1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liberty_angel_2020, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iou_babe

    iou_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    quote-liberty_angel_2020 viết lúc 18:29 ngày 17/02/2007:
    Lần đầu tiên khi mình gặp mặt, anh đã rất ấn tượng với em, một cô gái thật dễ mến, hồn nhiên, rất đáng yêu.
    E dám nghĩ và dám làm, dám yêu và dám hận.
    Có lẽ anh cũng thích em đấy, nhưng thích thôi thì chưa đủ vì khoảng cách giữa cả 2 là quá lớn. Có lẽ em không thấy điều này nhỉ, nhưng anh thì có đấy. Nó khiến cho cả 2 như mặt trăng với mặt trời, sẽ không bao giờ tới được với nhau đâu em.
    Từ khi quen nhau đến khi em nói rằng em thích anh hình như em chưa biết gì về anh phải không em ?
    Anh sẽ nói cho em biết cuộc sống buồn chán của anh với em nhé.
    - Anh đi làm vào 8h sáng và kết thúc công việc vào lúc 6h tối, có thể muộn hơn nếu như công việc còn nhiều.
    - Đó là một công việc đầy áp lực.
    Áp lực của bản thân anh muốn thành công
    Áp lực của khách hàng 2 phía
    Áp lực từ trên
    Ap lực từ gia đình
    Một công việc đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều, nghiên cứu nhiều, nhưng khi quyết định thì chỉ trong 1 tích tắc mà thôi.
    Thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ của anh, nhưng thật ra anh đâu có được nghỉ ngơi ?
    - Khách hàng vẫn liên lạc, rồi việc gia đình, những việc cá nhân trong tuần chồng chất cần anh phải giải quyết.
    - Có thể so với những người cùng tuổi, anh thành công trong công việc của mình.
    Nhưng em biết không ? Anh thật sự là 1 kẻ thất bại.
    - Ngoài thời gian ngủ ra anh không có một chút thời gian nào là của bản thân anh cả.
    - Anh không dám tới với bất kỳ cô gái nào đơn giản anh hiểu rằng công việc của anh, cuộc sống của anh không phù hợp để yêu ai cả.
    - Liệu một cô gái sôi động như e có thể chịu được anh ? Chắc chắn là không rồi. Anh không muốn tiến tới với ai cả, vì anh không muốn đối mặt với lần thất bại thứ 2 trong chuyện tình cảm. Em nói anh kém cỏi cũng được, hèn nhát cũng được. Nhưng anh biết a sẽ không thể dành thòi gian cho em được như em mong muốn đâu.
    - E nói anh xấu tính không muốn đi với em nhưng lại không nói, có lẽ em nói đúng. Nhưng anh hi vọng một ngày nào đó, em hãy đặt vị trí của em vào vị trí của anh và hiểu cho anh. A không phải là một chàng sinh viên năm thứ nhất nữa.
    Ngoài tình yêu anh còn công việc, còn gia đình.
    - Anh luôn mong ước tìm được một người hiểu anh, chia sẻ những nối buồn của anh, nhưng anh không biết anh có tìm được không ?
    Từ khi bé đến giờ, anh luôn là người phải hiểu, phải luôn đặt mình vào vị trí của người khác, để chiều lòng những người quanh anh, những người thân, gia đình anh. Chưa bao giờ, chưa một ai chịu hiểu cho anh, chưa bao giờ có đặt bản thân mình vào vị trí của anh cả.
    Anh là một người ít nói vì anh muốn một điều đơn giản : sự bình yên.
    Em còn trẻ, hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi, có lẽ giờ phút này anh không phù hợp với em đâu. Cuộc sống của anh buồn tẻ, đơn điệu lắm, đó là cuộc sống của một người cô đơn. Có lẽ bác anh khi xem số phận của anh đã nói, anh là con người cô đơn vì bị 2 ngôi sao là Cô thần và Quả tú chiếu mệnh ( anh hơi mê tín em nhỉ ) Nhưng anh không thể vưọt qua bản thân anh được, anh sẽ mãi là một người cô đơn.
