1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi traudienchodai, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traudienchodai

    traudienchodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện khá nực cười: Có một cô bạn của người yêu cũ của tôi gặp tôi trên đường liền hỏi tôi tại sao cưới lại không mời...Thạt là nực cười
     Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau hái hoa ước nguyện
    Mà sao đến nay em lại
    Bỏ hoa bỏ quên tình ta...
  2. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    To traudienchodai: người ta muốn yêu để tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng sao yêu lại phải đau khổ thế hả anh?

    To NhoEm0702 : mỗi bài thơ có một tâm trạng riêng, và người ta chỉ thấy một bài thơ hay khi đồng cảm với tâm trạng của bài thơ đó, bài thơ giống như bài thơ này thì tất nhiên là không có, nhưng bạn thích thơ thất tình hả?

    If you love me let me know
    If you don't let me go
  3. quyrauxanh_xd

    quyrauxanh_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    em oi
    anh muon gianh tang em ca trai da^t
    anh muon noi anh ye^u em nhie^u lam
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    co lẽ thế.Nhưng thơ thất tình mới hay chứ. ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To nhoem0702 : Tại vì người đọc đang thất tình mà.
    Buồn cười thật, đôi khi cứ chạy theo, cứ mơ tưởng một thư viển vông không thuộc về mình, để khi nhận ra nó là ảo vọng thì lai xót xa. Buồn rồi nuối tiếc. Có nhiều khi nên chấp nhận thực tế. Đôi khi cũng phải cố gắng để đưa giắc mơ thành hiện thực. Biết chọn con đường nào đây. Biết sao được........
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    cái gì qua rồi thì thôi, nuối tiếc nhớ nhung cũng chả được cái gì.... chỉ thêm mệt người.
    yeu em chi dam yeu tham, thuong em chi dam goi tham ten em
  7. B_T

    B_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hôm em ra đi lòng ta buồn ghê gớm! Ta không xứng với em! ta cảm thấy hơi hổ thẹn! nghĩ lại thời gian em về vừa rùi mà chán! ta chưa kịp làm gì cho em cả vậy mà em lại vội ra đi!
    hôm em về đến gặp tôi, tôi vui lém, ngạc nhiên xen nhìu cảm xúc! em đẹp hơn, dễ thương hơn, suy nghĩ của em cũng khác hơn không còn u tối và khắt khe như trước nữa! em rủ tôi đi chơi nhưng tôi hkông thể,, tôi còn phải thi, các kì thi liên miên cướp hết thời gian của tôi để đến với em, nhưng TẠI SAO EM LẠI VỀ VÀO THỜI GIAN ĐÓ CHỨ?? tại em cả thui! Đáng đời em!
    nhưng toi cũng không hỉu chính mình, tôi đến rủ em di được vài hum rùi lại chui vào cái phòng của mình chẳng thèm bước chân ra khỏi nhà nữa! thú thực tôi ngại (lười) thì đúng hơn!sozzi em nhé! tôi đến nhà em ăn đò ăn em nấu. dẫn em đi chơi nhưng nhìu khi chỉ nói linh tinh chẳng đâu vào đau cả! Em là người tôi quí nhất đấy! nhưng cũng tại em mà tôi không nói rì nhìu được điều mà rất khó xảy ra đối với những người khác!
    Dạo này tôi cai net, không online đêm nên chẳng còn cơ hội gặp em, cái mtj của em và thằng anh của em lúc nào cũng đen xì xì trong cái friend list của tôi!
    hum trước gặp pa ma của em đấym đúng hơn là cco chú snag nhà tôi, tôi chẳng bít nói rì cả, khi hỏi về em cô chú cũng nói qua hết rui, rằng em vẫn khoẻ , có roomate rất tốt, tôi mừng cho em, mong được gặp em trên net mà không được, còn mail thì ngại lém chẳng viết đâu!
    Nhớ em nhìu1 Sẽ cố gắng để xứng đáng với em hơn cô em họ iu quí ạ! thui nhé nanatit thân iu! chắc em cũng chẳng đọc mấy cái dòng này đâu nhưng tôi cứ viét! trước là giả toả trong tôi, sau là câu bài! hì hì!
  8. quyrauxanh_xd

    quyrauxanh_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ong tuong oi
    viet ngan thui
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ơ hoá ra là con trai à
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  10. B_T

    B_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên quote bài viết của em rùi hỏi câu đó hả anh Zai? vậy cứ xưng tôi với em thì phải là con trai với con gái à??
    hhehe! Chẳng qua là cái topic này có subject là gửi em --> không muốn viết linh tinh xa rời topic nên mới lôi con em họ vào để nói! đến chít cười với ông anh! hix!

Chia sẻ trang này