳng có ý định bắt anh phải mua quà gì đâu, em biết anh đi làm kiếm tiền vất vả lắm mà. Nhưng mà đôi giày của em cũng cũ lắm rồi anh ạ, nếu mà có một đôi giày mới chắc là em sẽ đẹp hơn nhiều đấy anh nhỉ. Mà em đẹp thì anh càng hãnh diện chứ sao, phải không anh?
    À anh này, cái điện thoại của em dạo này cứ làm sao ấy, em gọi cho anh nhiều lần mà không được, nghe nói ở bên Singapore đồ điện tử rẻ lắm, nếu không sợ nặng quá thì anh mua hộ em hai chiếc Nokia 7200 nhé. Một chiếc em để gọi cho anh, còn chiếc kia để nhắn tin cho mỗi anh thôi, anh nhỉ?
    Mà "currenly love" là gì thế anh, nói cho anh biết nhé, anh mà léng phéng với con nào là không xong với em đâu đấy. Bình thường trong em hiền lành thế này thôi, nhưng mà khi em điên lên thì em cho nhỏ hết!!!
    Hì, em chỉ nhắc anh thế thôi chứ em chẳng có ý gì đâu, anh đừng giận em nhé. Yêu anh nhiều!
    P/s: Anh ơi, điện thoại của em lại hết tiền rồi, mà lương tháng tới em ứng trước để gửi về quê cho em gái mua sách vở rồi. Làm thế nào đây anh nhỉ? Hôn anh, ch.........ụ.........t
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/thiepnhac.asp?iFile=6970&iEcard=ho263350180530528
    pin pin
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết những tháng ngày hạnh phúc
    Anh lại trở về anh của ngày xưa
    Vẫn một mình bước lẻ bóng trong mưa
    Bỏ đằng sau những lời hẹn ước
    Và lại thêm một lần anh biết
    Hạnh phúc là ảo ảnh phía trời xa
    Đã có lúc anh nghĩ tới ngôi nhà
    Trong yên ấm anh - em và khung trời mơ ước
    Nhưng tất cả chẳng thể nào có được
    Khi một lần anh lại chịu đắng cay
    Sẽ không quên anh đã có tháng ngày
    Sống tất cả và yêu thương tất cả
    Và sau này trong dòng đời hối hả
    Ấm lòng mình bằng lời dặn của em
    Dẫu bây giờ trong những khoảng trời đêm
    Ngôi sao em đã ở vùng rất khác
  7. ThienVu_Nguyen

    ThienVu_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa xong lớp học, những ngày này anh không được gặp em vì em không đến công ty. Dù vẫn nghe giọng em qua điện thoại hằng ngày nhưng anh thấy vắng, thấy thiếu điều gì đó khi không được nhìn em.
    Em ạ.
    Chả hiểu sao em lại có thể gây cho anh nhiều cảm xúc đến thế? Lâu rồi anh không viết, anh sợ em giận khi đem lòng mình trải ra trước bàn dân thiên hạ !. Em vẫn thế, kín đáo và sâu sắc đến lạ. Công việc không thể làm em dứt ra được sao? Tự dưng anh thấy ghen tị với cái công ty của em, với chồng file dày cộm trên bàn em, với cái lớp học mà hơn hai tuần nay em theo nó từ sáng đến chiều....
    Anh đã tìm cho em cuốn sách em cần, trọn bộ là 6 quyển. Em ghé công ty anh lấy nhé. Anh muốn gặp em mà !
  8. AnVietPhuong

    AnVietPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì nhỉ ,em thật sự xúc đôngj về những tâm sự của bác vietnamman , bác đang có trong tim mình một hình bóng ... ,mong là bác sẽ mãi mãi yêu " bác gái " như lúc này.Chúc 2 bác hạnh phúc ! Ước gì cũng có một người yêu em nhiều như thế !
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ có chuyện gì không vui, em luôn tinh ý nhận ra rồi nhẹ nhàng gợi chuyện để anh trút bỏ nhưng vướng mắc đó, những vướng mắc mà nhiều lúc anh nghĩ ước gì cứ có nhiều nhiều vào để chia sẻ với em...:D. Kể cũng buồn cười, thích thì thích thế nhưng khi em thấy có vẻ không vui em hỏi han thì làm ra vẻ .. cáu. Mà nhiều khi thấy cáu củ chuối vô kể, thế mà rồi em cũng nhịn được, lại còn khuyên bảo, thật là ...
