1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi traudienchodai, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gửi em

    Ngày mai em sẽ lên xe hoa, để lại anh, anh em mình đã từng yêu nhau 3 năm với biết bao kỷ niệm còn em với họ...Em yêu anh khi mới là cô sinh viên năm thứ 2, nhỏ bé ngây thơ còn anh đang làm Đồ án tốt nghiệp.Hôm đầu mới gặp em anh không nghĩ rằng em học cùng trưòng.Chúng ta quen nhau thật tình cờ.Em đã chống lụt cho anh, động viên anh làm đồ án, chăm sóc anh.Anh sẽ mãi ko không quên.Bây giờ em đã là kiến trúc sư và là đồng nghiệp, ước mơ đã thành sự thật, Nhưng ngày mai ngườ đưa em lên xe hoa lại không phải là anh.Anh đã mất em
    Chúc em hạnh phúc.Anh mãi yêu em!

    (mong em sẽ lên Box trường mình và sẽ đọc được bài này của anh.)

    Được traudienchodai sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 04/09/2003
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    anh và em quen nhau cũng ko phải là dài nhưng anh đã coi em như là 1 phần cuộc sống của anh vậy.Anh đã sai lầm ko chỉ 1 lần,ùh anh đã có lỗi với em nhiều lắm nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn luôn là mãi mãi, mãi mãi đậm sâu như vậy.Còn em.Giờ em đã có tình yêu mới của mình,hết tình cảm với anh, hết sạch cảm giác thật rồi .Nhưng trong tận sâu đáy lòng mình Anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc,em là người con gái xứng đáng được nhận 1 tình yêu chân thật.Nếu mai này tình cờ ta gặp nhau trên đường đời hãy mỉm cười và nói với anh rằng : Em rất rất hạnh phúc em nhé !!!
    Mãi yêu em !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đi không kịp chào em. Chỉ mong em tiếp tục vào diễn đàn XD để anh có thể tiếp tục gặp em. Lúc nào có time anh sẽ lại check profile của bé mà đọc, mà không thì mấy năm nữa về anh sẽ đọc, đọc bằng hết.
    "...và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng"
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, ai cũng có người để nhớ ...
    Buồn !
    Anh 6feet đi học xa à? Lâu lắm rồi em cũng không thấy anh. Chúc anh đi may mắn nhé.
    Bình yên để gió đưa em vềBình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mìnhChờ nghe tình lung linh
  5. SM_1

    SM_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều , cám ơn các anh thật nhiều ... ko ngờ lại cso nhiều người nhắn gửi đến mình dường vậy
    Dù mai đây em có lên xe hoa , em vẫn chỉ 1 lòng tưởng nhớ đến các anh
    NHớ anh !! Nhớ anh nữa !!!! Nhớ anh mãi ,,anh ạ
    Được SM_1 sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 05/09/2003
  6. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi qua đám cưới em nhưng anh đã ko dám vào!Chắc em đang hạnh phúc bên người chồng mới!Được biết chồng em cũng là một kiến trúc sư đã từng giúp đỡ em rất nhiều khi em đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp anh chợt thấy chạnh lòng.Anh đã đứng rất lâu bên ngoài cũng thật may bạn bè và gia đình em ko ai nhìn thấy anh.Anh chỉ cần nhìn thấy em một lần mà thôi trưóc khi em lên xe hoa mà ko được...

    [Và thế là em đã có chồng
    Chẳng biết có còn nhớ tới không
    Một chàng trai trẻ luôn vọng tưởng
    Đã chờ đợi em trong nhớ thương
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    thật là buồn.Trong cuộc đúng là ko thiếu những chuyện buồn vui lẫn lộn, chẳng ai giống ai.Nhưng con người ta có lẽ là ko nên sống hoài trong kỉ niệm ( ) to^i thừa nhận là mình là 1 tuýp người hay sống trong kĩ niệm và kí ức.Giờ tôi mới nhận ra rằng: sống như vậy chẳng có ích gì cả .Nhưng biết làm sao đây ???
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  8. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi là con người đa cảm, điều đó sẽ là ko hay nhưng biết làm sao được khi mình đã mang một tâm hồn như vậy.Có thể em lấy chồng là điều tốt cho tôi?Tôi sẽ quên em dễ dàng hơn....và tôi sẽ co được tình yêu mới.Dù sao đi nữa tôi chắc rằng hinh bóng em sẽ mãi trong tim tôi.
    Anh biết rằng em chẳng thể quên
    những khi vui vẻ, lúc ưu phiền...
    nhưng rồi em lại xa anh mãi
    nhưng chắc lòng em chẳng thể quên...
  9. Barbarian

    Barbarian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu hình bóng nàng vẫn luôn trong tim bạn thì hãy sắp xếp cẩn thận bạn nhé, cẩn thận kẻo nhầm lẫn lung tung
    Kể từ ngày chia tay mình biết bạn luôn đau khổ dằn vặt do đó bạn đã làm rất nhiều việc đẻ quên đi hình bóng người đó, đã có lúc mờnh tưởng bạn đã thành công, nhưng bây giờ đọc những dòng này của bạn mình mới biết bạn vẫn nhớ người đó vào các ngay chãn trong tuần. can đảm lên bạn nhé, mình luôn ủng hộ bạn

    Love is all around
  10. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ứ hiểu Barbarian định nói gì? Giải thích rõ được không?
    To tác giả: Buồn quá ha, hay đi uống rượu cho đỡ chán đi
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi

Chia sẻ trang này