1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi traudienchodai, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Các bác lãng mạn quá. Đọc mà cứ chảy nước mắt. Tiếp tục đi các bác, Em ủng hộ chủ đề này.
    http://www.dhxd.edu.vn/images/h2.jpg
    Nguyen Minh Son
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá các bác ạ!Em đọc mà suýt khóc!
    Em chú bác 6feet lên dg đi học mạnh giỏi,vui ve,hạnh phúc,nếu chưa đi thì đến làm với anh em một chầu trc khi đi!Em chỉ trích ngang mấy câu vậy thôi,còn cảm xúc về chuyện t/c em bây h không còn nữa rồi,xin lỗi vì phá ngang sự lãng mạn của các bác!
    to bee2a : em vào post đi chứ,đúng nhịp của em rồi!
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  3. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    To Mr Queen : thế là mình đã mất cô ta mãi mãi.Nhưng tại sao lại phải uống rượu, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.Khi nào vui anh em mình đi uống bia đánh Bi A nhé!
    to Barbarian : Cậu hay đi chơi với mình mà tại sao cậu lại không hiểu mình vậy,Cậu cũng biết vì sao mình vẫn chưa yêu ai dù đã chia tay đưọc một thời gian rồi.
    To ngưòi yêu dấu : Anh sẽ gìn giữ tất cả những món quà mà em đã tặng anh vì nó sẽ là những kỷ vật thiêng liêng nhất. Những bức thư em đã viết cho anh anh sẽ còn nhớ mãi và ghi dấu trong tim. Đồng hồ phòng em chẳng biết có còn dừng vào lúc 1h50 không nhỉ...Kỷ niệm mãi mãi sẽ là kỷ niệm đẹp nếu ta biết nâng niu trân trọng nó.Và từ đây chẳng biết có còn ai gọi em là Thỏ Con không nhỉ.. Quắm già ơi anh vẫn yêu em mãi mãi
     Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau hái hoa ước nguyện
    Mà sao đến nay em lại
    Bỏ hoa bỏ quên tình ta...
    Em làm cô dâu!
    Được traudienchodai sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 06/09/2003
  4. Fulcrum

    Fulcrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhể..đàn ông nhể..độ lượng nhể..vị tha nhể...
    Thế mà còn phàn nàn la nó cối sách của mình đ trả..bây giờ nó cưới đ đòi được nữa..
    Tối đi chơi phone nhé.
  5. Fulcrum

    Fulcrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em vô tình đi qua
    Tôi vô tinh ngồi lại
    Hoa bằng lăng tím mãi
    Vô tình rơi xuống đất
    Em vô tình đi mất
    Tôi vô vình ke ke ke khửa khửa khửa
  6. frankenstein_uk

    frankenstein_uk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    xến thế ko bít
    bác này là ai đây
    học K???
    Me or U !!!!
  7. Miss_U_new

    Miss_U_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con cá trượt là con cá to.Chỉ nên là kỷ niệm chứ đừng nên là vết thương,mỗi lần nhớ lại đau!
    Giả sử em gì đó có đọc bài này thì ích lợi gì?Tất nhiên là em ý không quay lại với cậu,cậu chỉ làm em ý mất vui trong ngày cưới mà thôi!

    Miss U !
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Sến chứ không phải xến đâu.
    Đóng góp thì đé o đóng góp, mình ghét nhất cái loại chọc gậy bánh xe, phá bĩnh lèm bèm như đàn bà, hỏi thì toàn hỏi xỏ.
    L''amour est enfant de Boheme, il n''a jamais, JAMAIS connu de loi
    Được mrqueen sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 07/09/2003
  9. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều mình viết ra đâu chỉ phải cho nàng đâu mà viết rành riêng cho mình thôi, để cho đỡ buồn.
    To người yêu dấu : hôm nay nhìn em rạng rỡ bên cạnh chồng, anh biết rằng anh đang rất hạnh phúc.Tóc em vẫn để dài.Ngày xưa em tóc ngắn, vì yêu anh em đã để tóc dài và khi chia tay em đã bảo :"khi nào tóc em còn dài em vẫn còn yêu anh". Chẳng biết em còn nhớ chăng.
     Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau hái hoa ước nguyện
    Mà sao đến nay em lại
    Bỏ hoa bỏ quên tình ta...</EM
  10. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nick đây ka ka ka
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi

Chia sẻ trang này