1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hunterlove12, 21/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gửi em

    Tôi biết em yêu tôi..
    Nhưng hình như tôi không còn yêu em nữa!
    Em đến, tôi không gặp!
    Em gọi đt, tôi không nghe!
    Em nhắn tn, tôi không trả lời!
    Đôi khi ..buồn...nhưng ...
    Sự im lặng là cách tốt nhất, thời gian cũng là phương thuốc tốt nhất.. Anh chỉ không muốn nói anh không còn yêu em!!
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Không yêu thì nói rõ ràng với người ta một lời, để người ta đỡ phải day dứt và tốn công đi tìm câu trả lời. Ích kỉ và thiếu bản lĩnh đối mặt thế?
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    con trai mà lại thế ah??/ cô gái kia cũng có thể biết thừa là bạn ko yêu cô ấy nữa nhưng cô ấy có lẽ quá yêu bạn nên ko thể tự mình nói 2 từ chia tay...... nên bạn nên nói sớm và trực tiếp cho cô ấy đi...cho cô ấy thấy nhẹ nhàng hơn......
  4. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    E biết a ko yêu e
    Nhưng hình như e cũng ko còn yêu a nữa
    A đến, e ko gặp! (cái này chưa xảy ra, nhưng viết tạm cho giống bác chủ 2pic)
    A gọi đt, e ko nghe!
    A nhắn tin, e ko trả lời!
    Đôi khi ..buồn...nhưng ...
    Sự im lặng là cách tốt nhất, thời gian cũng là phương thuốc tốt nhất...
    E chỉ muốn giữ trái tim mình bình yên 1 chút, cân bằng 1 chút, tránh xa khỏi những đau đớn a gây ra cho e, để tập trung học hành thi cử... Sau giai đoạn này, rồi e sẽ đối mặt hay tiếp tục trốn chạy, e ko biết nữa... :)
  5. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em không gọi ,không tìm gặp ,không liên lạc nữa..
    Nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy em gửi bạn cho anh lọ thuốc, vì anh bị đau tay..Thỉnh thoảng em vẫn qua nhà chơi với em gái anh..Chỉ là em luôn ra về trước khi anh về..
    Tại sao em ko hiểu chứ..mọi việc em làm anh không quan tâm nữa!
    Không phải do em..Hãy vui vẻ với cuộc sống của mình!
    Được hunterlove12 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 23/06/2010
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chứ, đọc những dòng này thấy thật tởm. Thương thay cho đấng mày râu có những kẻ hèn kém không dám đối diện với người yêu dù đã hết tình cảm, cũng k dám nói thẳng với người đó rằng tình yêu đã hết :)) Tội nghiệp cô gái đã yêu phải kẻ chẳng ra gì.
    Âu cũng là một kiếp người.
  7. hunterlove12

    hunterlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một cách giải quyết vấn đề thôi , có những điều đâu cần phải nói ra mới hiểu!
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    flyingdancer nói thì hunterlove12 cũng có hiểu gì đâu!
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không nói ra sao còn trách cô ấy không hiểu rằng :
    " Tại sao em ko hiểu chứ..mọi việc em làm anh không quan tâm nữa! "
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em đoán là tại anh chủ topic tin tưởng vào khả năng nhạy cảm, không nói cũng hiểu của cô người không còn yêu nữa. Tất cả chỉ có vậy thôi ạ. Đánh giá quá cao khả năng hiểu và cảm nhậnc ảu người khác, có lẽ cũgn là một điều đáng trách.

Chia sẻ trang này