Gửi em, Năm 1998, năm tôi phải thi ĐH, thì tình cờ quen được em.Ngày ấy em chỉ học lớp 10 trường DTHSG .Người con gái ấy có giọng Hà Nội cực kì trong trẻo và nước da thật trắng ( kèm mái tóc cũng cực kì đẹp , tiếc là hơi ngắn giống con trai ) .Gọi là quen cho oai, chứ thật ra chỉ toàn là nhìn trộm từ phía sau ( lưng, chứ không phải sau vách ) và đôi lần nói chuyện vớ vẩn cùng em. Cũng có lần liều đến nhà em, được nói chuyện với Mẹ em, nhưng em thì trốn trong nhà vì... mắc cỡ. Lần cuối cùng mình liên lạc với nhau, là lúc em gửi cho anh lá thư hình trái tim, hẹn đi coi bóng rổ mà bạn em thi đấu, em co nhớ không ? Bao năm trôi qua , mà sao vẫn luôn nhớ về em, em có biết không ? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ..... P/s : sorry các member box82 vì đã post bài ở đây , nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy post ở đây là đúng nhất, vì người ấy cũng sinh 82 mà , biết đâu ......
Cái "biết đâu" bỏ lửng của bạn hơi khó xảy ra nhỉ, nhưng cũng đố ai biết được chữ "ngờ". Chúc bạn sớm sẽ có hồi âm và gặp được người xưa. Các cún ai có tâm sự gì thì cũng post vào đây để tăng thêm niềm hy vọng. Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
hic hic hic, biết hi vọng chỉ khoảng ..... 0,00001% thôi ,nhưng .... biết làm gì khác bây giờ, khi mình không ở VN ? Nếu ở VN, chắc là chạy sòng sọc lên kiếm nàng luôn ấy chứ !! Không biết mai mốt về VN, nàng có còn ở chổ cũ không nhỉ ? Lạy trời !!! Cho hỏi luôn , ở đây có ai học trường ĐTHSG không nhỉ ? ( Ai mà hỏi trường này là gì , thì chắc không biết trường này đâu, vì bây giờ nó đã đổi tên rồi thì phải )