    Sắp đến sinh nhật em, tối hôm qua anh sang nhà Duy, tối thứ 7, 2 thằng nằm nói chuyện. Cu Duy dạo này đi dạy rồi, anh trêu giảng viên như chú không kiếm cố người yêu đi chú, anh tối thứ 7 đến nhà chú mà thấy vẫn gặp thế này thì chán lắm. Nhắc đến chuyện đó 2 thằng lại lang thang chuyện đời chuyện tình cảm .. mà Cu Duy nói chuyện cũng hay. Nó hỏi anh dạo này có liên lạc với em không? anh bảo không liên lạc nhưng lúc nào chán chán lại tâm sự với em, nó ngạc nhiên hỏi Lão hâm tâm sự ở đâu... bảo trên NET, anh bảo ai cũng có 1 góc cả, có người buồn cầm chén rượu điếu thuốc trong quá cafe, hay ngồi bờ sông ..v v .. riêng anh cafe của anh là hàng Net, chén rượu là ngón tay và bàn phím. Anh thích cái cảm giác gõ phím nói chuyện với em. Và cái cảm giác chia sẻ này làm anh dễ chịu lắm....Nhiều lúc ngồi đọc lại những gì anh viết thấy cũng đặt dấu hỏi sao lại nói chuyện với em giữa bao nhiêu người đây? nhưng em ạ, em luôn là niềm tự hào của anh rồi, đưa lên đây có sao đâu ...
    Gần đến ngày sinh của em, sáng nay anh định gọi điện hỏi thăm, nhấc máy lên rồi lại đặt xuống ... thôi, qua lâu rồi, đã lâu không liên lạc, ko nên khuấy động một cuộc sống đã đi vào vùng bình yên... Sinh nhật em, ... cái sinh nhật thời sinh viên khi đúng lúc anh hết tiền + bệnh sĩ thời sinh viên, không có đủ tiền để mua món quà đắt tiền cho em, rồi cả với thằng bạn loay hoay xé giấy gấp trái tim, xé tên 2 đứa , rồi thơ .. rồi 1 bông hoa .. tất cả bỏ vào bình thuỷ tinh.. đơn giản nhưng đó là tất cả những gì anh đã làm trong mấy ngày sinh nhật... 2 đứa đi chơi, anh bảo là em ước gì không? em ước sau này 2 đứa ở lại HN, em và anh đều có công việc ổn định, em ước được về quê anh chơi, được về để xem Hà Tĩnh, Thiên Cầm... xem cái mộng mơ và hiện thực hoá những trang sách anh viết ... Vẫn biết bây giờ ước mơ đó vẫn còn, và mãi mãi vẫn còn vì đơn giản rằng khi không trở thành sự thật thì nó vẫn chỉ mãi là ước mơ mà thôi ,....
    Anh vừa vượt qua được những điều phiền muộn, anh thấy nó nhẹ nhàng quá... nhưng nhẹ nhàng đến mức tẻ nhạt ... phải chăng khi không còn em mọi thứ dường như đang quá tẻ nhạt .. nó đơn giản .. đơn giản lắm...
    Ngày sinh của em đang đén gần , mong em được hạnh phúc.. chắc chắn điều đó rồi đúng không TGT ?
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên công ty, vừa bật YM thì người ta nhảy vào, hỏi thăm dăm 3 câu, cứ thấy nhàn nhạt. Chẳng chút cảm xúc... kể ra anh cũng tệ thật, tệ với người ta, tệ với chính bản thân anh, dù sao thì cũng 1 thời ... Nhưng thôi... vì người ta đâu phải là em...
    Công việc dạo này đã dần đi vào ổn định, anh thấy tự tin lên nhiều,và nhiều khi vui vui vẫn tự cười một mình, em biết sáng nay anh đặt status gì không
    Life is a colourful picture (^_^)-_-} Be sparkling - Be yourself ...
    Và trên YM thấy một người bạn đặt status là Nothing can stop emotions ... đúng thật
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 25/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này