    Cuộc sống của anh đã rất nặng nề, đầy áp lực rồi, hãy để cho anh có những giây phú bình yên, đừng gây cho anh những áp lực nữa.
    Hôm nay, anh biết em rất buồn, em không muốn tin vào những điều anh nói. Nhưng rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu anh.
    Chúc em một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và nhiều may mắn.
    Được Liberty_Angel_2020 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 17/02/2007
    [/QUOTE]
    sao n biết là m ko cảm nhận dc khoảng cách???sao n biết là m chưa thử đặt mình vào vị trí cùa n mà nghĩ???co'' bao giờ n thử đặt mình vào vị trí của m chưa???n nghĩ cho tất cả mọi người vậy mà co'' lẽ n bỏ quên m co'' lẽ chỉ dừng lại ở THÍCH mà thôi, co'' lẽ n đúng vì m vẫn chưa biết rõ về n lắm mà .E vẫn biết mình thật ngốc.Nhớ lần đầu gặp n, m đâu co'' bị sét đánh trúng đâu vì còn đang mải miết 8 với trai muh nhưng rồi m nhớ n, ngóng trông n lúc nào ko biết
    chắc n ko biết đâu trong những lúc nói chuyện với n, càng ngày m càng cảm nhận dc k/c . Khoảng cách về suy nghĩ về cách nhìn nhận mọi việc . khác nhau wa'' ... cả tình cảm n đối với m nữa ....chỉ dừng lại ở thik mà thôi ...fải ko n???chưa đủ lớn để xo''a đi chuyện cũ , chưa đủ mạnh mẽ để lướt wa trở ngại trong hiện tại???
    ngay từ ban đầu m đã khẳng định với n rồi mà....m cũng chẳng muốn mình rơi vào bế tắc đâu n. nhưng tình cảm là một điều rất khó giải thích n ah`. chắc n ko biết m đã fải đấu tranh nh` với nỗi nhớ n đâu... m fải cố gìm lại để ko tiếp xúc nh` với n nữa...có những khi m biết chắc là n đang online mà lại ko dám lại gần máy tính. chắc n đâu biết...fải ko??
    sau tất cả mọi điều m ngộ ra là n ko yêu m, n chẳng yêu m đâu ,n chỉ yêu mỗi mình n mà thôi n nói đã xem blog m thì n nên biết rằng m đã biết dc con đường màu xanh của m sẽ mãi ko có n. n cũng ko cần fải ray rứt làm ji, ko cần kêu gào hãy để cho n yên m sẽ vui sống như m vẫn luôn vui
    n hãy cứ vui với niềm vui làm người cô đơn của n đi, và cứ vui với bất cứ ai n cảm thấy vui.ko cần fải nghĩ là m ràng buộc n đâu vì m đâu đã ràng buộc ji` n . m cũng đâu mong mình là gánh nặng của n cho nên đừng đổ lỗi m cướp đi bình yên của n, n nhé.....
    cái tôi của m cũng to ngang ngữa n đấy n ....cho nên m sẽ ko fiền n nữa đâu .......đã thực hiện dc kha kha'' lâu rồi vẫn đang cố gắng đây cũng sắp wên mất n rồi chỉ là đôi lúc cảm thấy hụt hẫng ti'' thôi n đừng bận tâm làm ji . đó là vấn đề của riêng m, n ko cần fải fiền lòng về điều đó. viết blog để xả stress thôi chớ đâu có bắt buộc n vào đọc đâu n. đôi lúc thấy mình thật là ...bên ngoài thì cứng rắn lắm hihi.nhưng thôi biết sao dc m là m vậy rồi hihi đợi m một lúc nữa thôi để wên hẳn, n nha''
    sozi bạn chủ topic tại vì thấy y hệt nên bức xúc wa'' ,mượn tạm ti'' mà fải công nhận nh` anh co'' chiêu từ chối t/c của con gái khéo thật

Chia sẻ trang này