1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi traudienchodai, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Barbarian

    Barbarian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    MrQeen cứ giả vờ không hiểu, rủ bạn đi uống rưọu đi bạn giải thích cho mà nghe

    Love is all around
  2. quyrauxanh_xd

    quyrauxanh_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chủ dề gái mú di,hết chuyện rồi à.
    mấy chú mua tiểu thuyết về mà đọc,lắm chuyện.
    nghe chỉ muốn gãi .......(1 số thứ)
  3. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    To : Quyrauxanh: Sao chú lại nói ra những điều như vậy, chú nên nhớ rằng ngày trước khi Perron dựng ra nhân vật này thì nó cũng là con người hào hoa đấy, không phải thô lỗ bỉ ổi như cu đâu.
     Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau hái hoa ước nguyện
    Mà sao đến nay em lại
    Bỏ hoa bỏ quên tình ta...</EM
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    rất rất hiểu tâm trạng của traudiênchodai .Anh em cùng cảnh ngộ tuy có khác nhau chut nhưng ko sao tối nay đi offline đi nào chún ta cùng nâng ly nhé ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mừg quá,các bác vẫn nhiệt tình cho buổi offline.Đúng là dân xd có khác!
    to qrx: bạn post đc một cái ảnh đẹp lắm!Nhưng mà chắc XD không có ai có khả năng để làm quen những ng như vậy đâu!Nhưng dù so cũng cám ơn bạn đã cho mọi người biết đc ai là ng xinh nhất mạng Việt Nam 2002 !
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
    &nbsp;
  6. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh bài thơ này...
    Biết lỡ rồi
    Biết lỡ rồi sao tôi cứ yêu em
    Bóp chặt trái tim tôi mỉn cười chúc em hạnh phúc
    Tôi chúc mà lòng đau nhói buốt
    Đó là điều em không thể biết được đâu.
    Tôi nhận về tôi tất cả nỗi đau
    Để em được yêu trong tình yêu cháy bỏng
    Vì quá yêu mà không thể muốn
    Em phải bận lòng vì tôi quá yêu em
    Thời gian dần qua tôi tự nhủ hãy quên
    Nhưng không quên được, tình yêu thành ngọn lửa
    Bao nhọc nhằn khó khăn gian khổ
    Không xoá nổi em trong sâu thẳm lòng tôi
    "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"
    Câu thơ cũ nay thành điều mong ước
    Nhưng tôi hiểu không bao giờ có được
    Một người nào như tôi-đã yêu em
    Nên biết lỡ rồi nhưng tôi vẫn yêu em...

    If you love me let me know
    If you don't let me go
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To: traudienchodai: Dù sao bây giờ anh có ngồi buồn cũng chẳng làm được gì, anh nên kiếm việc gì làm vào những thời gian rỗi, đừng có huỷ hoại mình như những ngày vừa rồi. Rượu không hề giúp cho người ta quên được đâu. Em không ủng hộ việc con trai cai gì cũng lấy rượu, bia ra. Mà còn chuyện hút thuốc nữa. HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ. Nhớ chưa nhoem0702.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và đọng viên mình.Mọi thứ đều sẽ qua chỉ còn những kỷ niệm sẽ ở lại cùng mình mãi mãi.Mình mấy hôm nay đang ốm không đi lamd được nằm nhà nghĩ linh tinh nên buồn vậy thôi, chắc mấy hôm nưa khoe ra đi làm thì mọi việc rồi sẽ bình thường trở lại.Còn rượu bia thuốc lá thì chắc không thể thiếu được của dân Xây dựng.
     Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau hái hoa ước nguyện
    Mà sao đến nay em lại
    Bỏ hoa bỏ quên tình ta...
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ôi bài thơi này sao hay quá vậy.Tôi rất thích.bạn còn có bài thơ nào như thế này ko???
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hì cô bé Bee2a này lạ ghê.Con trai XD là ko thể thiếu beer vơi ruộu thuốc lá rồi.Cám ơn em đã tâm sự với anh cả đêm hôm trước nhé. ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 11/09/2003

Chia sẻ trang này